Chương 831
Chương 831: Thần thông hiển, tà hồn xuất!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Dưới sự gia trì kết hợp giữa phù triện và đan dược của Mộc Uyển Nhi,
thực lực của Mục Phù Sinh vọt thẳng lên Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong!
Phía ngoài Long Huyết Ma Uyên,
toàn bộ cảnh tượng ở trung tâm chiến trường đều lọt vào mắt ba người Mạc Khởi Huân, Thanh Xuyên Hiệt Nghiêu và Cổ Tiêu.
Cảnh giới đột phá của Mục Phù Sinh tự nhiên cũng không qua được mắt bọn họ.
Đồng tử cả ba đều hơi co lại.
Thủ đoạn bực này đúng là thần hồ kỳ kỹ.
Cục diện vốn tưởng chừng nghiêng hẳn về một phía,
e rằng sẽ bắt đầu lật ngược từ chính chỗ Mục Phù Sinh!
"Nếu kẻ này thuộc phe chúng ta, có lẽ kế hoạch sẽ dễ hoàn thành hơn nhiều."
Cổ Tiêu khẽ gật đầu: "Chỉ tiếc, kẻ sở hữu thiên phú yêu nghiệt cỡ này sẽ chẳng dễ dàng chịu quy phục."
Thanh Xuyên Hiệt Nghiêu cũng gật đầu hùa theo: "Vậy chỉ có thể tìm cách trừ khử bọn họ thôi. Chúng ta có nên ra tay luôn bây giờ không?"
Mạc Khởi Huân lại lắc đầu: "Chưa phải lúc. Thân phận và mục đích của chúng ta bây giờ vẫn chưa thể bại lộ, một khi lộ ra e là sẽ trở thành bia ngắm đầu tiên. Có điều..."
Thanh Xuyên Hiệt Nghiêu và Cổ Tiêu đều liếc nhìn sang.
"Có điều gì?"
Sắc mặt Mạc Khởi Huân vẫn bình thản, cất giọng đều đều: "Biện pháp bùng nổ cảnh giới này không kéo dài được lâu đâu. Đợi đến lúc hai bên lưỡng bại câu thương mới chính là thời cơ để chúng ta ra tay."
Nghe vậy, Thanh Xuyên Hiệt Nghiêu và Cổ Tiêu đều gật đầu tán đồng.
Mục tiêu của bọn họ đâu chỉ đơn giản là một hai người...
...
Tề Sát Đạo trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy mắt ngập tràn vẻ khó tin.
Cùng lúc đó, trong lòng lão cũng trỗi dậy hứng thú nồng đậm với phù triện cùng đan dược Mục Phù Sinh vừa dùng.
Không, chính xác hơn phải là lòng tham.
Nếu như bản thân sở hữu loại phù triện và đan dược này,
thực lực tiến thêm một bước,
lại kết hợp thêm vô số bí pháp của mình,
e rằng chẳng cần ai tương trợ,
cũng chẳng cần chịu sự kiềm tỏa của các thế lực khác,
liền có thể chém rụng toàn bộ những cái gọi là thế lực đỉnh tiêm kia,
độc bá cả trung vĩ độ giới vực!
Nghĩ đến đây,
Tề Sát Đạo đứng sừng sững tại mi tâm huyết sắc khổng nhân, từ trên cao nhìn xuống Mục Phù Sinh đang được linh quang trắng xóa bao bọc, nhàn nhạt cất lời: "Dù biết nói thế này ngươi sẽ không chấp nhận,"
"nhưng nếu ngươi giao phù triện cùng đan dược ra đây, lại chịu vĩnh viễn cung phụng cho ta,"
"ta không những tha chết, mà còn chu cấp nguyên liệu vẽ phù cho ngươi. Chỉ cần ngươi để lão tổ ta gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký."
Bị gieo linh hồn ấn ký,
cả đời Mục Phù Sinh sẽ hoàn toàn nằm trong tay Tề Sát Đạo.
Chỉ cần làm trái ý lão,
chỉ cần một ý niệm, linh hồn ấn ký sẽ tự bạo ngay trong thần hồn Mục Phù Sinh!
Đến lúc đó,
thần hồn của hắn cũng sẽ tan thành tro bụi!
Dĩ nhiên,
khi thần hồn đạt đến một cảnh giới nhất định thì vẫn có thể giải trừ.
Thế nhưng Tề Sát Đạo sao có thể để thực lực Mục Phù Sinh vượt khỏi tầm kiểm soát của mình?
Mục Phù Sinh hờ hững đáp: "Đã biết rõ ta không chấp nhận, còn phí lời làm gì?"
Tề Sát Đạo khẽ lắc đầu, cười khẩy: "Lão tổ ta chỉ tiếc nhân tài thôi. Đã không biết điều, vậy đành để vùng vĩ độ này bớt đi một tên yêu nghiệt về phù triện."
"Bây giờ nói câu đó e là còn quá sớm."
Nói đoạn,
Mục Phù Sinh quay sang nói với bạch tu trưởng lão bên cạnh: "Làm phiền trưởng lão áp trận giúp ta."
Bạch tu trưởng lão nghiêm mặt gật đầu.
Ngay sau đó,
ông vung tay ném từng lá phù triện, bay thẳng về phía huyết sắc khổng nhân!
Từng nhánh cây to lớn dị thường mọc ra, quấn chặt lấy huyết sắc khổng nhân!
Cùng lúc đó,
những khối cự thạch dâng lên từ đáy Vô Tận Hải Vực liên tục vây bọc quanh mình huyết sắc khổng nhân!
