Chương 4
Chương 4: Nâng cao thiên phú
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cứ như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, sau khi Ngô Thiếu Thần tung nhát chém kết liễu cuối cùng, hắn kích động nhìn con rùa biển tàn huyết từ từ ngã gục. Khi giọt máu cuối cùng biến mất, thân hình hộ pháp của con rùa rốt cuộc cũng không cam lòng đổ sầm xuống đất. Một tiếng chuông thông báo của hệ thống cũng vang lên ngay sau đó.
"Đinh, tiêu diệt 【Hải Quy】, nhận được 15 điểm kinh nghiệm, vượt 5 cấp tiêu diệt nhận thêm 50% kinh nghiệm là 7 điểm (dưới 1 điểm không tính)."
"Đinh, thiên phú kích hoạt, sát thương trúng độc tăng 1 điểm, mỗi giây trừ của mục tiêu 2 điểm máu sát thương chuẩn."
"Đã thật!" Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiếu Thần phấn khích kêu lên. Một phát tăng 22 điểm kinh nghiệm, nhanh hơn cướp thỏ ở cổng làng nhiều. Quan trọng nhất là thiên phú đã được nâng cấp, đây mới là điều then chốt. Quả này đánh lại rùa biển thì thời gian giảm đi một nửa rồi.
Rảo bước tới bên xác rùa biển khổng lồ, chỉ thấy dưới đất rơi ra hai đồng tiền đồng, thế mà còn có một món trang bị nữa. Ngô Thiếu Thần sướng rơn vội vàng nhặt lên. Rơi trang bị thật này! Dù vượt 5 cấp giết quái thì tỉ lệ rơi đồ cũng tăng 50%, nhưng với cái tỉ lệ rớt đồ thấp đến thảm hại của Thần Dụ, ngay con quái đầu tiên đã nổ trang bị thì đúng là nhân phẩm bùng nổ rồi.
Cầm trang bị lên xem, đó là một đôi giày.
【Phàm Bố Hài】
Phẩm chất: Bạch Bản
Tốc độ di chuyển +3
Phòng ngự vật lý +2
Yêu cầu trang bị: Không
Khá lắm khá lắm, vừa khéo dùng được. Hắn lập tức xỏ vào, thế này tốc độ đã lên tới 8 điểm, phòng ngự cũng đạt 8 điểm.
Trong Thần Dụ, phẩm chất trang bị từ thấp đến cao lần lượt là: Bạch Bản - Hắc Thiết - Thanh Đồng - Bạch Ngân - Hoàng Kim - Ám Kim - Bạc Kim - Kim Cương - Tinh Diệu - Tiên khí - Thánh khí - Thần khí - Siêu Thần khí.
Giai đoạn đầu, trang bị Bạch Bản không có yêu cầu mang trên người, từ Hắc Thiết trở lên mới có. Trang bị Hắc Thiết bắt đầu có thuộc tính phụ, lên đến trang bị Hoàng Kim bắt đầu có thêm kỹ năng đính kèm.
Xỏ giày vào cảm giác bước đi nhanh hơn hẳn một tẹo, Ngô Thiếu Thần mang tâm trạng vui vẻ tiếp tục tìm kiếm con rùa biển tiếp theo. Quái này đúng là đo ni đóng giày cho hắn, có điều số lượng không nhiều lắm. Lượn lờ một hồi, cuối cùng hắn cũng thấy một con rùa biển đang nằm phơi nắng trên bãi cát.
Ngô Thiếu Thần đi thẳng qua, giáng một kiếm lên mai rùa rồi quay đầu chạy biến. Cơ mà hắn vẫn bị đớp một phát. Giai đoạn đầu, khi tốc độ đánh và tốc độ di chuyển chưa áp đảo hoàn toàn thì rất khó né đòn của đối phương.
-2, -2, -2
Trên đầu rùa biển liên tục nhảy số màu trắng, chật vật đuổi theo Ngô Thiếu Thần.
Lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn một nửa, chỉ tốn 15 phút, con rùa biển tội nghiệp đã ngậm ngùi ngã xuống. Ngô Thiếu Thần nhanh tay nhặt hai đồng tiền đồng rơi ra rồi tiếp tục đi săn mục tiêu tiếp theo.
Cứ thế, Ngô Thiếu Thần liên tục tìm rùa biển để tiêu diệt. Nhờ thiên phú nâng cấp, thời gian hạ rùa cũng ngày càng rút ngắn. Con thứ ba mất 10 phút, con thứ tư mất 7 phút rưỡi, con thứ năm chỉ mất 6 phút là xong gọn. Đúng lúc này, thông báo hệ thống cũng vang lên.
"Đinh, tiêu diệt 【Hải Quy】 nhận được 22 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đã đầy, chúc mừng bạn đã lên cấp! Sinh lực +20, Ma pháp +10, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do, hãy phân bổ hợp lý."
Cuối cùng cũng lên cấp rồi, tốc độ của mình chắc cũng thuộc dạng nhanh đấy chứ, Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ. Nhìn 5 điểm thuộc tính tự do, hắn thoáng đắn đo một chút rồi dứt khoát cộng hết vào Nhanh Nhẹn. Sở dĩ hạ được rùa biển cấp 5 hoàn toàn là nhờ tốc độ của rùa chậm hơn hắn. Muốn phát huy tối đa lợi thế của thiên phú thì tăng Nhanh Nhẹn để nâng tốc độ chạy chắc chắn là chuẩn bài.
Sau khi lên cấp và cộng xong điểm, thuộc tính của bản thân có chút thay đổi: sinh lực từ 50 lên 70, điểm ma pháp từ 50 lên 60, Nhanh Nhẹn từ 5 lên 10, tốc độ di chuyển từ 8 lên 13 điểm, các thuộc tính khác không đổi. Hắn liếc nhìn thanh kinh nghiệm:
Điểm kinh nghiệm: 10/300
Cấp 1 lên cấp 2 cần 300 điểm kinh nghiệm, thấy cũng ổn, chỉ tầm mười mấy con rùa biển chứ mấy.
Ngô Thiếu Thần thầm tính xem tiếp theo nên tiếp tục cày rùa biển hay đi chỗ khác săn quái hoang cấp 6. Dù cày rùa an toàn hơn, tốc độ lên cấp cũng không chậm, nhưng rùa biển cấp 5 không còn kích hoạt được hiệu ứng thiên phú nữa.
"Tiếc là Tân Thủ Thôn chết không tụt cấp, chứ không mình cũng muốn để con rùa này cắn chết cho rớt về cấp 0 cày tiếp thiên phú, thế có phải sướng không." Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
"Thôi bỏ đi, cứ qua chỗ khác xem sao. Với tốc độ di chuyển 13 điểm hiện tại, chắc là chạy nhanh hơn khối con quái rồi, biết đâu lại vớ được quái ngon để cày nội tại thiên phú thì sao. Nếu không có thì quay về cày rùa tiếp, đằng nào cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."
Nghĩ đến đây, Ngô Thiếu Thần liền quay người đi ngược lại. Nơi này đã là tận cùng rồi, đi tới nữa là biển, chỉ có thể quay đầu. Lại về tới ngã ba đường, Ngô Thiếu Thần đi thẳng vào khu rừng bên trái. Rừng trúc phía trước tầm nhìn quá kém, rất dễ bị đánh lén. Quái vật từ cấp 5 trở lên sẽ chủ động tấn công, mà với cái thân còi cọc hiện tại của hắn chắc chắn không chịu nổi quái trên cấp 5 rồi.
Ánh sáng trong rừng không đến nỗi tệ vì các cây mọc cách nhau khá xa. Ngô Thiếu Thần cẩn thận từng bước tiến tới. Đột nhiên, từ sau một thân cây phía trước phóng ra một con lợn rừng đen trùi trũi. Hai chiếc răng nanh lóe sáng, mắt nó nhìn chằm chằm vào Ngô Thiếu Thần, hai chân trước cào cào trên mặt đất rồi lao thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh.
