Chương 212
Chương 212: Điên cuồng thăng cấp
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sau khi tách khỏi Quân Lâm Tiểu Đội, Ngô Thiếu Thần hỏi tọa độ của Ngô Tử Ngâm, rồi dịch chuyển thẳng qua đó.
Liếc đám quái gần đó, Ngô Thiếu Thần hơi bất ngờ. Hai cô nhóc này thế mà đang farm quái cấp 50.
Nhưng nhìn cách hai người đánh quái, hắn lập tức hiểu ra. Một con rồng, một con sói đứng trước tank, Vũ Phi ở sau xả sát thương điên cuồng, Ngô Tử Ngâm bơm máu. Đội hình này đúng là đủ sức đập quái cấp 50.
"Anh, anh tới rồi." Thấy Ngô Thiếu Thần xuất hiện, Ngô Tử Ngâm vội chạy lên.
"Ừ, sao hai đứa lại đi chung với nhau?" Ngô Thiếu Thần tò mò hỏi.
"Em có bạn bè với chị Vũ Phi mà. Anh không online, em tìm chị Vũ Phi kéo em thôi." Ngô Tử Ngâm nói.
"Cũng không phải chị kéo em ấy đâu, chị cần healer, vừa hay em Tử Ngâm rảnh nên lập đội cùng lên cấp." Vũ Phi hơi ngại nói.
"Ừ, hai đứa phối hợp hiệu suất cao phết, chắc không cần tôi đâu nhỉ." Ngô Thiếu Thần nói.
"Đừng mà anh, anh kéo tụi em nhanh hơn." Ngô Tử Ngâm vội kéo Ngô Thiếu Thần lại.
"Hôm nay em đánh Chiến Thần Điện chưa?" Ngô Thiếu Thần hỏi. Cô nhóc này phải để ý sát, nhất định phải nhanh chóng nâng cảnh giới cho em ấy.
"Rồi rồi, đánh rồi, giờ em Bạch Ngân rồi." Ngô Tử Ngâm vội gật đầu.
"Được, vậy mình đổi chỗ lên cấp." Ngô Thiếu Thần nói. Quái cấp 50 với hắn hơi chướng mắt rồi.
"Vậy hai người đi đi, tôi tự đổi sang quái cấp thấp hơn đánh." Vũ Phi nói. Không có healer bơm máu, cô không đánh nổi quái cấp cao thế này.
"Chị Vũ Phi, chị đi cùng tụi em luôn đi." Ngô Tử Ngâm kéo Vũ Phi nói. Cô nhóc đã quyết chí biến cô gái trước mặt thành chị dâu, sao có thể để người ta chạy mất chứ.
"Cái này..." Vũ Phi hơi do dự. Cô đương nhiên biết đi theo Trần Phong lên cấp chắc chắn nhanh hơn tự mình cày nhiều, nhưng người ta đâu có nghĩa vụ kéo cô.
"Đi thôi, cùng đi." Ngô Thiếu Thần nói. Vũ Phi là người hắn muốn lôi kéo nhất, có cơ hội thì đương nhiên phải tranh thủ bồi dưỡng tình cảm.
"Vậy... được rồi." Nếu Trần Phong đã nói thế, cô cũng không làm màu nữa.
Ba người tìm tới chỗ lần trước Ngô Thiếu Thần và Vũ Phi từng luyện cấp. So với những nơi khác, quái ở đây đúng là nhiều hơn, từ cấp 55 đến 60 đều có, vừa khéo thích hợp luyện cấp.
Mấy ngày tiếp theo, Ngô Thiếu Thần dẫn Vũ Phi và Ngô Tử Ngâm điên cuồng lên cấp.
Bạch Trạch Thành, Phong Thần Công Hội phát triển cực kỳ nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành công hội lớn thứ hai ở Bạch Trạch Thành. Có cái biển "đàn em Trần Phong" treo đó, Hoàng thiếu thậm chí chẳng cần làm gì, mỗi ngày vẫn có vô số người xin vào công hội.
Còn Thiên Đường Thần Thoại, công hội lớn nhất Bạch Trạch Thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phát triển, không dám có bất kỳ động tác nào. Bọn họ đến giờ vẫn còn nơm nớp lo Trần Phong tìm tới gây chuyện.
