Chương 1154
Chương 1154: Hỏi và đáp, Tân Hồng Y! (2/3)
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Xem ra, vật trong Tổ Đế Cung này không hề tầm thường." Hồng Anh nhìn vào trong bức tranh, trầm giọng nói: "E là thứ đủ sức thay đổi đại cục thiên hạ."
Diệp Thu Bạch cười nói: "Vậy thì cũng gần như đoán được mục đích của Giám Sát Thánh Điện rồi, thần vật trong Tổ Đế Cung chính là thứ bọn chúng muốn có."
"Chỉ là không rõ bọn chúng tốn bao tâm tư, chẳng tiếc để lộ Giám Sát Thánh Điện trước tầm mắt của tất cả mọi người mà gióng trống khua chiêng làm chuyện này rốt cuộc là vì cái gì." Tống Kiêu ngưng giọng nói: "Sau khi đoạt được món thần vật kia, mục đích thực sự của bọn chúng là gì chứ."
Dù sao, nếu sau khi có được món thần vật kia, thực lực mà Giám Sát Thánh Điện phô diễn vượt xa tưởng tượng của bảy đại thế lực cấp Thần Chủ.
Thì bảy đại thế lực cấp Thần Chủ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào liên thủ lại, cùng nhau đè bẹp Giám Sát Thánh Điện.
Giám Sát Thánh Điện trước nay luôn giữ thế trung lập, nên bảy đại thế lực cấp Thần Chủ mới không muốn mạo hiểm ra tay với bọn chúng. Nhưng một khi phát hiện mối đe dọa quá lớn, tự nhiên sẽ liên thủ đối phó.
Giám Sát Thánh Điện bất chấp rủi ro này mà hành động, phải chăng đồng nghĩa với việc chỉ cần có được thần vật, bọn chúng sẽ chẳng hề e sợ liên minh của bảy đại thế lực cấp Thần Chủ?
Nghĩ tới đây.
Đồng tử Tống Kiêu dần mở lớn, trầm giọng: "Bằng mọi giá cũng phải tra rõ mục đích thực sự của Giám Sát Thánh Điện!"
Lúc này.
Trong bức tranh, Ngải Tuyết đối mặt với câu hỏi của mặt quỷ La Sinh Môn, đanh thép đáp: "Vì thương sinh thiên hạ!"
Mọi người dán chặt mắt vào cảnh tượng đó.
Muốn xem La Sinh Môn rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào.
Liệu có tấn công Ngải Tuyết như trước hay không.
Ninh Trần Tâm cũng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào cảnh này.
Nếu La Sinh Môn phát động tấn công, hắn sẽ không tiếc mọi giá ngăn cản Giám Sát Thánh Điện đoạt lấy thần vật ngay tại đây.
Trong tình huống bất đắc dĩ, Ninh Trần Tâm có lẽ sẽ chọn chôn vùi toàn bộ bọn chúng tại chốn này...
Dù sao thì thần vật trong Tổ Đế Cung có thể xoay chuyển đại cục thiên hạ.
Nếu là vì tư dục bản thân, Phàm Nhân Giới ắt sẽ rơi vào đại kiếp nạn.
Tà Ma Vực phá tan phong ấn, thời gian không còn nhiều nữa...
Thế nhưng, sau nửa tuần trà im lặng như tờ, La Sinh Môn lại không hề phát động tấn công.
Ngược lại, nó tiếp tục dịch chuyển sang trái, cánh cửa thứ ba quay về phía Ngải Tuyết.
Điều này chứng tỏ, theo nhận thức của Ngải Tuyết, nàng không hề nói dối!
Đôi mày nhíu chặt của Ninh Trần Tâm lúc này mới giãn ra.
Gã đàn ông đờ đẫn kia cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Những câu hỏi tiếp theo, Ngải Tuyết không hề bị La Sinh Môn tấn công.
Chín cánh La Sinh Môn đan xen trùng điệp, cuối cùng hợp lại thành một cánh duy nhất rồi từ từ mở ra.
Bên trong không có mặt quỷ tấn công, chẳng lộ ra chút khí tức nào, cứ thế lặng lẽ mở ra trước mặt Ngải Tuyết, tựa như ra hiệu cho nàng bước vào.
Ngải Tuyết không chút nghi ngờ, dùng đan dược trị liệu cánh tay rồi mới cất bước đi vào.
Đại môn khép lại, rồi một lần nữa tách thành chín cánh La Sinh Môn sừng sững trên mặt đất nham thạch.
Xem ra, Ngải Tuyết đã vượt qua khảo nghiệm.
Nghĩa là, cho dù có một câu không nói thật cũng chẳng ảnh hưởng tới việc thông qua.
Thấy cảnh này.
Gã đàn ông đờ đẫn dường như cũng biết phải làm gì, liền cất bước đi vào.
Khi mặt quỷ La Sinh Môn hỏi câu hỏi tương tự.
"Mục đích ngươi tới đây là gì?"
Gã đàn ông đờ đẫn đáp thẳng: "Phù Sinh Đồ."
Mọi người nghe vậy đều sững sờ.
Phù Sinh Đồ?
Sắc mặt Tống Kiêu cùng Mộ Tử Tình bỗng nhiên biến đổi.
Diệp Thu Bạch thấy nét mặt Mộ Tử Tình đổi khác, liền hỏi: "Sao vậy?"
