Chương 7
Chương 7: Nữ nhện bốn chân biết dùng lưu tinh chùy
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vút, vút...
Lại liên tiếp bắn thêm vài phát tiễn, bắn nổ tung mấy con Tang Thi cuối cùng.
Tần Hòa lúc này mới cẩn thận bước xuống cầu thang, trên bậc thang toàn máu đen nhơ nhớp.
Sơ sẩy một chút là có thể trượt ngã ngay.
Cả thảy bốn cột sáng trắng, toàn bộ thẻ bài bên trong đều được hắn thu vào Kho Não Vực, kiểm tra lại thấy không còn Tang Thi nào sống sót, hắn mới lùi về.
[Đinh~ Chúc mừng cấp độ tăng lên LV4, nhận được Toàn Thuộc Tính +1, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do]
"Lên cấp rồi."
Tần Hòa thầm mừng rỡ.
Đúng lúc này, dưới lầu lại truyền đến tiếng gầm rú của Tang Thi.
Tiếng gầm càng lúc càng gần, đủ thấy tốc độ của nó nhanh đến mức nào.
Tần Hòa bám vào lan can cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy một con Tang Thi đang bò bằng bốn chân lao thốc lên.
Bốn chân?
Bò?
"Không phải hoa mắt đấy chứ."
Tần Hòa nhìn kỹ lại lần nữa.
Lần này thì nhìn rõ rồi, con Tang Thi kia chống hai tay xuống đất mà bò, thoăn thoắt leo lên như nhện, tốc độ cực kỳ nhanh.
Tóc tai nó rũ rượi, vừa bò vừa gầm gừ trong họng.
Khắp người mặc bộ đồ da tình thú màu đen, đường cong lồi lõm trên cơ thể lộ rõ mồn một.
Cổ đeo một chiếc vòng cổ bằng da kéo lê theo sợi xích sắt, lúc chạy phát ra tiếng loảng xoảng liên hồi.
Điều khiến Tần Hòa kinh ngạc nhất là đuôi sợi xích kia lại đang kéo lê nửa thân trên của một Tang Thi nam.
Tay gã kia quấn chặt lấy sợi xích, chỉ còn lại phần đầu và từ ngực trở lên, tay kia thậm chí còn cầm một cây roi mây bọc da bò.
Vãi chưởng!
Cảnh tượng này... Tần Hòa thật sự cạn lời.
Hắn chỉ muốn thốt lên một câu: cái tòa nhà hắn đang ở, trừ hắn ra thì toàn là nhân tài quái dị.
Tần Hòa lùi lại mấy bậc thang, nạp tiễn, ngắm bắn.
Thế nhưng con Tang Thi nữ giống như nhện này tốc độ quá nhanh, mũi tên bay sượt qua đầu nó.
Bắn trượt!
Phải bắn đón đầu!
Nghĩ đến đây, Tần Hòa nâng nỏ đã nạp tiễn, nhắm thẳng vào đường tiến lên của Tang Thi nữ.
Bắn!
Phập!
Mũi tên cắm thẳng vào người ả nhện.
Nhưng không trúng đầu, mũi tên xuyên vào giữa ngực ả.
"Gào!"
Tang Thi nữ hình nhện rống lên một tiếng, lúc này ả đã đứng trên đống xác Tang Thi bên dưới cầu thang, nhe răng đe dọa kẻ đang cầm nỏ.
Tần Hòa lúc này mới nhận ra mắt ả nhện có màu xanh lá nhạt, hoàn toàn khác với đôi mắt xám trắng của những Tang Thi khác.
Chẳng lẽ mình gặp phải một con quái khủng hơn rồi?
[Đinh~ Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, chúc mừng bạn đã gặp được Tang Thi tinh anh của Mạt Nhật Du Hí:
[Ngược Luyến Si Tình Tri Chu Nữ]
[Thể chất: 35]
[Sức mạnh: 30]
[Nhanh nhẹn: 28]
[Tinh thần: 8]
[Tiêu diệt có thể nhận được 100 điểm kinh nghiệm, 100 Mạt Nhật kim tệ, thất bại nhiệm vụ không có hình phạt, bởi vì khi đó có thể bạn đã chết]
[Có tiếp nhận hay không]
"Nhận!"
