Chương 524
Chương 524: Khảo hạch Thiên Phù Sư
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kỳ sát hạch đẳng cấp Phù Triện Sư có thể tham gia bất kỳ lúc nào.
Dẫu vậy, số người đến sát hạch mỗi ngày vẫn ít đến thảm thương.
Bởi lẽ số lượng Phù Triện Sư vốn đã cực kỳ hiếm hoi.
Mục Phù Sinh kéo một người lại hỏi: "Đạo hữu, muốn tham gia sát hạch Phù Triện Sư thì phải làm thế nào?"
Chu Dịch nghe vậy sững người, cau mày nói: "Ngay cả chuyện này cũng không biết mà đòi đi sát hạch?"
Giọng gã đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp: "Vào Phù Tháp, ngay tầng một có trưởng lão trấn thủ, đến nói rõ tình hình với ông ấy, nộp mười khối nguyên tinh là được tham gia."
Mục Phù Sinh mỉm cười gật đầu: "Đa tạ đạo hữu."
Nói xong, hắn liền định cất bước đi vào.
Chu Dịch tò mò hỏi với theo: "Ngươi định thi cấp bậc nào?"
Mục Phù Sinh nghe vậy liền suy nghĩ một chút.
Theo lời Tạ Ngôn trưởng lão nói.
Phù sư cấp Hoàng và Huyền không có điểm cống hiến thưởng.
Dù sao ở Thần Phù Tông, hai cấp bậc này vơ đại cũng được cả nắm.
Đạt tới Địa Phù Sư sẽ được thưởng một nghìn điểm cống hiến.
Thiên Phù Sư thì được tới năm nghìn điểm.
Còn Linh Phù Sư thì nhiều hơn hẳn, có trọn vẹn một vạn điểm cống hiến.
Có điều, việc nghiên cứu đạo phù triện kia cũng đã tới giai đoạn cuối, năm nghìn điểm chắc cũng đủ dùng rồi...
Nếu vừa lên đã lấy luôn danh hiệu Linh Phù Sư thì quá mức chói mắt.
Đến lúc đó e rằng sẽ sinh biến.
Dù sao Linh Phù Sư cũng đã ngang hàng với ngoại môn trưởng lão của Thần Phù Tông rồi.
Trong hoàn cảnh Mục Chính Đình bị bắt, Mục Phù Sinh từng nghĩ đến việc lộ ra thiên phú để thu hút sự chú ý của Thần Phù Tông.
Nhờ Thần Phù Tông giúp mình đối phó Tà Vực.
Thế nhưng nếu quá phô trương ắt sẽ kinh động đến bên Tà Vực, khiến chúng ra tay mạnh hơn.
Thế nên, dẫu có muốn bộc lộ thì cũng phải trực tiếp để cao tầng Thần Phù Tông biết, chứ không thể làm rùm beng ở chốn này.
Nghĩ tới đây, Mục Phù Sinh lên tiếng: "Thiên Phù Sư đi."
Nghe câu trả lời của Mục Phù Sinh.
Sắc mặt Chu Dịch cứng đờ.
Một kẻ ngay cả cách thức sát hạch phù sư còn không biết, lại đòi đi thi Thiên Phù Sư?
"Ngươi... không đùa đấy chứ?"
Thiên Phù Sư, ở khắp Minh Quang Vực đều được vô số thế lực hạng nhất tôn làm khách quý thượng tọa.
Huống chi Mục Phù Sinh trông còn trẻ tuổi như vậy.
Thiên Phù Sư trẻ thế này sao?
Ngay cả trong Thần Phù Tông, e rằng cũng chỉ có thiên kiêu cỡ Đinh Thiếu Khánh mới đạt tới trình độ đó.
Mục Phù Sinh cười cười: "Đương nhiên không đùa."
Thiên Phù Sư, vừa đủ để thu hút chút chú ý từ Thần Phù Tông, lại không đến mức quá mức phô trương.
Đây là kết quả sau khi Mục Phù Sinh đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Nói đoạn, hắn sải bước tiến vào Phù Tháp.
Nhìn bóng lưng Mục Phù Sinh, Chu Dịch không khỏi nghi ngờ.
Rốt cuộc là ra vẻ làm màu, hay thật sự có thực lực này?
...
Bên trong Phù Tháp.
Người không đông như Mục Phù Sinh tưởng tượng.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, dù sao đây cũng là thế lực trung lập.
Phù Triện Sư của Phù Tháp hoàn toàn có thể gia nhập các tông môn thế gia khác.
Thông thường, phù sư sẽ không nán lại đây quá lâu.
Ở chính giữa tầng một đặt một chiếc bàn gỗ, bên cạnh có một lão giả đang hí hoáy viết vẽ trên tấm da dê.
Trước mặt ông ta là một nữ tử dáng người uyển chuyển cùng một nam tử mặc y phục hoa lệ, tay cầm quạt giấy.
Nam tử cười nói: "Lăng Dao, lần này nắm chắc chứ?"
Lăng Dao thần sắc lạnh nhạt, gật đầu: "Kỳ sát hạch Địa Phù Sư này ta đã chuẩn bị ba năm, chắc không có vấn đề gì."
"Không sao, nếu không qua được thì ta chỉ điểm cho nàng."
Nam tử đầy vẻ tự tin.
Chỉ là câu nói kia lọt vào tai Mục Phù Sinh khiến hắn suýt bật cười.
Đại ca à, tán gái kiểu này đấy à?
Có biết nói chuyện không thế?
Nói vậy chẳng khác nào trù người ta thi trượt?
