Chương 14
Chương 14: Thông báo toàn máy chủ, chấn động toàn trường
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cuối cùng, sau trận chiến kéo dài tới ba mươi sáu phút, thân hình đồ sộ của Dã Trư Vương ầm ầm đổ sụp xuống đất.
"Ting, chúc mừng bạn đã tiêu diệt BOSS cấp Hắc Thiết [Dã Trư Vương], nhận được 100 điểm danh vọng, 5000 điểm kinh nghiệm."
"Ting, kích hoạt đặc tính thiên phú, số tầng độc tố có thể cộng dồn tăng thêm 1."
"Ting, chúc mừng bạn đã thăng cấp, máu +20, năng lượng +10, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do, hãy phân bổ hợp lý."
Cùng lúc đó, một thông báo toàn server vang vọng khắp cụm máy chủ Hoa Hạ.
"Thông báo toàn server: Chúc mừng người chơi Trần Phong đã tiêu diệt BOSS cấp Hắc Thiết Dã Trư Vương. Là người chơi đầu tiên trên toàn server hạ gục BOSS cấp Hắc Thiết, hệ thống thưởng 200 điểm danh vọng, 10 đồng vàng, 10 điểm thuộc tính tự do. Thông báo đặc biệt!"
Thông báo vang lên liên tục ba lần trên toàn máy chủ Hoa Hạ, cả thế giới game như bị đóng băng, im bặt trong chớp mắt rồi bùng nổ dữ dội.
"Vãi chưởng, tao có nhìn nhầm không đấy, đã có người solo hạ được BOSS rồi á? Tao tới giờ còn chưa đánh nổi con cua."
"Điêu thật chứ, chỉ số của Dã Trư Vương cỡ đó thì người chơi giai đoạn này đánh kiểu quái gì?"
"Mẹ nó chứ, có chắc là đang chơi cùng một con game không đấy? Tôi nghi mình đang chơi bản lậu quá."
Tại khắp các thôn tân thủ, thủ lĩnh của những thế lực hàng đầu lẫn các tay to trong giới game online đều biến sắc. Họ cứ ngỡ mình đã đi trước người khác một bước, ai ngờ đâu lại có kẻ bỏ xa họ cả một đoạn dài.
Tân Thủ Thôn 8365...
"Quân Lâm, người này có khi nào là người ở thôn tân thủ của chúng ta không?" Nam Phong nghiêm mặt hỏi.
"Rất có thể. Theo tôi biết thì các thôn tân thủ khác vẫn chưa có ai bán trang bị cộng 6 điểm thuộc tính, cao nhất cũng chỉ có năm điểm thôi. Thế nên sợi dây chuyền trên người tôi làm người ta không thể không liên tưởng được." Quân Lâm cũng nặng nề đáp.
"Nhưng trên diễn đàn đã có chỉ số của Dã Trư Vương rồi, ông cũng xem qua rồi đấy, tôi không tài nào tưởng tượng nổi phải mạnh cỡ nào mới diệt được nó, mà rất có thể người ta còn đi solo nữa chứ." Nam Phong nói.
"Điểm này tôi cũng muốn biết lắm chứ." Quân Lâm bất lực bảo.
Ở một góc khác, cô gái đeo mạng che mặt màu trắng khẽ lẩm bẩm: "Thực sự mạnh đến mức này rồi sao?"
Trong khi đó, Ngô Thiếu Thần cũng bị chuỗi âm thanh thông báo của hệ thống làm cho đơ cả người. Hắn thật sự chẳng ngờ giết con Dã Trư Vương này lại được lên bảng vàng toàn server, nhưng vừa thấy phần thưởng tận 10 đồng vàng thì lập tức quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu. Thông báo hay không chả quan trọng, húp được đống thưởng này mới là chân ái. Đây là tận một nghìn đồng bạc, mười vạn đồng đồng đấy, nên nhớ tới tận bây giờ trong túi hắn còn chưa từng có nổi 10 đồng bạc.
Chưa kể 10 điểm thuộc tính tự do tương đương với hai lần thăng cấp, quá ư là ngon. Còn về danh vọng thì tạm thời chưa biết dùng làm gì, nhưng chắc chắn cũng là đồ xịn, khéo phải tới khi lên thành chính mới rõ.
