Chương 29
Chương 29: Tiềm lực thiên phú
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhìn lại phần mô tả thiên phú, không hề thấy ghi giới hạn sát thương độc tố. Nếu có giới hạn thì đáng lẽ chỗ mô tả phải thể hiện ra rồi. Hơn nữa con số 240 này cũng không giống mức trần cho lắm, mà giống bị móc theo cấp độ hơn. Hiện tại cấp 12, nhân lên hai mươi lần vừa đúng 240.
Nhưng tại sao lại là 20 lần chứ không phải 10 lần? Đột nhiên Ngô Thiếu Thần nhớ tới phần giới thiệu của Chiến Thần Điện: tăng cảnh giới có thể nâng tiềm lực thiên phú.
Chắc đây chính là cái gọi là tiềm lực thiên phú nhỉ. Nói cách khác, không chỉ thiên phú của hắn, mà tiềm lực thiên phú của mỗi người có lẽ đều có trần, người chơi có thể thông qua tăng cảnh giới để nâng cái trần này lên.
Nếu đúng là vậy, trần thiên phú của hắn hẳn là gấp 10 lần cấp bản thân, còn vì đã tăng một cảnh giới nên mới được nâng thêm lên thành 20 lần. Như thế thì giải thích thông rồi.
Muốn kiểm chứng cũng dễ, lên thêm một cấp xem có nâng được tới 260 không. Nếu được, vậy chờ ngày mai nâng cảnh giới lên cấp Thanh Đồng rồi nhìn lại là biết ngay.
Nghĩ là làm, Ngô Thiếu Thần tiếp tục độc sát Hắc Hùng với tốc độ cao. Rất nhanh, hắn lại hạ thêm 76 con Hắc Hùng, đẩy cấp lên 13, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong, tìm được quái cấp 18: một bầy thằn lằn khổng lồ màu đỏ. Luật cũ, Động Sát Thuật.
"Thằn Lằn Lửa"
Cấp: 18
Máu: 28000
Tấn công vật lý: 150
Tấn công pháp thuật: 380
Phòng ngự vật lý: 150
Phòng ngự pháp thuật: 160
Tốc độ: 50
Kỹ năng: Phun Lửa: phun lửa trong phạm vi năm mét phía trước, ngọn lửa tiếp tục cháy 5 giây, mục tiêu đứng trong phạm vi lửa sẽ chịu 100% sát thương pháp thuật mỗi giây. Thời gian hồi chiêu 20 giây.
Quái đánh phép à? Ngô Thiếu Thần ngẩn ra một chút, đây vẫn là lần đầu hắn gặp quái đánh phép. Quả nhiên khó nhằn hơn quái đánh vật lý, kỹ năng này hơi căng đấy. Nếu không nhanh chóng chạy khỏi phạm vi kỹ năng, dù có hơn hai nghìn máu cũng gánh không nổi.
Có điều quái đánh phép toàn dựa vào kỹ năng để gây sát thương, giống pháp sư vậy. Pháp sư không có kỹ năng thì chẳng có uy hiếp gì. Nhưng kỹ năng cơ bản Hỏa Cầu Thuật của pháp sư thời gian hồi chỉ có ba giây, tiêu hao lại ít, còn tung tức thì, cơ bản cứ coi như đòn đánh thường mà dùng, nên tình huống không có kỹ năng là không thể. Nhưng nếu hết mana thì đúng chuẩn cừu non chờ làm thịt.
Con quái đánh phép này đến Hỏa Cầu Thuật cũng không có, đánh thường dựa vào 150 điểm tấn công vật lý kia à? Ngô Thiếu Thần cười cười, vẫn phá thủ được đấy.
Áp lực không lớn, chú ý né kỹ năng là được. Nhưng loại quái này không thể kéo bầy, không thì tạo thành cả biển lửa, bản thân muốn chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy.
Vậy thì solo từng con. Dù sao cũng chỉ hơn một phút một con thôi. Hắn dụ ra một con thằn lằn rồi chém cho hai nhát. Tuy chạy nhanh, nhưng vẫn dính kỹ năng một giây, có điều ảnh hưởng không lớn.
Hơn một phút sau, con thằn lằn ngã xuống...
"Đinh, hạ gục "Thằn Lằn Lửa", nhận được 220 kinh nghiệm, vượt 5 cấp hạ gục, nhận thêm 110 kinh nghiệm, thú cưng "Ngân Thái Lang" của cậu nhận được 66 điểm kinh nghiệm."
"Đinh, đặc tính thiên phú kích hoạt, sát thương độc tố tăng 1 điểm, sát thương độc tố hiện tại là 241 điểm."
"Đinh, Bất Hủ Chi Thể có hiệu lực, giới hạn máu tối đa tăng 1 điểm, Bất Hủ Chi Thể hiện đã tăng 297 điểm máu tối đa."
Quả nhiên, sát thương độc tố từ thiên phú lại tăng. Ngô Thiếu Thần lại hạ thêm hai mươi con thằn lằn, sát thương độc tố đạt tới 260 điểm rồi không tăng nữa.
Nắm rõ quy luật này xong, Ngô Thiếu Thần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị khóa cứng là được. Hắn còn chẳng cộng điểm sức mạnh, sống hoàn toàn nhờ thiên phú đấy. Nếu thiên phú không tăng được nữa, hắn cũng mất luôn vốn liếng để dẫn trước.
"Chỉ cần vẫn nâng được là ổn. Hiện tại gấp hai mươi lần cấp đã rất mạnh rồi, ít nhất người chơi bây giờ chẳng ai chịu nổi một đao của mình." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối. Xuống trước ăn cơm đã, ăn xong ngủ một giấc rồi tính tiếp. Nếu thiên phú đã đạt trần, vậy việc lên cấp tạm thời không vội. Những người khác trong thời gian ngắn chắc cũng chưa đuổi kịp được.
