Chương 232
Chương 232: Thánh Quang Thẩm Phán đáng sợ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thời gian duy trì độc lại sắp hết, Ngô Thiếu Thần bảo Ngô Tử Ngâm bọc đầy Thánh Quang Thuẫn cho mình, đồng thời nhờ Mộng Huyễn Khinh Vũ buff thêm 20% sát thương rồi lao lên. Lúc này hắn vẫn đang trong trạng thái Lôi Đình Chi Thân, toàn thân lấp lánh lôi quang, vừa áp sát đã bị Huyết Ma phát hiện.
Mối thù của Huyết Ma đối với hắn có thể nói là sâu như biển, vừa thấy bóng Ngô Thiếu Thần đã tung ngay chiêu Huyết Chi Tạc Liệt. Tiếc là dưới trạng thái miễn nhiễm 100% sát thương, chiêu nổ này hoàn toàn vô hiệu với hắn.
Ngô Thiếu Thần lao thẳng tới điên cuồng xả chiêu, vừa đánh vừa lùi dần về phía Ngô Tử Ngâm.
Huyết Ma bám sát nút. Dù lúc này chưa đụng được vào con kiến hôi này, nhưng đợi khi lớp khiên trên người hắn tan biến, nhất định phải cho hắn nếm mùi cơn thịnh nộ của Huyết Ma.
Hai bên giằng co hơn mười giây, bỗng nhiên, một luồng thánh quang từ trên trời trút xuống, bao trùm trọn lấy Huyết Ma.
Vì vô số người chơi đang cùng tấn công, các loại ma pháp rực rỡ lóa mắt nên luồng thánh quang này không mấy nổi bật. Thế nhưng, khoảnh khắc nó đáp xuống người Huyết Ma, con số sát thương nhảy lên lại bắt mắt đến nghẹt thở.
-300600000
(Đừng đếm nữa, 300 triệu lẻ 600 nghìn đấy)
Khi con số sát thương chạm nóc này nổ ra, toàn trường đều sững sờ, kể cả chính Huyết Ma, đến mức con số sát thương y hệt lần thứ hai giáng xuống, Huyết Ma mới kịp rống lên một tiếng đau đớn rồi tan biến thành một bãi máu.
Khi hóa thành vũng máu, Thánh Quang Thẩm Phán không còn gây sát thương lên Huyết Ma được nữa. Dưới dạng máu lỏng, nó vùng thoát khỏi Thánh Quang Thẩm Phán rồi trượt nhanh ra xa.
Dù vậy, hai đòn đánh của Ngô Tử Ngâm đã bốc hơi hơn sáu trăm triệu máu của Huyết Ma, gọt sạch 30% cây máu của nó.
Nhìn thanh máu của Huyết Ma tụt cái vù một đoạn dài, tất cả mọi người đều sôi trào...
"Vãi chưởng, mắt tao hoa rồi à? Hơn ba trăm triệu sát thương cơ đấy!!?"
"Ông không hoa mắt đâu, tôi cũng thấy, hai phát hơn ba trăm triệu máu, dã man tàn bạo thật."
"Vãi thật, ai đấy, khỏe dữ vậy!"
"Ngáo thế, nhìn bảng cống hiến là biết ngay chứ gì."
Lúc này trên bảng cống hiến, điểm của Ngô Tử Ngâm đã vượt mặt toàn bộ người chơi, bỏ xa cả Ngô Thiếu Thần lẫn Lãnh Nguyệt một đoạn dài, một bước leo thẳng lên top 1.
"Phong Ngâm Nhi này chẳng phải là bé mục sư đi cạnh đại thần Trần Phong sao?"
"Chuẩn luôn rồi kìa, cái quái gì thế, mục sư một giây xả hơn ba trăm triệu sát thương á?"
"Chắc lại là kỹ năng trừ máu theo phần trăm rồi, cơ mà cái tỷ lệ phần trăm này có hơi quá đáng quá không?"
"Mẹ nó, đi cạnh Trần Phong đúng là toàn lũ quái vật."
Còn Ngô Thiếu Thần thấy Huyết Ma hóa thành vũng máu rồi thoát khỏi Thánh Quang Thẩm Phán thì có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn còn ảo tưởng Ngô Tử Ngâm có thể một chiêu tiễn thẳng tên này lên bảng đếm số cơ.
"Đúng như lời Tử U nói, boss Tiên Cấp làm gì dễ xơi thế." Ngô Thiếu Thần thở dài, lập tức quay đầu chạy bén gót.
