Chương 25
Chương 25: Nâng cao cảnh giới
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngô Thiếu Thần nhìn từng bức tượng đá sừng sững, mỗi pho tượng đều đại diện cho một vị Chiến Thần đã ngã xuống. Hắn cất bước đi tới trước cánh cổng xoáy nước, một tiếng thông báo từ hệ thống lập tức vang lên:
"Đinh, có muốn khiêu chiến Chiến Thần Bí Cảnh hay không, mỗi người chơi có thể khiêu chiến một lần mỗi ngày."
"Khiêu chiến Chiến Thần Bí Cảnh có tác dụng gì?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
Rất nhanh, một luồng thông tin liên quan tới Chiến Thần Bí Cảnh hiện ra ngay trước mắt hắn: "Bên trong Chiến Thần Bí Cảnh sẽ ngẫu nhiên huyễn hóa ra một hư ảnh Chiến Thần tương ứng với cảnh giới hiện tại. Người chơi đánh bại hư ảnh sẽ được tính là khiêu chiến thành công. Sau khi thành công sẽ được thăng lên cảnh giới tương ứng. Thăng cảnh giới có thể tăng tiềm lực thiên phú của bản thân người chơi, mỗi lần thăng một cảnh giới sẽ nhận được một lượng lớn điểm thuộc tính cùng Chiến Thần Huân Chương tương ứng. Nếu người chơi thể hiện xuất sắc, nhận được sự công nhận của anh linh Chiến Thần thì còn có thể ngẫu nhiên lĩnh ngộ một kỹ năng của vị Chiến Thần đó!"
"À, hóa ra đây là chỗ để thăng cảnh giới." Ngô Thiếu Thần hiểu ra. Trước đó hắn đọc đặc tính thiên phú thấy ghi giết BOSS không thấp hơn cảnh giới của bản thân thì số tầng độc tố tích lũy được cộng thêm một, ban đầu hắn còn tưởng là cấp bậc, hóa ra là tính theo cảnh giới.
"Nhưng mà cái đoạn tăng tiềm lực thiên phú là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ còn nâng cấp được cả thiên phú?" Ngô Thiếu Thần thắc mắc. Thôi kệ, đánh xong là biết ngay.
Hiện tại mấy con BOSS Hắc Thiết với Bạch Đồng mình đều đập hết rồi, không thể kích hoạt đặc tính thiên phú thêm nữa, cứ thăng liền hai cảnh giới xem sao. Người đầu tiên khiêu chiến thành công rồi thăng cảnh giới chắc cũng có phần thưởng chứ nhỉ.
Nghĩ đến đây, Ngô Thiếu Thần dứt khoát chọn: "Có."
Cổng xoáy nước nhanh chóng mở ra, Ngô Thiếu Thần bước vào trong rồi nhận ra mình đã xuất hiện ở một không gian khép kín bốn phía, xung quanh trống trải không một bóng người.
Đúng lúc này, một bóng ảo ngưng tụ ở phía trước cách đó không xa, trông giống một người đàn ông trung niên, tiếc là nhìn không rõ mặt mũi. Ngô Thiếu Thần liền ném ngay một chiêu Động Sát Thuật qua:
[Chiến Thần Hư Ảnh] Hắc Thiết cấp
Cấp độ: 11
Máu: 80.000
Tấn công vật lý: 400
Phòng thủ vật lý: 150
Phòng thủ phép thuật: 80
Tốc độ: 60
Kỹ năng 1: Thanh Quang Trảm: Chém ra một vệt đao quang về phía trước, gây 150% sát thương cho mục tiêu trên đường bay, thời gian hồi chiêu 20 giây.
Kỹ năng 2: Chặn Đòn: Đỡ đòn tấn công tiếp theo, thời gian hồi chiêu 5 giây.
Có thế thôi á? Hết rồi? Ngô Thiếu Thần nhìn bảng thuộc tính của Chiến Thần Hư Ảnh, khinh khỉnh lắc đầu. Cứ tưởng mạnh thế nào, chỉ số cũng chỉ nhỉnh hơn Dã Trư Vương một chút, kỹ năng thậm chí còn ít hơn người ta một chiêu.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, Chiến Thần Bí Cảnh chỉ cho phép solo một chọi một, nếu sở hữu kỹ năng bá đạo như Dã Trư Vương thì ai mà chơi nổi nữa. Với dàn chỉ số này, người chơi ở giai đoạn hiện tại muốn solo gần như là chuyện viển vông, đoán chừng phải chuyển chức xong, có cấp độ lẫn trang bị hòm hòm rồi mới ăn thua.