Mộ Tử Tình vẻ mặt ngưng trọng nói: "Theo cổ tịch ghi chép, Phù Sinh Đồ là một trong những Tổ khí thời Thượng Cổ, từng phát huy tác dụng cực lớn khi chống lại kẻ địch ngoại vực. Còn về công dụng cụ thể, trong cổ tịch lại không miêu tả quá nhiều."
Thế nhưng, đã được xưng là Tổ khí, Phù Sinh Đồ dĩ nhiên sở hữu uy năng vô cùng khủng khiếp!
Mục đích Giám Sát Thánh Điện đến đây chính là vì bức Phù Sinh Đồ này.
Gã đàn ông đờ đẫn nói ra mục đích này cũng không phải bắn tên không đích.
Qua đường đi dò trước của Ngải Tuyết.
Chỉ cần làm như nàng, chỉ cần trả lời sai không quá một câu là có thể thông qua.
Thế là, sau khi La Sinh Môn di chuyển, mặt quỷ cất tiếng hỏi: "Ngươi, cùng thế lực sau lưng ngươi. Sau khi đoạt được thứ mong muốn, là vì tư lợi bản thân hay vì thương sinh thiên hạ?"
Gã đàn ông đờ đẫn lại lắc đầu ngơ ngác đáp: "Ta không biết tầng trên muốn làm gì..."
Ngay khoảnh khắc đó, La Sinh Môn "két" một tiếng mở toang, một sợi dây leo đen nhánh đầy gai nhọn bắn thẳng về phía gã!
Nhìn thấy cảnh tượng trong tranh.
Mọi người cũng hơi nhíu mày.
Khi đó Ngải Tuyết nói là vì thương sinh thiên hạ, La Sinh Môn nhận định nàng không nói dối nên không giáng trừng phạt xuống.
Nhưng đến lượt gã đàn ông đờ đẫn này, lại thành không biết.
Đã vậy còn bị giáng trừng phạt...
Điều này khiến bọn Ninh Trần Tâm, Mục Phù Sinh đầy vẻ ngờ vực.
Lúc này có ba khả năng.
Khả năng thứ nhất: Ngải Tuyết nói đúng, Giám Sát Thánh Điện đoạt Phù Sinh Đồ đúng là vì thương sinh thiên hạ, còn gã đàn ông đờ đẫn chẳng rõ vì lý do gì mà lại nói không biết.
Khả năng thứ hai: gã đàn ông này đờ đẫn thật, nhất thời quên mất hoặc chưa kịp phản ứng...
Khả năng thứ ba: Ngải Tuyết không rõ nội tình, còn gã đàn ông đờ đẫn kia thì có điều che giấu...
Cả ba khả năng đều có thể xảy ra.
Không bao lâu sau.
Cả chín câu hỏi đều được trả lời xong.
Gã đàn ông đờ đẫn cũng thuận lợi bước vào trong La Sinh Môn.
Không nghĩ ngợi thêm nữa.
Diệp Thu Bạch nói: "Ít nhất hiện tại đã biết Giám Sát Thánh Điện muốn đoạt một thứ tên là Phù Sinh Đồ. Vào trong rồi báo lại cho Liễu thúc một tiếng, không thể để bọn chúng cắt đuôi được."
Mọi người gật đầu.
Sau đó lần lượt bước vào trong.
Nhưng đối với bọn Diệp Thu Bạch, mấy câu hỏi này căn bản chẳng đáng bận tâm.
Hoàn toàn không có gì cần che giấu, nhanh chóng trả lời xong rồi từng người bước vào La Sinh Môn.
Thế nhưng.
Phía sau bọn họ, một nữ nhân áo đỏ từ từ bước ra khỏi thông đạo, đi tới trước bức tranh rồi bước tới một bước, bị hút thẳng vào bên trong.
Cánh La Sinh Môn thứ nhất hỏi: "Mục đích ngươi tới đây là gì?"
Nữ nhân áo đỏ thản nhiên đáp: "Ngăn cản Giám Sát Thánh Điện đoạt lấy Phù Sinh Đồ."
Câu hỏi thứ hai: "Ngươi làm vậy là vì tư dục bản thân hay vì thương sinh thiên hạ?"
Nữ nhân áo đỏ tiếp tục trả lời: "Vì tư dục bản thân."
Tới tận câu hỏi thứ chín, La Sinh Môn mới hỏi: "Ngươi tới từ đâu?"
Câu hỏi này thoạt nhìn không đầu không đuôi, nhưng nữ nhân áo đỏ lại thoáng im lặng một lát mới trả lời: "Ta tới từ Tân gia, Man Hoang Giới Vực thuộc giới vực cấp thấp."
Không sai, nữ nhân áo đỏ chính là Tân Hồng Y!
Với câu trả lời này, Tân Hồng Y quả thực không hề nói dối.
Nàng quả thực tới từ Man Hoang Giới Vực.
Thậm chí nàng cũng sinh ra ở nơi đó, cho nên câu trả lời này không chê vào đâu được.
La Sinh Môn cứ thế mở toang, Tân Hồng Y cất bước đi vào!
...
Ở một phía khác, Liễu Tự Như vẫn luôn bám theo sau lưng Tân Hồng Y cũng nhận được tin tức của Diệp Thu Bạch.
Khi hắn nghe thấy ba chữ Phù Sinh Đồ, sắc mặt liền đại biến!
=========
Tái bút: Trời đất ơi, đoạn này bí từ quá, nghĩ nghĩ viết viết đã bốn giờ sáng rồi... Còn một chương ngủ dậy viết tiếp nhé, ngủ trước đây.
