Chương 332
Chương 332: Lãnh Nguyệt Các đổi chủ?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Server Hoa Hạ…
Trước Phong Ma Tháp…
Ngô Tử Ngâm, Vũ Phi, Quân Lâm Tiểu Đội, Hoàng thiếu, Mộng Huyễn Khinh Vũ và Thủ Hộ Giả, nhóm mười người lại một lần nữa kéo tới Phong Ma Tháp.
Dạo gần đây ngày nào họ cũng tới cày Phong Ma Tháp một lượt. Với thực lực của đội này, việc vượt ải từ lâu đã dễ như trở bàn tay…
Lượng kinh nghiệm khổng lồ từ Phong Ma Tháp giúp cấp độ của họ bỏ xa những người chơi khác, trang bị cũng toàn đồ Kim Cương trở lên, lại còn đều từ cấp 60 đổ lên.
"Hai chị em Lãnh Nguyệt sao vẫn chưa tới nhỉ?" Hoàng thiếu thắc mắc.
"Chịu thôi, cả hai đều offline rồi, chắc ngoài đời có việc bận." Quân Lâm đáp.
"Vậy có đợi họ không ạ?" Ngô Tử Ngâm hỏi.
"Đợi thêm nửa tiếng nữa đi, nếu vẫn không online thì khỏi chờ. Chúng ta còn có nhiệm vụ trên người nữa, tôi chẳng muốn phải ngủ cùng lũ sói bạc đâu." Nam Phong nói.
"Ừ."
Nửa tiếng sau, hai chị em Lãnh Nguyệt vẫn chưa online, mọi người cũng không đợi nữa mà tiến thẳng vào Phong Ma Tháp.
Với đội hình của họ, thiếu hai người thực ra chẳng ảnh hưởng mấy.
Đội ngũ này tuyệt đối là dàn nhân sự xa xỉ nhất server Hoa Hạ, cần chống chịu có chống chịu, cần sát thương có sát thương, cần hồi phục có hồi phục, hơn nữa ai nấy đều thuộc hàng top đầu toàn server.
Về khoản chống chịu, Thủ Hộ Giả chuyên đắp máu có lượng máu lên tới tận 130.000 điểm, cộng thêm 16 lần phản sát thương cấp Bạch Kim, đúng chuẩn vừa trâu vừa thấm.
Vệ sĩ thuẫn Tiểu Bắc trong Quân Lâm Tiểu Đội sở hữu thiên phú miễn thương 30%. Dù chỉ số cơ bản không cao, độ tăng trưởng cũng chẳng mấy ấn tượng khi mỗi lần đột phá cảnh giới chỉ tăng thêm 3% miễn thương.
Thế nhưng thuộc tính miễn thương lại cực kỳ bá đạo. Đã đạt cảnh giới Bạch Kim, Tiểu Bắc sở hữu 48% miễn thương, cộng với 12% đi kèm trên giáp thì tổng cộng lên tới 60%, tanker cứng cựa chuẩn không cần chỉnh.
Vệ sĩ thuẫn ít kỹ năng tấn công, nhưng nhiều chiêu lại kèm theo sát thương chuẩn cộng hưởng từ máu tối đa, nên chỉ cần máu đủ dày là đánh cũng rất rát. Đây cũng là lý do giúp vệ sĩ thuẫn có thể solo vượt Chiến Thần Điện.
Hai dàn tanker khủng cộng thêm hai thú cưng Tiên Cấp và một thú cưng Thần Cấp bán thức tỉnh, tuyến đầu vững như bàn thạch.
Về phần sát thương, Vũ Phi sở hữu lực công kích lên đến 28.000, chí mạng 100%, cộng thêm cơ chế cấp Kim Cương: mỗi 1% tỷ lệ chí mạng vượt mức sẽ tăng 4% sát thương chí mạng. Hiện tại tỷ lệ chí mạng vượt mức của cô là 40%, đẩy sát thương chí mạng tăng vọt thêm 160%, xả chiêu một cái là thấm đến tận tủy.
Thiên phú của Quân Lâm vốn là tăng sát thương chí mạng, khởi điểm đã là 100%, nay lên Bạch Kim thì con số ấy chạm mốc 280%.
