Chương 247
Chương 247: BOSS Tinh Diệu cấp
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hoa Hạ, DL, một nơi cực kỳ hợp để dưỡng già nghỉ dưỡng. Lúc này, trong một căn biệt thự ngắm núi cách xa đô thị, một cô gái mặc đồ đen, đẹp đến mức khó tin bước ra khỏi khoang game, lấy từ trong tủ ra một chiếc điện thoại nhỏ đã lâu không dùng.
Nhìn dãy số gọi đến trên màn hình, cô gái nhíu chặt mày. Mấy lần định từ chối cuộc gọi, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
"Tôi nói rồi, tôi không còn là người của Ám Mạc nữa. Đừng tìm tôi nữa." Cô gái bắt máy, lạnh giọng nói.
"Bên trên dặn, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, sẽ cho phép cô rời khỏi tổ chức. Sau này cũng không tìm cô nữa." Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm đục.
"Thật?"
"Ừ, đích thân thủ lĩnh nói."
"Được, gửi tài liệu cho tôi." Cô gái nói xong liền cúp máy.
Rất nhanh, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.
Cô gái mở ra xem. Trên đó là một tấm ảnh và thông tin của một người.
Nhìn phần tư liệu mục tiêu, cô gái nhíu mày. Vì người này quá bình thường. 24 tuổi, tốt nghiệp hai năm, chẳng làm nên trò trống gì, không có bất kỳ bối cảnh nào. Người kiểu này sao lại xuất hiện trong danh sách ám sát của Ám Mạc được?
"Thôi, kệ đi. Xong đơn này là có thể yên tâm chơi game rồi." Cô gái hơi vui vẻ nói.
Cô là Phi Vũ, một cái tên đủ khiến vô số tổ chức ngầm nghe thôi đã rén. Tay súng số một được giới tổ chức ngầm quốc tế công nhận.
Từ khi ra nghề đến nay, hễ cô nổ súng là phải thấy máu. Bất kỳ mục tiêu nào cũng chưa từng khiến cô phải bắn phát thứ hai. Vì cô luôn đeo một chiếc mặt nạ có hai chiếc lông vũ, nên người ta gọi cô là Phi Vũ.
Chỉ là không ai biết, bên dưới chiếc mặt nạ ấy lại là một cô gái đẹp đến nhường này.
...........................................
Ngô Thiếu Thần ở server Nhật liền một mạch ba ngày. Ba ngày này, phần lớn thời gian hắn đều lang thang trong khu quái cấp cao tìm BOSS. Thi thoảng buồn quá thì chạy sang bản đồ cấp thấp, giao lưu thân thiện với người chơi Nhật một tí, tiện thể bổ sung kho trang bị trong Càn Khôn Giới.
Ba ngày trôi qua, BOSS lớn nhỏ Ngô Thiếu Thần đã chém mấy chục con. BOSS Kim Cương cũng xử được ba con, vậy mà vẫn chưa đụng phải BOSS Tinh Diệu cấp lần nào.
Nhưng ngay vừa rồi, lúc bay ngang qua một cái đầm nước, hắn thấy một con to tổ bố ngoi đầu lên rồi lại chui xuống.
Ngô Thiếu Thần vội hạ xuống. Dù con kia chỉ ló đầu một cái, hắn vẫn nhìn rõ. Đó là một con giao long mọc hai cái đầu.
"Ít nhất cũng khởi điểm Kim Cương, có khi là Tinh Diệu." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Sau đó hắn đi tới bên đầm nước. Nhìn mặt nước sâu không thấy đáy, Ngô Thiếu Thần lại thấy đau đầu. Nó mà không ra thì đánh kiểu gì?
Nghĩ một lát, Ngô Thiếu Thần lấy từ Càn Khôn Giới ra một quyển trục, dùng thẳng lên đầm nước.
Loại quyển trục cấp thấp này, trong khoảng thời gian qua Ngô Thiếu Thần giết nhiều BOSS như vậy, trong tay đầy ra.
