Chương 172
Chương 172: Trước thềm đại chiến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trụ sở Thiên Đường Thần Thoại...
Thần Chủ ngồi ở vị trí đầu bảng với vẻ mặt u ám, ai nấy đều cảm nhận được cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt từ hắn, đám người bên dưới chẳng ai dám thở mạnh.
"Thằng Trần Phong này ngông cuồng hết phần thiên hạ rồi." Thần Chủ lạnh giọng, sau đó hỏi: "Mọi người nói đi, giờ tính đối phó với hắn thế nào?"
Thiên Đường Thái Bạch trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Ban đầu tôi không ủng hộ việc đối đầu với hắn, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì chỉ còn nước đón nhận thôi. Có điều thằng ranh này khó nhằn thật đấy, phải bàn bạc cho thật kỹ."
"Theo tôi cứ việc gọi người tới, chỉ cần hắn dám ló mặt ra khỏi thành là đập thẳng tay, sợ quái gì hắn!" Thiên Đường Hình Thiên khinh khỉnh nói.
"Cái đầu heo của cậu chừng nào mới chịu thông suốt ra thế, quên mất hai vạn người bên Tập đoàn Tô Thị chết thế nào rồi à?"
"Hồi đó bọn họ mới bao nhiêu cấp? Đồ đạc toàn đồ Hắc Thiết với Thanh Đồng, so thế nào được với chúng ta? Giờ bọn mình kéo bừa vài vạn người ra cũng toàn trên ba mươi cấp, bèo nhất cũng trang bị Bạch Ngân, giết hắn dễ như làm thịt một con chó."
"Cậu tưởng chỉ có mỗi bên mình tăng cấp chắc? Người ta tiến bộ bao nhiêu cậu biết không? Chúng ta mới ngoài ba mươi cấp, cậu nhìn cấp hắn kìa, sắp cán mốc năm mươi rồi đấy! Khoảng cách không hề thu hẹp lại mà đang bị kéo giãn ra vô tận!"
"Được rồi, nước sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà hai người còn cãi nhau, lo lên kế hoạch trước đã." Thần Chủ ngắt lời cả hai.
"Tôi đã cẩn thận xem lại mấy video trước đó của hắn, từ máu, công kích, tốc độ cho tới phòng ngự đều đè bẹp toàn bộ người chơi ở giai đoạn này. Muốn giết hắn mà dùng chiến thuật biển người thì tổn thất quá lớn, chưa chắc đã ăn được. Đã vậy Bách Chiến còn bảo hắn có trang bị bay, thứ trước đây chưa từng có. Một khi hắn đã bay được thì chiêu biển người vây bắt coi như phế. Cho nên muốn thịt hắn chỉ có thể huy động lực lượng tinh anh, đặc biệt là ai nấy đều phải có kỹ năng khống chế. Thêm nữa, độc của hắn hình như còn cấm hồi máu, nên mục sư không cần đi theo làm gì." Thiên Đường Thái Bạch phân tích.
"Tôi thấy Thái Bạch nói chuẩn đấy, đánh hắn bắt buộc phải khống chế. Chỉ cần khoá cứng được thì hắn có mạnh bằng trời cũng chẳng giãy giụa nổi đâu." Thiên Đường Bách Chiến phụ họa.
"Tôi cũng đồng tình với góc nhìn của Thái Bạch..." Những người khác thi nhau lên tiếng bày tỏ quan điểm.
"Được, cứ theo lời Thái Bạch mà làm. Hình Thiên, cậu đi điều động nhân lực, gom hết những ai có chiêu khống chế trong công hội lại, một tiếng nữa tập hợp ở cổng thành." Thần Chủ ra chỉ thị cuối cùng.
Trong khi đó, kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện là Ngô Thiếu Thần lúc này vẫn đang ung dung ngồi ăn uống trong tửu lầu.
"Đại ca, anh không lo tí nào thật đấy à? Đó là Thiên Đường Thần Thoại đấy, thế lực chắc chắn nằm trong top 3 của thập đại công hội luôn." Hoàng thiếu ngồi bên cạnh sốt ruột ra mặt.
"Có gì mà phải lo, chẳng qua là vung thêm vài nhát dao thôi mà." Ngô Thiếu Thần thản nhiên đáp. Nếu là trước kia đụng phải chiến thuật biển người thì quả thật hơi phiền phức, nhưng bây giờ hắn đã có Lôi Đình Chi Thân và Huyễn Vũ trong tay, đúng là chẳng việc gì phải ngán.
"Thôi được rồi, anh đỉnh!" Hoàng thiếu đành giơ ngón tay cái chịu thua.
