Chương 947
Chương 947: Điện Tập Kết
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thần Hàng Tinh Vực.
Nơi này cách Hạo Thiên Thần Vực vô cùng xa xôi.
Bởi vậy, khi Đại trưởng lão Hạo Thiên Thần Tông dẫn bọn Tiểu Hắc lên đường, cũng phải liên tục luân chuyển qua trận pháp truyền tống của các tinh vực.
Mất ròng rã nửa tháng trời mới tới được Thần Hàng Tinh Vực.
Suốt dọc đường đi.
Đại trưởng lão cũng giảng giải cho bọn Tiểu Hắc về thế cục phân chia cùng tình hình cụ thể tại Thần Hàng Tinh Vực.
"Thần Hàng Tinh Vực tuy thế lực chằng chịt phức tạp, nhưng chẳng có môn phái nào thực sự đáng gờm, chỉ có hai thế lực nhị lưu coi như tạm được."
Đại trưởng lão nói: "Một bên là tông môn luyện thể mang tên Thần Thể Tông. Bên còn lại nổi danh nhờ trận pháp, Thần Trận Tông."
"Bình thường hai tông môn này trực tiếp chia nhau tám phần bí cảnh của Thần Hàng Tinh Vực, hai phần còn lại mới để các thế lực bên dưới tranh đoạt."
"Tất nhiên, các ngươi không cần bận tâm quá nhiều về những thứ này."
"Theo lời Thần Chủ, Ma Vương Vực mới là thế lực các ngươi phải đặc biệt chú ý trong chuyến đi này. Về vụ ma khí hắc ám, Ma Vương Vực đã phái cánh tay đắc lực của Ma Chủ đương nhiệm là Ma Lập tới."
Nói đến đây.
Đại trưởng lão liếc nhìn Tiểu Hắc, thấy hắn không có biểu cảm gì mới tiếp tục: "Sau khi Ma Vương Vực đến nơi, tai mắt của Hạo Thiên Thần Tông chúng ta phát hiện Thần Thể Tông cùng Thần Trận Tông đều tung ra lượng lớn nhân mã, giám sát toàn bộ tu đạo giả tiến vào Thần Hàng Tinh Vực."
Nghe tới đó, Tiểu Hắc liền nói: "Bọn chúng muốn tìm ta."
Điểm này không khó đoán.
Ma khí hắc ám dâng trào, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đến thế.
Vậy thứ bên trong tất nhiên là chí bảo liên quan đến ma khí.
Theo phỏng đoán của Ma Vương Vực, hắn có khả năng rất cao sẽ mạo hiểm tới đây.
"Chúng ta cũng lường trước điều này." Đại trưởng lão gật đầu: "May mắn là diện mạo của các ngươi chưa bị bọn chúng nắm được, chỉ có Tiểu Hắc có lẽ phải dịch dung."
"Đồng thời, ta cũng an bài cho các ngươi một thân phận giả, là đệ tử nội môn của Tinh Vân Tông — một thế lực nhị lưu tại Hạo Thiên Thần Vực, ra ngoài rèn luyện mà đi ngang qua đây."
Nghe vậy.
Diệp Thu Bạch tiến lên cười nói: "Đa tạ tiền bối."
Đại trưởng lão phất tay: "Các ngươi là đệ tử của vị kia, Hạo Thiên Thần Tông chúng ta đương nhiên phải dốc toàn lực bảo vệ."
"Được rồi, sắp tới Thần Hàng Tinh Vực rồi, ta sẽ vào trước một bước. Nếu cần giúp đỡ cứ dùng ngọc bội truyền âm liên lạc."
Dứt lời, Đại trưởng lão lập tức biến mất tại chỗ.
Với thực lực của ông.
Đương nhiên có thể dễ dàng vượt qua vòng phong tỏa của Thần Thể Tông và Thần Trận Tông.
Còn nhóm Diệp Thu Bạch hiển nhiên bị người của hai tông cản lại.
Một gã đàn ông vạm vỡ khoác chiến giáp tiến lên nói: "Không biết mấy vị đến từ đâu, vì sao lại vào Thần Hàng Tinh Vực của chúng ta?"
Diệp Thu Bạch là đại sư huynh, trường hợp này tự nhiên do hắn đứng ra.
"Chúng ta đến từ Tinh Vân Tông ở Hạo Thiên Thần Vực, đang đi khắp nơi lịch luyện, nghe nói nơi này xuất hiện ma khí hắc ám nên muốn tới trải nghiệm một phen."
Đoạn, hắn đưa lệnh bài thân phận mà Đại trưởng lão đã chuẩn bị trước cho đối phương.
Gã vạm vỡ nhận lấy nhìn qua, cẩn thận cảm ứng rồi gật đầu trả lại.
Sắc mặt gã cũng hòa hoãn hơn đôi chút.
Tinh Vân Tông tuy cũng là thế lực nhị lưu.
Nhưng vì nằm ở Hạo Thiên Thần Vực nên thực lực chắc chắn nhỉnh hơn hai tông bọn họ một bậc.
Cho nên, sự tôn trọng tối thiểu vẫn phải giữ.
