Chương 407
Chương 407: Dị năng giả VS Tì Thấp Thú
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vụ Tì Thấp Thú ở YD khiến lòng người hoang mang tột độ, giờ đây đã trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất trên toàn cầu.
Hầu như ai nấy đều đang dán mắt theo dõi xem phía YD sẽ đối phó thế nào với hai con Tì Thấp Thú này,
hay nói đúng hơn là mọi người đều muốn xem rốt cuộc phải làm sao mới xử lý được hai con quái vật kia.
Trong khi đó, phía YD lại sứt đầu mẻ trán vì chuyện này. Họ đã thử đủ mọi loại vũ khí nhưng vẫn không thể gây ra chút tổn thương nào cho hai con Tì Thấp Thú, đến mức họ thậm chí còn nhen nhóm ý định dùng đến cả vũ khí hạt nhân...
Nhưng hai con Tì Thấp Thú lại đang nằm ngay trong lãnh thổ YD, một khi kích hoạt vũ khí hạt nhân thì tổn thất sẽ khủng khiếp không thể đo đếm, hơn nữa hàng nóng cỡ này cũng đâu phải muốn xài là xài.
Quan trọng nhất là, dù có dùng đến vũ khí hạt nhân đi chăng nữa, họ cũng chẳng dám chắc có thể tiêu diệt được hai con quái vật này hay không, thế nên chuyện này suýt nữa đã ép cấp cao YD phát điên...
Đúng lúc này, có người đưa ra ý kiến: đã là quái vật chui ra từ trong game, vậy tại sao không mời người có siêu năng lực ra tay? Biết đâu năng lực giả lại giải quyết được thì sao...
Thế là phía chính quyền YD chi ra một khoản tiền khổng lồ để mời các năng lực giả tới tiêu diệt hai con quái vật.
Cơ mà năng lực giả cũng đâu có ngu. Tuy hình thể của Tì Thấp Thú cơ bản đều na ná nhau, ở ngoài đời thực cũng chẳng nhìn ra được hai con này thuộc cảnh giới nào, nhưng chỉ nhìn vào sức tàn phá khủng khiếp của chúng là đủ biết hai của nợ này tuyệt đối không phải dạng vừa...
Dẫu vậy, dù hơn 99% mọi người đều tỉnh táo nhìn nhận thực tế, thì đời nào cũng có một hai kẻ tự cao tự đại...
Loại người này sau khi sở hữu siêu năng lực liền ảo tưởng bản thân đã vô địch. Bởi vì ở ngoài đời thực, họ chẳng cần dốc hết sức, chỉ tiện tay vung một cái là đủ gây ra sức tàn phá kinh người, thành ra đâm mờ mắt, chẳng có lấy một chút tự nhận thức sâu sắc nào về thực lực của chính mình.
Thứ họ nghĩ trong đầu là: chỉ cần làm thịt được hai con Tì Thấp Thú này, họ sẽ lập tức nổi như cồn trên toàn thế giới,
vừa ẵm trọn phần thưởng kếch xù lại vừa nổi tiếng, đúng chuẩn một công đôi việc, danh lợi vẹn toàn.
Thế là quả thực có mấy năng lực giả đã nhận nhiệm vụ này...
Vài tiếng sau, chính quyền YD dùng máy bay vận tải quân sự đưa ba năng lực giả đến vị trí cách hai con Tì Thấp Thú hơn mười cây số.
Họ chẳng dám bay lại quá gần, kẻo ăn một phát tia chết chóc là bốc hơi ngay tắp lự...
Điều thú vị là trong ba năng lực giả, YD chỉ có đúng một người, hai người còn lại thế mà lại đến từ Hàn Quốc, hơn nữa hai kẻ này còn là tự mò sang YD sau khi phát hiện có Tì Thấp Thú xuất hiện.
Cả ba đều mang vẻ mặt trời bằng vung, thậm chí còn nhìn nhau không vừa mắt, sặc mùi thuốc súng.
Toàn bộ đợt hành động lần này được phát sóng trực tiếp, thu hút vô số người xem trên khắp thế giới. Rất nhiều người lần đầu tiên được thấy năng lực giả nên đều muốn mục sở thị màn thể hiện của họ ở ngoài đời thực ra sao.
Ba người cứ vừa cãi cọ vừa tiến về phía Tì Thấp Thú, thế mà không hề có chút sợ sệt nào, hoàn toàn chẳng để con thú kia vào mắt...