Cơm nước xong xuôi, Ngô Thiếu Thần mở sàn đấu giá ra lướt qua một lượt trang bị Hắc Thiết của Bạch Trạch Thành. Đồ Hắc Thiết ở đây có giá khá mềm, trang bị tầm hơn hai mươi cấp đa phần dao động từ ba đến bốn trăm tệ một món, nhưng số lượng không còn nhiều. Giờ này gần như chẳng mấy ai thèm mua đồ Hắc Thiết nữa, hoạ chăng chỉ có người chơi mới vào game cần gom tạm, còn lại dù tệ đến đâu người ta cũng ráng kiếm được một set đồ Thanh Đồng rồi.
Ngô Thiếu Thần lại chi hơn sáu mươi vạn tệ, gom sạch toàn bộ trang bị Hắc Thiết cấp hai mươi mấy đang bày bán, gom được tổng cộng hơn một nghìn năm trăm món.
Hắn lôi Thí Thần ra, nhanh chóng ném vào cho nó nuốt.
"Đại ca, anh đang làm trò gì thế?" Hoàng thiếu ngồi cạnh tròn mắt ngạc nhiên.
"Cho nuốt trang bị!" Ngô Thiếu Thần đáp.
"Á đù, con đoản kiếm này xịn thế á? Nó còn biết ăn cả trang bị cơ à?" Hoàng thiếu kinh ngạc thốt lên.
Trang bị của người chơi nếu không chủ động bật hiển thị thì người ngoài không thể nào xem được thuộc tính. Còn thanh Thí Thần chẳng biết có phải do thuộc dạng trang bị trưởng thành hay không mà nó không hề xuất hiện trên bảng xếp hạng, thành thử Hoàng thiếu hoàn toàn không biết thứ Ngô Thiếu Thần đang cầm trên tay thực chất là một món thần khí.
"Ừ, trang bị trưởng thành." Ngô Thiếu Thần thuận miệng đáp một câu, đôi tay vẫn thoăn thoắt thao tác.
"Trang bị trưởng thành á? Phẩm chất cỡ nào thế anh?" Hoàng thiếu trợn trừng mắt. Hắn cũng từng nghe qua về trang bị trưởng thành, nhưng chẳng phải loại này thấp nhất cũng phải từ cấp Tiên khí trở lên mới có hay sao?
"Cậu hỏi lắm thế làm gì!" Ngô Thiếu Thần liếc hắn một cái.
Hoàng thiếu vội vàng lấy tay bịt mồm lại, hắn cũng nhận ra mình vừa tọc mạch quá trớn.
Nhìn Ngô Thiếu Thần điên cuồng lôi đồ ra cho thanh đoản kiếm xơi tái, chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi đã lấy ra cả nghìn món, khóe miệng Hoàng thiếu cứ giật giật liên hồi, hắn phải cắn răng nén tò mò không dám ho he thêm câu nào.
Chỉ mất hơn mười phút, Ngô Thiếu Thần đã cho Thí Thần xơi sạch sành sanh đống trang bị vừa mua, đẩy cấp độ của nó lên thẳng cấp 29, điểm trưởng thành đạt: 945/6000.
"Đúng là máy ngốn tiền mà." Ngô Thiếu Thần cảm thán. Tiêu đứt một triệu hai trăm nghìn tệ mới lết lên được cấp 29, đã thế đây còn là nhờ mua toàn đồ rẻ tiền. Cấp độ của Thí Thần càng lên cao thì chuyện săn đồ giá bèo thế này coi như hết cửa, ngay lúc này trên sàn đấu giá chẳng còn kiếm đâu ra trang bị Hắc Thiết từ cấp 29 trở lên nữa.
Hắn liếc qua sàn đấu giá xem thử đồ Thanh Đồng tầm ba mươi cấp, toàn có giá vài nghìn tệ một món, Ngô Thiếu Thần dứt khoát bỏ qua. Hắn lục trong túi đồ, lôi hết số trang bị Thanh Đồng gom góp được suốt thời gian qua ra, đếm lại thấy chỉ có hơn trăm món. Hắn tiện tay cho nuốt sạch, vừa khéo nâng Thí Thần lên tròn cấp 30.
Đồ Thanh Đồng đã cạn, Ngô Thiếu Thần lại đưa mắt nhìn vào mớ trang bị Bạch Ngân nằm trong Càn Khôn Giới. Đồ Bạch Ngân thì lại có kha khá, gom lại cũng phải hơn ba trăm món, phần lớn đều là chiến lợi phẩm vơ vét được từ xác của đám tàn quân Thiên Đường Thần Thoại.
