Chương 386
Chương 386: Tịnh Thế Thần Lôi Phù Ấn!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thời điểm Mục Phù Sinh ra tay.
Trong lòng Tà tướng thực chất rất đỗi vui mừng.
Bởi điều này chứng tỏ con kiến hôi kia cuối cùng cũng dám đối đầu trực diện với hắn!
Vậy thì hắn đã có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó!
Một chiêu tiêu diệt triệt để con kiến giảo hoạt đáng ghét này!
Thế nhưng.
Vừa thấy khóe miệng Mục Phù Sinh hơi nhếch lên.
Trong lòng Tà tướng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhìn lại bàn tay Mục Phù Sinh mở ra.
Nơi lòng bàn tay, dán một đạo phù ấn ngập tràn ánh lôi quang.
Đầu óc Tà tướng tức khắc tê rần……
Rốt cuộc là muốn giở trò gì đây?
Không phải ngươi muốn giữ chân ta bằng thực lực trực diện sao?
Còn không tiếc bộc lộ cả thực lực ẩn giấu?
Thế nhưng, lúc này ngươi lại lấy phù ấn ra là có ý gì?
Không dùng phù ấn thì không biết đánh nhau nữa chắc?
Thời khắc này.
Tâm trạng của Tà tướng chẳng khác nào đang chơi trò cảm giác mạnh đến thót tim.
Vừa lao dốc chín mươi độ.
Vừa chạm đáy xong lại phóng vọt lên với tốc độ cực nhanh.
Rồi lại tiếp tục lao dốc không phanh……
Lên voi xuống chó liên hồi……
Kẻ yếu tim tốt nhất chớ có dại mà thử……
Mục Phù Sinh làm như vậy, dĩ nhiên là muốn khiến tên Tà tướng này buông lỏng cảnh giác.
Tất cả những đòn tâm lý liên hoàn ấy.
Đều hoàn toàn bùng nổ vào đúng khoảnh khắc này!
Đạo phù ấn trong lòng bàn tay không phải Thiên Lôi Độn Phù.
Cũng chẳng phải loại phù ấn phòng ngự nào cả.
Mà là một tấm phù ấn sát phạt chân chính, chuẩn chỉ trăm phần trăm!
Mấy tháng qua.
Mục Phù Sinh đâu chỉ vùi đầu vào cuốn sách phù ấn.
Những lúc nghỉ ngơi, hắn còn không ngừng nghiền ngẫm Cửu Cửu Hồng Mông Thiên Lôi.
Thủ đoạn sát phạt ẩn chứa bên trong.
Kinh thiên động địa!
Tuyệt đối là đại thuật sát phạt tuyệt đỉnh!
Lại phối hợp thêm Thiên Lôi Đạo Khu.
Bản thân Mục Phù Sinh vốn đã am hiểu lôi chi ý cảnh.
Giờ đây độ thân hòa với lôi thuộc tính lại càng tăng vọt!
Có thể nói, thân hóa lôi đình.
Chưởng khống lôi đình đại đạo dễ như trở bàn tay!
Hiện tại, lấy Cửu Cửu Hồng Mông Thiên Lôi.
Phối hợp với sát phạt phù ấn chi đạo trong cuốn sách phù ấn!
Điêu khắc ra đạo sát phạt phù ấn này!
Cường hóa thuật Cửu Cửu Hồng Mông Thiên Lôi của bản thân!
Từ đó tạo ra uy lực sát phạt vượt xa cảnh giới thực tế!
Trong chớp mắt.
Quanh người Mục Phù Sinh, thiên lôi cuồn cuộn!
Bầu tinh không vốn đang yên bình!
Vào giờ phút này mây đen bỗng ngợp trời.
Giữa tầng mây đen kịt.
Lôi quang chớp giật!
Lôi long cuộn trào!
Từng hồi rồng gầm thét gầm vang không dứt!
Mà từng đạo sấm sét này lại khác hẳn lôi kích ngày thường.