Rất nhanh, ba người đã chạm mặt Tì Thấp Thú. Đến lúc này bọn họ mới bắt đầu thấy căng thẳng, chủ yếu là vì thể hình đồ sộ của Tì Thấp Thú mang lại áp lực thị giác quá khủng khiếp.
Đúng lúc này, một gã đàn ông lập tức ném thẳng chiêu Mưa Lửa Sao Băng về phía Tì Thấp Thú.
Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, từng quả cầu lửa từ trên cao nện ầm ầm xuống hai con quái vật.
"Oa..."
Người xem không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tuy kỹ năng Mưa Lửa Sao Băng này trong game chẳng có gì lạ, nhưng khi được tung ra ngoài đời thực, cảm giác đem lại lại chấn động vô cùng...
Thấy gã ra tay, hai người còn lại cũng lập tức phát động tấn công, cả hai đều chơi hệ chiến sĩ.
Khi đi khiêu chiến Chiến Thần Điện, chiến sĩ đúng là dễ qua ải hơn một chút, mà tính trên bình diện chung trong Thần Dụ, tỷ lệ người chơi chiến sĩ cũng chiếm phần đông hơn...
Ngoài đời thực không mang được vũ khí ra, nhưng hai gã này lại rất làm màu khi tự rèn cho mình một thanh đại đao. Bình thường nếu chỉ dùng để dẫn dắt thi triển kỹ năng thì không sao, nhưng thứ hàng phàm trần này hễ chém mạnh thật lực là cầm chắc gãy nát...
Hai gã vung đại đao, hùng hổ lao về phía hai con Tì Thấp Thú...
"Liệt Địa Trảm..."
"Khai Thiên Trảm..."
Ngay khi áp sát Tì Thấp Thú, cả hai gần như đồng thời tung kỹ năng...
"Oành..."
"Oành..."
Hai tiếng nổ vang rền trời dội lên, hai vệt sáng chém thẳng vào thân thể hai con Tì Thấp Thú, thế nhưng chẳng hề gây ra được chút sát thương nào...
Đôi mắt hai con Tì Thấp Thú lóe lên tia giễu cợt, ngay sau đó tiện tay tát sang một vuốt...
"Bốp..."
"Bốp..."
Hai tiếng va chạm vang lên, hai người lập tức bị hất văng ra ngoài. Dường như đã kích hoạt kỹ năng giữ mạng nào đó nên cả hai lại không hề hấn gì nhiều...
Nghĩ lại thì ở thời điểm này mà lên tới cấp Kim Cương thì ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh...
Thế nhưng lúc này trong mắt hai người chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Hai cú cào vừa rồi đã cho họ thấy khoảng cách một trời một vực giữa mình và hai con Tì Thấp Thú trước mặt...
Ngay sau đó, cả hai dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Đây là ngoài đời thực, chết là hết phim.
Còn tên pháp sư kia, sau khi thấy đòn tấn công của mình chẳng gãi ngứa nổi cho hai con Tì Thấp Thú, cũng lập tức chọn bài chuồn...
Tiền tài danh vọng cái thá gì, sao quý bằng cái mạng son...
Mới lúc nãy còn làm bộ ngầu lòi, chớp mắt cái cả ba đã rén ngang...
Không ít người theo dõi buổi phát sóng đồng loạt bật ra tiếng "xì..." khinh bỉ.
Thế nhưng, họ muốn chạy, Tì Thấp Thú sao có thể buông tha.
Về mặt tốc độ, kẻ chỉ giữ được 20% thuộc tính như họ làm sao đua nổi với Tì Thấp Thú.
Chỉ trong chớp mắt, hai con Tì Thấp Thú đã đuổi sát ngay sau lưng...
Thấy đường cùng không thoát nổi, một tên chiến sĩ nghiến răng bật nhảy lên thật cao, chém một nhát đao rực sáng thẳng mặt đối thủ.
Cùng lúc đó, cái đuôi của con Tì Thấp Thú cũng quất thẳng tới hắn.
Giữa lằn ranh sinh tử, trên người hắn đột nhiên bung ra một lớp khiên hộ thể màu vàng. Chiếc đuôi quất nát khiên chắn, lực thừa còn lại dội thẳng vào người, đánh văng hắn đi hơn mười mét, ngã rạp xuống đất hộc máu không ngừng.