Chỉ là bọn họ không biết, Ngô Thiếu Thần đã lười để ý tới họ từ lâu rồi. Vốn dĩ giữa hắn và Thiên Đường Thần Thoại cũng chẳng có thù sâu hận lớn gì, chỉ là đám này vừa hay tự chui lên thôi. Giờ đã xác nhận năng lực trong game có thể mang ra hiện thực, đương nhiên ưu tiên nâng thực lực, không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào bọn họ.
Thu Thủy Thành, Mộng Huyễn Công Hội đương nhiên là công hội số một không cần bàn cãi. Là công hội đầu tiên được thành lập, các cô có quá nhiều lợi thế. Gần như toàn bộ nữ người chơi ở Thu Thủy Thành đều lấy việc gia nhập Mộng Huyễn Công Hội làm mục tiêu.
Vì vậy Mộng Huyễn Khinh Vũ rất bận. Bận tuyển người, bận xây dựng cứ điểm công hội, bận nâng cấp công hội.
Công hội cấp 1 chỉ nhận được 10.000 người. Mộng Huyễn Công Hội là công hội đầu tiên thành lập nên hệ thống thưởng thẳng một cấp, công hội cấp 2 có thể nhận 50.000 người. Thế nhưng dù là quy mô năm vạn người, Mộng Huyễn Công Hội lúc này cũng đã đầy từ lâu, đang rất cần nâng cấp công hội.
Nhưng nâng cấp công hội nào có dễ. Phải làm nhiệm vụ công hội, mà nhiệm vụ công hội mỗi người mỗi ngày chỉ làm được một lần. Cho nên muốn nâng cấp công hội không phải chuyện một sớm một chiều.
Đây cũng là lý do càng thành lập công hội sớm thì lợi thế càng lớn. Cấp công hội tăng lên không chỉ tuyển được nhiều người hơn, mà còn mở khóa thêm nhiều chức năng công hội.
Kim Lăng Thành...
Vì Ngạo Thế Thiên Hạ đã chết, cả Ngạo Thế Quần Hùng rất nhanh rối tung. Công hội Ngạo Thế Quần Hùng này khác khá nhiều so với mười công hội lớn khác, bởi phần lớn thành viên đều do Ngạo Thế Thiên Hạ dùng năng lực nạp tiền kéo về. Giờ Ngạo Thế Thiên Hạ chết, Ngạo Thế Quần Hùng cũng chỉ còn cái vỏ, phần lớn người đã rời khỏi công hội.
Ngạo Thế Quần Hùng tan đàn xẻ nghé khiến Kim Lăng Thành biến thành cục diện quần hùng tranh bá. Liên minh ba công hội lớn cũng đã tan rã, ai cũng muốn tranh vị trí công hội số một Kim Lăng Thành.
Trong ba công hội lớn, Lãnh Nguyệt Các nhờ quan hệ với Trần Phong, cộng thêm việc theo Trần Phong giành hạng nhất ở giải tổ đội, khiến danh tiếng của Lãnh Nguyệt và Lãnh Phong tăng mạnh, công hội cũng phát triển như bay. Nếu cứ bình thường thế này, vượt qua hai công hội kia cũng chẳng khó.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, hội trưởng Mạn Thiên Phong Vũ là Mạn Thiên Tinh Quang lại bắt tay với Ngạo Thế Tuyệt Tình của Ngạo Thế Quần Hùng. Ngạo Thế Tuyệt Tình trực tiếp trở thành phó hội trưởng Mạn Thiên Phong Vũ, mang theo một lượng lớn thành viên cũ của Ngạo Thế Quần Hùng, khiến thực lực Mạn Thiên Phong Vũ lập tức vượt qua Lãnh Nguyệt Các và Loạn Thế Phong Vân, trở thành mạnh nhất trong ba công hội lớn.
Ngược lại, Loạn Thế Phong Vân vốn mạnh nhất, thực lực lại thành đội sổ trong ba công hội lớn. Vốn dĩ Loạn Thế Kiêu Hùng mua không ít trang bị từ tay Ngô Thiếu Thần, khiến thực lực người bên dưới tăng mạnh, bản thân Loạn Thế Kiêu Hùng cũng rất khỏe. Nhưng cuối cùng vẫn không đấu nổi Lãnh Nguyệt Các có chống lưng, cũng chẳng đọ lại Mạn Thiên Phong Vũ có vốn rót vào.
Công hội ở các chủ thành lớn khác cũng đang phát triển cực nhanh, nhưng tranh chấp giữa các công hội cũng không ngừng. Rất nhiều công hội vì giành người, giành bãi luyện cấp, giành BOSS mà nổ ra hết trận đoàn chiến này tới trận đoàn chiến khác.