Nhìn danh sách kết bạn cùng khung chat riêng nhấp nháy điên cuồng, chỉ thoáng chốc đã nhảy lên 999+, Ngô Thiếu Thần bắt đầu thấy nhức đầu. Hắn vội vàng chỉnh lại cài đặt: không cho phép người lạ kết bạn và chặn tin nhắn từ người lạ, thế giới lúc này mới chịu yên ắng trở lại.
Tiếp theo chính là tiết mục nhặt đồ đầy phấn khích. Thấy Dã Trư Vương nổ tung ra cả một đống chiến lợi phẩm, Ngô Thiếu Thần sướng rơn cả người. Đã bao lâu rồi hắn mới thấy quái rơi ra nhiều đồ cùng lúc đến thế. Tốc độ tay nhặt đồ được đẩy lên mức tối đa, vơ sạch sành sanh cả đống vào túi, không tha cho dù chỉ một đồng xu lẻ. Gom xong kiểm lại, Dã Trư Vương rớt ra đúng 1 đồng vàng 34 đồng bạc, ba món trang bị cấp Hắc Thiết, bốn món trang bị dã trư đồ trắng, một cuốn sách kỹ năng cùng một cuộn trục.
"Không ngờ cái game có tỉ lệ rơi đồ bèo bọt này lại nổ ra một đống đồ cùng lúc, lạ thật đấy. Xem ra sau này phải tích cực săn BOSS mới được, đây mới đúng là con đường làm giàu." Hắn liếc nhìn chỉ số của ba món trang bị cấp Hắc Thiết, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy đồ cấp Hắc Thiết.
[Liêu Nha Cự Nhận]
Phẩm chất: Cấp Hắc Thiết
Công vật lý: +30
Thuộc tính phụ:
Sức mạnh: +10
Cấp độ yêu cầu: 6
[Dã Trư Vương Hộ Giáp]
Phẩm chất: Cấp Hắc Thiết
Máu: +100
Phòng ngự: +10
Thuộc tính phụ:
Thể chất: +8
Cấp độ yêu cầu: 6
[Dã Trư Vương Hộ Thối]
Máu: +100
Phòng ngự: +10
Thuộc tính phụ:
Căn cốt: +6
Cấp độ yêu cầu: 6
Quả nhiên trang bị cấp Hắc Thiết vượt trội hoàn toàn so với đồ trắng, ngoài các chỉ số cơ bản ra còn được ngẫu nhiên đính kèm thêm một dòng thuộc tính phụ, độ mạnh hơn hẳn một trời một vực.
Còn bốn món trang bị đồ trắng thực ra là set dã trư rớt từ lợn rừng: [Dã Trư Bì Khôi], [Dã Trư Bì Giáp], [Dã Trư Bì Khố], [Dã Trư Yêu Đái]. Dù Ngô Thiếu Thần không cần dùng đến, nhưng đống này toàn là tiền tươi thóc thật cả đấy.
Hắn lấy sách kỹ năng và cuộn trục ra, nhìn sang cuốn sách kỹ năng trước...
[Dã Man Xung Chàng]: Tiêu hao 40 điểm năng lượng lao thẳng về phía trước theo đường thẳng cự ly 4 mét, dừng lại khi tông trúng mục tiêu, gây 150% sát thương vật lý lên mục tiêu và làm choáng 1 giây. Yêu cầu học: Chiến sĩ.
Có sát thương, có khống chế lại có cả lướt, chiêu này tuyệt đối là thần kỹ solo PK của chiến sĩ.
Trong Thần Dụ, nhân vật đạt cấp 10 mới có thể dịch chuyển lên thành chính để chuyển chức. Sau khi chuyển chức, mỗi hệ nghề nghiệp chỉ học được hai kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như Trị Liệu Thuật của mục sư hay Hỏa Cầu Thuật của pháp sư, còn các kỹ năng khác về sau đều phải tự săn quái rớt ra. Thêm vào đó, Thần Dụ cũng không có chức nghiệp ẩn, càng nhiều kỹ năng thì đương nhiên càng mạnh, vì thế giá trị của sách kỹ năng chắc chắn bỏ xa trang bị.
"Quyển sách kỹ năng này bây giờ chưa phô diễn hết giá trị được, cứ đợi mọi người chuyển chức xong xuôi rồi hẵng đem bán, lúc đó chắc chắn sẽ hốt bạc." Ngô Thiếu Thần thầm tính toán.
