Chương 313
Chương 313: Phó bản cấp 80
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hai ngày sau...
"Thông báo toàn server: Có người chơi đạt cấp 80, mở phó bản cấp 80 Luyện Ngục, người chơi đạt cấp 80 có thể đến khiêu chiến!"
Tiếng thông báo toàn server vừa vang lên, người chơi server Hoa Hạ lại đồng loạt thở dài. Bình thường thông báo toàn server cả buổi chẳng thấy một lần, người nọ vừa về nước là nổ liên tù tì.
"Lên 80 rồi cơ à." Thần Vương thở dài, quả nhiên khoảng cách chỉ có ngày càng bị nới rộng.
Bọn họ lúc này còn đang cắm mặt cày cuốc lên cấp 60 để đi Phong Ma Tháp, thì đối phương đã mở thêm phó bản mới rồi.
"Được rồi, cày cấp đợt này đến đây thôi, chúng ta quay về trước đã. Tôi đi ngó xem phó bản cấp 80 ra làm sao. Khinh Vũ với Lãnh Phong, pet của hai người đều lên cấp 50 rồi, có thể đi khiêu chiến Chiến Thần Bí Cảnh được rồi đấy." Ngô Thiếu Thần nói.
"Được."
Mọi người gật đầu, bốn ngày trời mỗi người đều lên được ít nhất hai cấp, đã quá thỏa mãn rồi.
Về lại chủ thành của mình, Mộng Huyễn Khinh Vũ cùng Lãnh Phong không kịp chờ đợi mà lao thẳng tới Chiến Thần Điện.
Lúc này, Ngô Tử Ngâm cũng bảo: "Anh, em cũng đi thử xem."
"Cảnh giới Tinh Diệu à?" Ngô Thiếu Thần sững lại.
"Vâng."
"Có chắc ăn không?"
"Vâng, chắc không vấn đề gì đâu." Ngô Tử Ngâm nói.
"Được, đi đi." Ngô Thiếu Thần gật đầu.
Mười mấy phút sau, người đi sau cùng là Ngô Tử Ngâm lại là người bước ra đầu tiên...
Nhìn nét mặt con bé là biết chắc chắn đã qua ải...
"Không ngờ cảnh giới của Tử Ngâm cũng đuổi kịp mình rồi." Ngô Thiếu Thần cảm thán.
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, lợi thế của Ngô Tử Ngâm quá lớn, bản thân thiên phú đã là dạng bug game, cộng thêm chiêu Thánh Quang Thẩm Phán cực mạnh và Ngân Thái Lang trợ lực, dưới Tiên Cấp căn bản không làm khó được em ấy.
"Tử Ngâm, có nhận được điểm thuộc tính thưởng thêm không?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"Không có, vẫn giống khiêu chiến bình thường thôi ạ." Ngô Tử Ngâm đáp.
"Không có sao?" Ngô Thiếu Thần hơi thắc mắc. Cảnh giới Tinh Diệu của hắn được thăng cấp ở Oa Quốc, chẳng lẽ ở Hoa Hạ lại không có phần thưởng cho người đầu tiên đạt Tinh Diệu à?
Chẳng lẽ phần thưởng người đầu tiên thăng cảnh giới được tính trên toàn bộ game, chứ không tính riêng theo từng server?
"Xem ra chỉ có cách giải thích này." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Còn vụ bị ai khác nẫng tay trên thì Ngô Thiếu Thần hoàn toàn không nghĩ tới, vì căn bản là chuyện không tưởng.
Nếu vậy thì vào Chiến Thần Điện ở đâu cũng như nhau cả.
Lát sau, Lãnh Phong cũng quay lại, cũng khiêu chiến thành công, cả người phấn khích ra mặt.
Ngay sau đó, bên Thu Thủy Thành cũng truyền tới tin mừng từ Mộng Huyễn Khinh Vũ, cô nàng đã thuận lợi đột phá lên Kim Cương cảnh.
Ngô Thiếu Thần gửi một tin nhắn riêng cho Mộng Huyễn Khinh Vũ.
Trần Phong: "Chúc mừng nhé, bước vào Kim Cương là thoát ly khỏi phàm nhân rồi đấy, mau offline trải nghiệm thử đi."