Nơi đánh nhau căng nhất phải kể tới Hoàng Sa Thành. Sau giải khiêu chiến, xung đột giữa Tán Nhân Thiên Hạ và Tam Quốc Vô Song trực tiếp leo thang, đoàn chiến lớn nhỏ bùng nổ vô số lần, nhưng hai bên không ai chiếm được lợi.
Còn Cự Lộc Thành cũng có hai công hội lớn lại ổn định hơn nhiều. Sau khi Thần Vương Các lập công hội, họ luôn bận phát triển công hội. Người của Kiên Thật Bích Lũy kỷ luật nghiêm minh, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, nên hai công hội ngược lại bình an vô sự.
Lúc này, tất cả đại công hội đều đang khắp nơi tìm BOSS Ám Kim trên cấp 40. Nguyên nhân đương nhiên là vì Lệnh Lập Bang.
Rất nhanh, sau Thần Vương Các, Cánh Cổng Địa Ngục trở thành công hội thứ ba được thành lập.
Ngay sau đó, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng thành công lập công hội.
Lần này, những công hội còn lại đều bắt đầu sốt ruột.
Đồng thời, khi cấp độ của người chơi tuyến đầu lần lượt bước vào cấp 40, phó bản Đế Vương Lăng cũng hot rần rần.
Thế nhưng độ khó của Đế Vương Lăng cao hơn bí cảnh Lâm Lang nhiều, khiến vô số người chơi cụt hứng quay về.
Nhưng vì giải xếp hạng, rất nhiều người chơi đỉnh cấp đều nhận được trang bị chất lượng cao. Một vài đại công hội gom trang bị xịn lại, vũ trang ra đội hình mạnh nhất. Khoan nói, thật sự có mấy đội qua được phó bản, khiến bia đá trước phó bản cuối cùng không đến mức chỉ có mỗi đội của Trần Phong nằm trên đó.
Trọn vẹn ba ngày, ba người Ngô Thiếu Thần đều cắm đầu lên cấp. Ngoài đánh phó bản và cùng Ngô Tử Ngâm đánh Chiến Thần Điện, thời gian còn lại đều đi đánh quái. Gần như chẳng mấy khi offline, đúng nghĩa quên ăn quên ngủ.
Thành quả thu được cũng cực kỳ rõ rệt. Ngô Thiếu Thần trực tiếp từ cấp 52 lên cấp 56, tăng 4 cấp, kinh nghiệm 12,76 triệu/32 triệu. Vũ Phi trực tiếp từ cấp 44 lên cấp 51, tăng tròn bảy cấp. Ngô Tử Ngâm còn kinh hơn, trực tiếp từ cấp 32 lên cấp 48, tăng hẳn 16 cấp. Cấp càng thấp, kinh nghiệm cần càng ít, lên cấp đương nhiên càng nhanh.
Cấp của Ngân Thái Lang đã ngang với Ngô Tử Ngâm, cũng là cấp 48. Còn Phỉ Nhã của Vũ Phi cũng tăng lên cấp 42.
Ba ngày, ba người tổng cộng giết hơn năm vạn con quái. Đây vẫn là do quái trên cấp 50 không đủ dày, tốc độ làm mới cũng chậm. Nếu số lượng nhiều, làm mới nhanh, con số này ít nhất còn phải gấp đôi.
Nhưng hiện tại cũng không tệ. Hơn năm vạn con quái trực tiếp giúp Ngô Thiếu Thần tăng 54.658 điểm máu, khiến tổng máu của hắn đạt hơn 160.000. Càng về sau càng khó lên cấp, càng thể hiện rõ độ kinh khủng của Bất Hủ Chi Thể.
Thiên phú của Ngô Thiếu Thần cũng tăng cực lớn. Cấp Kim Cương giúp thiên phú của Ngô Thiếu Thần mỗi cấp tăng thêm 60 điểm giới hạn sát thương độc, cũng tức là hiện tại mỗi cấp giới hạn sát thương độc tối đa của hắn là 230 điểm. Bây giờ sát thương độc đã đạt giới hạn cấp 55 là 12.650 điểm, có thể cộng dồn tám tầng, trong một phút có thể rút 6,07 triệu máu. Cực kỳ khủng bố. Vì khu vực này cấp cao nhất chỉ có 60, thiên phú cấp 56 vẫn chưa farm được.
