Chương 242
Chương 242: Cung Bản thảm hại
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trận thảm sát này chỉ kéo dài hơn mười phút là kết thúc, bởi đám người chơi Oa quốc mồm gào to hơn ai hết, nhưng chân chạy cũng nhanh hơn bất kỳ ai.
Tận mắt thấy Ngô Thiếu Thần chỉ trong hơn mười phút đã đồ sát mấy vạn người, đám người chơi Oa quốc hồn xiêu phách tán, rủ nhau bỏ chạy tán loạn.
Quân số đông như kiến, Ngô Thiếu Thần cũng chẳng hơi đâu đuổi theo. Chẳng mấy chốc, biển người dày đặc lúc nãy đã biến sạch, chỉ còn sót lại mấy kẻ không kịp tẩu thoát bị hắn tiện tay dọn sạch từng tên một.
Hơn mười phút ngắn ngủi, Ngô Thiếu Thần làm gỏi tròn trĩnh bốn năm vạn người, đổi lại thì tên hắn cũng đen kịt như than.
Nhưng Ngô Thiếu Thần chẳng thèm bận tâm, từ lúc sang server Oa quốc hắn đã xác định tên mình không thể nào trắng nổi rồi.
Nhìn đống trang bị rớt la liệt khắp mặt đất, Ngô Thiếu Thần bật ngay chế độ gom đồ điên cuồng.
Luận về tốc độ nhặt đồ, Ngô Thiếu Thần dám vỗ ngực nhận số hai thì trong Thần Dụ chẳng ai dám xưng số một. Không những nhanh mà còn chuẩn xác, chỉ canh me đồ từ Hoàng Kim trở lên mà lượm, số còn lại hắn chẳng thèm liếc mắt một cái.
Mười phút sau, toàn bộ trang bị chưa nhặt đều bị hệ thống làm mới mất hút. Đáng tiếc là sau khi đám người chơi Oa quốc tháo chạy thì livestream cũng đứt gánh giữa đường, bằng không chẳng biết có bao nhiêu kẻ phải ôm ngực gào khóc vì tiếc của.
Nhìn Càn Khôn Giới một vạn ô chứa mà giờ đã lấp đầy gần một nửa, gom được chừng bốn năm nghìn món trang bị, vả lại ngoài hơn hai nghìn món từ cấp 60 trở lên hắn giữ lại ra thì toàn bộ đều từ bậc Hoàng Kim trở lên.
"Ừm, xem chừng hết chuyến đi Oa quốc này là Càn Khôn Giới chật ních luôn rồi." Ngô Thiếu Thần thầm tính: "Tới lúc đó cứ để mấy công hội chọn ra mấy gương mặt cộm cán, đập đồ trang bị thành một đội hình siêu khủng luôn."
Húp sạch trang bị, Ngô Thiếu Thần hiển nhiên chẳng nán lại làm gì, hắn còn phải đi lùng BOSS kiếm điểm danh vọng nữa.
Hắn liếc nhìn món đồ Tinh Diệu rơi ra từ người Miyamoto Ichiro...
[Mũ Giáp Ác Mộng]: Tinh Diệu cấp 50: Máu +10000, Mana +2000, Phòng ngự vật lý +500, Phòng ngự phép thuật +500, Kháng bạo kích +25%, Thuộc tính cộng thêm: Thể chất +312, Căn cốt +316, Tinh thần +158, Sức mạnh +156, Nhanh nhẹn +157.
Kỹ năng phụ 1: Hộ Thủ: Giảm 50% sát thương bạo kích gánh chịu.
Kỹ năng phụ 2: Miễn Trọng Thương: Miễn nhiễm hiệu ứng trọng thương.
Yêu cầu trang bị: Toàn nghề nghiệp.
Chỉ số khá ngon, dù sao cũng là đồ Tinh Diệu.
Ngô Thiếu Thần lập tức tháo chiếc Mũ Giáp Ảnh Ma trên người ra thay vào.
Nói thật, chuyện đồ sát người chơi mà rơi ra được món trang bị bản thân dùng được xảy ra với Ngô Thiếu Thần là cực kỳ hiếm,
chủ yếu vì bình thường món cùi bắp nhất trên người hắn cũng ăn đứt món xịn nhất của kẻ khác.
