Chương 345
Chương 345: Đại bội thu
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Trần Phong tiêu diệt BOSS Tiên Cấp 【Kẻ Cướp Đoạt】. Là người chơi đầu tiên trên toàn máy chủ hạ gục BOSS Tiên Cấp, hệ thống thưởng 100.000 điểm danh vọng, 2.000 tiền vàng, 100 điểm thuộc tính tự do. Nay xin thông báo!"
Phần thưởng first blood chỉ dành cho người tung đòn kết liễu, vì thế thông báo cũng chỉ xướng tên một người, có điều điểm danh vọng và kinh nghiệm từ BOSS thì cả đội chia đều.
Tiếng thông báo toàn máy chủ vang lên cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho mạng sống của Kẻ Cướp Đoạt.
Người chơi khu vực Hoa Hạ nghe thấy loa hệ thống thì ngoài buông một câu "Trần Phong đại thần đỉnh vãi" ra cũng chẳng còn chút ngạc nhiên nào.
Ở cụm máy chủ Hoa Hạ, từ boss Hắc Thiết cho tới Tiên Thú đều bị Trần Phong ẵm trọn, người chơi từ ngỡ ngàng tột độ lúc ban đầu giờ đã chuyển sang trạng thái chai sạn cảm xúc.
Được cái Trần Phong đại thần cũng rất ra gì và này nọ, không hề lãng phí đống phần thưởng khủng kia, đi sang các máy chủ khác gõ cho đối thủ tơi bời hoa lá, nở mày nở mặt cho game thủ nước nhà.
Dưới lòng đất, cả nhóm phấn khích tột độ nhìn đống trang bị rơi vãi la liệt...
Boss Tiên Thú, lại còn first blood, cộng thêm việc Ngô Thiếu Thần vừa dùng một cuộn trục nhân đôi tỷ lệ rơi đồ, khiến lượng chiến lợi phẩm nổ ra nhiều đến hoa cả mắt...
Hào hứng là thế, nhưng chẳng ai dám tự ý động tay, tất cả đều kiên nhẫn đứng đợi Ngô Thiếu Thần lên nhặt.
Đến cả Phóng Đãng Bất Cơ cũng cố nén cơn thèm thuồng, vì gã thừa biết nếu dám thò tay vào là ăn vé về thành dưỡng sức miễn phí ngay tắp lự.
Ngô Thiếu Thần mỉm cười, phất tay một cái gom sạch toàn bộ trang bị vào nhẫn trữ vật...
Thú thật, trận này hạ được Kẻ Cướp Đoạt phần lớn là nhờ công sức của mọi người.
Nếu đụng độ nó một mình, chắc chắn hắn sẽ bị hành ra bã. Kỹ năng nào của đối phương cũng đủ sức tiễn hắn lên bảng đếm số trong một nốt nhạc, tốc độ lại vượt trội hoàn toàn, muốn chạy cũng chẳng xong, khéo chỉ còn nước dùng Không Minh Thạch thoát thân.
Trận chiến này khiến hắn hiểu ra mình còn cách cột mốc solo Tiên Thú một đoạn rất xa...
Đồng thời, Ngô Thiếu Thần cũng thấm thía giá trị của hai chữ "đồng đội".
Trước đây, những người gọi là đồng đội đi cùng hắn đa phần chỉ như gánh nặng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng lần này hắn mới thực sự nếm trải cảm giác được người khác gánh kèo...
Kẻ Cướp Đoạt này thực chất chỉ bị hắn đánh tụt 20% máu đầu trận, mà đấy là còn nhờ hiệu ứng bùa lợi của Ngô Tử Ngâm và Lâm Tử.
Lượng máu còn lại gần như do Ngô Tử Ngâm và Lãnh Nguyệt bào sạch, chiêu Tà Ấn cũng nhờ sát thương dồn dập của hai người họ tích tụ mới bộc phát ra con số kinh hoàng đến thế.
Kiểm tra chiến lợi phẩm trong nhẫn, mắt Ngô Thiếu Thần sáng rực lên. Đây là boss hệ sát thủ, đồ rơi ra hầu hết hắn đều xài được...
