Chương 810
Chương 810: Truyền thừa Kiếm Thần, nghi vấn trùng trùng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Những chuyện tương tự đang liên tiếp xảy ra.
Hiên Viên Hoàng Tông, Thánh Phù Tông, Tô gia đều bị những tu đạo giả vô danh tập kích.
Mà những kẻ này dường như đều nhắm thẳng vào các thế lực đỉnh tiêm của trung vĩ độ giới vực.
Tại một di tích thuật pháp vượt trên Thiên Linh Thuật.
Thiên kiêu của Hiên Viên Hoàng Tông đụng phải một kẻ tên Ngô Hư Bạch, ra đòn công kích thần hồn xuất quỷ nhập thần!
Dù được trưởng lão tông môn yểm trợ trốn thoát, nhưng thần hồn trọng thương.
Con đường tu đạo của hắn cũng vì thế mà đi tới hồi kết.
Trừ phi có thể chữa lành thần hồn.
Thế nhưng thần hồn tổn hại đến mức này, há lại là công pháp khôi phục thần hồn thông thường có thể làm được?
Thánh Phù Tông.
Một trưởng lão Thiên Tiên Cảnh sơ kỳ của Thánh Phù Tông, trong lúc thăm dò Vô Tận Hải Vực.
Đã bị một tu đạo giả dùng lĩnh vực đầm lầy chặn đường.
Đối phương chỉ với tu vi Địa Tiên Cảnh đỉnh phong, lại sống sờ sờ vây chết vị trưởng lão Thiên Tiên Cảnh này ngay trong đầm lầy!
Đến lượt Tô Mộ U của Tô gia.
Nàng cũng bị một đao tu chặn đường cướp bóc.
Linh bảo vừa tới tay đã bị đối phương đoạt mất.
May mà Tô Mộ U không chịu thương thế quá nặng.
Thế nhưng, dưới vòng vây của mấy vị trưởng lão Thiên Tiên Cảnh, đối phương vẫn có thể lành lặn rút lui.
Đó là thứ thực lực khủng khiếp đến mức nào?
Những sự việc này nhanh chóng tựa cơn bão càn quét khắp mạng lưới tình báo của các đại thế lực.
Tứ Tượng Môn, Hiên Viên Hoàng Tông, Thánh Phù Tông, Tô gia đều sấm sét thịnh nộ!
Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề thể diện.
Hành động này chẳng khác nào đứng ngay trước mặt, chỉ thẳng vào sống mũi bọn họ mà khiêu chiến!
Thế nhưng.
Phẫn nộ đồng thời đi kèm nghi hoặc tột cùng.
Loại yêu nghiệt vô danh tiểu tốt này, sao bỗng chốc lại xuất hiện nhiều đến thế?
Hơn nữa toàn bộ đều nhắm vào các thế lực đỉnh tiêm như bọn họ.
Nếu bảo không có mưu đồ từ trước.
Thì đúng là quá mức kỳ quặc.
Trước tình hình này.
Các đại thế lực bắt đầu dốc toàn lực lùng sục thông tin cùng tung tích của mấy kẻ kia.
Thậm chí không tiếc phát lệnh truy nã treo thưởng.
Chỉ cần tìm ra vị trí của đối phương là nhận ngay món tiền thưởng kếch xù.
……
Ở một nơi khác.
Vô Gian Luyện Ngục cũng nhận được tin tức này.
Lúc này, Khâu Căn Ngân cũng dẫn người của Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện tới nơi.
Đồng thời mang theo tin tình báo kia.
Tề Sát Đạo nghe xong không khỏi bật cười khoái trá.
"Đúng là trời giúp ta!"
Vào lúc này lại có thế lực khác chen chân vào, quấy cho long trời lở đất.
Lại còn kéo bớt ánh mắt của các bên vốn đang dán chặt vào Vô Gian Luyện Ngục.
Còn chuyện gì tuyệt vời hơn thế nữa?
Khâu Căn Ngân gật đầu: "Không biết Lão Tổ định làm thế nào?"
Câu hỏi của Khâu Căn Ngân không chỉ dừng ở việc xử lý các đại thế lực ra sao, khi nào ra tay.
Mà còn muốn hỏi.
Mấy vị cường giả thượng giới đang ngụ tại đại điện vốn thuộc về tông chủ kia.
Phải đối phó thế nào.
Tề Sát Đạo cười lạnh: "Đám thế lực đó chưa cần vội, đợi mấy vị tiền bối xong việc, dọn dẹp bọn chúng chỉ là chuyện trở bàn tay."
"Bản lão tổ hiện giờ chỉ cần đợi cá cắn câu là xong."
Khâu Căn Ngân dĩ nhiên biết kế hoạch của Tề Sát Đạo.
Hắn không khỏi giội một gáo nước lạnh: "Thứ cho ta nói thẳng, đầu óc của mấy kẻ kia cực kỳ linh hoạt, e rằng lúc này đã nhìn ra manh mối, mưu kế này chưa chắc có tác dụng với bọn họ."
Tề Sát Đạo lại trưng ra vẻ mặt chẳng hề bận tâm: "Điểm này bản lão tổ đương nhiên biết, nhưng phát hiện ra manh mối thì đã sao?"