"Mẹ kiếp, chơi bẩn thế!" Ngô Thiếu Thần giật thót tim. Ngay khoảnh khắc con lợn rừng sắp tông trúng người, hắn hiểm hóc lách sang bên một bước. Con lợn rừng sượt qua mép áo hắn lao thẳng tới trước, tông sầm vào thân cây, trên đầu hiện ra một ngôi sao biểu thị trạng thái choáng váng.
Ngô Thiếu Thần vỗ ngực thở phào, may mà ban nãy dồn hết điểm vào Nhanh Nhẹn, không thì cú vừa rồi chắc chắn né không kịp. Hắn lập tức ném một chiêu Động Sát Thuật qua.
【Dã Trư】
Cấp: 6
Sinh lực: 2000
Tấn công vật lý: 70
Phòng ngự vật lý: 30
Tốc độ: 11
Kỹ năng: Dã Man Xung Chàng: Lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, gây sát thương vật lý bằng 150% lên các mục tiêu trên đường đi và làm choáng một giây. Thời gian hồi chiêu: 10 giây.
Khóe môi Ngô Thiếu Thần giật giật. Đây là quái cấp 6 đấy à? Thần Dụ vẫn tệ hại như mọi khi. Vừa rồi may mà né được, chứ nếu ăn trọn cú tông đó thì giờ này chắc được hệ thống tặng vé về thành miễn phí rồi.
Có nên quất không? Hay là quay về bắt nạt rùa con? Ngô Thiếu Thần đắn đo. Thật ra muốn đụng cũng không phải không có cửa. Lực công của lợn rừng là 70, bản thân hắn có 70 máu và 8 điểm phòng ngự, gánh một đòn đánh thường thì vẫn chịu được. Tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh bằng hắn, hoàn toàn có thể giữ khoảng cách. Thế nhưng vấn đề nằm ở kỹ năng kia kìa. Chỉ cần dính phải một phát là đủ tiễn hắn về làng, mà Ngô Thiếu Thần thì không dám chắc lần nào cũng né được. Ban nãy là nhờ lợn rừng đứng khá xa nên mới có thời gian phản xạ, chứ lỡ đúng lúc đang lao vào chém bồi mà nó táng cho một phát thì toang thẳng cẳng.
Mẹ nó, liều luôn! Hiện tại độc từ thiên phú mỗi giây trừ được 6 điểm máu, tiêu diệt một con lợn rừng cũng chỉ mất hơn năm phút chứ mấy, chút rủi ro này vẫn đáng để mạo hiểm.
Nghĩ vậy, Ngô Thiếu Thần liền lao thẳng về phía con lợn rừng. Nó vừa dùng xong kỹ năng, còn 10 giây hồi chiêu, lúc này áp sát không sợ bị tông trúng. Hắn vung một kiếm chém vào lưng nó.
-1 (không phá giáp, trừ máu bắt buộc)
-6 (sát thương trúng độc)
Con lợn rừng cũng chẳng phải dạng vừa, hất cặp răng nanh lên một phát.
-62
Ngô Thiếu Thần vội vàng lùi ra xa. Lúc này hắn chợt nhận ra mình đã bỏ quên một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: tốc độ hồi máu không theo kịp! Rời khỏi chiến đấu cần 10 giây, nghĩa là 50 giây còn lại chỉ hồi được 50 điểm máu. Mà muốn chịu được một cú phản kích của lợn rừng thì lượng máu phải từ 63 trở lên. Nếu đợi máu hồi đủ 63 điểm mới xông lên chém tiếp thì ở giữa sẽ có 13 giây lợn rừng không bị dính độc. Sau khi rời giao tranh, mỗi giây lợn rừng sẽ hồi 1% máu. Tức là trong 3 giây đó nó có thể hồi lại 60 điểm máu. Thế thì thời gian hạ gục lại bị kéo dài thêm một mớ.
Ai dà, quả nhiên quái cấp 6 không dễ xơi thế đâu. Cơ mà đã lỡ mở bát rồi thì chỉ đành khô máu tới cùng thôi.