Mộng Huyễn Khinh Vũ: "Ừm, lát em offline ngay. À đúng rồi, em qua chỗ hai người được không?"
Ngô Thiếu Thần đáp: "Cậu biết nấu ăn không?"
Mộng Huyễn Khinh Vũ: "Biết chứ, tay nghề của em đỉnh lắm đấy nhé!"
Mắt Ngô Thiếu Thần sáng rực lên: "Nhiệt liệt hoan nghênh!"
Cuối cùng cũng có một người biết nấu nướng...
Xong xuôi mọi việc, Ngô Thiếu Thần mở bản đồ, tìm vị trí phó bản cấp 80 vừa xuất hiện rồi dịch chuyển thẳng qua đó.
Nhân vật hiện ra ở cửa vào phó bản, Ngô Thiếu Thần sải bước đi lên, tạo tổ đội một người rồi chọn khiêu chiến.
Ánh sáng lóe lên, Ngô Thiếu Thần xuất hiện trên một bãi chiến trường âm u lạnh lẽo, dưới đất vương vãi vô số binh khí...
Hắn quan sát xung quanh một hồi, thấy chẳng có bóng dáng quái vật nào bèn hơi ngờ vực cất bước tiến lên.
Bỗng nhiên, một vệt đao quang lóe lên, chém thẳng về phía Ngô Thiếu Thần.
Ngô Thiếu Thần giật nảy mình, vội nghiêng người né sang bên.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh đại đao đang lơ lửng giữa không trung, mũi đao chĩa thẳng vào hắn.
【Đao Linh】 Quái tinh anh.
Đẳng cấp: 80
Máu: 2.000.000
Công vật lý: 40.000
Thủ vật lý: 6.000
Thủ phép: 6.000
Tốc độ di chuyển: 2.000
Kỹ năng: Liệt Địa Trảm, Khai Thiên Trảm, Hư Không Trảm.
Thanh đao kia vừa bay lên, những vũ khí nằm rải rác xung quanh cũng đồng loạt phóng lên trời, lao thẳng tới tấn công Ngô Thiếu Thần.
Đủ mọi loại vũ khí, nào đao, kiếm, dao găm, pháp trượng, cung tên..., đòn đánh muôn hình vạn trạng khiến hắn hoa cả mắt.
May mà Ngô Thiếu Thần là một cỗ xe tăng bọc thép, mấy ngày nay kéo họ cày cấp lại tích thêm hơn bốn vạn điểm từ Bất Hủ Chi Thể, đẩy lượng máu của hắn chạm mốc 68 vạn.
Dù liên tục trúng đòn nhưng chẳng hề hấn gì, hắn lập tức gọi Lão Đằng và phân thân ra, ba bóng người đồng loạt lao vào càn quét lũ khí linh.
Hai triệu máu trong tay Ngô Thiếu Thần hiện tại chẳng thấm tháp vào đâu, cơ bản chỉ vài giây là dọn sạch một con, lại thêm cái máy xả sát thương Lão Đằng nên tốc độ dọn quái cực nhanh.
Quái phó bản cho cực kỳ nhiều kinh nghiệm, chia bớt cho hai thú cưng rồi mà hắn vẫn húp trọn 4 vạn, tức là mỗi con quái cho tới 10 vạn điểm.
Tỷ lệ rớt đồ của quái tinh anh cũng rất cao, cứ chừng hai ba mươi con là rơi một món trang bị, bèo nhất cũng là đồ Ám Kim, thi thoảng còn văng ra Bạch Kim, toàn bộ đều là trang bị cấp 80.
"Cày hết một lượt phó bản này thì thu hoạch khủng khiếp thật đấy." Ngô Thiếu Thần thầm nhủ.
Nhưng độ khó cũng không vừa, công của đám khí linh này lên tới bốn vạn, bị vài chục đến cả trăm con bu lại xả chiêu một lúc thì người chơi bình thường đỡ sao nổi.
Ngô Thiếu Thần mất hơn hai mươi phút mới dọn sạch toàn bộ khí linh trên bãi chiến trường, gom đủ 1.000 con, bỏ túi tận 40 triệu kinh nghiệm, thu về 24 món đồ Ám Kim và 7 món Bạch Kim.