Nhờ có cuộn trục nhân đôi tỷ lệ rơi đồ, Kẻ Cướp Đoạt nhả ra tới bốn món Tiên khí, sáu món trang bị Tinh Diệu, sáu món Kim Cương, hai cuộn trục đặc biệt, hai lọ thuốc đặc chế, hai quả thuộc tính cực phẩm, một cuốn sách kỹ năng, một viên ngọc khảm và một tấm bản đồ...
Bốn món Tiên khí gồm một thanh đoản kiếm, một mũ giáp, một dây chuyền và một vòng tay.
Trừ cây đoản kiếm ra, ba món còn lại Ngô Thiếu Thần đều dùng được...
Hắn lập tức đưa thanh đoản kiếm cho Nam Phong: "Cái này cho cậu..."
"Hả...? Thật á? Cho tôi thật đấy à?" Nam Phong tròn mắt ngơ ngác.
"Ở đây ngoài tôi ra còn mỗi cậu là sát thủ, không cho cậu thì cho ai?" Ngô Thiếu Thần cạn lời.
"Cái đó... Trần Phong lão đại, thật ra tôi cũng là sát thủ mà." Phóng Đãng Bất Cơ lí nhí lên tiếng, hai mắt dán chặt vào thanh đoản kiếm trên tay Ngô Thiếu Thần đầy thèm thuồng.
Đoản kiếm Tiên khí đấy, thứ vũ khí trong mơ của mọi sát thủ. Không ngờ Trần Phong lại hào phóng tặng không cho đàn em như vậy, đám người theo chân hắn sướng thật đấy chứ.
Nghe Phóng Đãng Bất Cơ nói thế, Nam Phong vội giật phắt thanh kiếm từ tay Ngô Thiếu Thần: "Ông đừng có mơ, đại ca cho tôi rồi."
Dứt lời, cậu ta ôm khư khư món vũ khí né sang một góc cười toe toét...
Ngô Thiếu Thần lắc đầu cười trừ rồi lấy sáu món trang bị Tinh Diệu ra: hai món cho Vũ Phi, ba món cho Quân Lâm, cái còn lại ném nốt cho Nam Phong.
Sát thủ và cung thủ ngoài vũ khí khác nhau ra thì phần lớn giáp trụ đều dùng chung được.
Sau đó, Ngô Thiếu Thần lấy tiếp ba món đồ Kim Cương đưa cho Phóng Đãng Bất Cơ. Dù sao nơi này cũng do đối phương tìm ra, trước đó hắn đã hứa sẽ chia đồ thì tuyệt đối không nuốt lời.
Trang bị cấp Kim Cương với Phóng Đãng Bất Cơ đã là hàng cực phẩm rồi. Gã biết điều thì hắn sẵn lòng giữ lời và kéo gã đi tiếp, còn nếu nảy lòng tham không đáy, tự khắc sẽ có boss tiễn gã về thành điểm danh.
Phóng Đãng Bất Cơ dù không quá lanh lợi nhưng cũng chẳng ngốc đến mức không biết điểm dừng, gã thức thời nhận đồ rồi im re, không tò mò hỏi han thêm gì nữa.
Chia chác xong xuôi cho mọi người, Ngô Thiếu Thần mới quay lại xem ba món đồ dành riêng cho mình...
【Mũ Ám Dạ】Tiên khí cấp 90: Máu +60.000, phòng ngự vật lý +3.000, phòng ngự phép thuật +3.000, kháng bạo kích +30%, giảm sát thương bạo kích +30%. Thuộc tính cộng thêm: Thể chất +546, căn cốt +544, nhanh nhẹn +271, sức mạnh +272, tinh thần +276, trí tuệ +270.
Kỹ năng phụ 1: Miễn Bạo: Kích hoạt giúp bản thân không bị đánh bạo kích trong 30 giây, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng phụ 2: Miễn Thương: Kích hoạt giúp miễn nhiễm 3 đòn tấn công kế tiếp, thời gian hồi chiêu 2 phút.
