Chương 389
Chương 389: Giáp Chân U Minh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cứ thế, thời gian từng phút từng giây trôi qua, cứ mỗi năm phút Ngô Thiếu Thần lại chờ bọn họ một lần, tung ra một chiêu Ám Ảnh Huyễn Diệt rải độc xong liền chuồn, khiến đám U Minh Thánh Giả tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được...
Có điều, U Minh Thánh Giả rốt cuộc vẫn là sinh vật có trí tuệ cao, chẳng phải mấy con quái cấp thấp trước kia.
Sau hơn mười phút bị Ngô Thiếu Thần dắt mũi, bọn họ liền nhận ra điểm bất thường, rủ nhau dừng hẳn lại...
"Không ổn, cứ thế này thì tất cả chúng ta sẽ bị hắn mài chết mất."
"Tên nhân tộc này quá xảo quyệt, trên người còn có thứ khắc chế được phong tỏa không gian của chúng ta, không thể tiếp tục thế này được..."
"Đừng đuổi nữa, gọi viện binh đi..."
Thế rồi... Ngô Thiếu Thần chạy mãi chạy mãi, bỗng phát hiện đám phía sau không thèm đuổi theo nữa, làm hắn có chút hụt hẫng, sao lại chơi kỳ thế chứ...
Thế là hắn bèn bay ngược lại tìm bọn họ...
Chẳng mấy chốc đã thấy mấy gã U Minh Thánh Giả như đang chờ đợi thứ gì đó.
"Này, mấy thằng ngốc, sợ rồi à? Không dám đuổi nữa sao?" Ngô Thiếu Thần buông lời khiêu khích.
Thế nhưng, mấy kẻ kia chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi chẳng thèm đoái hoài...
"Một lũ nhát cấy, đúng là làm mất mặt U Minh Tộc..."
Mấy đại Thánh Giả nghe Ngô Thiếu Thần nói thế, dù giận đến bốc hỏa nhưng vẫn cắn răng ngó lơ hắn...
Thấy tình hình này, Ngô Thiếu Thần không khỏi xoa cằm suy nghĩ...
"Xem ra đám này phát hiện ra vấn đề rồi, nhìn bộ dạng này là đang đợi người? Lẽ nào gọi viện binh rồi?"
"Mẹ kiếp, không lẽ gọi Thần Cấp tới thật chứ!"
Ngô Thiếu Thần có chút chột dạ, đối đầu với một đám Thánh Cấp thì hắn còn gắng gượng xoay xở được, chứ nếu mò tới một tên Thần Cấp thật thì hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa...
"Tính sao đây? Có nên chuồn không? Nhưng nếu thật sự là Thần Cấp thì chạy đằng trời."
Ngô Thiếu Thần có hơi đau đầu, nhìn sang thấy lượng máu của năm gã U Minh Thánh Giả đối diện đều đang ở mức tầm 65%, hắn nghiến răng thầm nhủ: "Mẹ nó, kệ xác, cứ thịt mấy đứa tụi mày trước đã!"
Thấy hồi chiêu Ám Ảnh Huyễn Diệt gần xong, Ngô Thiếu Thần bật Thần Hành lao vùn vụt về phía đối phương...
Mấy kẻ kia thấy Ngô Thiếu Thần xông tới liền tung đủ loại chiêu thức khủng bố ném thẳng vào người hắn...
Ngô Thiếu Thần đã đoán trước từ sớm, lập tức bật trạng thái U Hồn cùng Bá Thể, tốc độ chẳng hề suy giảm...
Mắt thấy Ngô Thiếu Thần sắp áp sát, mấy gã U Minh Thánh Giả bỗng chia nhau mỗi người bay về một hướng, rõ ràng không muốn bị hắn rải độc trúng cả đám cùng lúc...
Nước đi này khiến Ngô Thiếu Thần sững lại một nhịp, tản ra chạy thế này thì hắn chỉ đầu độc được một đứa, những đứa khác một khi hết trúng độc, nhờ thiên phú của U Minh Tộc thì lượng máu sẽ mau chóng hồi đầy...