Độc đã gắn xong, Huyết Ma hóa máu thì không thể đánh trúng, lúc này không chuồn thì đợi tới lúc nào. Đồng thời hắn cũng nhắn Ngô Tử Ngâm và Mộng Huyễn Khinh Vũ mau rút lui.
Mấy giây sau, Huyết Ma hồi phục nguyên hình, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng kẻ đánh nó tơi bời hoa lá đâu nữa. Ngô Tử Ngâm cùng Mộng Huyễn Khinh Vũ đã sớm lẩn vào đám đông, khiến Huyết Ma chỉ còn nước trút giận lên đầu đám người chơi quanh đó.
Pha xử lý của Ngô Tử Ngâm đã kéo tinh thần toàn bộ chiến trường lên ngút ngàn, khiến đám người chơi vốn đang nản chí lại hưng phấn trở lại. Lần này họ đã thực sự thấy được hy vọng chiến thắng, khi lượng máu của Huyết Ma lúc này đã rớt xuống dưới 60%.
"Mọi người cố lên, đập chết tươi con Huyết Ma này đi!"
Trận chiến lại bùng lên. Cây máu của Huyết Ma tụt xuống với tốc độ rùa bò, trong khi số lượng người chơi lại vơi đi với tốc độ chóng mặt. Phần lớn người chơi từ các chủ thành khác sau khi ngã xuống thì không quay lại nữa, dĩ nhiên cũng có một số người chết khi chưa kịp chạm vào boss bèn chạy ra lại, kiểu gì cũng phải quẹt được một cái, dù chỉ cấu được tí máu để kiếm chút điểm cống hiến, chứ không có điểm nào thì hết sự kiện coi như móm.
Kiểu sự kiện này đám tầm xa lời hơn cận chiến quá nhiều, họ chỉ việc đứng tít đằng xa xả sát thương, còn phe cận chiến lắm kẻ chưa kịp lại gần đã bay màu, uất ức không để đâu cho hết.
Cứ thế lại trôi qua năm phút, máu của Huyết Ma cũng chỉ tụt thêm 9%, đây là còn nhờ Lãnh Nguyệt liều mạng xông vào hai lần chém đi 4% máu, đổi lại cô nàng cũng bị tiễn về thành hai lượt.
Trong năm phút đó, Ngô Thiếu Thần nhờ vào Hộ Thể Quyển Trục, Thánh Quang Thuẫn của Ngô Tử Ngâm cùng các kỹ năng giữ mạng trên người đã có năm lần chêm độc hú vía nhưng thành công, không để chuỗi độc trên người Huyết Ma bị ngắt quãng.
Mất đi Lôi Đình Chi Thân, toàn bộ sát thương của Ngô Thiếu Thần đều dựa vào độc. Năm phút hắn rút cạn hơn ba mươi triệu máu của Huyết Ma, đóng góp 1,5% lượng máu, còn 3,5% kia là do những người khác gọt rỉa. Thế nhưng máu của Huyết Ma vẫn còn lại một nửa.
"Tử Ngâm, Thánh Quang Thẩm Phán hồi chưa em?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"Dạ rồi." Ngô Tử Ngâm gật đầu.
"Được, anh dùng Hộ Thể Quyển Trục dắt mũi nó thêm đợt nữa." Ngô Thiếu Thần nói. Thánh Quang Thuẫn vừa dùng rồi, giờ chỉ còn nước xài Hộ Thể Quyển Trục.
"Nhớ kỹ, Huyết Ma vừa hóa máu là phải chạy ngay lập tức đấy." Ngô Thiếu Thần dặn dò.
"Vâng."
Ngô Thiếu Thần lại lao lên. Huyết Ma mang mối thù không đội trời chung với hắn, vừa thấy bóng là ném ngay Huyết Chi Tạc Liệt. May mà Ngô Thiếu Thần đã quen bài, thấy nó liếc mắt sang liền bật Hư Vô, rồi dắt nó chạy thẳng vào tầm đánh của Ngô Tử Ngâm, sau đó xé Hộ Thể Quyển Trục đứng lại solo cứng với Huyết Ma.
Tốc độ di chuyển của Huyết Ma quá nhanh, bắt buộc phải có người giữ chân, nếu không Thánh Quang Thẩm Phán của Ngô Tử Ngâm căn bản không thể trúng đích.
Rất nhanh, Ngô Tử Ngâm nắm chuẩn thời cơ, thêm một cú Thánh Quang Thẩm Phán nữa lại dội thẳng xuống đỉnh đầu Huyết Ma.