Uy lực hủy diệt bên trong còn khủng khiếp hơn nhiều!
Đồng thời.
Bên trong đạo lôi đình này.
Ngập tràn sức mạnh tịnh hóa!
Uy lực tịnh hóa vượt xa sấm sét thông thường này.
Chính là hiệu quả do đạo phù ấn Mục Phù Sinh đặc chế mang lại.
Ngay từ lúc biết phải đến Lâm Giới Sơn.
Hắn đã đoán ra.
Kẻ địch lần này rất có thể là Vực Ngoại Tà Tộc.
Mà khắc tinh của Vực Ngoại Tà Tộc là gì?
Đạo pháp chi lực!
Một trong những nguồn sức mạnh căn bản nhất của đạo pháp chi lực chính là sức mạnh tịnh hóa.
Trong lôi đình cũng có sẵn sức mạnh tịnh hóa.
Vậy thì.
Điều Mục Phù Sinh cần làm chính là khi thi triển uy lực sát phạt của lôi đình, phải cường hóa thêm sức mạnh tịnh hóa bên trong!
Như thế.
Mức độ đả kích đối với Vực Ngoại Tà Tộc.
Sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần tăng cường uy lực sát phạt của bản thân lôi đình!
Càng thêm cường đại!
Tà tướng nhìn thấy cảnh này.
Cảm nhận uy lực bên trong, đôi mày xanh siết chặt lại thành một khối.
Sức mạnh tịnh hóa ẩn chứa trong đó.
Ngay cả với thực lực của hắn cũng cảm thấy vô cùng gai góc!
Con kiến hôi xảo trá trước mắt này.
Tuy lắm mưu nhiều kế.
Nhưng đòn công kích đánh ra lại chẳng hề yếu ớt chút nào!
So với những kẻ cùng cảnh giới còn mạnh hơn rất nhiều!
Nghĩ đến đây.
Tà tướng không dám khinh suất.
Một thân tà lực ầm ầm phóng thích!
Hòa quyện cùng làn hắc vụ xung quanh, hóa thành từng luồng cương phong đen kịt cuồn cuộn quét thẳng về phía Mục Phù Sinh!
Mục Phù Sinh lúc này cũng tung ra một chưởng!
Lòng bàn tay cuốn theo lôi đình!
Từng đạo tịnh thế lôi long lao vút ra từ tầng mây đen!
Theo một chưởng vỗ tới của Mục Phù Sinh!
Đồng loạt nghênh đón từng luồng cương phong đen kịt kia!
Hắc vụ gầm rống.
Lôi long thét gào!
Hai luồng sức mạnh hoàn toàn đối nghịch.
Thời khắc này đâm sầm vào nhau!
Thân hình khổng lồ của lôi long phóng thích vạn đạo tịnh hóa thần lôi, nện dữ dội lên từng luồng cương phong đen kịt!
Tức thì!
Ánh sáng tịnh hóa bùng nổ chói lòa!
Hắc vụ ẩn chứa trong cương phong đen kịt vào lúc này tựa như tầng băng gặp phải dung nham!
Tiếng xèo xèo vang lên chói tai!
Bắt đầu tan chảy!
Ở một phía khác.
Bàn tay Mục Phù Sinh mang theo uy lực tịnh hóa thần lôi.
Va thẳng vào bàn tay Tà tướng!
Đây chẳng phải trò vỗ tay con nít.
Mà là lằn ranh sinh tử.
Trận chiến rồng tranh hổ đấu, không chết thì không thôi!
Hai luồng sức mạnh điên cuồng va đập!
Mục Phù Sinh vốn có cảnh giới thấp hơn Tà tướng rất nhiều.
Nhờ có sự gia trì của Tịnh Hóa Thần Lôi Phù Ấn.
Sức mạnh tịnh hóa tăng vọt chưa từng thấy!
Lúc này lại chẳng hề rơi vào thế hạ phong!
Dù có phần mượn thế khôn khéo.