"Được rồi, nhưng mấy vị phía sau vẫn phải kiểm tra một chút." Dường như sợ nhóm Diệp Thu Bạch phật ý, gã bổ sung thêm: "Thần Hàng Tinh Vực hiện đang đối mặt với nguy cơ lớn, mọi chuyện đều phải cẩn trọng, mong các vị thông cảm."
Diệp Thu Bạch gật đầu.
Ngay sau đó.
Gã đàn ông vạm vỡ lấy ra một tấm gương, bề ngoài trông mộc mạc không chút nổi bật, nhưng bên trong lại ẩn chứa dao động không gian chi lực.
Rõ ràng là dùng để truyền tải hình ảnh.
Gã cầm gương đứng trước mặt nhóm Diệp Thu Bạch, mặt gương lập tức bắn ra một luồng bạch quang ngưng tụ từ không gian chi lực, quét qua thân thể mấy người.
Bạch quang tan biến.
Gã vạm vỡ dường như đang xác nhận với ai đó.
Tiểu Hắc mặt không đổi sắc nhìn cảnh này.
Xem ra hắn đoán không sai, Ma Vương Vực quả thật đã bố trí phòng bị ở đây.
Không lâu sau.
Gã vạm vỡ mới nở nụ cười với nhóm Diệp Thu Bạch: "Xong rồi, đa tạ đã phối hợp. Dạo này Thần Hàng Tinh Vực không được yên ổn, xin hãy cẩn thận. Nếu có nhã hứng, các vị cũng có thể đến Thần Thể Tông chúng ta làm khách."
"Nhất định."
Dứt lời, mấy người liền điều khiển chiến thuyền tiến vào Thần Hàng Tinh Vực.
Xuyên qua tầng mây.
Một vùng đại địa bao la hiện ra trước mắt.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bọn họ có thể thấy từng dải ma khí hắc ám đang che phủ kín bầu trời nơi đằng xa.
Vào đúng khoảnh khắc đặt chân vào Thần Hàng Tinh Vực.
Thân thể Tiểu Hắc bỗng chấn động mạnh.
Đôi mắt lập tức bị ma khí hắc ám bao trùm!
Mục Phù Sinh đứng cạnh thấy vậy liền biến sắc, vội vàng lấy ra mấy tấm phù triện che giấu hơi thở dán lên người Tiểu Hắc.
Sau đó hắn rót linh hồn chi lực vào giọng nói, quát khẽ về phía Tiểu Hắc: "Sư huynh!"
Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Hắc mới giật mình tỉnh lại, ma khí hắc ám trong mắt rút đi như thủy triều.
"Sao rồi?" Diệp Thu Bạch tiến lên hỏi.
Tiểu Hắc gật đầu: "Ma khí hắc ám ở đây ta rất quen thuộc. Thứ bên trong mười phần thì có đến tám chín là liên quan tới ta."
"Ừm, vậy phải đoạt lấy nó trước Ma Vương Vực." Diệp Thu Bạch gật đầu.
Bên cạnh, Phương Cùng hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì?"
"Rất đơn giản." Mục Phù Sinh nói: "Việc đầu tiên là thu thập tình báo."
Diệp Thu Bạch cười bảo: "Tình báo chắc không khó kiếm đâu."
Nhìn nụ cười của Diệp Thu Bạch, Mục Phù Sinh bỗng run lên một cái, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Chuyện ma khí hắc ám chẳng phải đang khiến hai thế lực kia đau đầu sao? Đã vậy thì người tới giúp tự nhiên càng đông càng tốt."
"Vậy chúng ta cứ đến Thần Thể Tông một chuyến, bảo là muốn tới trợ giúp, chẳng phải tình báo sẽ tự khắc tới tay sao?"
"Vừa khéo kẻ trấn thủ khi nãy chẳng phải cũng mời chúng ta tới Thần Thể Tông làm khách đấy thôi?"
Nghe xong.
Mục Phù Sinh ôm mặt.
Quả nhiên...
Lại là cái kiểu xông xáo liều mạng này...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm thế này hiệu quả chắc chắn là nhanh nhất.
Sau khi quyết định xong, cả nhóm liền hướng về phía Thần Thể Tông thẳng tiến.
Thần Thể Tông và Thần Trận Tông nhằm chiêu mộ tu đạo giả đi đối phó với thú triều đang tấn công các tòa thành, đã đặc biệt lập ra một Điện Tập Kết tại tòa thành trung tâm.
Đồng thời treo phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh để thu hút tu đạo giả tới tham gia.
Nhóm Diệp Thu Bạch liền tìm đến nơi này.
Lúc này, bên trong Điện Tập Kết chật kín bóng người.
Đám người ấy đứng vây trước một tấm màn sáng.
Trên màn sáng dày đặc các loại nhiệm vụ.
Trong lúc nhóm Diệp Thu Bạch đang quan sát.
Một thiếu nữ kiều diễm bước tới, cất tiếng hỏi: "Mấy vị trông lạ mặt quá, lần đầu tới đây sao? Các vị muốn nhận nhiệm vụ gì?"