Chỉ thấy từng khối thiên thạch khổng lồ nện xuống phía trên đầm nước, bắn lên những cột nước cực lớn.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một bóng dáng khổng lồ đột ngột lao khỏi mặt nước, há miệng lớn cắn về phía Ngô Thiếu Thần.
Ngô Thiếu Thần thẳng tay tung Ám Ảnh Thất Liên Sát, chồng đủ độc rồi lập tức rút lui. Cùng lúc đó, Chân Thị Chi Nhãn quét lên con giao long khổng lồ này.
【Giao Hai Đầu Băng Hỏa】BOSS Tinh Diệu
Cấp: 80
Máu: 100 triệu
Công kích vật lý: 380 nghìn
Công kích pháp thuật: 400 nghìn
Phòng ngự vật lý: 52.000
Phòng ngự pháp thuật: 52.000
Tốc độ di chuyển: 2.200
Kỹ năng 1: Quét Ngang: Chiếc đuôi khổng lồ của giao long quét ngang mục tiêu, gây 200% sát thương vật lý lên tất cả mục tiêu trong phạm vi 10 mét phía trước, hồi chiêu 30 giây.
Kỹ năng 2: Hai Đầu Xé Xác: Hai đầu của giao long đồng thời cắn chặt mục tiêu, trong chớp mắt xé mục tiêu ra, gây 240% sát thương vật lý lên mục tiêu, hồi chiêu 30 giây.
Kỹ năng 3: Lửa Diệt Trời: Phun ra một luồng lửa diệt trời, gây 200% sát thương pháp thuật lên mục tiêu chỉ định, hồi chiêu 1 phút.
Kỹ năng 4: Vòng Lửa: Triệu hồi một vòng lửa tròng vào mục tiêu. Vòng lửa sẽ bám sát mục tiêu, hạn chế mục tiêu di chuyển nhanh, đồng thời gây 180% sát thương pháp thuật mỗi giây lên mục tiêu, kéo dài 8 giây, hồi chiêu 2 phút.
Kỹ năng 5: Băng Gào: Trên trời rơi xuống mưa đá, gây 160% sát thương pháp thuật mỗi giây lên tất cả mục tiêu trong phạm vi 200 mét, kéo dài 10 giây, hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng 6: Đóng Băng: Đóng băng tất cả mục tiêu trong phạm vi 300 mét. Mục tiêu bị đóng băng sẽ chịu 180% sát thương pháp thuật mỗi giây, kéo dài 10 giây, hồi chiêu 3 phút.
Trong lúc Ngô Thiếu Thần lùi lại, một luồng lửa màu tím từ miệng cái đầu bên phải của giao long phun ra, lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh.
Ngô Thiếu Thần né kiểu gì cũng vô ích. Đây là kỹ năng khóa mục tiêu.
Ngô Thiếu Thần đành bật né tránh một giây trên giày, né đòn này.
Nhưng ngay sau đó, một vòng lửa khổng lồ đã tròng về phía hắn.
Ngô Thiếu Thần trực tiếp tốc biến tránh đi.
Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên hóa thành trắng xóa. Ngô Thiếu Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị đóng băng thẳng cẳng.
-389642
MISS
"Đệt, gắt vậy." Ngô Thiếu Thần giật mình. Một cú đóng băng đã ép tuyệt đối né tránh của hắn bung ra luôn.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, tự nhiên bị đóng băng. Kiểu kỹ năng này đúng là khó chịu vãi.
Ngô Thiếu Thần lập tức bật Hư Vô, giải trừ trạng thái đóng băng.
Nhìn con hàng to xác trước mặt, Ngô Thiếu Thần hơi nhíu mày. BOSS Tinh Diệu cấp mạnh hơn hắn tưởng nhiều.
Dù hiện tại hắn có hơn ba trăm nghìn máu, đối phương vẫn có thể dễ dàng giây hắn.
Tranh thủ trạng thái Hư Vô, Ngô Thiếu Thần nhanh chóng chạy ra ngoài phạm vi công kích của đối phương.
