Chương 292
Chương 292: Dễ dàng thủ thành
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cự Lộc Thành, Đồng Bằng Nai Sừng Tấm...
Đây là khu nai sừng tấm cấp 65. Nai sừng tấm cũng rơi lệnh bài thú cưỡi, nhưng kiểu thú cưỡi này chắc chẳng mấy ai muốn.
Tốc độ gì đó khoan nói, riêng cái dáng chạy cứ nhún nhún nảy nảy kia, người bình thường chắc chịu không nổi. Nếu ngoài đời thật thì nảy đến mức phọt cả cứt ra mất.
Quái ở đây cấp quá cao, bình thường gần như chẳng có ai mò tới.
Nhưng lúc này, từng đội người chơi lại đang kéo về phía này.
Lý do đương nhiên là vì Thần Vương Các thế mà lại xây lãnh địa ở đây...
Mà vừa nãy toàn server đã có thông báo, lãnh địa của Thần Vương Các xây xong rồi, sắp phải đối mặt với quái công thành.
Rất nhiều người tò mò, rốt cuộc Thần Vương lấy đâu ra tự tin mà dám xây thành ở chỗ này.
Cũng có không ít kẻ hả hê muốn xem lãnh địa công hội của Thần Vương Các bị công phá kiểu gì.
Lúc này, trong phòng tiếp khách của lãnh địa, Thần Vương đang ngồi ở ghế chủ vị, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa.
Bên dưới, một đám cấp cao của Thần Vương Các lại cứ đi qua đi lại trong đại sảnh.
"Thần Vương, anh chắc Trần Phong sẽ đến chứ?" Thần Chi Tả Thủ nói.
"Hắn đã đồng ý thì chắc chắn sẽ đến." Thần Vương nhàn nhạt đáp.
Thật ra trong lòng hắn cũng đang thấp thỏm. Với đầu óc như hắn mà lúc này cũng không bình tĩnh nổi, đây gần như là toàn bộ tâm huyết của hắn đấy.
"Vậy sao còn chưa tới, công thành sắp bắt đầu rồi. Ít nhất mình cũng phải có thời gian bàn chiến thuật chứ." Thần Chi Hữu Thủ cũng bắt đầu sốt ruột.
"Có gì hay mà bàn, cứ nghiền thẳng là xong."
Một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người bước vào từ cửa.
"Phù..."
Thần Vương thở phào một hơi, vội đứng dậy khỏi ghế, bước lên đón.
"Đại thần Trần Phong, cuối cùng anh cũng tới."
"Ừ, chắc vẫn chưa muộn chứ?" Ngô Thiếu Thần cười nói.
"Không muộn, không muộn... Bọn tôi đang chờ anh tới để bàn đối sách đây." Thần Vương nói.
"Có gì mà bàn? Không phải giờ công hội các anh mới cấp 2 à?" Ngô Thiếu Thần nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, để ứng phó quái công thành nên cố ý kéo dài không dám nâng cấp, nếu không càng khó thủ."
"Ừm, công hội cấp 2 thì mỗi đợt quái chỉ có 50 nghìn con, mỗi cổng cũng chỉ hơn 10 nghìn con. Chênh cấp lớn thì lấy quân số đè là được mà?"
"Nói thì nói vậy, nhưng theo tôi ước tính, cấp quái cao hơn gần 20 cấp, ít nhất phải đông hơn quái vài lần mới ổn.
Công hội bọn tôi cộng thêm một số thành viên vòng ngoài và công hội phụ thuộc, tính hết cỡ cũng chỉ 100 nghìn người. Nếu không có anh giúp, chắc chắn không thủ nổi."
"Ừm, vậy đi. Công hội các anh thủ một cổng, tôi bảo Mộng Huyễn Công Hội giúp các anh thủ một cổng, sau đó để Phong Thần Công Hội và Lãnh Nguyệt Các cùng thủ một cổng, cổng còn lại giao cho Kiên Thật Bích Lũy. Gần gấp 10 lần số lượng như vậy, thủ chắc không khó lắm nhỉ." Ngô Thiếu Thần nói thẳng.
Cũng đến lúc cho người ta thấy lực lượng trong tay hắn rồi.
Hơn nữa kinh nghiệm và tỉ lệ rơi đồ của quái công thành đều cao hơn không ít. Cơ hội lên cấp hiếm thế này, kiểu gì cũng phải kéo họ ra ké một phen chứ.