Quả nhiên, sắc mặt Lăng Dao càng thêm lạnh lẽo: "Đinh Thiếu Khánh, thay vì lo cho ta, ngươi nên nghĩ xem làm sao để qua được kỳ sát hạch Thiên Phù Sư đi."
"Độ khó của Thiên Phù Sư cao thế nào ai cũng rõ."
Đinh Thiếu Khánh vẫn tràn trề tự tin: "Yên tâm, ta đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, vấn đề không lớn."
Lời vừa dứt.
Vị trưởng lão đang cắm cúi bên bàn liền bật cười khẩy: "Tiểu tử Thần Phù Tông, sát hạch Thiên Phù Sư không dễ như ngươi tưởng đâu."
"Đó chỉ là với người khác thôi."
Trên mặt Đinh Thiếu Khánh vẫn ngập tràn vẻ tự phụ.
Đúng lúc này.
Mục Phù Sinh bước tới, cất lời: "Tiền bối, ta muốn tham gia sát hạch phù sư."
Trưởng lão chẳng thèm ngẩng đầu, tiện tay lấy ra một cuộn da dê: "Điền vào đi."
Mục Phù Sinh nhận lấy, điền xong liền đưa lại cho trưởng lão.
Lăng Dao không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn Mục Phù Sinh một cái rồi dời tầm mắt.
Đinh Thiếu Khánh nhìn thấy Mục Phù Sinh thì khẽ giật mình.
"Mục Phù Sinh?"
Lăng Dao hỏi: "Ngươi biết hắn?"
Sắc mặt Đinh Thiếu Khánh có chút vi diệu.
"Người này mới vào Thần Phù Tông không lâu, nhưng là một tên điên tu luyện."
"Suốt ngày nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, kiếm xong là chui tọt vào động phủ Thiên cấp để khắc phù."
Động phủ Thiên cấp?
Lăng Dao hỏi: "Vậy xem ra thực lực phù triện của người này rất mạnh?"
Đinh Thiếu Khánh lại lắc đầu: "Chưa từng có ai thấy hắn ra tay khắc phù bao giờ."
Nghe thấy cuộc trò chuyện bên cạnh.
Mục Phù Sinh thở dài trong lòng.
Quả nhiên vẫn quá nổi bật rồi.
Chuyện của phụ hoàng làm mình hơi mất bình tĩnh, sau này nhất định phải lấy đây làm gương...
Nghĩ đoạn, Mục Phù Sinh đưa cuộn da dê đã điền xong cho trưởng lão.
Trưởng lão tùy tiện đón lấy.
Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Mục Phù Sinh một lượt rồi nói: "Sát hạch Thiên Phù Sư? Vậy lát nữa ngươi đi cùng Đinh Thiếu Khánh đi."
Mục Phù Sinh gật đầu.
Hai người Đinh Thiếu Khánh ở bên cạnh nghe thấy thế thì kinh ngạc trố mắt.
Cùng thi với hắn?
Thiên Phù Sư?
Ánh mắt Lăng Dao cũng dâng lên nỗi ngờ vực.
Đinh Thiếu Khánh tuy tính tình kiêu ngạo huênh hoang.
Nhưng thực lực và thiên phú quả thực thuộc hàng đỉnh tiêm.
Tại Thần Phù Tông, gã cũng là một thiên kiêu vạn người chú ý.
Còn Mục Phù Sinh này lại muốn cùng Đinh Thiếu Khánh tham gia sát hạch Thiên Phù Sư?
"Ngươi... nắm chắc chứ?"
Lăng Dao hỏi.
Mục Phù Sinh mỉm cười đáp: "Ta cũng mới thi lần đầu, chẳng nắm chắc gì đâu, cứ thử xem sao."
Đinh Thiếu Khánh nghe vậy cũng cười nói: "Ngươi cũng là đệ tử Thần Phù Tông, vậy coi như đồng môn rồi."
"Là sư huynh đồng môn, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, sát hạch Thiên Phù Sư rất khó, đến lúc thất bại cũng đừng nản lòng."
Mục Phù Sinh không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu cho qua.
...
Sau một tuần hương.
Trưởng lão đứng dậy phân phó: "Được rồi, Đinh Thiếu Khánh, Mục Phù Sinh đi theo ta. Lăng Dao, ngươi đợi bọn họ thi xong rồi sát hạch sau."
Nói xong, Mục Phù Sinh và Đinh Thiếu Khánh liền rảo bước theo sau trưởng lão.
Cả hai tiến vào một căn phòng ở gian bên.
Trước mắt Mục Phù Sinh là mấy chiếc bàn gỗ.
Trên mặt bàn đã bày sẵn giấy phù.
"Sát hạch Thiên Phù Sư chỉ có duy nhất một ải."
Trưởng lão vừa nói vừa lấy ra một tấm phù triện.
"Chỉ cần có thể phục chế lại tấm Thiên giai phù triện - Minh Hỏa Phù này trong tay ta là coi như vượt qua."
Sắc mặt Đinh Thiếu Khánh khẽ biến đổi.
Minh Hỏa Phù tuy không phải vật hiếm có trong số các phù triện Thiên giai.
Thế nhưng, các chi tiết khi khắc họa lại cực kỳ phức tạp.
Sơ sẩy một li là sai một dặm, công sức đổ sông đổ biển!
Ngay cả gã cũng không dám vỗ ngực cam đoan khắc họa thành công mười phần mười.
Ngược lại, Mục Phù Sinh sau khi liếc nhìn qua một cái liền lập tức hạ bút khắc phù...
