Chương 210
Chương 210: Lời mời của Quân Lâm Tiểu Đội
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ăn cơm xong, A Đồng Mộc về phòng luyện dược, còn Ngô Thiếu Thần định đi tìm Ngô Tử Ngâm và Vũ Phi để kéo hai cô nàng cày cấp. Đúng lúc này kênh chat riêng lại vang lên, hắn mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Quân Lâm. Kể từ lúc kết bạn ở Sát Lục Chiến Trường tới giờ, hai người họ vẫn chưa nhắn tin cho nhau câu nào.
Quân Lâm: "Đại ca Trần Phong, nhờ anh giúp một tay được không?"
Trần Phong: "Việc gì?"
Quân Lâm: "Bọn em đụng phải con boss, đánh không lại..."
Trần Phong: "..."
Trần Phong: "Cấp bậc gì?"
Quân Lâm: "Bạch Kim!"
Trần Phong: "Gửi toạ độ đây, tới liền."
Quân Lâm: "Cực Băng Thành, 756 . 867."
Ngô Thiếu Thần lập tức phóng ra trận pháp dịch chuyển. Cứ có boss là hắn sốt sắng hơn bất cứ ai.
Tại Cực Băng Thành, trên Tuyết Vực Bình Nguyên...
"Quân Lâm, Trần Phong có tới không đấy?" Nam Phong hỏi.
"Ừ, anh ấy bảo qua ngay."
Quân Lâm vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện ngay cạnh hắn.
"..."
"Cái 'tới liền' của anh đúng nghĩa là tới liền thật đấy." Quân Lâm cảm thán.
Kỹ năng dịch chuyển này của Trần Phong bá đạo quá mức, chỉ cần có toạ độ là bất kể nơi nào cũng tới ngay trong chớp mắt.
"Chuẩn luôn. Đây là lần đầu tôi đến Cực Băng Thành, phong cảnh ở đây đẹp phết." Ngô Thiếu Thần nhìn cánh đồng tuyết trắng xóa nói.
"Vâng, hầu hết bản đồ ở Cực Băng Thành quanh năm đều phủ đầy băng tuyết, khắp nơi trắng xóa một màu, đó cũng là nét đặc trưng của nơi này." Hạo Nhiên nói.
"Được đấy, xem ra hôm nào tôi phải sang Cực Băng Thành chơi một thời gian mới được. Đúng rồi, boss đâu?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"Ở ngay phía trước, là một con Tuyết Vực Bạo Hùng Vương, boss Bạch Kim cấp 50." Quân Lâm đáp.
"Ừ, chuyện nhỏ, chiến lợi phẩm chia sao?" Ngô Thiếu Thần hỏi tiếp.
"Với anh thì đúng là chuyện nhỏ, chứ bọn em bị nó củ hành thê thảm, suýt nữa thì bay cả đội." Quân Lâm cười khổ.
"Chiến lợi phẩm thì sau khi hạ boss anh cứ chọn trước, còn lại món nào anh không ưng thì chừa cho bọn em một ít là được."
"Cậu này thật là..." Ngô Thiếu Thần lắc đầu: "Thế này đi, diệt boss xong tôi chọn trước ba món, còn lại để cho các cậu."
Quân Lâm đã hạ mình như vậy, hắn đương nhiên không thể được đằng chân lân đằng đầu.
"Chốt luôn!" Quân Lâm lập tức gật đầu.
Dưới sự dẫn đường của Quân Lâm Tiểu Đội, mấy người rảo bước tiến về phía trước. Đi chừng vài phút, họ đã thấy một con gấu khổng lồ toàn thân trắng như tuyết đang thong thả đi dạo trên bình nguyên.
"Tuyết Vực Bạo Hùng Vương, boss Bạch Kim cấp 50, công kích 55.000, máu 12 triệu, phòng ngự 8.800, kỹ năng..."
"Khỏi cần giới thiệu, boss Bạch Kim cấp 50 thôi mà, hai phút là xong."
Ngô Thiếu Thần ngắt lời Quân Lâm: "Mấy cậu đứng đây đợi tôi một lát."
Dứt lời, hắn liền lao thẳng lên...
Sau đó, trước ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của đám người Quân Lâm, Ngô Thiếu Thần đè bẹp Bạo Hùng Vương ra mà chém điên cuồng. Từng dòng sát thương khủng khiếp nhảy múa trên đầu con gấu, đánh cho nó gào rú thảm thiết.
"Sao tôi thấy ảnh mới giống boss thế nhỉ?" Nam Phong nuốt nước bọt.
"Chứ còn gì nữa, tự nhiên giờ tớ thấy con Bạo Hùng Vương này tội nghiệp ghê." Tiểu Bắc gật gù đồng tình.
"Thảm vãi!" Lâm Tử thốt lên.
Quân Lâm nhìn con Bạo Hùng Vương vừa mới hành cả đội lên bờ xuống ruộng mà giờ đây lại bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi, cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Về phía Ngô Thiếu Thần, đối mặt với một con boss Bạch Kim còn thấp cấp hơn cả mình thì chẳng có gì phải sợ, xông vào là xả sát thương như vũ bão.
Bạo Hùng Vương giận dữ giậm mạnh một cú, cả mặt đất trong phạm vi 30 mét lún xuống vài centimet. Thế nhưng Ngô Thiếu Thần đã bật Huyễn Vũ bay vút lên không, né được đòn này rồi tiếp tục điên cuồng tấn công.
Nhìn Trần Phong mọc ra đôi cánh sau lưng, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Quân Lâm, hắn liền quay sang nói với Hạo Nhiên: "Hạo Nhiên, cậu có thấy đôi cánh của Trần Phong trông quen quen không?"