Nhưng vừa chạy khỏi phạm vi công kích, Ngô Thiếu Thần đã thấy đối phương chỉ tượng trưng đuổi theo hắn một chút. Thấy đuổi không kịp, nó vậy mà quay đầu chui thẳng xuống đầm nước lần nữa.
"Vãi, chó thế!"
Ngô Thiếu Thần chửi một câu. Cũng may, dù con này xuống nước, độc của hắn vẫn còn. Chỉ cần trong vòng 1 phút lại ép nó lòi ra là được.
"Cơ mà lần sau nó ra, tốt nhất đừng để nó xuống nữa. Không lỡ nó không chịu ra thì phiền." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Đợi thời gian độc sắp hết, Ngô Thiếu Thần lại lấy ra một quyển trục, dùng xuống nước.
Chẳng bao lâu sau, đối phương quả nhiên lại lao ra. Máu còn tầm 8% đã mất.
Dù khoảng thời gian này Ngô Thiếu Thần vẫn luôn đi tìm BOSS, nhưng hắn cũng đã farm đầy thiên phú cấp 70. Bây giờ một tầng độc mỗi giây gây 16.100 điểm, tám tầng độc trong một phút có thể rút hơn bảy triệu máu. Cộng thêm sát thương của Ám Ảnh Thất Liên Sát, Giao Hai Đầu Băng Hỏa có 100 triệu máu, ăn một lượt vẫn bay 8% máu.
Giao Hai Đầu Băng Hỏa vừa chui ra lần nữa, thấy Ngô Thiếu Thần là nổi điên ngay. Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang tới, Ngô Thiếu Thần trực tiếp bật Huyễn Vũ bay lên không trung, né đòn này.
Nhưng rất nhanh, trên trời vô số mưa đá trút xuống như thác.
Ngô Thiếu Thần nhanh chóng rạch một dao lên người BOSS, rồi lập tức bật trạng thái U Hồn.
Độc trên người BOSS sắp biến mất rồi. Không đánh một cái, lát nữa nó hồi máu thì toang.
10 giây sau, Băng Gào kết thúc, trạng thái U Hồn của Ngô Thiếu Thần cũng hết.
Lúc này, Giao Hai Đầu Băng Hỏa lại phun ra một ngụm Lửa Diệt Trời.
Ngô Thiếu Thần bật Kỳ Tập, để lại một bóng người tại chỗ, còn bản thân đã vòng ra sau lưng Giao Hai Đầu Băng Hỏa.
Lửa Diệt Trời trực tiếp phá nát bóng người tại chỗ, còn Ngô Thiếu Thần thì lập tức điên cuồng xả sát thương vào lưng nó.
Giao Hai Đầu Băng Hỏa gầm lớn một tiếng, hai cái đầu nhanh như chớp cắn về phía Ngô Thiếu Thần.
Ngô Thiếu Thần không hoảng chút nào. Hắn bật Tập Sát, dịch chuyển thẳng sang bên kia BOSS rồi tiếp tục xả damage.
Dù phòng ngự của Giao Hai Đầu Băng Hỏa cao tới hơn 50 nghìn, Trục Nhật Giới Chỉ và vòng tay ác ma của Ngô Thiếu Thần đều có kỹ năng giảm phòng ngự. Một cái có thể chồng đến 50%, một cái có xác suất giảm 30%, tổng cộng giảm được hẳn 80% phòng ngự.
Còn công kích của Ngô Thiếu Thần thì kèm theo cả đống trạng thái như độc tố, bỏng, xé rách, trọng thương, làm chậm, mù, đốt mana, phong mana vân vân. Dù đều là xác suất kích hoạt, nhưng với tốc đánh giới hạn 10 dao một giây của Ngô Thiếu Thần, mấy trạng thái này nhảy cực kỳ thường xuyên, khiến Giao Hai Đầu Băng Hỏa được trải nghiệm thế nào gọi là khó chịu.
