Chương 834
Chương 834: Giai đoạn một, chống đỡ thành công
Đăng ngày 28/09/2026
19
Uy năng của Tạo Hóa Thần Phù.
Đã phát huy tới cực hạn ở giai đoạn hiện tại.
Kết hợp cùng một viên đan dược.
Khiến thực lực của Mục Phù Sinh vọt thẳng lên Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong.
Duy trì được ngần ấy thời gian, đã là chuyện nghịch thiên cùng cực.
Loại phù triện này, có thể coi là chưa từng nghe thấy bao giờ.
Thế nhưng.
Nguyên nhân cũng bởi với thực lực hiện giờ của Mục Phù Sinh, hắn chưa thể khắc họa hoàn chỉnh Tạo Hóa Thần Phù.
Ngay cả lúc này.
Hắn cũng mới chỉ khắc được ba phần Tạo Hóa Thần Phù mà thôi.
Song chính nhờ tính chất đặc thù của loại thần phù này, dù chưa hoàn tất việc khắc họa, nó vẫn có thể phát huy tác dụng.
Cảm nhận được khí tức quanh thân Mục Phù Sinh biến chuyển, sắc mặt Tề Sát Đạo chợt lóe lên niềm vui mừng.
Khí tức của hắn đang không ngừng suy yếu!
Đây chắc chắn là tin tốt lành đối với bọn chúng.
Kéo theo đó, uy năng của Lục Cửu Thiên Lôi cũng đang chậm rãi giảm sút.
Mục Phù Sinh nhận ra điều này, khẽ nhíu mày.
Vốn dĩ, với thực lực thật sự thì hắn không thể nào ngưng tụ nổi Lục Cửu Thiên Lôi.
Nhờ có lực lượng của Tạo Hóa Thần Phù cùng đan dược của Mộc Uyển Nhi, hắn mới tạm thời nâng cảnh giới lên Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong.
Từ đó mới cưỡng ép ngưng tụ ra Lục Cửu Thiên Lôi.
Giờ đây.
Tác dụng của Tạo Hóa Thần Phù đang dần tan biến, tu vi sụt giảm với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường.
Duy trì Lục Cửu Thiên Lôi dĩ nhiên trở nên vô cùng chật vật.
Quả cầu sét đỏ rực đang kẹt giữa đại quân tà hồn, sức mạnh sấm sét mang tính hủy diệt bên trong cũng yếu dần.
Những tia lôi quang phóng ra bốn phía đang dần mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có.
Tề Sát Đạo cười gằn: "Ngươi còn thủ đoạn nào nữa không?"
Dứt lời.
Hắn vung mạnh Tế Sinh Kỳ trong tay.
Đồng thời gầm lên một tiếng: "Toàn bộ thuộc hạ Vô Gian Luyện Ngục, dốc toàn lực ra tay!"
Ầm ầm ầm!
Cùng lúc các cường giả Vô Gian Luyện Ngục đồng loạt bộc phát toàn bộ sức mạnh!
Cự nhân màu máu nâng bàn tay khổng lồ che trời, rực ánh đỏ thẫm và bùng cháy sát ý ngập trời.
Nó túm lấy một đợt sóng dữ từ biển máu, hất thẳng về phía Mục Phù Sinh!
Chỉ trong chớp mắt!
Sóng cuộn ngập trời, vô số tà hồn lao ra từ Tế Sinh Kỳ, đạp trên ngọn sóng máu điên cuồng ập tới nuốt chửng Mục Phù Sinh!
Mục Phù Sinh thấy vậy, muốn tiếp tục vận dụng Lục Cửu Thiên Lôi.
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc Cửu Cửu Hồng Mông Thần Lôi Thuật trong cơ thể vận chuyển, một cơn suy yếu dữ dội lập tức tràn ngập khắp tứ chi bách hài!
Hỏng rồi!
Mục Phù Sinh biến sắc.