Tần Hòa không chút do dự, tên đã trên dây không thể không bắn.
Rận nhiều rồi còn sợ ngứa sao?
Có điều, các chỉ số thuộc tính của ả nhện này hơi cao.
Đặc biệt là thể chất, cao hơn hắn tới hơn gấp đôi.
Liệu có hơi liều lĩnh quá không?
Gào!
Ả nhện gầm gừ với kẻ đứng trên cầu thang.
Vút...
Tần Hòa chớp lấy khoảnh khắc đối phương ngồi xổm bất động, không chút do dự giơ nỏ bắn liền.
Mũi tên xé gió lao đi.
Ả nhện nghiêng đầu một cái, lại né được mũi tên.
"Mẹ kiếp!"
Tần Hòa khẽ giật mình, thế này mà cũng né được?
Tang Thi tinh anh thông minh đến mức này sao?
Gào!
Ả nhện lại rống lên, cả người ả bất ngờ vung mạnh tại chỗ.
Kéo theo sợi xích kim loại trên cổ, sợi xích lại kéo theo nửa thân Tang Thi nam ở đuôi xích.
Cứ thế vung gã lên như một quả chùy sao băng, ném thẳng tới.
Động tác này mượt mà đến mức có thể dùng từ liền mạch lưu loát để hình dung.
Vãi thật!
Con ả này còn biết chơi cả chùy sao băng!
Người điềm tĩnh như Tần Hòa thấy cảnh tượng này cũng phải giật thót, vội vã lùi lại một bước.
Nửa thân Tang Thi nam bị vung lên gào thét múa may, quét sượt qua chóp mũi hắn.
Ngay sau đó, cây roi mây bọc da bò ở tay kia của nửa thân Tang Thi nam liền quất thẳng về phía Tần Hòa.
Mẹ nó chứ!
Tần Hòa lại né sang một bên.
Mẹ nó, Tang Thi có trí thông minh thì còn chấp nhận được.
Đằng này đến cả nửa thân Tang Thi nam bị dùng làm chùy sao băng mà cũng biết xài vũ khí, đúng là quá sức vô lý!
Gào!
Ả nhện thu hồi "chùy sao băng", gầm gừ bò lên cầu thang.
Tần Hòa nạp tiễn, căn trước khoảng đón đầu rồi bóp cò.
Mũi tên một lần nữa lao thẳng về phía đầu Tang Thi.
Khoảng cách gần thế này, muốn né cũng khó.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau.
Thân hình ả nhện đột ngột áp sát vào tường, né được phát tiễn rồi dùng cả "bốn chi" đạp lên bức tường thẳng đứng lao tiếp về phía trước.
Tư thế này, có Newton ở đây cũng phải thốt lên bái phục.
Mũi tên lại bắn hụt.
Tần Hòa thò tay vào bao tên nhưng không rút ra được mũi nào, nhìn lại thì bao tên đã cạn sạch.
Nãy giờ mải bắn con Tang Thi nữ này quá hăng, hết tiễn lúc nào cũng không hay!
Khè...
Lúc này, ả nhện đã lao tới trước mặt, chồm tới như chó dữ vồ mồi.
Tần Hòa lùi bước chếch sang phải né cú vồ.
Tiện tay tung một cú đấm nện thẳng vào Tang Thi nữ.
Giữa lằn ranh chớp nhoáng, "chùy sao băng" của ả nhện lại quét tới.
Tần Hòa đành thu quyền, né người sang phía sau bên trái.
Bản thể ả nhện nhe nanh múa vuốt bám sát ngay sau, tiếp tục lao vào.
Vào thời khắc mấu chốt, bao tên bên hông Tần Hòa cuối cùng cũng hồi phục được một mũi tên.
Hắn lập tức rút tên nạp nỏ, không kịp ngắm mà bắn thẳng luôn!
Phụt!
Mũi tên cắm phập vào ngực phải của ả nhện.
Ầm!
Kích hoạt hiệu ứng đẩy lui.