Hắn lại nhìn sang cuộn trục cầm ở tay bên kia...
[Cuộn Trục Triệu Hồi Dã Trư Vương]: Triệu hồi Dã Trư Vương ra chiến đấu cho bạn trong thời gian 30 phút, cuộn trục sẽ biến mất sau khi sử dụng.
"Hàng ngon! Con Dã Trư Vương này trâu bò phết, sau này đụng phải quái nào xơi không nổi thì cứ thả nó ra gánh."
Tiếp theo, Ngô Thiếu Thần bắt đầu cộng điểm thuộc tính. Thăng một cấp cộng thêm 10 điểm phần thưởng, hiện tại hắn có tổng cộng 15 điểm thuộc tính tự do.
Lúc này ở thôn tân thủ, quái duy nhất làm hắn thấy khó xơi chỉ còn lại Ngân Lang, chủ yếu do kỹ năng tăng 50% tốc chạy có thể đẩy tốc độ di chuyển của nó lên 45 điểm. Thế thì khỏi cần suy nghĩ nhiều, vỗ luôn toàn bộ 15 điểm vào nhanh nhẹn. Điểm nhanh nhẹn chạm mốc 45, cộng thêm 5 điểm tốc chạy từ giày nữa là vừa khéo vượt mặt nó. Hê hê, chuẩn bài!
Kế tiếp, hắn thay luôn [Dã Trư Vương Hộ Giáp] và [Dã Trư Vương Hộ Thối] vào người, bảng thuộc tính tức thì lột xác hoàn toàn, vọt lên một tầm cao chưa từng có.
Còn về vũ khí, Ngô Thiếu Thần vẫn không tính tự dùng. Chút công vật lý cộng thêm này chẳng bõ bèn gì với hắn, đánh vẫn không phá nổi giáp, rốt cuộc vẫn phải dựa vào độc, chi bằng ném lên sàn đấu giá đổi thành tiền mặt cho thực tế. Cơ mà giờ thì chưa được, phải đợi ngày mai cấp độ của mọi người lên cao một chút rồi hẵng đem đấu giá, đồ Hắc Thiết có đòi hỏi cấp trang bị, giờ người ta mua về cũng chẳng mặc nổi.
Hắn tiện tay đem [Dã Trư Bì Giáp] cùng [Dã Trư Bì Khố] vừa cởi ra, gộp chung với bốn món trang bị dã trư lúc nãy quẳng hết lên nhà đấu giá, chọn chế độ đấu giá trong 10 phút.
Hành động tung một lúc cả đống trang bị dã trư lên sàn lập tức gây chấn động dữ dội ở Tân Thủ Thôn 8365. Gần như tất cả mọi người đều chắc mẩm kẻ vừa hạ gục Dã Trư Vương - Trần Phong - chính là người của thôn bọn họ.
Sau 10 phút, toàn bộ trang bị đều có người chốt giá, giá khớp lệnh dao động quanh mức hai đến ba vạn mỗi món. Tổng cộng bán được một trăm năm mươi sáu nghìn tệ, khấu trừ 15% phí giao dịch là 2,34 vạn, bỏ túi gọn gàng 13,26 vạn, phê không tả nổi. Khi thực lực đã hoàn toàn vượt xa mặt bằng chung thì kiếm tiền quả thật dễ như trở bàn tay.
Đợt này chỉ số thay đổi khá nhiều nên cập nhật lại bảng nhân vật một chút, anh em đừng chê phiền nhé, đến tôi còn sợ mình quên mất ấy chứ.
Tên: Trần Phong
Cấp độ: 7
Máu: 620
Năng lượng: 120
Công vật lý: 20
Công phép: 10
Phòng ngự vật lý: 40
Phòng ngự phép: 11
Tốc độ di chuyển: 50
Tốc độ đánh: 10%
Kinh nghiệm: 1003/6000
Sức mạnh: 5
Trí lực: 5
Thể chất: 18 (Trang bị cộng thêm 8 điểm)
Căn cốt: 11 (Trang bị cộng thêm 6 điểm)
Tinh thần: 5
Nhanh nhẹn: 45
Kỹ năng: Động Sát Thuật
Thiên phú: Kịch Độc Chi Nguyên: Mỗi giây rút của mục tiêu 23 điểm sát thương chuẩn, duy trì 60 giây, có thể cộng dồn 2 tầng.
