Chương 12
Chương 12: Ngân Lang
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tiếp theo đi xem thử chỉ số của quái cấp 10 xem sao, nếu đánh được thì lại tiếp tục cày thiên phú.
Băng qua Đồng Bằng Dã Lang rồi đi tiếp về phía trước, sau lưng hắn kéo theo cả một bầy sói hoang. Hết cách, dã lang thuộc loại quái chủ động tấn công, cứ bước vào phạm vi thù hận là chúng nó đuổi theo cắn xé. Có điều với tốc độ di chuyển 33 điểm, Ngô Thiếu Thần cũng chẳng bận tâm lắm, đằng nào bọn chúng cũng đuổi không kịp.
Đi một hồi lâu, phía trước xuất hiện một hẻm núi. Từ đằng xa, hắn đã thấy mấy con sói màu bạc trông vô cùng oai phong đang đi qua đi lại bên trong.
"Sao lại là sói nữa rồi?" Lòng Ngô Thiếu Thần nguội ngắt một nửa. Bây giờ đánh dã lang hắn còn phải cắn bình máu, mấy con sói bên trong nhìn qua là biết lợi hại hơn dã lang nhiều rồi.
Hắn đi tới đầu hẻm núi, ném một phát Động Sát Thuật vào con Ngân Lang gần nhất.
【Ngân Lang】
Cấp độ: 10
Máu: 6000
Tấn công: 140
Phòng ngự: 60
Tốc độ: 30
Kỹ năng: Cực Tốc: Hú dài một tiếng, tăng 50% tốc độ đánh và 50% tốc độ di chuyển, duy trì trong 30 giây, thời gian hồi chiêu 2 phút.
……
Thôi xong, con này khắc cứng mình rồi, hoàn toàn không có cửa ăn... chuồn thôi chuồn thôi. Ngô Thiếu Thần quay người đi luôn, không hề do dự nửa giây.
Thôi, tạm thời thoát game kiếm cái gì bỏ bụng đã, cày cuốc liền tù tì sáu tiếng rồi, hôm nay mới ăn mỗi một mẩu bánh mì, cứ thế này thì cơ thể chịu sao thấu. Vừa hay kiếm được bao nhiêu tiền, kiểu gì cũng phải tự thưởng cho bản thân một bữa ra trò chứ.
Tìm một góc an toàn rồi đăng xuất, tháo mũ game ra, Ngô Thiếu Thần ngồi dậy trên giường. Hắn lắc lắc đầu, thấy người ngợm không có gì khó chịu, nhưng đúng lúc này bụng bỗng quặn lên dữ dội, hắn vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh xả một trận long trời lở đất.
Cú ngồi này ngót nghét hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngô Thiếu Thần kiệt cả sức, lảo đảo lê từng bước ra khỏi toilet: "Haizz, chắc chắn là bánh mì trưa nay hết hạn rồi, lần sau cấm có ăn uống bậy bạ nữa."
Thả mình xuống chiếc sofa rách nát duy nhất trong phòng trọ, Ngô Thiếu Thần rút điện thoại ra, cực kỳ xa xỉ bấm gọi một phần gà rán xô đầy ụ. Vốn định ra ngoài ăn, nhưng giờ đi lại còn thấy run chân, đành gọi đồ ăn giao tận nơi.
Đặt xong đồ ăn, hắn cầm điện thoại lướt diễn đàn. Hầu như toàn bộ bài đăng đều xoay quanh Thần Dụ, mà ba bài ghim trên cùng thì có tới hai bài nói về hắn, lượt nhấp chuột lên tới tận mấy triệu.
1. 【Suy đoán về trang bị chỉ số khủng liên tục xuất hiện trên sàn đấu giá Tân Thủ Thôn số 8365】
2. 【Trang bị đồ trắng ở sàn đấu giá Tân Thủ Thôn số 8365 được gõ búa với giá khủng 60 nghìn tệ】
3. 【Đã phát hiện Boss Dã Trư Vương ở thôn tân thủ, đính kèm bảng chỉ số, xin mời các đại thần muốn săn Boss vào tham khảo】
Hắn thích thú ấn mở bài viết đầu tiên. Nội dung bên trong là của một tay tự xưng là bình luận viên game đưa ra vài phỏng đoán về số trang bị hắn rao bán, mà khéo thay, người này đoán trúng phóc.