Mớ phù triện của bạch tu trưởng lão đều là loại khống chế, chỉ nhằm tranh thủ thời cơ tấn công cho Mục Phù Sinh!
Mục Phù Sinh thấy thế,
cũng dứt khoát ra tay.
Linh quang trắng quanh thân lóe lên một cái,
hắn xé toạc không gian,
với tốc độ mắt thường khó bắt kịp, chỉ chớp mắt đã hiện ra ngay trên đỉnh đầu huyết sắc khổng nhân.
Hắn vung một quyền giáng xuống!
Trong quyền mang này,
Huyền Âm Tử Lôi cùng Thiên Trừng Thần Lôi, một tím một vàng, điên cuồng lóe sáng!
Tựa như thiên lôi giáng thế,
tựa như thiên phạt trút xuống, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa chém dọc mảnh không gian này, bổ thẳng xuống đầu lâu huyết sắc khổng nhân!
La bàn trận pháp của Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện căn bản không thể trói buộc nổi thứ lôi đình chi lực cỡ Huyền Âm Tử Lôi và Thiên Trừng Thần Lôi...
Đến cả Khâu Căn Ngân cũng lộ vẻ kinh nghi bất định.
La bàn trận pháp - một trong những chí bảo của Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện, thế mà lại mất hết tác dụng trên người Mục Phù Sinh!
Và ngay khoảnh khắc Huyền Âm Tử Lôi cùng Thiên Trừng Thần Lôi đồng loạt giáng xuống,
nện trúng đầu huyết sắc khổng nhân,
trong nháy mắt!
Đùng đoàng!
Tiếng sấm nổ vang trời dậy đất!
Hai luồng lôi đình chi lực nuốt chửng hoàn toàn thân xác khổng lồ kình thiên lập địa của huyết sắc khổng nhân vào bên trong!
Tề Sát Đạo cùng ba gã cường giả Thiên Tiên Cảnh bên trong đều biến sắc, mặt mày trắng bệch.
Hai mươi ba tên Địa Tiên Cảnh còn lại thì hộc máu tươi tại chỗ!
Hơn mười tên trong số đó lập tức mất mạng ngay bên trong huyết sắc khổng nhân.
Thấy vậy,
Tề Sát Đạo tức tốc gầm lên: "Dùng linh hồn chi lực nuôi Tế Sinh Kỳ!"
Dứt lời,
toàn bộ người của Vô Gian Luyện Ngục đồng loạt phóng xuất linh hồn chi lực, điên cuồng rót vào Tế Sinh Kỳ.
Tế Sinh Kỳ như một hố đen không đáy, điên cuồng cắn nuốt nguồn linh hồn chi lực khổng lồ kia.
Đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu!
Cùng lúc đó, bầy tà hồn phóng thích ra ngoài tựa như phát cuồng, vung vẩy móng vuốt loạn xạ.
Những cái mồm toác rộng ra tận mang tai.
Chúng bò lúc nhúc trên thân thể huyết sắc khổng nhân, liên tục nuốt lấy lôi đình chi lực để triệt tiêu đòn hủy diệt do Huyền Âm Tử Lôi cùng Thiên Trừng Thần Lôi gây ra.
Thế nhưng,
Tề Sát Đạo đời nào chịu ngồi chờ chết, chỉ thủ không công.
Đôi tay lão kết ấn liên hoàn,
huyết khí cùng sát ý ngút trời không ngừng ngưng tụ!
Lão đấm thẳng một quyền về phía Mục Phù Sinh trên không!
Cùng lúc đó,
vô số cự trảo huyết sắc xé rách không gian, bổ nhào tới xâu xé Mục Phù Sinh từ mọi hướng!
Mục Phù Sinh thấy vậy chẳng thèm để tâm, lao thẳng về phía mi tâm của huyết sắc khổng nhân.
Ngay khi những huyết trảo kia sắp sửa ập xuống người hắn,
bạch tu trưởng lão đã chớp mắt hiện ra bên cạnh hắn.
Phù triện trong tay vung ra,
tu vi Thiên Tiên Cảnh lúc này bùng nổ dữ dội!
Đỡ lấy toàn bộ những cự trảo huyết sắc kia cho Mục Phù Sinh!
Đồng thời,
ba vị trưởng lão khác cũng chặn đứng trước cự quyền của huyết sắc khổng nhân,
dốc toàn lực ngăn cản!
Tạo điều kiện cho Mục Phù Sinh thông suốt lao thẳng tới mi tâm huyết sắc khổng nhân,
nơi Tề Sát Đạo đang tọa trấn!
Bắt giặc phải bắt vua trước.
Chỉ cần đánh bại hoặc chém chết Tề Sát Đạo - kẻ đóng vai trò hạt nhân của huyết sắc khổng nhân,
thì khi ấy,
thế cục khốn đốn này sẽ tự sụp đổ!
Khổ nỗi,
kẻ giảo hoạt như Tề Sát Đạo nào dễ để Mục Phù Sinh toại nguyện?
Khóe môi Tề Sát Đạo cong lên một nụ cười gằn.
Lão vừa há miệng, huyết sắc khổng nhân cũng toác rộng chiếc mồm máu khổng lồ!
Từ bên trong,
vô số tà hồn thét lên những tiếng rít chói tai, nhe nanh múa vuốt ùa ra bổ nhào về phía Mục Phù Sinh!
Rợp trời dậy đất quét tới!
Sắc mặt Mục Phù Sinh hơi đổi.
Hắn siết chặt hai nắm đấm, gom hai luồng lôi đình vào lòng bàn tay!
Hóa thành trường mâu lôi đình, phóng mạnh về phía trước.