"Khi mối nghi ngờ chưa được giải khai, bọn chúng vẫn sẽ dẫm chân vào thôi."
Khâu Căn Ngân cười khẽ: "Vậy liền chờ tin chiến thắng của Lão Tổ."
"Chuyện đó là tất nhiên." Tề Sát Đạo gật đầu, đoạn nhìn sang Khâu Căn Ngân hỏi: "Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện các ngươi chắc đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?"
Khâu Căn Ngân nhún vai, nhàn nhạt đáp: "Hiện tại đã hợp tác với Lão Tổ, chúng ta đương nhiên sẽ xuất ra thành ý."
"Vậy thì tốt."
……
Kiếm Thần truyền thừa.
Theo tin tức từ Thiên Tấn Thương Hội, nơi truyền thừa này thuộc về một vị Kiếm Thần có cảnh giới kiếm đạo vượt trên Tiên Kiếm chi cảnh, đạt tới cảnh giới Thần Kiếm.
Phải biết rằng.
Nhìn khắp toàn bộ trung vĩ độ giới vực, chưa từng có kiếm tu nào thực sự bước chân vào cảnh giới tối cao này.
Nếu có thể đạt tới cảnh giới Kiếm Thần.
E rằng đám Thiên Tiên Cảnh còn chẳng đủ để nhìn.
Hoặc có thể nói.
Cảnh giới Kiếm Thần.
Cũng giống như tu đạo giả Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong khát khao phá vỡ xiềng xích vậy.
Đều là cảnh giới mờ mịt không tìm thấy một chút manh mối nào.
Hiện giờ xuất hiện tin tức về Kiếm Thần truyền thừa.
Tự nhiên khiến đám kiếm tu điên cuồng vì nó!
Lúc này.
Tử Sam đột nhiên lên tiếng: "Có hai kiếm tu đang bám theo sau lưng chúng ta."
Nghe vậy.
Đại trưởng lão Thánh Phù Tông ngẩn ra, lập tức phóng xuất nhận thức đi dò xét.
Nhưng chẳng hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào!
Thấy vậy, Tử Sam không khỏi cười nói: "Tiền bối, thực lực của đối phương vượt xa người, ta cũng là nhờ ngoại vật, khi đối phương tiếp cận mới cảm ứng được."
Nghe tới đó, đại trưởng lão Thánh Phù Tông không khỏi nhìn Tử Sam một cái thật sâu.
Nội tình của Thiên Tấn Thương Hội.
Quả nhiên không tầm thường.
"Thực lực hai kẻ kia mạnh hơn ta, e là có chút phiền toái rồi."
Đại trưởng lão khẽ nhíu mày: "Có nên truyền âm cho Tông chủ phái viện binh không?"
Mục Phù Sinh lập tức gật đầu: "Truyền âm đi, phòng hờ vạn nhất."
Tử Sam cũng hỏi: "Vậy còn tiếp tục tới nơi có Kiếm Thần truyền thừa không?"
"Mục đích của đối phương có lẽ là bám theo các ngươi tới điểm truyền thừa Kiếm Thần, sau đó cướp đoạt."
Nghe đến đây.
Diệp Thu Bạch lại mỉm cười lắc đầu: "Không cần, bọn chúng đã thích bám đuôi thì cứ để bọn chúng bám."
"Vừa vặn, lỡ như nơi đó có mai phục, chúng ta lại có thêm hai tay chân dọn đường."
……
Tròn ba ngày.
Nhóm Diệp Thu Bạch rốt cuộc cũng tới hòn đảo mang truyền thừa được đánh dấu trong tin tức.
Vô Tận Hải Vực quá mức bao la, chiếm tới bảy phần mười diện tích toàn bộ trung vĩ độ giới vực.
Tốn mất ba ngày đường cũng không tính là quá xa xôi.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy hòn đảo.
Nhóm Diệp Thu Bạch không vội vàng đổ bộ ngay.
Mà nhờ Tử Sam dò xét chung quanh.
Thế nhưng.
Kết quả lại ngoài dự liệu.
Chung quanh không hề có mai phục.
Theo suy đoán của nhóm Diệp Thu Bạch.
Tỷ lệ cực cao là chung quanh sẽ có trùng trùng mai phục của Vô Gian Luyện Ngục mới phải.
Để phòng hờ.
Tử Sam lại thúc giục pháp khí tra xét thêm một lượt, lúc này mới dám khẳng định.
Chung quanh đúng là không có mai phục.
Điều này khiến trong lòng nhóm Diệp Thu Bạch dâng lên nghi hoặc.
Chẳng lẽ bọn họ đoán sai rồi?
Chẳng lẽ thực sự chỉ là trùng hợp?
Tử Sam cũng khẽ nhíu mày.
Nếu quả thực là trùng hợp.
Thế thì cớ sao lúc định giá, đối phương lại cố tình để Thánh Phù Tông nhận được tin tức này?
Chỉ có điều.
Cảm giác bất an và nghi hoặc trong lòng lúc đó là thật trăm phần trăm.
Có lẽ, mục đích của Vô Gian Luyện Ngục căn bản không nằm ở đây...