Thế nhưng nhát chém kia của hắn lại khiến Tì Thấp Thú tóe máu, xem chừng là dạng kỹ năng bỏ qua phòng ngự.
Thấy Tì Thấp Thú đổ máu, vô số khán giả trố tròn mắt...
"Quả nhiên vẫn là năng lực giả đỉnh hơn, lớp da đại bác bắn không thủng mà bị chém một đao chảy máu kìa..."
Tên chiến sĩ còn lại cũng bị một con Tì Thấp Thú đuổi kịp. Thấy đuôi quái thú quất tới, hắn quyết đoán bật chiêu Xung Kích, thân hình tức thì biến mất rồi xuất hiện cách đó hơn mười mét, khiến cú đánh của Tì Thấp Thú vồ hụt...
Hai con Tì Thấp Thú gầm lên một tiếng giận dữ, rõ ràng rất bực bội vì chưa tiễn được mấy con mồi về chầu trời, lập tức lại lao tới...
Ở phía bên kia, tên pháp sư lại mừng thầm trong bụng, bởi vì mục tiêu của hai con quái vật là hai tên chiến sĩ kia chứ không thèm đuổi theo hắn. Cứ đà này có khi hắn lại tẩu thoát thành công.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một tia sáng xám xịt bỗng nhiên lóe lên, phóng tới như sét đánh ngang tai, xuyên thủng cơ thể hắn trong tích tắc...
Dáng người tên pháp sư khựng lại, chầm chậm cúi đầu nhìn cái lỗ thủng to tướng nơi lồng ngực...
"Hóa ra... chúng nó từ đầu đến cuối chỉ đang vờn mình..."
Đó là ý nghĩ cuối cùng xoẹt qua trong đầu tên pháp sư trước khi hắn đổ gục xuống đất, tắt thở hoàn toàn...
Phía bên này, hai tên chiến sĩ lại bị Tì Thấp Thú đuổi kịp. Có lẽ đã chán trò mèo vờn chuột, hai con Tì Thấp Thú đột ngột ngoác rộng miệng. Một lực hút kinh hoàng cuốn tới, hai gã chiến sĩ không mảy may có sức chống cự, bị nuốt chửng ngay tắp lự vào bụng quái thú.
Hai con Tì Thấp Thú thè lưỡi liếm mép, nom bộ vẫn còn thòm thèm...
Rồi sau đó, chúng lại đủng đỉnh sải bước hướng về phía một thành phố cách đó không xa...
Mọi người theo dõi buổi phát sóng đều chết lặng. Họ đã thấy được sức mạnh của năng lực giả, nhưng chính điều đó lại càng khiến họ tuyệt vọng hơn.
Năng lực giả mạnh mẽ nhường ấy, đứng trước mặt hai con Tì Thấp Thú lại chẳng khác nào loài kiến cỏ bị tùy tiện bóp chết, cứ đà này thì còn ai trị nổi hai con quái vật này nữa đây...
"Tôi thấy dùng năng lực giả đối phó chúng là hướng đi đúng đấy chứ, đánh không lại chẳng qua do mấy người này chưa đủ trình thôi. Nếu có một cao thủ năng lực giả thật sự mạnh ra tay, khéo lại hạ được chúng đấy!"
"Chuẩn luôn, tôi thấy vũ khí hiện đại vô dụng với chúng rồi, YD bắn phá bấy lâu mà có gãi ngứa được đâu, trong khi năng lực giả vừa rồi lại chém nó chảy máu. Tôi nghĩ chỉ cần thực lực đủ mạnh thì hoàn toàn có thể diệt được."
Khi luồng ý kiến này nổ ra trên khắp các kênh thảo luận, nó nhanh chóng nhận được sự đồng tình của vô số người.
Mà hễ nhắc đến năng lực giả thực lực đứng hàng đầu, gần như tất cả mọi người đều lập tức nhớ tới một cái tên...
"Trần Phong của Hoa Hạ!"
Nhắc đến Trần Phong của Hoa Hạ thì chẳng ai nghi ngờ thực lực của hắn cả. Ngay cả mấy server hận hắn đến tận xương tủy cũng đành phải ngậm ngùi thừa nhận, nếu muốn làm thịt hai con Tì Thấp Thú này, e rằng chỉ có Trần Phong của Hoa Hạ mới gánh nổi...
Thế là, áp lực lúc này dồn thẳng sang phía Hoa Hạ...