Kỹ năng phụ 3: Ám Dạ Hộ Thể: Tăng thêm 20% khả năng giảm sát thương khi ở trong môi trường bóng tối.
Yêu cầu trang bị: Toàn bộ nghề nghiệp.
【Dây Chuyền Ám Dạ】Tiên khí cấp 90: Tấn công vật lý +9.000, tỷ lệ bạo kích +35%, sát thương bạo kích +40%, may mắn +9. Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +542, nhanh nhẹn +546, thể chất +271, căn cốt +273, tinh thần +482.
Kỹ năng phụ 1: Bạo Kích: Tăng 50% tỷ lệ bạo kích, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng phụ 2: Bạo Thương: Tăng 50% sát thương bạo kích, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng phụ 3: Hắc Ám Ăn Mòn: Mỗi đòn đánh làm suy giảm 1% lực tấn công của mục tiêu, cộng dồn tối đa 20%, duy trì 10 giây.
Yêu cầu trang bị: Sát thủ, cung thủ.
【Vòng Tay Ám Dạ】Tiên khí cấp 90: Tấn công vật lý +9.000, tốc độ đánh +50%, sát thương tấn công +30%, bỏ qua 30% phòng ngự. Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +546, nhanh nhẹn +548, thể chất +480, căn cốt +273, tinh thần +271.
Kỹ năng phụ 1: Trúng Đích: Kích hoạt giúp tăng 100% tỷ lệ đánh trúng, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng phụ 2: Tuyệt Đối Né Tránh: Kích hoạt nhận 3 giây né tránh hoàn toàn mọi đòn đánh, thời gian hồi chiêu 2 phút.
Kỹ năng phụ 3: Hắc Ám Xâm Lấn: Mỗi đòn đánh làm giảm 1% độ chính xác của mục tiêu, cộng dồn tối đa 30%, duy trì 10 giây.
Yêu cầu trang bị: Sát thủ, cung thủ.
Tiên khí cấp 90 thì chỉ số khỏi cần bàn cãi, Ngô Thiếu Thần lập tức thay đồ ngay tại chỗ.
Đột ngột lắp thêm ba món Tiên khí, thực lực của hắn tăng vọt lên một tầm cao mới...
Lượng máu vọt lên mốc 820.000, tấn công vật lý chạm ngưỡng hơn 86.000, song phòng cũng cán mốc 50.000.
Quan trọng nhất là hắn có thêm hàng loạt kỹ năng giữ mạng. Trong lòng đất tối tăm này, hiệu ứng giảm 20% sát thương từ chiếc mũ được kích hoạt ngay lập tức, đẩy mức miễn thương của hắn lên tận 68%, kết hợp thêm chiêu Hắc Ám Ăn Mòn rút bớt công của địch, nếu phải đối đầu với Tiên Thú lần nữa thì hắn chẳng việc gì phải chật vật như trước.
Liếc nhìn số đồ còn lại, hai cuộn trục gồm có:
【Cuộn Trục Hắc Ám】: Sử dụng sẽ biến phạm vi một nghìn mét xung quanh thành màn đêm đen kịt, mọi mục tiêu bên trong không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, duy trì 30 phút.
【Cuộn Trục Triệu Hồi】: Triệu hồi một Kẻ Cướp Đoạt chiến đấu cho bản thân trong 30 phút.
Hai cuộn trục khiến Ngô Thiếu Thần vô cùng phấn chấn, đúng là đồ của Tiên Thú có khác, xịn đét.
Cuộn Trục Hắc Ám có phần giống với cuộn sương mù hắn từng dùng trước kia, nhưng thời gian duy trì lâu hơn, lại còn kích hoạt được nội tại Ám Dạ Hộ Thể trên mũ.
Cái còn lại thì đơn giản và bạo lực hơn nhiều: triệu hồi thẳng một con Tiên Thú ra gõ nhau, đây chắc chắn là bảo bối lật kèo thần thánh trong những tình huống ngặt nghèo.
Cất vội hai cuộn trục vào túi đồ, Ngô Thiếu Thần chuyển mắt sang hai bình thuốc đặc chế.