"Quen á? Hình như thấy ở đâu rồi thì phải." Hạo Nhiên ngẫm nghĩ.
"Bài đăng sáng nay ấy." Quân Lâm nhắc nhở.
"Cậu nói vậy mới thấy đúng là có nét giống thật."
"Tuy ảnh với video đều mờ mờ không rõ lắm, nhưng đường nét tổng thể thì vẫn nhìn ra được, gần như y đúc cái này." Quân Lâm nghiêm túc nói.
"Chắc trùng hợp thôi." Hạo Nhiên bảo.
"Đúng là có khả năng trùng hợp, nhưng cả ngày hôm nay Trần Phong không hề online."
"..."
"Cái này... cũng có thể là trùng hợp mà." Hạo Nhiên tỏ vẻ không chắc chắn.
"Vậy chuyện của Nam Phong hai ngày trước thì giải thích thế nào?"
"Chuyện này..." Hạo Nhiên im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
"Nếu chỉ có một việc thì đúng là coi như trùng hợp được, nhưng nhiều sự trùng hợp gom lại một chỗ thì không thể không nghĩ theo hướng đó." Quân Lâm hít sâu một hơi nói: "Tôi nghi năng lực trong game này có thể đưa ra ngoài đời thực, hơn nữa Trần Phong đã nắm giữ được nó rồi."
"!!!"
"Không... không thể nào đâu..." Hạo Nhiên trố mắt nhìn Quân Lâm.
"Tuy suy nghĩ này nghe khó tin thật, nhưng từ lúc chơi game này tới giờ, tôi cứ thấy nó lạ lắm, chẳng khác gì một thế giới có thật. Nếu năng lực trong game đưa được ra ngoài đời thực thì rất nhiều chuyện sẽ giải thích thông suốt." Quân Lâm nói.
"Cái này... xàm quá, tôi vẫn chưa tin nổi." Hạo Nhiên lắc đầu.
"Ha ha, người bình thường ai dám tin, nhưng bất kể có phải hay không thì lát nữa hỏi thử là biết. Tôi thấy chắc chắn anh ấy biết rất nhiều điều mà chúng ta không biết." Quân Lâm nói.
"Ừ."
"Nếu phỏng đoán của tôi là thật, tôi tính sau này đội mình sẽ đi theo anh ấy. Hiện tại chúng ta chưa đến mức tụt lại phía sau, nhưng mấy đứa mình thế đơn lực mỏng, lại không có sức mạnh áp đảo hoàn toàn như anh ấy. Thế nên một là vào bang hội, hai là theo chân cao thủ thực thụ, bằng không sau này khó mà sống sót nổi." Quân Lâm nghiêm túc nói.
"Ừ, nghe cậu hết." Hạo Nhiên gật đầu.
"Mấy người đang bàn gì thế? Em nghe chẳng hiểu gì cả." Nam Phong ghé lại hỏi.
"Tí nữa nói sau." Hạo Nhiên gạt đi.
Chỉ trong lúc hai người nói chuyện, trận chiến đằng kia đã ngã ngũ. Con Tuyết Vực Bạo Hùng Vương với 12 triệu máu trong tay Ngô Thiếu Thần thế mà chưa trụ nổi hai phút đã bị hạ gục.
"Khỏe vãi chưởng!" Tiểu Bắc trầm trồ.
Lâm Tử và Nam Phong cũng gật đầu lia lịa: "Quá khỏe luôn!"
"Qua lượm đồ đi." Ngô Thiếu Thần gọi với lại.
Rất nhanh, đám người Quân Lâm liền đi tới, nhìn đồ rơi ra từ Bạo Hùng Vương mà mắt ai nấy đều sáng rực.
Bạo Hùng Vương rơi ra tổng cộng 1 món trang bị Bạch Kim, 3 món trang bị Ám Kim, 3 món trang bị Hoàng Kim, một cuốn sách kỹ năng, một cuộn trục đặc biệt và một quả Căn Cốt.
Ngô Thiếu Thần liếc qua một lượt, trang bị Bạch Kim vừa hay hắn dùng được nên không khách khí nhét thẳng vào túi đồ. Cuộn trục đặc biệt là Cuộn Trục Trích Xuất Kỹ Năng, món này cực kỳ hữu dụng nên hắn dĩ nhiên cũng không bỏ qua. Món cuối cùng, Ngô Thiếu Thần chọn quả Căn Cốt.
Cầm ba món đồ xong, Ngô Thiếu Thần liền lùi sang một bên.
Mấy người Quân Lâm cũng chẳng khách sáo, gom hết số đồ còn lại vào túi. Đây là chuyện đã giao hẹn từ trước nên đương nhiên không ai có ý kiến gì.
Nhân lúc đám Quân Lâm đang chia trang bị, Ngô Thiếu Thần cũng kiểm tra món đồ vừa mới nhận được.
【Vòng Tay Bộc Liệt】Bạch Kim cấp 50: Tấn công vật lý +1.800, phòng thủ vật lý +200, tốc độ tấn công +30%, sát thương tấn công +20%. Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +53, Căn cốt +108, Thể chất +52, Nhanh nhẹn +50. Kỹ năng kèm theo: Chống Đỡ: Mỗi 20 giây có thể chống đỡ một đòn tấn công vật lý.
Thay chiếc Vòng Tay Đế Vương trên người ra, Ngô Thiếu Thần lại có thêm một món đồ Bạch Kim. Có điều hiện giờ thuộc tính của hắn quá khủng, một món Bạch Kim mang lại mức tăng tiến cũng chỉ ở mức tàm tạm.