"Hiện tại, Tân Thủ Thôn 8365 đã ghi nhận ba món trang bị cực phẩm được đưa lên sàn. Theo tôi dự đoán, hai món đầu có lẽ rơi ra từ Dã Trư cấp 6, còn món thứ ba là Lang Nha Hạng Liên rất có khả năng là chiến lợi phẩm khi hạ Dã Lang cấp 9."
"Đề nghị ban quản trị vào cuộc điều tra gắt gao nhân vật này, tôi nghi ngờ người này xài hack. Đừng nói tới Dã Lang, ngay cả Dã Trư cấp 6 ở giai đoạn này người chơi bình thường căn bản cũng chẳng có cửa đụng vào."
Phía dưới phần bình luận đã lên tới hàng trăm nghìn lượt, phần lớn đều hùa theo đòi điều tra kẻ gian lận. Cũng có số ít người bình luận biết đâu người ta có thực lực thật thì sao, nhưng mấy ý kiến đó nhanh chóng bị gạch đá nhấn chìm.
Thế nhưng, bài đăng này lại có phản hồi chính thức từ nhà phát hành:
"Thần Dụ không tồn tại phần mềm can thiệp!"
Một câu trả lời ngắn gọn và đanh thép, không thừa một chữ, khiến toàn bộ những kẻ định nhảy vào hùa theo đều câm nín.
"Bên phát hành cứng thật đấy chứ." Ngô Thiếu Thần quẹt quẹt mũi lẩm bẩm. Hắn liền liếc qua hai bài viết phía sau, thầm nghĩ: "Không ngờ đã có người mò ra Dã Trư Vương rồi, xem ra phải tranh thủ làm thịt nó sớm thôi. Dù trong thời gian ngắn chắc chắn chẳng ai giết nổi, nhưng cảm giác bị người khác nhòm ngó cũng chẳng dễ chịu gì."
Mười mấy phút sau, cuối cùng đồ ăn cũng được giao tới. Sau khi đánh chén no say một trận, Ngô Thiếu Thần lau miệng, trèo lên giường đội mũ vào game.
Xuất hiện lại tại nơi vừa đăng xuất, Ngô Thiếu Thần liếc nhìn chỉ số của bản thân. Đi đập Dã Trư Vương bây giờ thì vẫn chưa đủ tuổi, đánh Dã Lang thì tốn bình máu. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ lại phải quay về đập Dã Trư? Nói thật là nhìn thấy lợn rừng hắn muốn nôn tới nơi rồi.
Hay là qua xem thử quái cấp 8 mặt mũi ra sao? Nếu đánh được thì vừa săn thêm được vài món đồ khác loại, biết đâu đắp thêm chỉ số là đủ lực quất Dã Trư Vương rồi. Quái cấp 8 chắc là nằm sau khu rừng nhện kia, phải cẩn thận đi qua Rừng Nhện, đừng để bị mấy bãi tơ kinh tởm đó quấn lấy, không thì với chỉ số hiện tại hắn cũng chẳng chịu nổi vài phát cắn.
Haizz, cái game này rải quái chẳng theo quy luật quái nào, tính bẫy chết bao nhiêu người không biết. Cứ thử nghĩ mà xem, phần lớn người chơi thấy đánh Thanh Xà cấp 3 quá nhẹ nhàng chắc chắn sẽ chọn đi sâu vào trong để thử sức với quái cấp cao hơn, ai ngờ vừa bước chân vào đã bị nhện cấp 7 giăng tơ tóm sống, cái cảm giác tuyệt vọng đó khéo ám ảnh tâm lý cả đời.
Ngô Thiếu Thần quen đường cũ mò tới Rừng Nhện, nhờ vào tốc độ di chuyển siêu cao mà thuận lợi vượt qua hiểm cảnh tiến vào sâu bên trong. Cuối cùng hắn cũng thấy được quái cấp 8, chỉ có điều nhìn con cóc ghẻ trước mắt làm hắn nổi hết cả da gà.
