Chương 405
Chương 405: Tì Thấp Thú
Đăng ngày 29/09/2026
19
Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, phía Hoa Hạ không xảy ra biến cố gì lớn.
Trên bảng xếp hạng, Vũ Phi vốn đứng đầu nay đã tụt khỏi top mười. Người đứng nhất hiện tại là Ngô Tử Ngâm với cấp độ 85, còn nhóm Mộng Huyễn Khinh Vũ và Quân Lâm đều đã chạm mốc 84.
Chỉ có Vũ Phi đi cùng Ngô Thiếu Thần suốt bao nhiêu ngày qua mà không lên nổi một cấp, vẫn giậm chân ở cấp 83.
Thế nhưng cô chẳng bận tâm chút nào. Quãng thời gian được ở bên cạnh hắn khiến cô thấy vô cùng vui vẻ.
Bình thường Ngô Thiếu Thần quá bận rộn, gần như toàn chạy sang các server khác tung hoành, thỉnh thoảng đi cày cấp chung thì lại đông đủ mọi người. Bản tính Vũ Phi vốn ngại ngùng, đông người như thế cô chẳng dám làm ra hành động gì thân mật.
Hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô quen thui thủi một mình, rất ít khi giao tiếp nên tính cách có phần lạnh lùng, ít nói. Khi ở trong đám đông, sự hiện diện của cô mờ nhạt vô cùng.
Những ngày này xem như cơ hội để cô và Ngô Thiếu Thần ở riêng bên nhau. Dù vẫn còn người khác, nhưng họ đều rất biết ý, ngoài việc đi kéo quái thì gần như tránh ra thật xa, tạo trọn vẹn không gian riêng tư cho hai người.
Thế nên suốt mấy ngày qua, tình cảm của đôi bên lại là lúc thăng hoa nhanh nhất...
Về phần Vũ Phi, Ngô Thiếu Thần thật lòng rất thích cô. Không chỉ vì nhan sắc tuyệt trần, mà phần nhiều là do tính cách của cô: không tranh không giành, chỉ lặng lẽ đứng phía sau lưng hắn, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẫu phụ nữ như vậy ngoài đời thực quả thật hiếm có khó tìm.
Server Hoa Hạ bước vào giai đoạn farm trang bị phát triển ổn định, nhưng các quốc gia khác thì chẳng được thảnh thơi như vậy.
Giới chức các nước đang đau đầu muốn nổ tung vì chuyện xử lý các năng lực giả. Từ ban đầu dùng vũ lực trấn áp, đến khi nhận ra không ăn thua thì chuyển sang chiêu an mềm mỏng.
Thế nhưng, đám năng lực giả một khi mất đi kiềm tỏa thì đâu có dễ nói chuyện. Thậm chí có kẻ bất mãn với chính quyền đã ngang nhiên chiếm thành xưng vương, biến cả thành phố thành hậu cung của riêng mình, cướp bóc hãm hiếp không chuyện ác nào không làm.
Nhiều quốc gia đưa ra những điều kiện hậu hĩnh ngút trời để chiêu mộ năng lực giả, song số người tiếp nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cực chẳng đã, lãnh đạo các nước đành bắt đầu tự gây dựng lực lượng đưa vào trò chơi, vung tiền như rác với hy vọng nhanh chóng đào tạo ra những năng lực giả thuộc biên chế chính quy.
Ngoài đời thực đã vậy, trong game ở các server khác cũng nảy sinh đủ thứ chuyện.
Quái vật công thành đâu phải chuyện riêng của server Hoa Hạ, các server khác cũng có những quái vật hoặc lục địa bị phong ấn tương tự.
Dù server khác có thể không có một báo thủ như Phóng Đãng Bất Cơ, nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ không biết trời cao đất dày đi phá hoại phong ấn.
Server YD...
Lúc này, một thành chính cấp hai tên là Harappa của server Ấn Độ đang hứng chịu đợt quái vật công thành dữ dội. Đám quái vật tấn công thành lần này là loài Tì Thấp Thú cực kỳ hung hãn, vốn bị phong ấn ở Vùng Đất Lưu Đày, nay bị một tên báo thủ nào đó lỡ tay thả ra ngoài...