Ngô Thiếu Thần nghiến răng lôi hết ra ngoài. Dù sao giữ lại mớ này cũng chẳng để làm gì, biết đâu chốc nữa Thiên Đường Thần Thoại lại hào phóng mang thêm trang bị tới biếu cũng nên.
Thế là Ngô Thiếu Thần bắt đầu cho nó nuốt đồ Bạch Ngân, cảnh tượng này làm Hoàng thiếu nhìn mà sốt cả ruột gan.
"Đại ca! Đại ca ơi! Đây là đồ Bạch Ngân đấy! Cứ thế cho nó nuốt luôn thật á?" Hoàng thiếu cuống quýt kêu lên.
"Có vấn đề gì sao?" Ngô Thiếu Thần hỏi ngược lại.
"..."
"Đại ca, dù anh có phá của thì cũng đâu thể phá tới mức này được! Bây giờ còn bao nhiêu người ngoài kia chẳng kiếm nổi một món Bạch Ngân mà đeo, anh cứ thế tiêu hủy hết không thấy tiếc của à? Đồ Bạch Ngân giờ bán rẻ cũng được mười, hai mươi nghìn tệ một món đấy anh ơi!" Hoàng thiếu khuyên can hết lời.
"Không nuốt thì để dành đón Tết chắc." Ngô Thiếu Thần buông một câu rồi tiếp tục ném từng món vào.
Hoàng thiếu đứng bên cạnh nhìn mà tim đau như cắt. Dù không phải đồ của mình, nhưng trơ mắt nhìn từng món trang bị Bạch Ngân hóa thành mây khói thế này chẳng khác nào nhìn người ta đốt tiền trước mặt, à không, đây phải gọi là đang đốt từng cọc tiền polyme mới đúng.
Hoàng thiếu rất muốn gào lên một câu: "Anh không cần thì cho em đi!", nhưng chung quy vẫn không dám mở miệng, chỉ đành đứng một bên ôm ngực xót xa.
Mặc kệ người bên cạnh, Ngô Thiếu Thần cứ thế tọng hết hơn ba trăm món trang bị Bạch Ngân cấp ba mươi vào, cấp độ của Thí Thần được đẩy vọt lên cấp 34, điểm trưởng thành đạt: 620/8000.
[Thí Thần] Cấp 34, có thể trưởng thành
Phẩm chất: Thần khí
Tấn công vật lý +7600
Tỷ lệ bạo kích +15%
Tốc độ đánh +15%
Hút máu khi tấn công +15%
Bỏ qua phòng ngự +15%
Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +340; Nhanh nhẹn +340; Thể chất +170; Căn cốt +170; Tinh thần +170; Trí lực +170.
Kỹ năng kèm theo 1: Đòn Trí Mạng: Khi tấn công mục tiêu có 16% tỷ lệ gây ra sát thương gấp 2 lần, 8% tỷ lệ gây ra sát thương gấp 3 lần, 4% tỷ lệ gây ra sát thương gấp 5 lần. (Đòn Trí Mạng có thể cộng dồn với bạo kích).
Kỹ năng kèm theo 2: Tuyệt Sát: Lập tức hạ gục mục tiêu có lượng máu dưới 6%.
"Đỉnh chóp!" Nhìn bảng thuộc tính mới tinh của Thí Thần, Ngô Thiếu Thần cũng phải buột miệng trầm trồ.
Lực công kích vọt lên tận hơn bảy nghìn điểm, mà đây mới chỉ ở tầm cấp ba mươi thôi đấy, quả nhiên không hổ danh là thần khí.
Hắn liếc nhìn tổng lực công kích hiện tại của bản thân, con số đã chạm mốc 22.556 điểm. Ngô Thiếu Thần nhếch môi cười khẩy, với cái lượng sát thương kinh tởm cỡ này thì ai mà đỡ cho thấu.
Giải quyết xong chuyện của Thí Thần, Ngô Thiếu Thần tách khỏi Hoàng thiếu rồi sải bước một mình đi về phía cổng thành. "Lâu như vậy rồi chắc bọn họ cũng chuẩn bị hòm hòm rồi nhỉ, không biết sẽ mang lại cho mình điều bất ngờ gì đây."
Theo từng bước chân rời thành của Ngô Thiếu Thần, vô số người chơi lập tức bám theo phía sau từ đằng xa. Một trận drama long trời lở đất cỡ này, đời nào bọn họ chịu bỏ lỡ. Không chỉ có cư dân Bạch Trạch Thành, nhờ tính năng truyền tống trận vừa mở, ngay cả dàn tai to mặt lớn từ các tòa thành khác cũng đổ xô truyền tống tới đây, khiến cho trận huyết chiến này chớp mắt đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của toàn bộ máy chủ.
