Chương 786
Chương 786: Bất thường, kẻ đứng sau?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vô Tận Hải Vực.
Trên một hòn đảo ở đoạn giữa.
Thế lực Linh Tiên Cung chạm trán Tô gia.
Người đứng đầu hai bên chính là Lâm Trí Nam – kẻ được xưng là túi khôn của Linh Tiên Cung, cùng người thừa kế gia chủ đời kế tiếp của Tô gia, Tô Mộ U.
Hai bên không giống như những thế lực khác.
Cứ hễ tìm được truyền thừa hay thiên tài địa bảo là trở mặt chẳng nhận người thân, tàn sát lẫn nhau.
Giết đến đỏ cả mắt vì bí bảo.
Hai người chào hỏi nhau một tiếng.
Sắc mặt Lâm Trí Nam ngưng trọng nói: "Cô có phát hiện dạo gần đây người của Vô Gian Luyện Ngục hoạt động cực kỳ thường xuyên ở Vô Tận Hải Vực không?"
Tô Mộ U cũng gật đầu, nhìn quanh bốn phía rồi trầm giọng đáp: "Tôi cũng luôn phái người để mắt tới động tĩnh của Vô Gian Luyện Ngục, nhưng hành tung của chúng quái dị vô cùng, khiến tôi không tài nào đoán ra."
"Cô nói xem... Liệu có phải đang tìm người?" Lâm Trí Nam lên tiếng: "Vô Gian Luyện Ngục đã chọn cách hành xử ngông cuồng, nhưng lại không hề đụng chạm tới các thế lực không có ân oán với chúng."
"Điều này chứng tỏ đối phương chỉ muốn phô trương sự hung hãn, khiến các thế lực đang dòm ngó phải chùn bước."
"Thế nhưng hiện tại, Vô Tận Hải Vực xuất thế lại kéo gần như toàn bộ thế lực của trung vĩ độ giới vực đổ về đây."
"Làm vậy rất dễ chuốc oán với những thế lực vốn không có thù hằn, hoàn toàn mâu thuẫn với kế hoạch trước đó của chúng mới phải..."
Lâm Trí Nam không hổ danh là túi khôn.
Những gì Hồng Anh nghĩ tới.
Lâm Trí Nam cũng đã phân tích ra.
Nghe xong, Tô Mộ U ngẫm nghĩ rồi cau mày nói: "Ý anh là... chúng chẳng tiếc để kế hoạch đổ bể, chỉ vì muốn tìm người?"
Lâm Trí Nam gật đầu: "Người này e là Tiểu Hắc... Chỉ có nhục thân của Tiểu Hắc mới tạo ra sức hút lớn đến thế đối với lão già Tề Sát Đạo..."
"Chỉ là... tôi cứ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, dường như... sau lưng Vô Gian Luyện Ngục có kẻ đang thao túng..."
Nếu không, những việc Vô Gian Luyện Ngục làm gần đây, những màn phô trương thanh thế ấy đều quá mức bất thường...
Tô Mộ U khẽ thở dài: "Chuyến đi Vô Tận Hải Vực lần này e là không đơn giản rồi, chẳng biết nhóm Diệp Thu Bạch đã tới chưa."
Lâm Trí Nam trưng ra vẻ mặt oán trách: "Tôi vẫn còn đứng đây sờ sờ này."
"Thế thì sao?"
"... Không có gì."
"Ồ."
"..."
...
Giữa Vô Tận Hải Vực.
Chỉ có duy nhất một thế lực đủ lá gan và năng lực để đặt tông môn ngay tại nơi này.
Đó chính là Vô Gian Luyện Ngục.
Khu vực quanh hòn đảo nơi Vô Gian Luyện Ngục tọa lạc.
Không một thế lực nào dám bén mảng tới dò xét.
Bên trong đại điện.
Tề Sát Đạo nghe tông chủ Vô Gian Luyện Ngục bẩm báo, sau đó nói: "Đã biết vị trí của bọn chúng thì tạm thời đừng để lộ phong thanh ra ngoài."
Tông chủ hơi sững sờ, khó hiểu hỏi: "Nhưng thưa lão tổ, thực lực của đám người kia quá đỗi khủng khiếp, nếu không báo cho họ biết, e rằng..."
"Ngươi chỉ cần làm theo lời lão tổ ta, những chuyện này không cần ngươi bận tâm."
Tề Sát Đạo liếc mắt nhìn sang.
Khoảnh khắc ấy, cả người tông chủ căng cứng, đồng tử run rẩy kịch liệt.
Dù thực lực của hắn cũng ở Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ.
Tề Sát Đạo hiện giờ tuy chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh.
Nhưng uy áp tích tụ suốt năm dài tháng rộng kia là thứ không thể thay đổi.
"Chỉ cần không tiết lộ, bọn họ đương nhiên sẽ chẳng hay biết."
"Huống hồ, theo lời bọn họ, có giết Tiểu Hắc cũng chẳng sao."
"Đợi đến khi ta đoạt được nhục thân của nó, rồi mới đem linh hồn đi đàm phán điều kiện, chẳng phải thứ nhận về sẽ nhiều hơn sao?"