Sau khi dọn sạch đám khí linh, một thanh bảo kiếm khổng lồ từ lòng đất trồi thẳng lên.
Ngô Thiếu Thần biết ngay, đây chính là boss của tầng này.
Chờ nó trồi lên hẳn, Ngô Thiếu Thần bật Chân Thị Chi Nhãn nhìn qua...
【Thần Kiếm Chi Linh】 Boss phó bản
Đẳng cấp: 80
Máu: 60.000.000
Công vật lý: 160.000
Thủ vật lý: 25.000
Thủ phép: 25.000
Tốc độ di chuyển: 2.500
Kỹ năng: Xuyên Thấu, Kiếm Quang Trảm, Kiếm Khí Trảm, Kiếm Đãng Bát Hoang, Kiếm Khí Túng Hoành.
"Cấp Kim Cương à..." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Hắn chẳng thèm bận tâm, lao thẳng lên, vừa gánh sát thương vừa điên cuồng dồn đòn...
Chưa đầy một phút, con Thần Kiếm Chi Linh vừa trồi lên khỏi mặt đất đã nằm thẳng cẳng, để lại một bãi trang bị vương vãi.
Hai món Kim Cương, ba món Bạch Kim, ba món Ám Kim.
Sau khi boss gục xuống, ngay chỗ nó vừa ngoi lên hiện ra một vòng sáng.
Ngô Thiếu Thần thu Lão Đằng vào Thú Cưỡi Không Gian rồi bước thẳng lên...
Ánh sáng lóe lên, hắn đã xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp cây cối...
Ngô Thiếu Thần còn chưa kịp làm gì, vô số dây leo đã bất thình lình quấn chặt lấy hắn, chớp mắt đã gói hắn lại như cái bánh chưng, hàng đống gai nhọn đâm lút vào da thịt làm thanh máu tụt dốc không phanh.
Ngô Thiếu Thần lập tức bật Hư Vô để thoát khỏi trạng thái khống chế, sau đó tốc biến kéo giãn khoảng cách, vội vàng nhìn về vị trí cũ thì thấy từng thân cây đã sống dậy, cành cây lắc lư uốn éo đầy ma mị.
"Đệt, đến cây cối mà cũng uốn éo gợi đòn thế này, may mà mình thoát ế rồi." Ngô Thiếu Thần chửi thề một câu.
Hắn bật Chân Thị Chi Nhãn nhìn qua.
【Thụ Yêu】 Quái tinh anh
Đẳng cấp: 81
Máu: 2.200.000
Công phép: 42.000
Thủ vật lý: 7.000
Thủ phép: 7.000
Tốc độ di chuyển: 800
Kỹ năng: Quấn Quanh, Hút Máu, Tái Sinh.
"Phiền phức thật!"
Ngô Thiếu Thần càu nhàu một tiếng rồi lao thẳng tới, vừa né các đòn quất tới tấp của cành cây vừa áp sát thân chính.
Lũ Thụ Yêu này chỉ có thể đánh vào thân chính, đánh vào cành cây hoàn toàn vô hiệu, chặt đứt lại mọc ra nên Ngô Thiếu Thần mới thấy phiền toái.
Hàng loạt cành cây vây kín bốn phương tám hướng, Ngô Thiếu Thần liền kích hoạt hiệu ứng Liệt Hỏa Thiêu Đốt trên giáp chân.
Lập tức, từng mảng cành cây bị thiêu rụi thành tro, vừa mọc lại bị đốt tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế mà chẳng chạm nổi vào người hắn.
Ngô Thiếu Thần nhanh chóng lao đến trước thân cây, chém vài nhát xong là đổi ngay mục tiêu khác.
Hiệu ứng thiêu đốt chỉ kéo dài 30 giây, hắn phải tranh thủ chém được càng nhiều càng tốt. Không có lửa đốt thì mớ cành cây kia vướng víu vô cùng.
Bản đồ này đúng là khắc tinh cứng của tướng cận chiến, đánh gần căn bản chẳng tài nào áp sát nổi thân chính của Thụ Yêu.
Một khi bị trói lại thì chỉ có nước bị rút máu đến chết, ngay cả Ngô Thiếu Thần đến đây cũng phải dựa vào lửa thiêu mới tiếp cận nổi.
