Chương 49
Chương 49: Chớp mắt đã mở tiệc
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Kỹ năng chức nghiệp Du Liệp Giả]
[Bắn Chuẩn Xác: Kỹ năng độc quyền của Du Liệp Giả, chỉ có thể sử dụng khi trang bị vũ khí dạng cung nỏ súng pháo. Sau khi học, chỉ cần ngắm chuẩn mục tiêu liên tục trong một phút sẽ kích hoạt hiệu ứng Bắn Chuẩn Xác. Mũi tên nỏ bắn ra dù bị cản trở bay lên trời cũng sẽ quay đầu lao thẳng về phía mục tiêu đã ngắm, gây 200 + (Sức mạnh x 1) sát thương. Khoảng cách tác dụng 100 mét, thời gian hồi chiêu 10 phút, giá bán 1500 tiền vàng mạt thế.]
[Tiêm Thứ Hãm Tĩnh: Kỹ năng sinh hoạt của Du Liệp Giả. Sau khi học, bạn có thể dùng tinh kim và quặng Linh Năng để chế tạo Tiêm Thứ Hãm Tĩnh, phạm vi tác dụng 10 mét, giá bán 500 tiền vàng mạt thế.]
[Khứu Giác Thợ Săn: Kỹ năng bị động độc quyền của Du Liệp Giả. Sau khi học, mũi bạn sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, phân biệt được bất kỳ mùi nào trong phạm vi 100 mét, giá bán 3000 tiền vàng mạt thế.]
[Tán Xạ: Kỹ năng bị động độc quyền của Du Liệp Giả, chỉ kích hoạt khi trang bị vũ khí dạng cung nỏ súng pháo. Mỗi đòn tấn công có 25% xác suất kích hoạt hiệu ứng Tán Xạ (sau khi một mũi tên nỏ hoặc đầu đạn "mẹ" bắn ra, sẽ tách thành hai tàn ảnh tên nỏ hoặc đầu đạn "con", sát thương bằng 50% mũi tên mẹ), giá bán 1000 tiền vàng mạt thế.]
"..."
Tần Hòa sờ chóp mũi.
Hắn nhìn bốn kỹ năng của Du Liệp Giả.
Nói thật, mấy kỹ năng này hắn đều muốn mua, đều muốn có.
Tục ngữ nói rất đúng, nhiều kỹ năng chẳng lo đè chết người.
Nhưng ngặt một nỗi, trên người hắn chỉ còn hơn 4000 tiền vàng mạt thế.
Mua hết thì không đủ.
Nên xét theo nhu cầu thực tế lúc này.
Lựa chọn tối ưu nhất là mua trước Tán Xạ và Tiêm Thứ Hãm Tĩnh.
Tán Xạ khá phù hợp khi đối phó triều Tang Thi tấn công.
Còn Tiêm Thứ Hãm Tĩnh có thể đặt bẫy từ trước hoặc dùng bất cứ lúc nào.
Hồi đại chiến trăn đen trong bếp, hắn vẫn còn nhớ rõ chiếc bẫy gai đó.
Nhược điểm duy nhất là bắn loạn xạ không phân biệt địch ta.
Riêng Bắn Chuẩn Xác thì đành gác lại, đợi khi nào rủng rỉnh tiền bạc sẽ mua sau.
Khứu Giác Thợ Săn thì đến lúc thật nhiều tiền nhất định phải tậu.
Tính toán xong xuôi.
Tần Hòa lập tức mua Tán Xạ và Tiêm Thứ Hãm Tĩnh.
Nhờ kích hoạt hiệu ứng giảm giá 20% của Dây Chuyền Cẩm Lý, giá gốc 1500 tiền vàng mạt thế, thực tế chỉ tốn 1200.
Quả nhiên chiếc dây chuyền này giúp tiết kiệm được khối tiền.
"Nhưng tiết kiệm thì không thành tỷ phú được đâu~"
Tần Hòa nhớ tới danh hiệu "Tiền Sinh Tiền" đứng đầu bảng phú hào.