【Thiềm Thừ】
Cấp độ: 8
Máu: 3200
Tấn công: 100
Phòng ngự: 48
Tốc độ: 15
Kỹ năng: Đâm Lưỡi: Phóng lưỡi đâm về phía mục tiêu, bỏ qua 50% phòng ngự gây 145% sát thương vật lý, đồng thời làm giảm 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu. Thời gian hồi chiêu 10 giây.
Ủa, con này chơi được này! Ngô Thiếu Thần nhẩm tính một chút, sát thương kỹ năng của Thiềm Thừ dù bỏ qua nửa số phòng ngự thì cũng chỉ gây ra cho hắn tầm 137 sát thương. Sở hữu lượng máu lên tới 290 điểm, Ngô Thiếu Thần hoàn toàn không ngán. Hiện tại sát thương độc của hắn đã đạt mốc 23 điểm, chỉ ba đòn là tiễn nó lên đường. Đã vậy với 33 điểm tốc chạy, dù bị giảm 30% thì vẫn còn tới hơn 20 điểm, dư sức thả diều hành hạ nó.
Thôi thì xấu thì xấu, nhắm mắt cắn răng mà chịu, có phải yêu đương gì với nó đâu.
Một con Thiềm Thừ cấp 8 mang lại cho Ngô Thiếu Thần 30 điểm kinh nghiệm, cộng thêm 9 điểm kinh nghiệm đánh vượt 3 cấp, tức là mỗi con bỏ túi 39 điểm kinh nghiệm, dọn dẹp tầm 77 con là lên cấp. Ngoài 4 đồng phế liệu ra, Thiềm Thừ còn rơi ra một bãi nước bọt nhầy nhụa, đoán không lầm thì đây cũng là vật phẩm nhiệm vụ. Chắc ở thôn tân thủ loại quái nào cũng có một nhiệm vụ đi kèm. Cứ thế, Ngô Thiếu Thần bắt đầu chuyến hành trình đồ sát cóc ghẻ.
Vào lúc này, nhóm người chơi dẫn đầu ở thôn tân thủ cơ bản đều đã lết lên cấp 3 và bắt đầu lập đội săn Cua. Trên người ai nấy ít nhiều cũng nhặt nhạnh được vài món trang bị, mấy nhóm mạnh nhất thậm chí đã đắp kín đồ thủ. Nhưng ngặt nỗi đa phần đều là đồ thủ nhặt từ Dê Núi chỉ cộng có 2 điểm chỉ số, chẳng giúp ích được bao nhiêu. Dù đi ít nhất năm người một đội, chỉ số của Cua vẫn là quá tầm với người chơi ở giai đoạn này, đánh đấm vô cùng chật vật.
Lúc này, dân tình ở Tân Thủ Thôn số 8365 đều đang dán chặt mắt vào sàn đấu giá, ai nấy đều ngóng trông vị đại lão bí ẩn kia lại bung hàng. Mặc dù trên sàn lúc này đã lác đác xuất hiện không ít trang bị, nhưng toàn là đồ cộng bèo bọt 2 điểm chỉ số mà giá thì hét trên trời. Thậm chí có mấy tay bán đồ chắc bị kích động bởi mức giá chốt hôm nọ của Ngô Thiếu Thần, dám treo thẳng giá 20 đến 30 nghìn tệ, kết quả là ế chỏng chơ không một ai thèm ngó.
Đúng lúc đó, một đôi giày bất ngờ xuất hiện trên sàn đấu giá với mức giá treo một vạn tệ, nhưng vừa hiển thị chưa đầy một giây đã bị người ta bốc hơi mất dạng.
"Vãi cả chưởng, vừa có biến gì thế?"
"Hình như tao vừa thấy có đôi giày hiện lên, chớp mắt cái mất tiêu luôn rồi."
"Vãi thật, tao vừa check lại lịch sử giao dịch, giày cộng 5 điểm chỉ số, giá treo một vạn, chuẩn đại lão xả hàng rồi! Đứa nào tay nhanh thế không biết! Ế ba mươi năm luyện tay hay gì!"