Mắt Thần Vương sáng lên, thầm nghĩ: "Quả nhiên, bốn đại công hội đều nghe hắn."
Ngay sau đó hắn nói: "Các cổng khác chắc chắn không vấn đề, chỉ là Kiên Thật Bích Lũy hình như chỉ là công hội cấp 2. Tự thủ một cổng liệu áp lực có lớn quá không? Hay bên tôi điều thêm ít người qua?"
"Không cần, tôi qua đó là được." Ngô Thiếu Thần tùy ý nói.
"Ờ... Vậy thì không vấn đề gì."
Nghe Trần Phong đích thân qua đó, Thần Vương lập tức yên tâm. Có vị này ở đó thì còn gì đáng lo nữa.
Rất nhanh...
Quái công thành bắt đầu...
Đúng như mọi người dự đoán, đợt quái đầu tiên cấp đã lên tới 60. Vẫn là đủ loại quái, mỗi mặt đều có hơn 10 nghìn con.
Bên thủ thành cũng làm theo lời Ngô Thiếu Thần nói trước đó. Mộng Huyễn Công Hội với 100 nghìn thành viên thủ cổng Bắc, Lãnh Nguyệt Các và Phong Thần Công Hội thủ cổng Nam, công hội Thần Vương Các tự thủ cổng Tây, Kiên Thật Bích Lũy cùng Ngô Thiếu Thần, Vũ Phi và những người khác thủ cổng Đông.
Đối mặt với chênh lệch quân số gần gấp mười, dù cấp quái cao hơn người chơi không ít, chúng vẫn khó mà lay động được.
Mà cổng Đông có ít người nhất, lại vì có Ngô Thiếu Thần ở đó nên trở thành hướng dọn nhanh nhất.
Ngô Thiếu Thần thả thẳng Đằng Xà ra. Kỹ năng diện rộng nối tiếp kỹ năng diện rộng, quái ngã rạp từng mảng. Cộng thêm Ngô Thiếu Thần không ngừng xuyên qua xuyên lại giữa bầy quái, tốc độ giết quái đúng là nhanh vãi.
Thành viên Kiên Thật Bích Lũy chỉ có thể đứng ngoài cổng thành nhặt mấy con cá lọt lưới.
"Đại ca Trần Phong đúng là càng ngày càng biến thái." Trung Thực Giả cảm thán.
"Ừ, cảm giác chỗ này chẳng cần chúng ta luôn, một mình đại ca Trần Phong là đủ rồi."
"Haiz, vốn tưởng bên mình ít người nhất, áp lực sẽ lớn nhất, ai ngờ qua đây đứng nghiêm."
"Đứng đực ra đó làm gì? Qua nhặt đồ đi." Lúc này, giọng Ngô Thiếu Thần truyền tới.
"Ok luôn!"
Thủ Hộ Giả vội đáp, sau đó dẫn một đám người chạy lên. Nhặt trang bị ấy à, thích nhất rồi.
Một số người chơi đứng xem từ xa nhìn bên này mà thèm nhỏ dãi.
"Thần Vương Các bắt tay với đại thần Trần Phong từ bao giờ vậy?"
"Ai biết, cũng có thể Thần Vương bỏ tiền mời đại thần Trần Phong ra tay cũng nên."
"Ừm, nhưng đại thần Trần Phong đúng là bá thật. Một người một pet đã thủ được một mặt rồi."
"Chuẩn, với lại con pet của anh ấy cũng kinh khủng quá đi. Nếu tôi có một con pet như vậy, cấp chẳng tăng vèo vèo à?"
"Tỉnh đi, đó là Thánh Sủng hạng nhất bảng xếp hạng đấy, ông bớt mơ lại. Kiếm được pet cấp S trước rồi tính."
Còn một số kẻ vốn hả hê, chuẩn bị xem Thần Vương Các thất bại thì lắc đầu. Có Trần Phong ở đây, sao thất bại được.
Thậm chí một số người chơi có ý đồ khác cũng vội bóp chết những suy nghĩ không nên có.
Đây chính là sức uy hiếp mà Trần Phong mang lại!
Đợt đầu tiên được thủ rất nhẹ nhàng.
