Chương 254
Chương 254: Thuộc tính Tinh Diệu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngô Thiếu Thần đi rồi, nhưng cả server Oa quốc lại nổ tung. Không ai ngờ cái tên Trần Phong Hoa Hạ này gan to đến mức đó.
Tên đỏ vào thành, cứng đầu solo với đội hộ thành, lại còn đồ sát người của đội hộ thành ngay trong thành. Cuối cùng, đến cả cao thủ hàng đầu trong thành ra tay cũng không giữ nổi hắn.
Thành chủ nổi trận lôi đình, phát lệnh truy nã, toàn thành truy nã Trần Phong. Vô số đội hộ vệ được phái ra ngoài tìm tung tích Trần Phong.
Đồng thời, toàn bộ người chơi Oa quốc trong Chiêu Hòa Thành bị ép nhận nhiệm vụ toàn thành. Nội dung nhiệm vụ là ra ngoài thành tìm tung tích Trần Phong, hễ phát hiện lập tức báo lên. Cũng không bắt bọn họ đi giết Trần Phong, rõ ràng thành chủ cũng biết chuyện đó là bất khả thi.
Vốn dĩ cưỡng chế phát nhiệm vụ cũng chẳng có gì, cùng lắm làm màu một chút là xong. Nhưng nhiệm vụ này lại có hình phạt cực kỳ nặng:
“Nếu trong 3 ngày không phát hiện tung tích Trần Phong, tất cả người chơi nhận nhiệm vụ sẽ bị trừ 20% kinh nghiệm cấp hiện tại. Nếu trong 5 ngày không phát hiện tung tích đối phương, tất cả người chơi nhận nhiệm vụ sẽ bị trừ 50% kinh nghiệm. Nếu trong 10 ngày không phát hiện tung tích đối phương, trừ thẳng một cấp.”
Lần này toàn bộ người chơi Chiêu Hòa Thành không chịu nổi nữa, kéo nhau đến phủ thành chủ làm loạn...
Nhưng bị đội hộ thành đuổi thẳng ra ngoài. Bọn họ đâu có cái gan như Ngô Thiếu Thần, tất nhiên không dám cứng với đội hộ thành.
“Đệt, làm màu cái gì chứ, cũng chỉ dám hổ báo trước mặt tụi mình thôi. Gặp Trần Phong thì chẳng bị chém như chó còn gì.”
“Chuẩn, tôi còn tưởng đội hộ thành ghê gớm lắm, kết quả cả đám người đánh không lại một thằng Trần Phong.”
“Đúng đó, mà cái nhiệm vụ quỷ gì của thành chủ vậy? Không tìm được người thì trút giận lên tụi mình à?”
“Má, hóa ra NPC cũng vô sỉ thế này!”
“Đi thôi, ra tìm thử xem. Tôi không muốn rớt cấp đâu, lên một cấp cực cỡ nào chứ.”
Mà lúc này, Miyamoto Ichiro đang ở một chủ thành khác sắc mặt xanh mét, trực tiếp chọn đăng xuất tại chỗ.
Bước ra khỏi khoang game, hắn cầm điện thoại gọi ngay. Một lúc lâu sau, bên kia mới bắt máy.
“Chuyện gì!” Bên kia lại vang lên giọng nói trầm thấp.
“Không phải đã nói ba ngày à? Sao hắn đến giờ vẫn còn nhảy nhót tung tăng vậy?” Miyamoto Ichiro nổi giận nói.
“Xảy ra chút vấn đề nhỏ, chúng tôi sẽ xử lý.”
“Xử lý? Các người không định cho tôi một lời giải thích à?”
“Tôi chỉ có thể nói đã tra được thân phận rồi, nhưng sát thủ đầu tiên hình như thất thủ. Chúng tôi sẽ phái sát thủ khác đi.” Giọng bên kia vẫn trầm thấp, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Được, tôi cho các người thêm hai ngày. Hy vọng các người cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, đừng tự đập bảng hiệu của mình.” Miyamoto Ichiro tức đến mức cúp máy thẳng.
