Chương 1247
Chương 1247: Quỷ Ảnh sát trận!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nam Vực, Tân gia.
Tử Sam dẫn ba người Thạch Sinh, Tiểu Hắc, Mục Phù Sinh tới nơi này.
Nhìn quanh bốn phía, Mục Phù Sinh nhíu mày: "Tân Hồng Y đâu?"
Tử Sam cười khẽ lắc đầu: "Nàng không ở đây, có việc quan trọng cần xử lý."
Ánh mắt Mục Phù Sinh hơi ngưng lại, nhìn sang Tử Sam, sát ý đã tràn ngập đáy mắt!
Thấy ánh mắt của Mục Phù Sinh, Tử Sam hơi lùi lại nửa bước, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói: "Thần hồn của ta đã bị gieo cấm chế, nếu chết, hoặc bị cưỡng ép sưu hồn, thần hồn sẽ nổ tung ngay tức khắc. Cho nên các ngươi đừng mong cạy được gì từ miệng ta, dù ta có muốn nói cũng chẳng thể thốt ra lời."
Nghe Tử Sam nói vậy, Mục Phù Sinh sững lại, như có điều suy nghĩ nhìn Tử Sam, rồi khẽ gật đầu.
Lúc này, Thạch Sinh bước lên một bước, vẻ mặt phức tạp: "Tử Sam cô nương, Thiên Tấn Thương Hội các người thật sự đã đầu nhập Tà Ma Vực rồi sao?"
Tử Sam lại cười khổ một tiếng: "Không phải đầu nhập, chúng ta vốn dĩ chính là quân cờ ngầm của Tà Ma Vực."
Thiên Tấn Thương Hội là cờ ngầm của Tà Ma Vực?!
Ba người Mục Phù Sinh đều giật mình.
Thiên Tấn Thương Hội được xưng là thương hội đệ nhất Phàm Nhân Giới, thế mà lại có bối cảnh không ai hay biết như thế này.
Ánh mắt Thạch Sinh hơi ảm đạm.
Tử Sam là cô nương từng khiến hắn có hảo cảm, xem ra giờ đây đôi bên đã đứng ở hai lập trường hoàn toàn đối nghịch.
Mục Phù Sinh vỗ vai Thạch Sinh, quay sang hỏi: "Cho nên, các ngươi cố ý dẫn dụ bọn ta tới Man Hoang Giới Vực là nhằm mục đích gì?"
Tử Sam nhìn về phía Tiểu Hắc, mỉm cười: "Các ngươi hẳn cũng đã phát giác."
"Bọn ta muốn Tiểu Hắc theo chúng ta đến Tà Ma Vực một chuyến, xác nhận một chuyện."
Tới Tà Ma Vực một chuyến?
Chuyện này sao có thể?
Mục Phù Sinh vừa định nhíu mày từ chối.
Chợt thấy bên cạnh Tử Sam xuất hiện bốn bóng người trùm áo choàng đen, trên thân mỗi kẻ đều tỏa ra khí tức Bán Bộ Thần Đế Cảnh!
Quỷ Thuật Cấm Quân!
Tử Sam lại nói: "Như các ngươi đã thấy, nếu các ngươi không đi, Man Hoang Giới Vực có lẽ cũng sẽ rơi vào biển lửa luyện ngục, chắc hẳn đây không phải điều các ngươi muốn thấy."
Đây là uy hiếp.
Nếu Tiểu Hắc không đi, Tà Ma Vực sẽ ra tay với Man Hoang Giới Vực.
Lúc này, Tiểu Hắc sải bước lên trước, hơi nhướn mày: "Uy hiếp ta? Có lẽ các ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu Man Hoang Giới Vực bị hủy diệt, ngày nào ta còn sống sẽ liều mạng báo thù, tàn sát sạch sẽ toàn bộ Tà Ma Vực!"
Đồ sát sạch Tà Ma Vực!
Kể cả Tử Sam, bốn cường giả Quỷ Thuật Cấm Quân còn lại cũng có chút kinh ngạc.
Đây là lời một tên hậu bối có thể thốt ra sao?
"Cuồng ngôn! Cũng chẳng hiểu sao các ngươi lại phải vòng vo rườm rà như thế." Một tên áo đen bước tới trước mặt Tiểu Hắc, vươn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn lại có một luồng khí tức trận pháp lưu chuyển!
"Chỉ với thực lực của ngươi, bốn người bọn ta ra tay thì ngươi kháng cự thế nào được?"
Dứt lời.
Tiểu Hắc tung một quyền đập thẳng vào mặt tên áo đen!
Vạn Cổ Ma Thể nháy mắt kích hoạt, Ma Thần Khải Giáp bao phủ toàn thân!
Huyết mạch chi lực cũng theo quyền phong bùng nổ đến cực hạn!
Không gian Man Hoang Giới Vực căn bản không chịu nổi uy lực từ một quyền này của Tiểu Hắc, cả một vùng hư không run rẩy kịch liệt!
Tên áo đen nhìn quyền kình giáng xuống mà không hề bất ngờ, trái lại còn cười lạnh một tiếng.