Cứ 1000 kim tệ mỗi ngày nhận thêm 1 kim tệ.
Vậy nếu...
Thôi không nghĩ nữa, cứ lấy được danh hiệu rồi tính tiếp.
Nghĩ đến đây, hắn túm lấy Da Vinci vừa lăn ra ngủ lại.
Hắn búng nhẹ vào mông nó một cái: "Sau này ra ngoài nhớ lột thêm quần áo mang về, quần hay giày gì cũng được, cứ tìm đứa nào trên đầu có thanh máu mà lột, nghe chưa?"
Da Vinci giật bắn mình.
Nó thò lưỡi liếm một phát lên mặt Tần Hòa.
[Da Vinci của bạn rất tức giận, mông là chỗ muốn sờ là sờ được à? Nó cảm thấy chỗ đó chỉ dành riêng cho cô vợ ếch tương lai của nó.]
[Da Vinci cảm thấy quả nhiên bạn có sở thích lột đồ người khác, cái thói này bắt đầu từ khi nào vậy? Không thấy hơi biến thái à?]
"Để sau này hai đứa mình sống sung túc hơn, Oa Tể như mày chịu khó làm mấy việc này nhiều vào."
"Vả lại mày cũng đâu phải loại Oa Tể đứng đắn gì."
"Cái trò lột quần người ta xong còn nhìn chằm chằm suốt ba phút, mày tưởng tao không biết chắc?"
Tần Hòa ôm Da Vinci vào lòng, bắt đầu xem danh sách kỹ năng của các chức nghiệp khác.
Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Hắn bấm vào mục kỹ năng của chức nghiệp khác.
Không bấm được!
"Ủa kìa?"
Tần Hòa liếm môi.
Khá lắm, không xem được kỹ năng của nghề khác.
Thế này thì khó chịu thật.
Nhưng trên kênh trò chuyện thế giới chắc sẽ có.
Dù sao mọi người cũng đều thích giao lưu chia sẻ.
"Quả nhiên, là U Vũ Giả, kỹ năng của tôi toàn liên quan đến khiêu vũ. Ví dụ như chiêu 'Ba-lê Kiếm Vực' này, chỉ cần tôi nhảy điệu ba-lê này thì đồng đội dùng vũ khí kiếm trong phạm vi 10 mét sẽ tăng 5% sát thương kỹ năng, kéo dài 5 phút. Sau này các vị có thể thuê tôi nhảy múa, giá không đắt, một lần chỉ lấy 5 tiền vàng mạt thế thôi."
"Ái chà, đường làm ăn của cậu đấy à."
"Tôi là Bích Lũy Giả, học kỹ năng 'Thiên Thần Lâm', cơ thể lập tức phình to gấp đôi, kéo dài 10 phút, đỉnh chưa! Đến cả chỗ đó cũng to lên luôn! Ha ha ha! Tự hào vãi!"
"Tôi là Tiềm Hành Giả, học kỹ năng 'Ẩn Nấp Đổi Màu', biến đổi thích ứng với màu sắc xung quanh như tắc kè hoa, sau đó cơ thể sẽ chuyển thành màu đó. Khổ nỗi mặc quần áo thì không dùng được, nên sau này ra ngoài chắc tôi phải cởi truồng hết... Haizz~ Tôi hối hận vãi chưởng!"
"..."
Tần Hòa vừa đọc vừa nhận ra một con đường kiếm tiền.
Nếu mình lập một đoàn múa U Vũ Giả... dắt đi biểu diễn một lượt.
Có vẻ kiếm bộn tiền đấy chứ.
Rồi nuôi thêm một dàn đồng ca Thánh Ca Sư, thế là trọn gói cả đám cưới lẫn đám ma.
Chỉ cần âm nhạc nổi lên, vũ đạo bắt đầu.
Lập tức——mở tiệc!
Khá lắm, không ngờ mình cũng có tiềm năng làm tư bản.