“Lũ phế vật, còn tổ chức sát thủ số một nữa chứ, giết một người cũng thất thủ!” Miyamoto Ichiro hầm hầm quay về phòng.
Vẫn là trong cung điện dưới lòng đất ở khu rừng nguyên sinh kia, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đại điện...
“Phi Vũ thất bại rồi?”
“Chưa xác định được. Định vị chip cho thấy cô ta đang ở nơi Trần Phong cư trú, hơn nữa chip vẫn đang hoạt động, có thể xác định người còn sống!”
“Bị bắt, hay phản bội?”
“Không biết, không liên lạc được!”
“Ở Hoa Hạ còn ai?”
“Cự Ưng và Liệp Báo, nhưng ngay cả Phi Vũ cũng thất thủ, thực lực của hai người đó còn dưới Phi Vũ, chưa chắc gánh nổi.”
“Nếu Phi Vũ không phải thất thủ, mà là phản bội thì sao?”
“Trước cứ để bọn họ đi dò đáy. Nếu thật sự phản bội, thì cho cô ta biết hậu quả khi phản bội Ám Mạc!”
“Rõ!”
........................
Trong game....
Server Oa quốc..
Lúc này, trong một đầm lầy cách Chiêu Hòa Thành hơn hai trăm cây số, một bóng người chật vật bay vọt ra khỏi đầm lầy.
“Đệt, lão già chết tiệt, tôi nhớ mặt ông rồi, lần sau gặp là tiễn ông bay màu luôn!” Ngô Thiếu Thần nhổ nước bẩn trong miệng ra, vừa mắng vừa lầm bầm.
“Có chí khí! Vừa rồi tôi cảm ứng thử, trong Chiêu Hòa Thành cũng chỉ có 5 Tiên Cấp và 1 Thánh Cấp thôi. Tôi chờ cậu diệt ông ta nha.” Tử U cười nói.
“.........”
“À thì, mình vẫn nên đi bí cảnh thôi.” Ngô Thiếu Thần hơi ngượng nói.
Sau khi tăng lên Tinh Diệu, thực lực lại vọt mạnh một đợt, hẳn là có thể vào bí cảnh quẩy thử rồi. Chỉ không biết bên trong có BOSS Tiên Cấp không.
Thực lực BOSS Tiên Cấp với Tinh Diệu không cùng một level. Đây không chỉ đơn thuần là tăng một cảnh giới, mà gần như là nâng cấp tầng thứ sinh mệnh. Dù với thuộc tính hiện tại của hắn, gặp tiên thú cũng chỉ có nước chạy.
Xem thử thuộc tính sau khi tăng lên Tinh Diệu.
Nhân vật: Trần Phong
Cảnh giới: Tinh Diệu cấp
Cấp: 70
Máu: 327344*1.1=360078 (danh hiệu tăng 10% máu và phòng ngự)
Mana: 92310
Công vật lý: 70615
Công phép: 10234
Phòng ngự vật lý: 12755*1.1=14030
Phòng ngự phép: 12755*1.1=14030
Tốc độ di chuyển: 2442
Tốc độ đánh: chạm trần, 10 đao/s
Tỷ lệ bạo kích: 50%
Tỷ lệ né tránh: 30%
Giảm sát thương: 45%
Giảm thời gian bị khống chế: 30%
Bỏ qua phòng ngự: 55%
Hồi máu: 40%
Hút máu khi công kích: 50%
Kháng bạo: 25%
May mắn: 19
Kinh nghiệm: 48,7 triệu/100 triệu
Sức mạnh: (5112+8314)*1.8=24166
(Chiến Thần Huân Chương Tinh Diệu cấp tăng 80% thuộc tính)
Trí lực: 2871*1.8=5167
Thể chất: 5142*1.8=9255
Căn cốt: 5310*1.8=9558
Tinh thần: 4201*1.8=7561
Nhanh nhẹn: 8314*1.8=14965
Thiên phú: sát thương độc 21000, có thể cộng dồn 9 tầng
Bất Hủ Chi Thể: tăng 162851 điểm máu tối đa.