Ả nhện bị đánh văng lùi xuống cầu thang, va thật mạnh vào tường.
Nhân cơ hội này, Tần Hòa lập tức lùi vào trong cửa thoát hiểm, tiện tay đóng sập cửa lại, kéo dây xích quấn chặt khóa lại.
Hắn quay người tựa lưng vào cửa sắt thở dốc.
Quái tinh anh quả nhiên mạnh hơn Tang Thi sơ cấp quá nhiều.
Tạm thời chỉ có thể tránh mũi nhọn của nó.
Quan trọng là bao tên của hắn cũng cạn rồi, mỗi phút chỉ hồi phục một mũi, đánh nhau với Tang Thi thông thường thì còn tạm đủ.
Nhưng đối đầu với con quái tinh anh này thì hoàn toàn không bõ dính răng.
Giờ mới một con quái tinh anh mà đã dữ tợn thế này, đến khi trời chính thức sập tối thì còn ra làm sao nữa?
Rầm! Rầm!
Ả nhện bắt đầu tông cửa.
Thế nhưng cửa thoát hiểm mở ra phía ngoài, tông từ ngoài vào trong căn bản chẳng có tác dụng gì.
Trừ phi tông nát cánh cửa.
Tần Hòa tựa lưng chặn cửa, vẫn còn cầm cự được một lúc.
Hắn liếc nhìn thời gian, đã là 17 giờ 25 phút.
Còn 5 phút nữa là Mạt Nhật Giao Dịch Hàng mở cửa.
Tần Hòa thầm tính toán, chuyện Giao Dịch Hành mở cửa tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Nhưng mối họa ngầm bên ngoài này cũng phải giải quyết cho xong.
Lúc này, hắn sực nhớ vừa rồi giết nhiều Tang Thi như vậy đã rơi ra bốn tấm thẻ.
Cũng không biết là thứ gì, mong là có món dùng được.
Hắn lập tức lấy ra xem từng tấm một.
Tấm đầu tiên:
[Găng tay tác chiến tân thủ (Độ bền 1/1)]
[Thể chất +1]
[Nhanh nhẹn +1]
"Đồ tốt."
Hắn xé toạc tấm thẻ, một đôi găng tay đen bằng chất liệu thoáng khí hiện ra.
Muốn đối phó với ả nhện, việc đắp thêm thuộc tính cho bản thân cũng rất quan trọng.
Đeo vào xong, hắn lấy ra tấm thẻ thứ hai.
[Mũ tác chiến tân thủ (Độ bền 1/1)]
[Thể chất +1]
[Tinh thần +1]
"Lại còn cộng thêm thuộc tính tinh thần sao?"
"Kiểu dáng trông cũng được phết."
Tần Hòa xé thẻ, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai vải bạt màu đen đội lên đầu.
Tiếp tục đắp chỉ số.
Tiếp tục lấy ra tấm thẻ thứ ba:
[Que phát sáng: Sau khi nhận được que phát sáng, bẻ gãy từ chính giữa là có thể phát ra ánh sáng, ánh sáng duy trì trong 10 phút]
"Cũng coi như có chút tác dụng."
Sau khi xé thẻ, Tần Hòa ném que phát sáng vừa hiện ra vào Kho Não Vực.
Nhưng thứ này đối với tình hình hiện tại thì không giúp ích được gì nhiều.
Tiếp tục xem tấm thẻ thứ tư:
[Giấy cuộn mạt thế: Sau khi dùng nó cho mông của bạn, bạn mới thực sự cảm nhận được thế nào là mềm mại mỏng nhẹ, cứ như chưa từng lau vậy]
"Mẹ kiếp..."
Tần Hòa phải chửi thề thành tiếng.
Cảm giác như chưa dùng thì khác gì lau bằng tay trực tiếp đâu chứ?
Ờ...
Lúc này hắn lại liếc nhìn thời gian.
Chiều 17 giờ 29 phút.
Xong rồi, Mạt Nhật Giao Dịch Hàng sắp mở.
Hy vọng cánh cửa sau lưng có thể chống cự thêm một lúc nữa.