Lũ Tì Thấp Thú này sở hữu thân hình khổng lồ, mình đồng da sắt, trên đầu có ba con mắt, cái mồm như chậu máu gặp gì nuốt nấy...
Tì Thấp Thú tính tình hung bạo, quan trọng nhất là thực lực mạnh đến rợn người. Con yếu nhất cũng đạt tầm Hoàng Kim, con mạnh nhất thậm chí đã chạm tới cảnh giới Thánh Thú.
Trước sự hung hãn tột cùng của Tì Thấp Thú, người chơi server YD bị đánh cho tan tác, tháo lui từng bước...
Đám Tì Thấp Thú này không chỉ có sát thương vật lý khủng khiếp, mà con mắt thứ ba còn bắn ra tia tử vong với lượng sát thương cực kỳ ghê rợn, khiến người chơi thương vong nặng nề...
Là quốc gia đông dân thứ hai thế giới, lượng người chơi của YD vô cùng đông đảo. Dù không bằng server Hoa Hạ nhưng cũng có tới hàng trăm triệu game thủ.
Tuy nhiên, người thực sự đứng ra thủ thành lại chẳng được bao nhiêu. Nhiều người chơi đến từ các thành chính khác sau khi tận mắt thấy độ khủng bố của Tì Thấp Thú đã lập tức chuồn về thành của mình.
Từ khi biết năng lực trong game có thể mang ra ngoài đời thực, ai nấy đều chỉ lo nâng cao thực lực bản thân. Trận chiến rõ ràng đi nộp mạng thế này đương nhiên chẳng ai dại gì tham gia. Dù Harappa có thủ không nổi thì các thành chính khác cũng đâu mất miếng thịt nào.
Bởi vậy, số người thực sự tham chiến chỉ vỏn vẹn vài chục triệu người chơi bản địa Harappa, cộng thêm một nhóm người chơi thành khác tự tin vào thực lực của mình, gom lại chưa tới một trăm triệu người.
Trước sự càn quét của hàng triệu con Tì Thấp Thú, đám người chơi căn bản không có cửa kháng cự. Lũ quái vật da dày thịt béo lao thẳng vào đội hình, ánh sáng trắng tử trận lóe lên liên hồi khắp chiến trường.
Cuối cùng, Tì Thấp Thú xé toang phòng tuyến tràn vào thành. Ngay cả khi Thủ Hộ Giả của thành chính xuất chiến cũng không tài nào ngăn nổi. Phía Tì Thấp Thú có tới ba con Thánh Thú, trong khi thành chính chỉ có duy nhất một Thủ Hộ Giả cấp Thánh.
Sau khi vị Thủ Hộ Giả cấp Thánh bị tiêu diệt, lũ Tì Thấp Thú càng thêm lộng hành, điên cuồng càn quét khắp thành. Trụ lõi thành chính bị đập vỡ nát, Harappa chính thức thất thủ. Toàn bộ người chơi Harappa đều bị tụt cấp, mất đi thành chính và không thể mua sắm tiếp tế, muốn đổi sang thành khác phải trả cái giá vô cùng đắt đỏ.
Lũ Tì Thấp Thú tàn bạo sau khi chiếm được thành vẫn tiếp tục đập phá điên cuồng, biến cả tòa thành sầm uất thành một đống đổ nát hoang tàn. Tám thành chính cấp hai của server YD nay chỉ còn lại bảy.
Hạ được thành chính, Tì Thấp Thú bắt đầu lùng sục tàn sát người chơi trong toàn bộ khu vực, hễ thấy bóng người là nghiền nát ngay lập tức.
Vì thành chính đã bị hủy hoại, người chơi không thể dùng trận pháp dịch chuyển, muốn sang thành khác chỉ còn cách cuốc bộ...
Mỗi thành chính đều có điểm kết nối với nhau, nhưng điểm đó lại nằm ở khu vực rìa xa xôi, đường sá cách trở và phải băng qua những bãi quái cấp cao. Thế nên việc đổi thành chính chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Cứ như vậy, cả khu vực thành Harappa biến thành địa bàn riêng của Tì Thấp Thú, người chơi chỉ còn nước dắt díu nhau tháo chạy.