Dùng sức mạnh tương khắc với Vực Ngoại Tà Tộc.
Thế nhưng, một Tà tướng mạnh hơn cả Phân Thần Cảnh hậu kỳ thông thường vài phần.
Trong tay Mục Phù Sinh lại chẳng chiếm được chút hời nào!
Chiến tích bực này.
Nếu truyền ra ngoài.
Thân phận người thừa kế ngôi vị Hoàng chủ Vô Biên Hoàng Triều của Mục Phù Sinh sẽ càng thêm vững chắc!
Vị trữ quân vốn không lộ thanh sắc.
Hóa ra lại sở hữu chiến lực cao cường đến bực này.
Cùng với mưu lược thâm sâu.
Và thiên phú tu đạo trác tuyệt.
Một kẻ như vậy.
Há chẳng phải người thừa kế Hoàng chủ hoàn mỹ nhất hay sao?
Đến lúc đó.
Còn ai dám lấy chuyện thiên phú tu đạo ra để phản đối chiếu chỉ do chính Hoàng chủ Mục Chính Đình hạ xuống nữa?
Sắc mặt Tà tướng cũng khó coi đến cực điểm.
Dù đối phương nắm giữ sức mạnh tương khắc với hắn.
Thế nhưng, cứ thế giằng co ngang ngửa với một con kiến Phân Thần Cảnh sơ kỳ.
Quả thực khiến thể diện của hắn không biết giấu vào đâu!
Lần này.
Không có độn phù, cũng chẳng có phù ấn phòng ngự!
Là một đòn va chạm trực diện bằng thực lực chân chính!
Vậy mà vẫn không thể trảm sát con kiến xảo quyệt trước mắt.
Đây há chẳng phải đang vả thẳng vào mặt hắn sao?
Huống hồ.
Nếu hắn bị ghìm chân ở đây.
Phía bên kia phải làm sao?
Dù cho chiến lực đỉnh cao hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Ngay cả số lượng tà binh và Tà Tộc cấp Thống lĩnh cũng áp đảo đối phương.
Khoảng cách chiến lực như vậy.
Đáng lý chẳng cần bận tâm.
Nhưng đừng quên mất.
Cuộn trục mà ả đàn bà kia đang nắm trong tay!
Đối phương không trốn không chạy.
Vẫn quyết bám trụ lại nơi này.
Chứng tỏ tất có chỗ dựa!
Kế hoạch lần này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào!
Dù chỉ là một tia khả năng nhỏ nhoi.
Cũng phải bóp chết nó ngay từ trong trứng nước!
Cho nên.
Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục bị kéo chân ở chốn này!
Chỉ là…… dù có muốn đến đâu.
Dù có dốc toàn lực công kích thế nào.
Vẫn chẳng tài nào đánh lui được Mục Phù Sinh……
Những đạo phù ấn phòng ngự tựa như dùng mãi không hết.
Cùng với những tấm độn phù quỷ quyệt thoắt ẩn thoắt hiện.
Khiến hắn có cảm giác như một quyền đấm thẳng vào bông gòn mềm nhũn!
Thời gian trôi qua từng giây từng phút……
Mỗi một phút trôi qua.
Bất an trong lòng Tà tướng lại càng thêm sâu đậm……
Đúng vào thời khắc này……
Phía chân trời đằng xa!
Lớp hắc vụ bị một đạo tịnh thế chi quang xé toạc!
Xông thẳng lên mây xanh!
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tà tướng biến sắc dữ dội!
Mục Phù Sinh lại thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Có điều……
Vẫn chưa thể thả cho hắn rời đi.
Kéo dài được bao lâu hay bấy lâu.
Tốt nhất là kéo đến khi bên kia ngã ngũ trận chiến mới là thỏa đáng nhất……
Thế là, Mục Phù Sinh sau khi kích hoạt Thiên Lôi Độn Phù, lại một lần nữa bám riết lấy đối phương……