Nghe đến đây.
Tông chủ cũng đã hiểu ra.
Báo tin cho đối phương tự đi tìm, tuy có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Nhưng nếu mang thẳng người đến trước mặt họ, chẳng phải sẽ đổi được càng nhiều lợi ích hay sao?
Tề Sát Đạo đứng dậy, u uất nói: "Đối phương là đại thế lực của cao vĩ độ giới vực. Đã vậy, chỉ cần nắm được linh hồn của Tiểu Hắc, Vô Gian Luyện Ngục chúng ta dưới sự che chở của bọn họ, chẳng phải có thể phát triển ở cao vĩ độ giới vực rồi sao?"
Kể từ lần đặt chân tới cao vĩ độ giới vực.
Tuy tu sĩ nơi đó thực lực quá mức kinh hãi.
Tề Sát Đạo bị ép đến mức không còn cách nào khác, đành phải xám xịt quay về trung vĩ độ giới vực.
Thế nhưng linh khí và tài nguyên nơi đó luôn khiến Tề Sát Đạo thèm nhỏ dãi.
Có được sự che chở của thế lực kia.
Vô Gian Luyện Ngục làm sao không thể sinh tồn ở cao vĩ độ giới vực cho được?
"Được rồi, tạm thời đừng làm kinh động quá lớn, mang Tiểu Hắc về đây."
Tông chủ gật đầu: "Thuộc hạ đã phái người qua đó."
Tề Sát Đạo khẽ gật, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, khôi phục thực lực.
...
Lúc này.
Trên hòn đảo nơi Sinh Linh Thúy Căn xuất hiện.
Uy lực thiên lôi của phù triện, Kiếm Ý Tiên Kiếm, Tinh Thần chi ý cùng quy tắc chi lực đồng loạt xông thẳng lên trời!
Bao trùm trọn vẹn cả hòn đảo.
Các luyện đan sư phía dưới nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi tột cùng.
Vô Tận Hải Vực có biết bao nhiêu truyền thừa hữu dụng cho các ngươi không đi tranh, không đi cướp.
Lại chạy tới đây góp vui làm cái gì không biết!
Một số luyện đan sư đầu óc tỉnh táo, vừa thấy thực lực hai bên liền biết mình hết cửa, lập tức quay đầu rời khỏi nơi này.
Đi tìm kiếm cơ duyên khác.
Cũng có một bộ phận luyện đan sư đơn thuần vì không muốn dây dưa với Vô Gian Luyện Ngục nên sợ hãi rút lui.
Còn lại một nhóm luyện đan sư cứng đầu, vẫn muốn đục nước béo cò...
Lão già mặt đơ cùng một lão già khác nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, nàng thế mà lại cầm trường thương đánh tan đòn công kích của cả hai!
Đối phương rõ ràng chỉ mới là Địa Tiên Cảnh hậu kỳ!
Hai người bọn họ chính là cường giả bán bộ Thiên Tiên Cảnh đã ngưng tụ được một luồng tiên khí.
Sao có thể như vậy được?
Thế nhưng, bất kể có thể hay không, tình thế đã chẳng cho phép bọn họ nghĩ nhiều.
Xung quanh hai người, những tấm phù triện lập lòe thiên lôi chi lực kia rõ ràng là phù triện cấp Thiên Tiên!
Hơn nữa không chỉ một tấm, mà là hai tấm.
Lôi đình chi lực bên trong phù triện đang điên cuồng ngưng tụ.
Trong quá trình ngưng tụ đó.
Từng luồng sét uốn lượn tràn ngập khắp không gian, xé rách từng đường nứt toác!
Cùng lúc đó.
Kiếm Ý Tiên Kiếm ngút trời phóng lên.
Cũng khiến hai kẻ này ngỡ rằng có kiếm tu Thiên Tiên Cảnh tại trận.
Thế nhưng khi truy tìm ngọn nguồn, bọn họ lại phát hiện kẻ ra tay chỉ là một tiểu bối Trọc Tiên Cảnh hậu kỳ?
Trọc Tiên Cảnh mà đã bước vào Tiên Kiếm chi cảnh?
Lại thêm một kẻ tu luyện Tinh Thần chi ý?
Đây rốt cuộc là lũ quái vật phương nào!
Trong thoáng chốc, da đầu cả hai tê dại.
Kiếm Ý Tiên Kiếm do tu vi Trọc Tiên Cảnh phát ra thì bọn họ còn có thể chống đỡ, chỉ cần không để luồng kiếm ý này xâm nhập vào cơ thể là được.
Nhưng áp lực từ Tinh Thần chi ý lại khiến hành động của hai người bị kìm hãm nặng nề!
Trước mặt lại có thêm một tiểu bối Địa Tiên Cảnh hậu kỳ đủ sức chống cự bọn họ.
Chí mạng nhất chính là hai đạo phù triện cấp Thiên Tiên đang ngưng tụ sức mạnh hủy diệt của sấm sét kia!
Có chắc không phải tông chủ phái bọn họ tới đây để nộp mạng đấy chứ?
