Chương 411
Chương 411: Sự chấn nhiếp của Lão Đằng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Rất lâu sau, mọi người mới hoàn hồn sau cú sốc kinh hoàng...
"Cái này… mạnh quá mức rồi đấy!"
"Đỉnh vãi chưởng!"
"Ngầu vãi, đúng là thú cưng của đại thần Trần Phong có khác!"
Khoảnh khắc này, toàn thể người chơi Hoa Hạ đều sôi sục, đại thần Trần Phong lần này đã mang lại cho họ quá nhiều thể diện...
Bên cạnh Hoa Hạ, nơi vui mừng nhất dĩ nhiên phải kể đến YD. Nhìn thấy hai con Tì Thấp Thú hành hạ họ suốt bao ngày qua bị tiêu diệt gọn gàng, toàn bộ người dân YD đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát khỏi nguy cơ diệt quốc...
Trái lại, các quốc gia khác đều đồng loạt câm nín. Sự áp đảo của Lão Đằng khiến họ cảm nhận được một mối đe dọa khổng lồ...
Thế nhưng rất nhanh sau đó, linh cảm của họ đã thành hiện thực...
Sau khi kết liễu hai con Tì Thấp Thú, Lão Đằng không hề quay về ngay, bởi nó vẫn còn một nhiệm vụ khác...
Ngô Thiếu Thần chưa bao giờ là kẻ chịu thiệt. Những ngày qua hắn không thèm để ý đến những tiếng gào thét bên ngoài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn bỏ qua...
Đám người kia vẫn chưa nhìn rõ tình thế, thậm chí còn dám gây sức ép lên Hoa Hạ, Ngô Thiếu Thần đương nhiên phải giúp họ tỉnh ngộ một chút...
Thế nên lúc trên đường đi, hắn đã điểm mặt vài quốc gia nhảy nhót hăng nhất cho Lão Đằng nghe, dặn nó xử lý xong hai con Tì Thấp Thú thì tiện đường ghé qua hỏi thăm luôn một thể!
Chỉ có điều, Ngô Thiếu Thần rõ ràng đã đánh giá quá cao khả năng định hướng của Lão Đằng. Dù suốt dọc đường hắn đã nhắc đi nhắc lại vị trí của từng nước, thì lúc này Lão Đằng vẫn mù tịt, chẳng biết phải bay về hướng nào...
Lúc này, ánh mắt của cả thế giới vẫn đổ dồn vào Lão Đằng, muốn xem nó sẽ quay về bằng cách nào...
Thế nhưng, hành động tiếp theo của nó lại khiến tất cả rớt cằm...
Lão Đằng lượn thẳng tới bầu trời phía trên thành phố gần nhất...
Và rồi...
"Này, ai nói cho tôi biết, cái nước H gì đó đi đường nào?"
Tiếng gầm của Lão Đằng vừa dứt, tất cả mọi người lại ngớ người ra. Cả thành phố bên dưới đều khựng lại mọi hoạt động, gương mặt ai nấy đều bàng hoàng nhìn chằm chằm con mãng xà khổng lồ trên không trung...
"Vãi chưởng, con rắn này biết nói tiếng người kìa!"
"Mẹ kiếp, thành tinh rồi à!"
"Nó nói tiếng nước nào thế, nghe lạ hoắc mà sao tôi vẫn hiểu được nó nói gì nhỉ!"
"Tôi cũng thế!"
Trên bầu trời thành phố, Lão Đằng trợn tròn mắt nhìn đám người bên dưới, còn bên dưới cũng trố mắt nhìn ngược lại nó. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó tả!
"Này, rốt cuộc có ai biết đi nước H thế nào không hả!" Lão Đằng lại gắt lên một câu.
Lần này đám người bên dưới mới giật mình hoàn hồn, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, rõ ràng đã bị uy áp của Lão Đằng dọa cho mất mật...
May thay vẫn có kẻ to gan, một gã đàn ông yếu ớt lên tiếng: "Đằng... Đằng gia, ngài muốn đi nước H sao? Nơi đó xa lắm đấy..."
Cái đầu khổng lồ của Lão Đằng lập tức áp sát trước mặt gã: "Chỉ hướng cho tôi là được!"
Gã đàn ông sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, run rẩy giơ tay chỉ về một hướng...
"Cảm ơn nhé!"
Lão Đằng lịch sự cảm ơn một câu, sau đó lập tức biến mất ngay tại chỗ...
"K... Không có gì." Gã đàn ông run lập cập đáp lại.
Trên bầu trời, một con cự xà dài hàng trăm mét đang xé gió lao đi với tốc độ không tưởng...
Vệ tinh của các nước đều dốc hết sức truy tìm tung tích của nó, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng bắt được một vệt tàn ảnh nhạt nhòa, tốc độ thực sự quá khủng khiếp!
Trong khi đó, trên mạng đã nổ ra một trận hỗn chiến...
"Các ông bảo Lão Đằng tới nước H làm gì thế?"
"Ai biết được, nó biết đến nước H là tôi đã sốc tận óc rồi..."
"Liệu có khả năng dạo này nước H gáy to quá, nên đại thần Trần Phong phái nó sang đấy dạo chơi không?"
"Chuẩn rồi đấy người anh em, rất có thể luôn..."
"Ha ha, ngứa mắt bọn nước H từ lâu rồi, đại thần Trần Phong uy vũ!"
Lúc này, nước H đang hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn...