Trang bị của hắn cũng thuộc hàng tuyển, hễ nổ chí mạng là sát thương còn khủng hơn cả Vũ Phi. Chỉ có điều tỷ lệ chí mạng là chỉ số khá hiếm, thường chỉ xuất hiện trên dây chuyền và vũ khí.
Dù Quân Lâm liên tục đắp tỷ lệ chí mạng nhưng giờ cũng mới chỉ đạt 50%, thành ra nguồn sát thương thiếu ổn định, nổ hay không nổ chênh lệch một trời một vực.
Thiên phú của Hoàng thiếu khi lên Bạch Kim thì cứ mất 1% máu sẽ tăng 4% sát thương, Hoàng thiếu lúc chấm máu thực sự là ác mộng của bất kỳ ai.
Nam Phong ngày thường mồm mép tép nhảy, nhưng thiên phú "Ấn Ký" của hắn lại không hề phế chút nào.
Mỗi đòn đánh trúng mục tiêu sẽ găm lên một dấu ấn mà chỉ mình hắn thấy được. Lên cấp Bạch Kim, mỗi tầng ấn ký giúp hắn tăng 6% sát thương lên mục tiêu đó, hơn nữa còn có thể cộng dồn vô hạn.
Tiếc là thiên phú này không có tác dụng với tầm xa, nếu không mà chuyển sang xạ thủ thì đúng là vô đối.
Về khoản hồi máu, Ngô Tử Ngâm thì khỏi phải bàn, kỹ năng của cô nàng giờ đã quá phong phú. Có cô trong đội, chỉ cần không bị bốc hơi trong một nốt nhạc thì muốn chết cũng khó.
Còn Mộng Huyễn Khinh Vũ sau khi lên Kim Cương thì thiên phú tăng hiệu quả trị liệu lên tới 310%, cũng là một Mục Sư cấp thần khiến đồng đội muốn nằm xuống cũng chẳng xong.
Về phần Lâm Tử trong Quân Lâm Tiểu Đội, thiên phú chỉ ở mức bình thường: tăng 30% hiệu quả kỹ năng, cơ bản lẫn tăng trưởng đều thấp. Cấp Ám Kim như hắn cũng chỉ tăng được 55% hiệu quả kỹ năng, nhưng với một Mục Sư thì chừng đó cũng đủ dùng.
Với một đội hình xa hoa cỡ này, việc vượt Phong Ma Tháp đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Thực tế không riêng gì họ, đến giai đoạn này, thiên phú của rất nhiều người chơi cũng bắt đầu phát huy sức mạnh vượt trội, đó là lý do Ngô Thiếu Thần bảo họ phải tìm kiếm những người chơi có thiên phú tốt để bồi dưỡng.
Cả bọn càn quét một mạch tới tầng cuối cùng, để Ngô Tử Ngâm tung một phát Thánh Quang Thẩm Phán kết liễu. Đây đã là bài đánh quen thuộc của họ suốt chuỗi ngày farm Phong Ma Tháp gần đây.
Bước ra khỏi Phong Ma Tháp, mắt mọi người bỗng sáng rực lên…
"Đại ca về rồi!" Hoàng thiếu phấn khích kêu lên.
"Đi thôi, về Mộng Huyễn Thành!"
Cùng với sự biến động trên bảng xếp hạng server Hoa Hạ, toàn bộ người chơi Hoa Hạ đều hiểu rằng: kẻ đó đã trở lại!
Dù là thế lực kỳ cựu hay thế lực mới nổi, dù thực lực mạnh đến đâu, thường ngày hống hách cỡ nào, lúc này cũng đều phải rụt cổ lại, dặn dò đám lâu la bên dưới dạo này liệu hồn mà an phận.
"Mấy ông có biết lần này đại thần Trần Phong sang server nào không?"
"Biết chứ, server M! Nghe đâu san phẳng luôn lãnh địa công hội duy nhất của server M rồi!"
"Ha ha, đã cái nư thật! Đại thần Trần Phong đúng là idol của tôi!"
"Mọi người không thấy hắn làm thế hơi quá đáng à? Người ta có đắc tội gì với hắn đâu, đi gây thù chuốc oán khắp nơi như vậy hay ho gì chứ?" Có kẻ lên tiếng phản bác.