Tháo mũ game xuống, Ngô Thiếu Thần xoa xoa đầu. Vẫn phải mua khoang game thôi. Có điều còn thiếu không ít tiền, sau khi vào chủ thành hắn chưa kiếm được đồng nào, phải đi tìm Boss mà đánh rồi.
Ngô Thiếu Thần ra ngoài ăn bữa khuya, lúc về đã mười giờ. Hắn đặt báo thức sáu tiếng rồi nằm lên giường ngủ. Cày cả ngày, đúng là buồn ngủ thật.
Lúc này, người chơi ở các chủ thành lớn đều bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Trong Kim Lăng Thành, người chơi đã có thể thấy ở khắp nơi. Tô Mộ Tuyết bước ra khỏi Chiến Thần Điện. Cô vừa đi khiêu chiến Chiến Thần Bí Cảnh, nhưng rõ ràng thất bại. Solo không phải sở trường của pháp sư. Tuy giai đoạn hiện tại, phòng ngự pháp thuật của quái vật thường không cao, nhưng trang bị đánh được ở thôn tân thủ lại không cộng tấn công pháp thuật. Pháp sư còn là nghề da giòn, căn bản không chịu nổi sát thương khủng của hư ảnh, nên thật sự không có cách nào đánh được.
Nghĩ một lúc, cô vẫn định hỏi tên kia xem có đồ pháp không. Mở danh sách bạn bè ra, lại phát hiện đối phương đã offline. Sau đó là cấp độ cao chót vót 13 đập vào mắt, sáng lóa muốn mù.
"Tên này rốt cuộc làm kiểu gì vậy, ăn cơm ngủ nghỉ bình thường mà vẫn bỏ xa người khác được, đúng là quái thai." Tô Mộ Tuyết thầm nói. Xem ra phải đi lên cấp, kiếm trang bị trước đã.
Sau khi Tô Mộ Tuyết rời đi một lúc, Ngạo Thế Thiên Hạ và mấy người cũng tới Chiến Thần Điện. Dựa vào trang bị Thanh Đồng và trang bị Hắc Thiết rơi ra khi hạ Dã Trư Vương, Ngân Lang Vương, cộng thêm dược tễ tăng ích và Thuấn Hồi dược tế còn sót lại trong tay, cuối cùng Ngạo Thế Thiên Hạ khiêu chiến thành công, thực lực bùng lên một nhịp. Sau khi ra ngoài, trên mặt hắn cuối cùng cũng treo được nụ cười.
Ngô Thiếu Thần ngủ một mạch tới lúc chuông báo thức vang lên. Nhìn thời gian, bốn giờ sáng, bên ngoài tối om. Cái lịch sinh hoạt này đảo lộn triệt để rồi.
Hắn đứng dậy rửa mặt đánh răng một lượt, ăn hết phần mì xào tối qua mang về, rồi đội mũ game đăng nhập.
Sau khi online, hắn lại xuất hiện ở khu vực Thằn Lằn Lửa. Ngô Thiếu Thần nghĩ một lúc, vẫn quyết định về đánh Chiến Thần Bí Cảnh trước đã. Tới lúc đó có thể kiểm chứng xem suy đoán của mình có đúng không.
Hắn lấy Quyển Trục Về Thành ra, đang định dùng, lại nghe thấy một tiếng gầm khác thường vọng tới từ Hắc Hùng Lĩnh.
Mắt Ngô Thiếu Thần sáng lên. Theo kinh nghiệm, tiếng này chắc chắn là Boss. Hắn cất Quyển Trục Về Thành, nhanh chóng chạy về phía âm thanh truyền tới.
Khi Ngô Thiếu Thần chạy tới, hắn thấy một con gấu đen khổng lồ đang truy sát một binh sĩ bỏ chạy. Lúc này binh sĩ kia đã sức cùng lực kiệt. Thấy người đó sắp bị Hắc Hùng vả chết, Ngô Thiếu Thần vội lao tới, để Ngân Thái Lang giúp chặn một cú vả này, giữ mạng cho binh sĩ kia.
Lúc này Ngân Thái Lang đã cấp 10, máu lên tới 10200 điểm, phòng ngự vật lý cũng đạt 220 điểm, đỡ một đòn vẫn không vấn đề gì.
Cứu binh sĩ khỏi móng vuốt gấu khổng lồ xong, Ngô Thiếu Thần vội ném một cái Động Sát Thuật qua.
"Hắc Hùng Vương" Boss cấp Thanh Đồng
Cấp: 17
Máu: 300000
Tấn công vật lý: 750
Phòng ngự vật lý: 420
Phòng ngự pháp thuật: 240
Tốc độ di chuyển: 85
Kỹ năng 1: Vỗ Đất: vỗ mạnh xuống mặt đất, gây 140% sát thương vật lý lên toàn bộ mục tiêu trong phạm vi hai mét, đồng thời giảm 30% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 5 giây, thời gian hồi chiêu 20 giây.
Kỹ năng 2: Nứt Đất: dùng vuốt gấu nện mạnh xuống đất, tạo thành một vết nứt lan về phía trước, gây 160% sát thương vật lý lên mục tiêu trên đường đi, đồng thời hất tung mục tiêu, thời gian hồi chiêu 1 phút.
Kỹ năng 3: Da Hóa Đá: da hóa thành đá, phòng ngự tăng 100%, đồng thời giảm 50% sát thương vật lý của mục tiêu ở gần, kéo dài 30 giây, thời gian hồi chiêu 5 phút.