Lũ Tì Thấp Thú đi lại rải rác khắp nơi, tựa như đang phô trương lãnh thổ của chính mình...
Tại một cánh rừng nọ, hai con Tì Thấp Thú cấp Kim Cương đang lượn lờ dạo chơi, bỗng nhiên thân hình chúng nhạt dần rồi biến mất tăm...
Ngoài đời thực...
YD...
Trong một cánh rừng cách NDB không xa, hai con quái thú khổng lồ đột ngột hiện hình, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh quất bốn phía...
Kích thước của hai con quái vật này đối với con người ngoài đời thực chẳng khác nào cự thú thời tiền sử. Động vật trên cạn lớn nhất thế giới hiện nay là voi châu Phi cũng chỉ cao tầm 3,5 mét, dài chừng 4 mét.
Thế nhưng voi châu Phi đem so với hai con quái vật này chỉ như trò con nít. Cả hai con quái đều bốn chân chạm đất mà chiều cao đã tới 8 mét, chiều dài tính cả đuôi phải hơn 20 mét, khác gì hai pháo đài di động.
Chúng nhìn nhau, đều thấy rõ sự mờ mịt trong mắt đối phương, sau đó liền cùng sải bước tiến ra bên ngoài...
Chẳng mấy chốc, khu vực NDB vốn chưa kịp hồi phục lại một lần nữa đón nhận đợt xâm lăng của quái vật. Mà lần này, quái vật mạnh hơn con hổ đợt trước cả trăm lần. Chúng đi tới đâu, thành phố hóa thành bình địa tới đó, những tòa nhà cao tầng chỉ cần quệt nhẹ là sụp đổ tan tành.
Đến khi người dân nhìn rõ diện mạo của hai con quái vật, tất cả đều chết lặng vì kinh hãi. Hai sinh vật này họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là lũ Tì Thấp Thú vừa san phẳng thành chính của họ trong game.
Tin tức quái vật trong game bước ra đời thực ngay lập tức làm bùng nổ toàn cầu...
Người dân thế giới vừa mới chấp nhận sự thật năng lực trong game có thể mang ra đời thực, nay lại bị một tin chấn động khác đập thẳng vào mặt, kinh hoàng đến mức không thốt nên lời.
Dù trước đó từng có người hoài nghi về khả năng này, nhưng khi quái vật ảo thực sự bằng xương bằng thịt giẫm đạp lên hiện thực, tất cả vẫn không tài nào nuốt trôi được sự thật.
Hai con Tì Thấp Thú cấp Kim Cương đối với người thường ngoài đời chẳng khác nào một thảm họa hủy diệt. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cả khu vực NDB đã biến thành đống tro tàn đổ nát. Vô số người bị Tì Thấp Thú nuốt chửng ngay tại chỗ, vô số người bị nhà cửa sụp đổ đè chết, số người sống sót chạy thoát mười phần không còn nổi một.
Giới chức YD một lần nữa điều động máy bay ném bom tới chi viện, nhưng vừa vào tầm là bị con mắt thứ ba của hai con Tì Thấp Thú bắn tia tử vong nổ tung giữa trời. Ngược lại, bom đạn trút xuống mình chúng chỉ như gãi ngứa, không để lại lấy một vết xước.
Sau đó, YD tiếp tục xuất kích hàng chục chiến đấu cơ hòng tiêu diệt hai con quái vật, kết cục vẫn là toàn quân bị xóa sổ...
Giây phút này, chính quyền YD đã thực sự hoảng loạn, tất cả những ai dõi theo trận chiến này đều rợn tóc gáy...
Dù thảm kịch xảy ra ở YD, nhưng một khi quái vật trong game đã xuất hiện ở đó, thì các nơi khác hoàn toàn có thể là mục tiêu tiếp theo.
Đứng trước loài quái vật bất khả chiến bại như vậy, nhân loại bỗng thấy bản thân nhỏ bé đến thảm thương...