[Phát sóng toàn kênh, thời gian mở Mạt Nhật Giao Dịch Hàng đã hết. Lần mở tiếp theo sẽ diễn ra sau mỗi đêm kết thúc trong chuỗi bảy đêm triều Tang Thi, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn tiền trong túi đi.]
[Bây giờ đã hiểu tiền quan trọng thế nào rồi chứ.]
[Hiện tại công bố nhiệm vụ thành tựu của Hồi thứ hai, đừng nghĩ đến chuyện đếm số lượng giết quái nữa. Đã là triều Tang Thi thì số lượng Tang Thi chắc chắn cực nhiều, nhiệm vụ thành tựu tuyệt đối không tính theo số lượng hạ gục đâu. Nếu đơn giản thế thì còn chơi bời mẹ gì nữa.]
[Xin lỗi, kích động quá nên lỡ văng tục (giọng điệu cực kỳ dịu dàng).]
[Thành tựu (1): Sống sót thành công qua Hồi thứ hai, phần thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 500 tiền vàng mạt thế, 3 Hộp Mù Thanh Đồng.]
[Thành tựu (2): Nơi trú ẩn ấm cúng và giàu tính thẩm mỹ. Sau khi Hồi thứ hai kết thúc, nơi trú ẩn của toàn bộ người sống sót đều có cơ hội tham gia bình chọn, hạng nhất thưởng 2000 điểm kinh nghiệm, 2000 tiền vàng mạt thế, 2 Hộp Mù Bạch Ngân.]
[Thành tựu (3): Kẻ thu thập bảy ngày. Ban ngày của bảy đêm triều Tang Thi sẽ ngẫu nhiên thả dù Hòm Tiếp Tế Mạt Thế, người thu thập nhiều nhất được thưởng 3000 điểm kinh nghiệm, 3000 tiền vàng mạt thế, 1 Hộp Mù Hoàng Kim.]
[Thành tựu (4): Tiêu diệt BOSS Lãnh Chúa, số lượng 3, thưởng 6000 điểm kinh nghiệm, 6000 tiền vàng mạt thế, 1 Hộp Mù Bạch Kim.]
[Hoàn thành tất cả thành tựu trên sẽ nhận được danh hiệu "Người Phấn Đấu Ngày Đêm".]
[Bây giờ, xin các vị người sống sót đáng kính và đáng thương chú ý!!!]
[Bảy đêm triều Tang Thi! Chính! Thức! Bắt——đầu!!]
"Người Phấn Đấu Ngày Đêm?"
Tần Hòa cảm thấy danh hiệu này cực kỳ hợp với mình.
Cứ như trời sinh một cặp vậy.
Rất thân thuộc.
"Bây giờ đã 19:00 rồi."
Liếc nhìn đồng hồ, Tần Hòa đưa mắt trông ra màn mưa phùn ngoài cửa sổ.
Bảy đêm triều Tang Thi chính thức bắt đầu.
Vậy đêm nay sẽ là đợt triều Tang Thi đầu tiên.
Đợt đầu này sẽ tính theo số lượng, hay là tính theo thời gian?
Bịch!
Rắc!
Một tiếng động lớn vang lên.
Tần Hòa ngẩng đầu.
Nóc gỗ của căn nhà ấm cúng vừa mới dựng xong đã bị đập thủng một lỗ to tướng.
Ngay dưới lỗ thủng trên nền đất là một chiếc hòm màu xanh lam nhạt, kích cỡ tương đương vali hành lý.
[Hòm Tiếp Tế Mạt Thế]
"Ngồi yên trong nhà, hòm từ trên trời rơi xuống."
Tần Hòa cười.
Lại nghĩ đến mái nhà của tổ ấm ấm cúng.
Xót cả ruột, tấm ván gỗ kia phải tốn tiền vàng mạt thế mới mua được đấy.
Hy vọng đồ mở ra từ chiếc hòm này đủ bù lại tiền tấm ván.
Tần Hòa bước tới mở khóa hòm.
Bật nắp ra!
Oong~
Một loạt cột sáng lóe lên.
Lắm cột sáng màu xám xịt thế này là cái quỷ gì vậy?