Thế nhưng đống chỉ số này lại chẳng lọt nổi vào mắt Ngô Thiếu Thần bây giờ. Để tiết kiệm thời gian, hắn bật ngay Cực Tốc, gồng mình chịu cứng hai đòn tấn công của hư ảnh để vỗ đủ ba tầng độc lên người đối phương, sau đó ung dung lùi ra xa. Với tốc độ di chuyển hơn một trăm điểm, hắn nhìn hư ảnh đang lết với tốc độ 45 mà thấy chẳng khác nào con ốc sên.
Sở hữu 66 điểm phòng thủ cùng 1.750 máu, Ngô Thiếu Thần gánh liền hai đòn của hư ảnh mà chẳng tụt nổi nửa cây máu. Chưa kể khi thoát khỏi giao tranh, tốc độ hồi máu của hắn lên tới 17 điểm mỗi giây, quá dễ để hồi đầy lại. Về phần kỹ năng thì sát thương cũng chỉ tàm tạm, nốc một bình máu trung là xong xuôi, còn chiêu thứ hai thì Ngô Thiếu Thần hoàn toàn có thể bơ đẹp. Năm giây chặn một đòn có thể khiến người khác ức chế, nhưng với hắn thì vô dụng.
Trong khi đó, ba tầng độc đốt tới 69 điểm máu mỗi giây, diệt gọn con hư ảnh này cũng chỉ mất tầm hai mươi phút.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, hai mươi phút sau, hư ảnh đổ gục xuống đất, khiêu chiến thành công. Trong lúc Ngô Thiếu Thần còn đang mơ tưởng xem có anh linh Chiến Thần nào chấm trúng mình không thì đã bị dịch chuyển tọt ra ngoài. Rõ ràng là chẳng được anh linh nào đoái hoài, không biết do cảnh giới của hắn còn quá thấp nên không kích hoạt được sự chú ý, hay là do lối đánh nhây bẩn bựa này chẳng ai buồn công nhận nữa.
Vừa trở lại Chiến Thần Điện, âm thanh thông báo của hệ thống cũng lập tức vang lên.
"Đinh, chúc mừng bạn khiêu chiến thành công, cảnh giới thăng lên cấp Hắc Thiết, nhận được toàn thuộc tính +10, 10 điểm thuộc tính tự do, nhận được [Chiến Thần Huân Chương] cấp Hắc Thiết. Với tư cách là người chơi đầu tiên đạt tới cấp Hắc Thiết, hệ thống thưởng thêm: Điểm thuộc tính tự do +10."
"Ủa, thế mà không có thông báo toàn server à?" Thế lại càng hay, hắn chẳng ham lên bảng vàng chút nào, sắp thành kẻ thù chung của toàn server tới nơi rồi.
"Thăng cảnh giới cộng nhiều chỉ số thật đấy, toàn thuộc tính +10 tương đương với 60 điểm rồi, cộng thêm 10 điểm thuộc tính tự do nữa là tròn 70 điểm. Đây mới chỉ là cảnh giới thấp nhất thôi, càng về sau điểm cộng chắc chắn còn khủng hơn nữa."
Xem ra ngoài trang bị, cảnh giới cũng là mấu chốt để kéo giãn khoảng cách sức mạnh giữa các người chơi.
Lấy [Chiến Thần Huân Chương] ra ngó thử, dòng thuộc tính ngắn gọn mà thô bạo: Tăng toàn thuộc tính: 10%. Hê, trúng gu rồi đấy.
Hắn liếc qua điểm thuộc tính tự do, có tổng cộng 50 điểm chưa cộng.
Ngô Thiếu Thần nhìn bảng thuộc tính của mình rồi bắt đầu tính toán. Có Bất Hủ Chi Thể rồi thì khỏi cần nâng thể chất, sức mạnh cũng không cần thiết, trí tuệ lại càng miễn bàn. Những chỉ số hữu dụng với hắn lúc này chỉ có ba món: Đầu tiên chắc chắn là nhanh nhẹn, cái này khỏi phải bàn cãi, hiện tại vẫn là nhánh chính; kế đó là căn cốt, về sau chắc chắn sẽ đụng phải pháp sư và quái đánh phép, kháng phép bây giờ đuối quá nên rất cần nâng căn cốt; cuối cùng là tinh thần, sau này kỹ năng nhiều lên thì mana kiểu gì cũng thiếu, nhưng trước mắt vẫn còn đủ xài.