"Cũng khôn đấy, nhưng thế này thì tao đành bẻ từng đứa một vậy."
Nói dứt lời, Ngô Thiếu Thần nhắm ngay một tên đuổi theo. Năm Thánh Giả thì hắn đánh không lại, chứ một tên Thánh Giả lại còn thuộc U Minh Tộc thì việc quái gì hắn phải ngán...
Trong trạng thái Thần Hành, tốc độ của hắn nhanh hơn U Minh Thánh Giả không ít, thoáng chốc đã bắt kịp. Một chiêu Thuấn Sát giúp hắn lướt thẳng ra sau lưng đối thủ, bật Luyện Ngục và áp chế từ trường lên, tay cầm Thí Thần điên cuồng xả sát thương.
U Minh Thánh Giả thấy chạy không thoát cũng chẳng thèm chạy nữa, lập tức quay đầu phản công.
Chỉ tiếc là gã đã đánh giá thấp đối thủ, lại quá đề cao bản thân, hai bên vừa giao thủ thì gã đã hoàn toàn bị đè bẹp...
Bị Ngô Thiếu Thần nhét đủ loại hiệu ứng bất lợi vào người, thực lực của gã sụt giảm hẳn một mảng lớn, trong khi buff cộng dồn của Ngô Thiếu Thần nhanh chóng đạt mốc tối đa, lượng sát thương đầu ra cao đến mức vô lý...
Thanh máu của U Minh Thánh Giả tụt dốc không phanh với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường...
Mấy tên U Minh Thánh Giả khác cũng nhận ra cảnh tượng này, vội vã dừng bước quay lại tiếp ứng...
Nhưng Ngô Thiếu Thần lần này đã quyết tâm phải lấy mạng một tên, thấy các cường giả Thánh Cấp khác lao tới, hắn dứt khoát bật Thời Không Lĩnh Vực ngăn cản bọn chúng áp sát...
Sau đó, ngay trước ánh mắt kinh hoàng của bốn cường giả Thánh Cấp kia, Ngô Thiếu Thần chỉ mất chưa đầy ba phút để kết liễu gã U Minh Thánh Giả này.
Thể linh hồn vừa trồi ra sau đó cũng bị Ngô Thiếu Thần dồn đầy độc rồi thả ong nhỏ ra giải quyết chưa tới một phút, khiến bốn cường giả Thánh Cấp bên ngoài mặt cắt không còn giọt máu...
Ngô Thiếu Thần ung dung nhặt chiếc quần rơi trên đất lên, thong thả xem chỉ số...
[U Minh Hộ Thoái] Thánh Khí cấp 99: Máu +150.000, phòng ngự vật lý +15.000, phòng ngự phép thuật +15.000, hiệu quả hồi phục máu +70%.
Thuộc tính phụ: Thể chất +1268, Căn cốt +1187, Sức mạnh +876, Nhanh nhẹn +768, Tinh thần +724, Trí lực +689.
Kỹ năng đính kèm 1: Thể Phách Cường Tráng (Bị động): Tăng 30% lượng máu tối đa.
Kỹ năng đính kèm 2: Thân Thể Thép (Bị động): Tăng 30% phòng ngự tối đa.
Kỹ năng đính kèm 3: U Minh Hộ Thể (Bị động): Giảm 30% sát thương phải chịu khi ở U Minh Đại Lục.
Kỹ năng đính kèm 4: Thân Thể Bất Diệt: Kích hoạt tăng 200% toàn bộ hiệu quả hồi phục, duy trì trong 2 phút, thời gian hồi chiêu 5 phút.
Yêu cầu trang bị: Toàn nghề nghiệp.
Ngô Thiếu Thần không chút do dự thay ngay chiếc quần vào, thực lực lại tăng vọt thêm một bậc.
Trang bị phòng ngự Thánh Khí cơ bản đều có kỹ năng tăng phần trăm máu hoặc phòng ngự, chiếc quần này lại tăng cả hai, giúp lượng máu của Ngô Thiếu Thần tức thì vọt lên 2,43 triệu, phòng thủ cũng chạm mốc 115 nghìn.