Miyamoto Ichiro cũng nhờ ẵm thưởng sự kiện mới có được món đồ này, chứ để gã tự đánh thì solo một con BOSS Bạch Kim đã trầy trật lắm rồi, bằng không First Kill Bạch Kim cũng chẳng đến lượt hắn sang nẫng tay trên.
Thay đồ xong xuôi, Ngô Thiếu Thần kích hoạt Huyễn Vũ, tiếp tục lên đường săn BOSS.
Đương nhiên, nếu trên đường có bắt gặp người chơi Oa quốc thì hắn cũng chẳng tiếc một vé miễn phí đưa họ về thành dưỡng sức, đằng nào sau này quốc chiến cũng đụng mặt nhau, bào được bao nhiêu thực lực thì cứ bào.
Còn một điểm then chốt nữa là nếu sau này sức mạnh trong game đồng hóa ra ngoài đời thực, với một quốc gia dã tâm bừng bừng như Oa quốc, một khi nắm trong tay sức mạnh phi lý mà không gây chuyện mới là lạ. Vì vậy hiện tại Ngô Thiếu Thần cứ gặp là diệt, tuyệt đối không nương tay.
Có điều việc quan trọng nhất trước mắt của hắn vẫn là đổi cho bằng được Gói Quà Hoàng Kim của Oa quốc. Tiệm danh vọng ở server nào có lẽ cũng có một gói quà hoàng kim, xem như phúc lợi mà hệ thống phát cho từng server.
Gói quà hoàng kim dù mở ra kỹ năng cấp Kim hay Thần khí thì độ buff thực lực đều vô cùng khủng khiếp. Nếu hắn cuỗm mất gói quà hoàng kim của Oa quốc, đối với bọn chúng chắc chắn là một đòn giáng chí mạng.
Cho nên trọng tâm hiện tại của hắn vẫn là lùng BOSS, phải mau chóng ẵm luôn First Kill Kim Cương của Oa quốc, nếu đụng được BOSS Tinh Diệu thì càng trúng quả đậm.
Tiếc là ngay cả ở server Hoa Hạ, tính đến giờ cũng chưa từng gặp con BOSS Tinh Diệu nào, thế nên có xơi nổi hay không thì vẫn chưa biết chừng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngô Thiếu Thần đã hạ quyết tâm, First Kill sau này của Oa quốc coi như hắn bao thầu trọn gói.
............................................................
Vụ việc Trần Phong của Hoa Hạ một chiêu tiễn Miyamoto Ichiro lên bảng đếm số tại Thượng Dã Bình Nguyên, rồi tiện tay tàn sát mấy vạn người chơi Oa quốc đã hoàn toàn thổi bùng làn sóng chấn động khắp cả nước này.
Đám người chơi Oa quốc dù có muốn chối bỏ đến mấy cũng vô ích, toàn bộ quá trình đều được livestream, ai ai cũng thấy rành rành.
Lúc này, bầu không khí toàn cõi server Oa quốc ngột ngạt đến nghẹt thở. Trần Phong của Hoa Hạ cứ thế nghênh ngang đồ sát người chơi nước mình ngay ngoài cổng thành mà chẳng một ai trị nổi, cảm giác nghẹn ức không sao tả xiết.
Vô số người chơi Oa quốc tràn vào làm loạn kênh khiếu nại của ban điều hành Thần Dụ, gào mồm tố Trần Phong của Hoa Hạ dùng hack và đòi ban nick hắn ngay lập tức.
Thậm chí ngay cả người đứng đầu mấy đại gia tộc của Oa quốc cũng phải đích thân ra mặt.
Thế nhưng thái độ của bên vận hành Thần Dụ vẫn cứng như thép, chung quy gói gọn trong một câu: "Thần Dụ tuyệt đối không tồn tại bất kỳ phần mềm gian lận nào, ban điều hành sẽ không can thiệp vào vận hành bình thường của trò chơi, càng không có chuyện khóa tài khoản người chơi, không chơi thì nghỉ."
Lần này thì người chơi Oa quốc bó tay toàn tập, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn cả một server Oa quốc rộng lớn bị một tên người chơi Hoa Hạ đè đầu cưỡi cổ đến mức ngẩng không nổi, bước chân ra khỏi thành là nơm nớp lo sợ, bởi kẻ đó đích thị là ác ma, cứ gặp người là chém.