-300600000
Nhưng lần này Huyết Ma vừa trúng đòn đã lập tức hóa thành vũng máu, chỉ chịu đúng một nhịp sát thương.
Dù vậy, nó vẫn bị bốc hơi 15% máu, khiến lượng máu tổng tụt thẳng xuống còn 35%.
Đánh xong, mấy người lập tức rút lui, ẩn mình vào biển người.
"Vẫn hơi khoai đấy." Ẩn trong đám đông, Ngô Thiếu Thần nhìn thanh máu 35% còn lại của Huyết Ma mà cau mày. Cuộn trục hộ thân trên người hắn đã cạn kiệt, kỹ năng giữ mạng đều đang hồi chiêu, Thánh Quang Thuẫn của Ngô Tử Ngâm lẫn chiêu hồi sinh của Mộng Huyễn Khinh Vũ cũng chưa hồi xong, đợt bồi độc tiếp theo sẽ vô cùng rắc rối.
Một khi đứt độc, Huyết Ma chắc chắn sẽ hồi đầy máu trong chớp mắt. Lượng máu dự trữ trong huyết trì của nó lúc này còn khủng hơn cả thanh máu hiện tại, tới lúc đó mọi công sức trước giờ coi như đổ sông đổ biển.
"Tử U, nếu tôi thả Thứ Hồn Ong ra cắn nó thì nó có bỏ chạy không?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"Cậu nghĩ sao?" Tử U đảo mắt đáp.
"Được rồi." Ngô Thiếu Thần bất lực thở dài. Hắn cũng đoán được nếu thả Thứ Hồn Ong ra thì Huyết Ma sẽ té gấp, dẫu sao loài ong này cắn thấu linh hồn, đau thế không chạy mới lạ. Với tốc độ di chuyển lên tới 3000 điểm, Huyết Ma mà cắm đầu chạy thì đố ai cản nổi, kết cục cũng là công cốc.
Đúng lúc Ngô Thiếu Thần đang đau đầu, đám người Quân Lâm bỗng tìm tới...
"Sao các ông lại tới đây?"
"Vừa thấy ông chạy sang hướng này, cũng ở gần nên bọn tôi ghé qua xem thử." Quân Lâm nói: "Có cần giúp gì không?"
"Có Hộ Thể Quyển Trục không?" Ngô Thiếu Thần hỏi thẳng.
"Không có." Quân Lâm lắc đầu.
"Được rồi."
Đúng lúc này, Quân Lâm lấy ra một cuộn trục: "Nhưng trong tay tôi có thứ này, chắc sẽ có ích."
Ngô Thiếu Thần nhìn qua...
【Quyển Trục Hồi Chiêu】: "Làm mới toàn bộ thời gian hồi chiêu của bản thân."
Ngô Thiếu Thần thấy cuộn trục này thì mừng rỡ, món này còn xịn xò hơn cả Hộ Thể Quyển Trục, vội vàng đón lấy từ tay Quân Lâm: "Cảm ơn nhé, hàng xịn đấy."
"Cảm ơn gì chứ, bọn tôi giờ là đàn em của ông rồi mà." Quân Lâm cười nói.
"Ờ, nhắc mới nhớ, làm đại ca mà tôi dường như chưa chia cho các ông cái gì. Đợi hạ xong Huyết Ma, tôi kéo các ông cày cấp, xong dắt đi quẹt Phong Ma Tháp, gom trước cho mỗi người một set Bạch Kim cấp 60 đã." Ngô Thiếu Thần có chút ngại ngùng nói.
"Vãi, anh Trần Phong nói thật đấy à? Bạch Kim cấp 60 á?? Lại còn cả set cơ?" Nam Phong trố tròn mắt.
Những người khác cũng ngơ ngác không thể tin nổi, khoan nói tới Bạch Kim, đồ Ám Kim bọn họ còn chưa gom đủ một set nữa là.
"Ừ, boss trong Phong Ma Tháp nhiều lắm." Ngô Thiếu Thần nói.
"Haha, thế thì còn gì bằng." Quân Lâm cười lớn.
"Anh Trần Phong ơi, anh sẽ không quên em đâu nhỉ?" Mộng Huyễn Khinh Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Ngô Thiếu Thần.
"Ờ... lát nữa đi chung luôn đi." Ngô Thiếu Thần đáp. Dù sao kéo một người cũng là kéo, kéo một đàn cũng là kéo, vả lại dạo này cấp hắn tăng quá nhanh, cũng cần phải cày cuốc tích điểm cho Bất Hủ Chi Thể một phen.