"Vãi chưởng, con mụ thánh mẫu dở người này từ đâu chui ra đấy, lại đi thương hại kẻ địch cơ à?"
"Chuẩn! Gây thù chuốc oán cái gì? Mấy server này sớm muộn gì cũng là kẻ thù của nhau, đại thần Trần Phong đi trước một bước làm suy yếu thực lực đối phương thì quá đáng chỗ nào?"
"Mẹ nó chứ, con này chắc chắn là gián điệp rồi! Đừng để tao thấy mặt mày, không thì gặp lần nào tao tiễn mày về thành lần đó!"
Lúc này tại Hoàng Sa Thành, một cô gái tức tối tắt khung chat.
Cô ta không ngờ mình chỉ nói một câu vì chính nghĩa mà lại bị ném đá dữ dội đến thế.
Thế nhưng cô ả không hề biết rằng, ID của mình đã nổi như cồn, và thứ gọi là "chính nghĩa" đó sắp mang lại cho ả vô số rắc rối khôn lường.
………………
Tại phòng hội nghị Mộng Huyễn Thành…
Lúc này nhóm Hoàng thiếu đều đã tề tựu trong phòng hội nghị, ngồi ở ghế chủ vị phía trên chính là Ngô Thiếu Thần vừa trở về từ server M.
"Sao bọn Lãnh Nguyệt không tới?" Ngô Thiếu Thần thắc mắc.
Theo lý mà nói mọi người đều có mặt thì họ không thể vắng được mới phải.
"Hai chị em nhà đó offline suốt cả ngày nay rồi, bọn tôi cũng chịu, không liên lạc được…" Quân Lâm bất lực nói.
"Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?" Ngô Thiếu Thần hơi nhíu mày.
Đúng lúc này, kênh chat riêng của Ngô Thiếu Thần vang lên thông báo…
Ngô Thiếu Thần mở ra xem, kinh ngạc nhận ra người nhắn là Loạn Thế Kiêu Hùng, người từng là hội trưởng của Loạn Thế Phong Vân đã lâu không liên lạc.
Hồi trước lúc bán trang bị, qua lời giới thiệu của Lãnh Nguyệt nên hắn mới kết bạn với người này.
Về sau gã kéo cả công hội gia nhập Lãnh Nguyệt Các, từ đó về sau hai bên cũng ít trò chuyện, nhưng vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè của Ngô Thiếu Thần.
Loạn Thế Kiêu Hùng: "Đại thần Trần Phong, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Nhìn tin nhắn của Loạn Thế Kiêu Hùng, Ngô Thiếu Thần linh cảm chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
Hắn liền nhắn lại: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Loạn Thế Kiêu Hùng: "Lãnh Nguyệt Các đổi hội trưởng rồi! Vừa lên chức là làm một cú thanh trừng máu lửa, đá văng bao nhiêu thành viên kỳ cựu để nhét người của hắn vào. Tôi cũng chỉ vì mở mồm nói một câu mà bị sút thẳng cẳng khỏi công hội, đám anh em trước kia đi theo tôi cũng đồng loạt rút lui luôn rồi.
Vốn định tìm Lãnh Nguyệt hỏi cho ra nhẽ nhưng hai chị em họ cả ngày nay không online. Đại thần Trần Phong, anh có biết tình hình thế nào không?"
Thấy tin nhắn từ Loạn Thế Kiêu Hùng, Ngô Thiếu Thần khẽ nhíu mày, gõ phím đáp: "Tôi vừa về nên chưa rõ, hiện tại ai làm hội trưởng?"
Loạn Thế Kiêu Hùng: "Hội trưởng bây giờ tên là Lãnh Mạc Vô Tình! Đúng như cái tên, làm việc cạn tình cạn nghĩa tột cùng.
Đại thần Trần Phong, Lãnh Nguyệt Các bây giờ có còn là Lãnh Nguyệt Các của ngày xưa không? Nếu không còn nữa, tôi sẽ dắt anh em Loạn Thế Phong Vân ra làm ăn riêng."
Trần Phong: "Cứ yên tâm, không có sự cho phép của tôi thì chẳng ai có tư cách tiếp quản Lãnh Nguyệt Các cả!"