Danh hiệu: Tân Thủ Thôn Anh Hùng: may mắn +10, Anh Hùng Diệt Phỉ: máu +10%, phòng ngự +10%, Sứ Giả Phong Ma: giảm sát thương tăng 30%, giảm thời gian bị khống chế 30%.
Kỹ năng: Cực Tốc, Bất Hủ Chi Thể, Hư Vô, Tiềm Hành, Bối Thích, Trầm Trọng Đả Kích, Phá Yếu Điểm, Tạc Kích, Áp Chế Lực Trường, Ám Ảnh Thất Liên Sát, Ảnh Phân Thân, Lôi Đình Chi Thể, Hút Máu, Bát Vị Nhất Thể, Hồi Phục Sinh Mệnh, Chấn Địa Kích, Tốc Biến, Trạng Thái U Hồn, Giảm Hồi Chiêu, Liên Đả, Thuấn Sát, Tập Kích, Ám Sát.
Trang bị: 【Thí Thần】thần khí cấp 51, 【Giáp Da Dực Hổ】Kim Cương cấp 60, 【Mũ Giáp Ác Mộng】Tinh Diệu cấp 50, 【Hộ Thối Dực Ma】Kim Cương cấp 65, 【Đai Lưng Kéo Dài】Tinh Diệu cấp 80, 【Giày Tầm Long】Kim Cương cấp 65, 【Dây Chuyền Phong Ma】Tinh Diệu cấp 60, 【Vòng Tay Ảnh Ma】Bạch Kim cấp 60, 【Vòng Tay Dực Ma】Kim Cương cấp 65, 【Nhẫn Giết Chóc】Tiên khí cấp 50, 【Trục Nhật Giới Chỉ】Tinh Diệu cấp 50.
Từ sau khi ăn hơn hai nghìn giọt Hồn Mật, tăng hơn hai nghìn điểm toàn thuộc tính, Ngô Thiếu Thần bây giờ hoàn toàn biến thành thích khách lục giác rồi. Ngay cả công phép cũng qua mười nghìn, đúng là muốn chọc người ta tức chết.
“Hồn Mật đúng là đồ ngon thật, tiếc là hết rồi.” Ngô Thiếu Thần lẩm bẩm.
“Cậu cũng có thể triệu hồi đám Thứ Hồn Ong kia ra rồi giết sạch. Chắc cũng rơi được một hai nghìn giọt đấy.” Tử U thản nhiên nói.
“Thôi bỏ đi, chuyện giết gà lấy trứng kiểu đó tôi không làm đâu. Đám Thứ Hồn Ong này là lá bài tẩy lớn nhất của tôi đấy.”
“Hì, cũng chưa đến nỗi ngu.” Tử U cười cười.
“Cậu nói xem nếu lúc trước mình không thu con Thứ Hồn Ong Vương này, để nó cứ sinh ra Thứ Hồn Ong mãi, có phải sẽ liên tục tạo ra Hồn Mật không?” Ngô Thiếu Thần đột nhiên hỏi.
“Ừm, Thứ Hồn Ong Vương một năm có thể sinh ra khoảng 500 con Thứ Hồn Ong. Trung bình tầm một nghìn con Thứ Hồn Ong mới rơi một giọt Hồn Mật. Nghĩa là ngoài số hiện có ra, đại khái hai năm cậu có thể lấy được một giọt Hồn Mật. Tính theo hơn bốn nghìn năm tuổi thọ của cậu, chắc còn lấy thêm được hơn hai nghìn giọt Hồn Mật nữa.” Tử U thong thả nói.
“Ờ, thôi khỏi đi, bây giờ thế này ổn rồi!” Ngô Thiếu Thần ngượng ngùng nói.