Cân nhắc giữa nhanh nhẹn và căn cốt một hồi, Ngô Thiếu Thần quyết định táng 20 điểm vào nhanh nhẹn và 30 điểm vào căn cốt. Hiện tại nhanh nhẹn đã rất cao rồi, có thể thong thả lại một chút, phòng thủ mới là thứ cấp bách lúc này.
Cảnh giới đã thăng, điểm đã cộng, huân chương cũng đeo lên người, thực lực của Ngô Thiếu Thần một lần nữa lại bùng nổ.
Tên nhân vật: Trần Phong
Cảnh giới: Cấp Hắc Thiết
Cấp độ: 11
Máu: 1.910
Mana: 280
Tấn công vật lý: 157
Tấn công phép thuật: 32
Phòng thủ vật lý: 111
Phòng thủ phép thuật: 70
Tốc độ di chuyển: 142
Tốc độ đánh: 30%
Tỉ lệ bạo kích: 10%
Kinh nghiệm: 2.060/30.000
Sức mạnh: 37 + 10% = 40 (chưa đủ 1 điểm thì không tính)
Trí tuệ: 15 + 10% = 16
Thể chất: 62 + 10% = 68
Căn cốt: 55 + 10% = 60
Tinh thần: 15 + 10% = 16
Nhanh nhẹn: 108 + 10% = 118
Dàn chỉ số này nhìn qua chẳng giống của một người chơi cấp 11 chút nào. Cả thành Kim Lăng hắn cũng đã lượn gần hết một lượt mà chẳng đụng trúng con NPC nào kích hoạt được nhiệm vụ. Cơ mà cũng chẳng sao, Ngô Thiếu Thần vốn dĩ đâu có ôm hy vọng gì nhiều, cái game này chủ yếu vẫn là farm quái, trừ thôn tân thủ ra thì trong chủ thành nhiệm vụ cực kỳ hiếm hoi.
Đến lúc phải ra ngoài farm quái rồi, lâu lắm chưa nâng cấp thiên phú. Hắn mở bản đồ lên săm soi một lúc, cuối cùng chốt hạ một bình nguyên cách cửa nam 5 cây số. Nơi đó là địa bàn của bầy Goblin, cấp độ vừa tròn 16, hơn nữa cứ đi tiếp về hướng đó thì quái từ cấp 17 đến 20 đều có đủ.
Xác định xong vị trí, Ngô Thiếu Thần liền cắm đầu chạy về hướng đó. Tốc độ di chuyển 142 không phải trò đùa, chỉ vài phút sau hắn đã đặt chân tới Ca Bố Lâm Bình Nguyên. Nhìn lũ Goblin lùn tịt, gớm ghiếc trước mắt, Ngô Thiếu Thần vung tay ném ngay một chiêu Động Sát Thuật qua.
[Goblin]
Cấp độ: 16
Máu: 18.000
Tấn công vật lý: 320
Phòng thủ vật lý: 130
Phòng thủ phép thuật: 60
Tốc độ: 45
Kỹ năng: Đòn Nặng: Vung cây gậy gai trên tay đập thẳng vào mục tiêu, gây 155% sát thương vật lý.
Nói thật thì biên độ tăng chỉ số của quái vật trong Thần Dụ đúng là gắt vãi chưởng, công thủ của con Goblin này đều đã vượt mặt Dã Trư Vương, chỉ là ít hơn hai kỹ năng mà thôi. Nhưng quái thường mà sở hữu dàn chỉ số này thì đúng là tởm lợm thật sự.
Cơ mà với Ngô Thiếu Thần bây giờ thì chỉ là chuyện nhỏ. Hắn bật Cực Tốc lên, tốc độ di chuyển vọt qua mốc 200, tốc độ đánh chạm ngưỡng 80% (các tỉ lệ phần trăm được cộng dồn chứ không nhân chéo), lao thẳng lên vỗ luôn ba tầng độc vào người nó. Bản thân hắn chỉ ăn đúng hai gậy rồi lùi ra, sau đó liên tục tẩm độc lên ba con, gom lại farm một thể. Hắn cứ thế đứng chịu đòn của cả ba con để rải độc. Với chỉ số phòng ngự lên tới 111, một gậy của Goblin chỉ gõ bay được 209 máu của Ngô Thiếu Thần, kỹ năng tung ra cũng chỉ cắn được hơn ba trăm máu. Dẫu vậy, gom một lúc ba con cũng đã là giới hạn, thỉnh thoảng hắn vẫn phải cắn thêm bình máu để giữ an toàn.