Tác dụng của Tạo Hóa Thần Phù đã chấm dứt hoàn toàn.
Không còn đủ sức để chống đỡ uy lực của Lục Cửu Thiên Lôi nữa!
Dù tác dụng phụ của Tạo Hóa Thần Phù không gây tổn hại tới căn cơ và phù triện.
Nhưng cảnh giới cưỡng ép nâng lên, vào khoảnh khắc lượng linh khí khổng lồ kia tan biến.
Sẽ khiến đan điền cùng kinh mạch lập tức cạn kiệt linh khí!
Trong thời gian ngắn không tài nào bù đắp lại được.
Chính vì thế.
Kể từ giây phút Tạo Hóa Thần Phù mất hiệu lực.
Mục Phù Sinh sẽ hoàn toàn mất sạch chiến lực trong một khoảng thời gian!
Dĩ nhiên.
Phù triện thì vẫn dùng được.
Theo tính toán của Mục Phù Sinh, trong giai đoạn suy yếu sau khi dùng Tạo Hóa Thần Phù, nếu vẫn chưa hạ được kẻ địch thì sẽ dùng phù triện để chống đỡ, kéo dài thời gian chờ thực lực khôi phục.
Thế nhưng.
Dưới trận pháp la bàn của Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện.
Chín phần phù triện của Mục Phù Sinh đều không thể kích hoạt!
Trong tình cảnh này.
Ngoại trừ nhóm người Thảo Đường của Diệp Thu Bạch, trong mắt những kẻ khác, Mục Phù Sinh đã hoàn toàn bó tay chịu trói.
Chẳng còn bất kỳ con bài tẩy nào nữa.
Đám tà hồn đã đạp sóng máu ngập trời, áp sát ngay trước mặt Mục Phù Sinh!
Cảm nhận được động tĩnh của Tử Sam ở phía sau.
Mục Phù Sinh khẽ cười, buông ngón tay đang đặt trên nạp giới xuống.
Thế thì đỡ tốn được một đống bài tẩy rồi.
Hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Mây đen trên bầu trời đã tan sạch.
Huyết vân lại bao trùm cả một vùng trời.
Dưới sự tăng phúc của sát ý màu máu, sóng dữ tà hồn cuốn tới Mục Phù Sinh với tốc độ điên cuồng tột độ!
Tề Sát Đạo thấy Mục Phù Sinh không hề phản kháng.
Nhưng trong lòng lại chẳng có lấy nửa phần vui mừng.
Hắn cũng không cho rằng Mục Phù Sinh đã hết cách, nhận mệnh nên mới buông xuôi.
Hắn cảm nhận được rất rõ ràng.
Ở ngay phía sau lưng nhóm người Mục Phù Sinh.
Cự Linh Thần Thuẫn mà Tử Sam đang kích hoạt.
Bốn chỗ lõm trên mặt khiên đã bắt đầu bùng nổ hào quang chói lọi!
Một luồng khí tức huyền diệu, cổ xưa nhanh chóng lan tỏa khắp không gian!
Cùng với luồng khí tức cổ xưa kia, Cự Linh Thần Thuẫn đón gió lớn vụt lên!
Lấy Tử Sam làm trung tâm.
Một lớp lân giáp trong suốt đang lan tràn ra bốn phương tám hướng!
Thấy cảnh tượng này.
Tề Sát Đạo đã biết không thể ngăn cản hành động của Tử Sam.
Nhưng ít nhất.
Cũng phải chém chết tên hậu bối dùng phù triện đủ sức đe dọa mình ở trước mắt này!
Giết được đứa nào hay đứa đó!
Mang theo ý nghĩ ấy.
Tề Sát Đạo thậm chí không tiếc thiêu đốt cả bản nguyên thần hồn.
Dù phải kéo dài thêm thời gian khôi phục lại đỉnh phong.