Mà kỹ năng U Minh Hộ Thể đính kèm của chiếc quần càng làm hắn bất ngờ, thế này thì khả năng sống sót của hắn lại tăng thêm mấy phần...
Ngô Thiếu Thần đưa mắt nhìn bốn Thánh Giả còn lại cách đó không xa, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười...
Đám Thánh Giả này toàn là kho báu di động cả, khéo lại giúp hắn gom đủ cả set Thánh Khí không chừng...
Thời Không Lĩnh Vực nhanh chóng tan biến, bốn đại Thánh Giả lập tức đồng loạt ra tay với Ngô Thiếu Thần...
Ngô Thiếu Thần bật Né Tránh Tuyệt Đối lách qua đòn đánh, sau đó Tốc Biến rút ngắn khoảng cách rồi bung ngay Ám Ảnh Huyễn Diệt...
Sau khi rải độc lên người bọn chúng, Ngô Thiếu Thần bật Hư Vô rồi tiếp tục bay vút ra xa...
Mấy tên Thánh Giả không đuổi theo, bọn chúng biết đuổi cũng vô ích, bọn chúng đang chờ, chờ viện binh tới...
Lúc này, cách đó mấy chục cây số, một bóng người đang lao với tốc độ cực nhanh về phía Ám Hắc Sâm Lâm...
Kẻ này chính là cường giả Thần Cấp đã bắt Ngô Thiếu Thần tới đây...
Hắn không ngờ năm đại Thánh Giả lại chẳng bắt nổi một tên người chơi, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đành phải đích thân xuất mã...
Thế nhưng đúng lúc này, ở cách đó không xa, một con cự xà mọc cánh bỗng nhiên xuất hiện, quét sạch toàn bộ đám U Minh Tiên Giả đang trên đường kéo tới Ám Hắc Sâm Lâm...
Cảnh tượng khiến gã đàn ông giận tím mặt, con rắn này vừa mới cứu Tử U thoát khỏi tay gã, giờ lại dám nghênh ngang xuất hiện trước mắt gã.
Gã đàn ông không chút do dự lao thẳng về phía Đằng Xà, đồng thời truyền lệnh xuống, bắt toàn bộ các cường giả Thánh Cấp còn lại của U Minh Tộc tức tốc tiến về Ám Hắc Sâm Lâm, bằng mọi giá phải tóm gã nhân tộc kia về.
Chưa dừng lại ở đó, gã còn lập tức báo tin cho hai cường giả Thần Cấp khác của U Minh Tộc, hôm nay nhất định phải làm thịt hầm con rắn này...
Thế là tầng lớp cấp cao của U Minh Tộc xuất động toàn bộ, khiến cả cõi U Minh Đại Lục chấn động...
Ở ngoài đời thực...
Tại khu nhà vườn...
Sau khi xử lý xong việc trong game, mọi người lập tức đăng xuất rồi tụ tập tại phòng khách căn nhà của Ngô Thiếu Thần.
Gõ cửa rất nhiều lần nhưng bên trong chẳng có chút động tĩnh gì, khiến ai nấy đều bắt đầu lo lắng.
"Tính sao giờ, anh em không sao chứ?" Ngô Tử Ngâm căng thẳng hỏi.
Đối mặt với tình huống này, mọi người cũng chẳng rõ đầu đuôi ra sao, đành lên tiếng an ủi: "Thực lực của sếp ngay cả Thánh Cấp còn thịt được, chắc chắn không sao đâu. Đoán chừng chỉ tạm thời bị kẹt ở chỗ nào đó thôi, tôi tin chẳng bao lâu nữa là về được ngay."
"Đúng đấy, yên tâm đi, sếp là kiểu người một mình cân cả server, sao mà dính chuyện được, có chuyện thì cũng là người khác bị thôi." Nam Phong cười nói.
Nghe mọi người an ủi, tâm trạng bất an của Ngô Tử Ngâm cũng dịu đi đôi chút.
Chỉ có Vũ Phi vẫn hướng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của Ngô Thiếu Thần, vẻ lo âu trên mặt không hề thuyên giảm...