Giữa bầu không khí ngột ngạt u uất ấy, những tràng chửi bới bắt đầu nổ ra như mưa trên kênh thế giới của các đại chủ thành, mà đối tượng hứng đạn oái oăm thay không phải Trần Phong, mà lại là đệ nhất cao thủ Oa quốc Miyamoto Ichiro.
"Miyamoto Ichiro, đồ gà mờ phế vật! Uổng công mày húp trọn bao nhiêu tài nguyên ngon, phần thưởng quán quân sự kiện nào cũng về tay mày, vậy mà lại bị Trần Phong đập cho như một con chó rách! Bắt Đại Nhật Đế quốc phải chịu mối nhục nhã ê chề thế này, đống tài nguyên đó dù có ném cho bất kỳ dũng sĩ nào của đế quốc cũng chẳng đến mức thảm hại như mày!"
"Chuẩn luôn! Giờ thằng Trần Phong đang tàn sát dũng sĩ nước ta ngoài thành, thế mà lũ Cung Bản Công Xã của mày lại rúc hết trong thành làm rùa rụt cổ, thứ rác rưởi gì không biết!"
"Đúng đấy! Đánh không lại thì không biết kéo cả công hội ra hội đồng à? Dù gì cũng là công xã số một, lúc này chẳng lẽ không nên đứng mũi chịu sào sao?"
Khi ngòi nổ đã được châm, vô số người chơi Oa quốc như vớ được lối thoát để trút giận, thi nhau ùa vào nhập hội chửi bới. Trước kia tâng bốc gã lên mây bao nhiêu thì bây giờ chửi rủa cay độc bấy nhiêu.
Bản thân Miyamoto Ichiro đã bị Trần Phong tiễn về làng tới hai lần, tụt hẳn hai cấp, đến cả chiếc mũ Tinh Diệu cũng rơi mất, bụng dạ đang ấm ức uất nghẹn đến đau từng khúc ruột.
Nào ngờ vừa lướt mắt thấy những lời mạt sát xối xả trên kênh chung, Miyamoto Ichiro hoa cả mắt tối tăm mặt mũi, suýt chút nữa là tức hộc máu tụt thêm cấp nữa.
Gã nằm mơ cũng không ngờ nổi, mình xông pha vì quốc gia, rốt cuộc lại rước về cái kết đắng ngắt thế này.
Lúc này cảm giác của Miyamoto Ichiro chẳng khác nào vừa nuốt phải một bãi phân, buồn nôn không chịu thấu.
"A phiền quá đi mất!!! Baka, tao phải băm vằn lũ mặt dày vô liêm sỉ này!!" Miyamoto Ichiro gầm thét, lồng ngực như có ngọn lửa giận ngút trời chuẩn bị nổ tung.
Rõ ràng chính đám đó khóc lóc van nài gã ra trận, đến khi thua trận thì bao nhiêu tội nợ lại đổ hết lên đầu gã, cả đời Miyamoto Ichiro chưa từng phải nếm trải cảm giác nghẹn ức tột cùng nhường này.
Càng chửi lại càng đông, rất nhiều người chơi Oa quốc thế mà lại thấy chuyện này trăm dâu đổ đầu tằm là do Miyamoto Ichiro: Cùng nuốt cả đống tài nguyên như nhau, cớ sao mày lại đánh không lại thằng Trần Phong của Hoa Hạ? Mày mà đánh thắng Trần Phong thì làm quái gì có lắm chuyện nhục nhã thế này!
Thế là làn sóng mắng mỏ càng lúc càng gay gắt, chửi mà như thể mình nắm trọn chân lý trong tay.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ thành viên của Cung Bản Công Xã đều bị vạ lây. Vô số người chơi Oa quốc hò hét ép Cung Bản Công Xã phải xách vũ khí đi thanh toán Trần Phong, xem việc đó như là trách nhiệm hiển nhiên của họ.
Đến cả Ngô Thiếu Thần khi tình cờ đọc được những tràng tổng sỉ vả trên kênh thế giới cũng giật giật khóe môi,
"Phong tục của cái xứ Oa quốc này đúng là độc lạ thật đấy." Ngô Thiếu Thần thầm cảm thán: "Tội nghiệp Miyamoto Ichiro ghê chưa."