Cũng quyết cưỡng ép thúc giục toàn bộ sức mạnh của Tế Sinh Kỳ!
Trong nháy mắt.
Đám tà hồn rợp trời đạp trên sóng máu hung tợn kia lại bắt đầu dung hợp vào nhau!
Một tà hồn khổng lồ phủ kín những gương mặt quỷ dữ tợn giơ vuốt chộp thẳng về phía Mục Phù Sinh!
Không gian nứt toác!
Cuồng phong gầm thét!
Cả bầu trời như muốn rách toạc dưới đòn cào xé của tà hồn khổng lồ đang rít lên những tiếng gào thét thê lương!
Tốc độ của nó cũng tăng vọt trong tích tắc!
Mục Phù Sinh lại thản nhiên nhìn móng vuốt quỷ khổng lồ đang lao tới áp sát.
Không chút dao động.
Đến cả ánh mắt cũng chẳng gợn lấy một tia sợ hãi.
Ngay khi móng vuốt quỷ khổng lồ sắp giáng thẳng lên người Mục Phù Sinh.
Vào đúng lúc nụ cười dữ tợn vừa nở trên mặt Tề Sát Đạo.
Ầm ầm ầm!
Kèm theo một tiếng nổ rền vang.
Móng vuốt quỷ bỗng khựng lại ngay vị trí chỉ còn cách Mục Phù Sinh vỏn vẹn một thước.
Tựa như bị một bức bình phong vô hình chặn đứng hoàn toàn.
Nụ cười dữ tợn trên mặt Tề Sát Đạo cũng cứng đờ ngay tắp lự.
Gương mặt bình thản của Mục Phù Sinh lúc này khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt.
"Sao? Hết cách rồi à?"
Rõ ràng.
Cự Linh Thần Thuẫn đã được kích hoạt hoàn toàn.
Ở phía bên kia, ba tên cao tầng của Thiên Tấn Thương Hội cũng mang sắc mặt âm trầm tột cùng dừng lại đòn tấn công.
Ngay sau đó.
Cả ba tên cùng quay sang nhìn Tề Sát Đạo đang ngập tràn lửa giận, gắt lên: "Đây là kế hoạch mà ngươi nói đấy à? Huy động ngần ấy lực lượng mà vẫn không giết nổi bọn chúng?"
Tề Sát Đạo tức nghẹn họng nhưng không cách nào phát tác.
Hắn thì còn làm được gì nữa?
Kế hoạch đã hoàn mỹ không một kẽ hở.
Mọi toan tính đều đã đạt tới mức cực hạn.
Ngay cả lực lượng phái ra cũng mạnh mẽ đến nhường này.
Tính cả người của Thiên Tấn Thương Hội, tổng cộng có tới bảy cường giả Thiên Tiên Cảnh.
Hai mươi ba cường giả Địa Tiên Cảnh.
Lại thêm cả trận pháp la bàn của Bích Lạc Hoàng Tuyền Điện.
Vậy mà vẫn thất bại.
Bị đối phương thành công cản phá.
Sự chuẩn bị này chẳng lẽ còn chưa đủ chu toàn hay sao?
Tề Sát Đạo sa sầm nét mặt nhìn nhóm người Mục Phù Sinh, trầm giọng quát: "Cứ cho là vậy thì bọn ngươi rúc trong cái mai rùa này trốn được bao lâu?"
"Chờ tới khi năng lượng của cái mai rùa này cạn sạch, các ngươi chẳng phải vẫn mặc cho bọn ta xâu xé hay sao?"
Dứt lời.
Hắn liếc mắt sang ba kẻ của Thiên Tấn Thương Hội, hung hãn nói: "Hẳn là ba vị cũng chẳng muốn để Tử Sam tiểu thư bình an rời khỏi đây chứ?"
"Chuyện đã đến nước này, vậy thì tử thủ ở đây!"
...
Ở một nơi khác.
Bên trong Phàm Nhân Thôn.