Tay phải hơi nâng lên, khí tức trận pháp trong lòng bàn tay hắn tức khắc khuếch tán ra phía trước!
Ngay sau đó ngưng tụ thành từng chiếc gai nhọn đen kịt, chằng chịt quấn chặt lấy nắm đấm của Tiểu Hắc!
"Nhục thân của ngươi xem ra quả thực rất mạnh, nhưng muốn đánh bại trận pháp sư... nắm đấm của ngươi chạm nổi tới thân xác ta sao?"
Tử Sam đứng nhìn cảnh này cũng khẽ lắc đầu.
Quỷ Thuật Cấm Quân tuy tinh thông nhất là ảo trận và mê hoặc lòng người, nhưng những trận pháp khác cũng đều có nghiên cứu.
Một trận pháp sư Bán Bộ Thần Đế Cảnh, nếu hắn cố tình không cho ngươi chạm vào nhục thân, trừ phi cảnh giới áp đảo, bằng không sao có thể làm được?
Thế nhưng khi thấy Tiểu Hắc bỗng nhếch miệng cười, Tử Sam lại sững sờ.
Trong lòng đầy nghi hoặc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền hiểu vì sao Tiểu Hắc lại lộ ra nụ cười không sợ hãi như vậy.
Khi những sợi gai đen kia siết chặt lên cánh tay Tiểu Hắc.
Khi từng chiếc gai ngược đâm xuyên qua da thịt hắn, máu tươi tuôn ra ròng ròng.
Tốc độ của Tiểu Hắc lại chẳng mảy may suy giảm.
Cùng lúc tung quyền, hắn trực tiếp giật đứt toàn bộ đám gai đen quấn quanh!
Giữa vẻ mặt không dám tin của tên áo đen, nắm đấm nện thẳng vào mặt hắn!
Bành!
Đầu tên áo đen nổ tung như dưa hấu vỡ!
Chỉ có điều dòng máu lại mang màu xám tro, chiếc áo choàng trùm đầu rũ rượi buông thõng xuống.
Một quyền liền đấm nát đầu một cường giả Bán Bộ Thần Đế Cảnh?
Chứng kiến cảnh tượng này, con ngươi Tử Sam co rút, bờ môi run rẩy, nội tâm nổi sóng kinh hoàng.
Những kẻ từng tỏa sáng rực rỡ ở Trung Vĩ Độ Giới Vực năm đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao...
Đây đã chẳng thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung nữa rồi...
Ba kẻ còn lại của Quỷ Thuật Cấm Quân cũng chẳng khác gì, gương mặt ẩn sau lớp áo đen hồi lâu không thể bình tĩnh.
Tiểu Hắc vung vẩy vết máu xám trên nắm đấm, nhìn bọn chúng thản nhiên nói: "Muốn cưỡng ép bắt ta đi, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì e là các ngươi còn chưa đủ trình đâu."
Nghe vậy, ba tên áo đen liếc nhìn nhau, đột ngột biến mất tại chỗ, đến khi tái hiện thì đã ở trên không trung Tân gia!
Chia ra đứng ở ba góc, vây chặt Tiểu Hắc vào giữa.
Thấy cảnh này, Thạch Sinh nghiêm giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, trận pháp sư khủng khiếp nhất là khi thi triển trận pháp trong cự ly an toàn."
Như vậy mới có thể phát huy trọn vẹn toàn bộ thực lực của một trận pháp sư.
Đương nhiên... trừ Phương Cùng ra.
Tiểu Hắc hơi ngẩng đầu, hắn đương nhiên hiểu điều đó, liền không cho đối phương thời gian kết trận mà lao thẳng lên không!
Hai tay ba tên áo đen cấp tốc kết ấn, từng lá trận kỳ như thiên nữ tán hoa rải rác khắp nơi!
Khoảnh khắc này, quy tắc lực của trời đất bắt đầu bạo động!
Trận pháp sư Bán Bộ Thần Đế Cảnh.
Bố trí trận pháp nhanh đến nhường nào?
Khi nắm đấm của Tiểu Hắc nện về phía một tên áo đen trong số đó.
Chỉ thấy quả đấm xuyên thẳng qua bóng dáng tên áo đen.
Ngay sau đó, thân ảnh tên áo đen vặn vẹo một hồi, vỡ tan biến mất như bong bóng!
Thấy cảnh này, Tiểu Hắc khẽ nhíu mày. Khi hắn đảo mắt nhìn quanh, bốn phía đã dày đặc những bóng hình áo đen.
Trong tay mỗi một bóng người đều đang nắm một đạo trận pháp khác biệt.
Mỗi một kẻ dường như đều là giả!
Nhưng trận pháp trong tay mỗi tên áo đen lại là thật!
"Xem ra ngươi quá coi thường Quỷ Thuật Cấm Quân bọn ta rồi." Toàn bộ những kẻ mặc áo đen đồng loạt mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp!
"Quỷ Ảnh Sát Trận, bằng vào mớ man lực này của ngươi thì không phá nổi đâu, ngoan ngoãn theo bọn ta một chuyến đi."