Đợt quái công thành thứ hai thẳng lên cấp 65, vẫn không có áp lực quá lớn đã thủ xong.
Đợt thứ ba, cấp quái trực tiếp tăng lên 70. Quái cấp này đúng là mang đến áp lực không nhỏ cho bên thủ thành.
Tuy nhiên, khi Ngô Thiếu Thần dùng tốc độ cực nhanh giết sạch BOSS ở bốn hướng, thuộc tính quái giảm mạnh, bọn họ vẫn thủ được hữu kinh vô hiểm.
"Thông báo toàn server: Chúc mừng Thần Vương Các thủ thành công lãnh địa công hội. Lãnh địa Thần Vương Các chính thức thành lập. Là lãnh địa công hội thứ hai xây dựng thành công, hệ thống thưởng diện tích lãnh địa tăng 50%, thưởng 4 tháp phòng ngự ma pháp, 500 hộ vệ thủ thành. Trong ba ngày tiếp theo, lãnh địa ở trạng thái miễn chiến, không thể phát động công thành chiến với lãnh địa này."
Theo thông báo toàn server vang lên, cũng báo hiệu lãnh địa công hội thứ hai của Hoa Hạ được thành lập.
Tất cả người chơi Thần Vương Các đều phấn khích không thôi.
"Đại thần Trần Phong... Cảm ơn!" Thần Vương đi tới trước mặt Ngô Thiếu Thần, chân thành nói.
"Lời khách sáo thì khỏi nói nhiều. Chỉ hy vọng sau này Thần Vương Các đừng đứng ở phía đối lập với tôi là được." Ngô Thiếu Thần tùy ý đáp.
"Yên tâm, tuyệt đối không!" Thần Vương đảm bảo.
Đùa à, chưa nói tới bản thân Trần Phong, chỉ riêng bốn đại công hội dưới tay hắn cũng không phải ai muốn chọc là chọc được.
"Ừ, vậy bọn tôi đi trước. Nhớ chuyển vàng cho tôi đấy."
"Nhất định!" Thần Vương vội nói.
Ngô Thiếu Thần dẫn Hoàng thiếu và những người khác rời đi...
Trận này, người chơi của bốn đại công hội thu hoạch đều không nhỏ. Kinh nghiệm và tỉ lệ rơi đồ của quái công thành cao hơn quái thường không ít, cộng thêm cấp của đám quái này đều rất cao, cho nên rất nhiều thành viên đã lên cấp, trang bị cũng kiếm được kha khá.
Đương nhiên, tổn thất cũng không nhỏ, nhưng so với thu hoạch, chút tổn thất này vẫn có thể chấp nhận.
"Được rồi, chuyện bên này xử lý xong rồi. Tôi phải sang server khác chơi đây, các cậu lo phát triển cho tốt vào."
Trở về nhà ở Kim Lăng Thành, Ngô Thiếu Thần nói với Hoàng thiếu, Mộng Huyễn Khinh Vũ, Lãnh Nguyệt và những người đi theo.
"Cậu định sang server H Quốc à." Mộng Huyễn Khinh Vũ nói.
"Ừ, chuyện SH cậu biết rồi?" Ngô Thiếu Thần nhìn Mộng Huyễn Khinh Vũ hỏi.
"Ừ." Mộng Huyễn Khinh Vũ gật đầu, mặt phủ sương lạnh.
"Chuyện gì vậy?" Nam Phong tò mò hỏi.
"Không có gì, một thằng hề nhảy nhót thôi." Ngô Thiếu Thần tùy ý nói.
Mộng Huyễn Khinh Vũ nhìn sâu vào Ngô Thiếu Thần một cái rồi nói: "Với cậu thì là thằng hề nhảy nhót, nhưng với người bình thường thì là tai họa. Nếu không có cậu, không biết còn gây ra tổn thất lớn đến mức nào."
"Cho nên mới nói các cậu phải cố lên đó." Ngô Thiếu Thần nói.
"Sẽ mà!" Mộng Huyễn Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu.
"Ha ha, đại ca, anh muốn sang H Quốc thì em giơ hai tay tán thành. Cho đám Hàn xẻng đó biết trời cao đất dày, chứ không thì lúc nào cũng ra vẻ trời số một, bọn nó số hai." Hoàng thiếu nói.
"Đúng, quậy sập bọn nó đi!"