Nhìn bóng đen khổng lồ kia đang ngày một áp sát biên giới, từ giới thượng tầng cho tới người dân nước H đều đứng ngồi không yên...
Tất cả đều gào thét trong lòng...
"Mày đừng có qua đây!"
Giới chức cấp cao của nước H lập tức phát thông điệp khẩn cấp gửi tới Hoa Hạ...
"Yêu cầu phía Hoa Hạ lập tức liên hệ với Trần Phong, bảo hắn thu hồi thú cưng, dừng ngay mọi hành vi không đúng mực, nếu không chắc chắn sẽ làm rạn nứt tình hữu nghị giữa hai nước!"
Sau khi nghe tuyên bố từ phía nước H, cộng đồng mạng Hoa Hạ đều cười bò, thậm chí ngay cả các lãnh đạo cấp cao cũng phải bấm bụng nhịn cười...
Là người của chính quyền, họ đương nhiên không thể cười cợt bừa bãi, trừ khi không thể nhịn nổi nữa...
Qua lời tuyên bố đó, ai cũng nhận ra nước H đã sợ đến mất mật. Kẻ mấy ngày nay cứ vỗ ngực xưng mình là số hai thì không ai dám nhận số một, giờ đây đã thực sự run rẩy...
Thấy phía Hoa Hạ chẳng thèm đếm xỉa, giới chức nước H lại tiếp tục lên tiếng: "Trần Phong của Hoa Hạ, yêu cầu anh lập tức dừng mọi hành vi nguy hiểm, thu hồi thú cưng, tránh khơi mào chiến tranh giữa hai nước..."
Thế nhưng, Hoa Hạ vẫn im lặng như tờ...
Ngược lại, một số quốc gia trước đó hùa theo gây sức ép bắt đầu đứng ra lên tiếng bênh vực nước H. Dù sao bọn họ cũng cùng hội cùng thuyền, Trần Phong có thể thả thú cưng sang nước H thì mục tiêu tiếp theo rất có thể sẽ là họ...
Thế là, nước M, nước Oa cùng hàng loạt quốc gia khác đua nhau lên tiếng chỉ trích...
"Chẳng phải Hoa Hạ luôn chủ trương chung sống hòa bình sao? Hành động này rõ ràng là đang kích động chiến tranh quốc tế! Yêu cầu Hoa Hạ hãy hành xử cẩn trọng!"
Lần này, Hoa Hạ cuối cùng cũng chịu phản hồi...
"Chúng tôi đã liên hệ với Trần Phong, cậu ấy khẳng định đây là hành vi tự phát của thú cưng, hoàn toàn không liên quan đến phía Hoa Hạ cũng như bản thân cậu ấy..."
Người phát ngôn chính thức của Hoa Hạ nói xong câu này cũng cảm thấy mặt mình nóng ran...
Câu này quả thực là do Ngô Thiếu Thần nhờ Mộng Huyễn Khinh Vũ chuyển lời, chỉ là hắn không ngờ Lão Đằng lại công khai chặn đường hỏi hướng đi như thế...
Đúng như dự đoán, nghe xong câu trả lời của Hoa Hạ, cả thế giới đều bĩu môi khinh bỉ...
"Có quỷ mới tin, định lừa ai thế? Một con thú cưng trong game mà biết đến nước H à? Bọn họ nổi tiếng đến mức đấy cơ đấy?"
"Đúng thế, coi chúng tôi là lũ ngốc chắc..."
Thế nhưng, dù họ có tin hay không thì Lão Đằng cũng đã đặt chân tới nước H, hơn nữa còn tìm đến cực kỳ chính xác...
Cần biết rằng gã đàn ông ở YD chỉ chỉ tay về một hướng chung chung, vậy mà Lão Đằng lại có thể mò đúng vị trí nước H...
Bên trong chuyện này mà không có mờ ám thì có mù mới không nhận ra. Từ YD muốn bay sang nước H buộc phải băng qua Hoa Hạ, phần lớn thời gian nó đều bay trên không phận của Hoa Hạ cơ mà...
Theo bước chân của Lão Đằng, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Tất cả đều nín thở chờ xem rốt cuộc nó mò tới nước H để làm gì...
"Đùng... Đùng... Đùng..."
Một chuỗi âm thanh nổ vang trời đất rền rĩ vang lên, hòn đảo JZ, biểu tượng du lịch lừng danh của nước H, chính thức bốc hơi khỏi bản đồ thế giới...
Lão Đằng rõ ràng chẳng biết hai chữ khách khí viết thế nào. Vừa giáng thế, nó đã thổi bay luôn hòn đảo lớn nhất của nước H, dạy cho cả thế giới biết thế nào mới là sức mạnh thực sự!
"!!!"
Cảnh tượng này mang lại cú sốc chấn động mang tầm lịch sử. Đừng nói là người nước ngoài, ngay cả cư dân mạng Hoa Hạ cũng đều trố mắt ngoác mồm...
Sự khủng bố của Lão Đằng đã đập tan mọi nhận thức vốn có của loài người...
Đến tận lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra hai con Tì Thấp Thú trước đó chỉ là trò mèo quậy phá vặt vãnh, vị trước mắt này mới là trùm cuối đích thực...
Giới chức nước H hoàn toàn chết lặng, thánh địa du lịch lớn nhất cả nước cứ thế mà bay màu sao?
Lúc này, toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao của nước H đều run rẩy khắp người, rõ ràng đã bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc...
