Chương 431
Chương 431: Thông tin về Băng Tuyết Nữ Hoàng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tách khỏi Duyên Khởi Duyên Diệt, Ngô Thiếu Thần vốn tính kéo Ngô Tử Ngâm với mọi người đi săn boss cày danh vọng,
nhưng nghĩ lại thì thực lực của cả đám giờ chẳng cần hắn bảo kê nữa, trừ khi đụng phải Thánh thú, còn lại đều tự xử ngon ơ.
Mà Thánh thú thì đâu phải dễ gặp như thế...
Thành ra Ngô Thiếu Thần quyết định không đi nữa mà lững thững tiến thẳng về phủ thành chủ, định bụng hỏi thăm chút tin tức về Băng Tuyết Nữ Hoàng.
Đoán chừng thành chủ sẽ biết đôi chút, hoặc giả trong sử sách có ghi chép lại chăng...
Đi một mạch tới phủ thành chủ Cực Băng Thành, đám lính gác cổng vẫn giữ thái độ cực kỳ cung kính đón hắn vào trong...
Lần này chẳng phải nhờ cống hiến gì to tát cho thành phố, đơn thuần chỉ vì thực lực. Cảnh giới Thánh Cấp sờ sờ ra đó khiến đám lính canh chẳng dám hé răng cản đường nửa bước...
Chẳng mấy chốc, thành chủ Cực Băng Thành đã ra tiếp đón Ngô Thiếu Thần rất mực niềm nở...
"Không biết tiểu huynh đệ tìm tôi có việc gì thế?" Thành chủ nhã nhặn hỏi.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn tìm ngài nghe ngóng về một người." Ngô Thiếu Thần tùy ý đáp.
"Người nào?"
"Băng Tuyết Nữ Hoàng..."
"........."
Thành chủ sửng sốt, có chút kinh ngạc: "Cậu thế mà lại biết Băng Tuyết Nữ Hoàng!?"
Thấy vẻ mặt của thành chủ, Ngô Thiếu Thần chắc mẩm đối phương biết rõ nên nói tiếp:
"Tôi phát hiện vài món đồ Băng Tuyết Nữ Hoàng để lại ở Cực Bắc Băng Nguyên, tò mò quá nên mới qua đây hỏi xem sao."
"Cực Bắc Băng Nguyên? Lẽ nào tẩm cung của Băng Tuyết Nữ Hoàng thực sự nằm ở Cực Bắc Băng Nguyên!?" Thành chủ trợn tròn mắt.
"Ơ kìa, chuyện tẩm cung tính sau đi, ngài kể cho tôi nghe chút chuyện về Băng Tuyết Nữ Hoàng này trước đã." Ngô Thiếu Thần bảo.
"Ờ... thật ra tôi biết cũng chẳng nhiều, chỉ rõ bà ấy mang thiên phú yêu nghiệt, là một trong số cực ít người có thể dựa vào năng lực bản thân để thăng lên Siêu Thần cấp..." Thành chủ đáp.
"Siêu Thần cấp...!? Cường giả tầm cỡ đó sao lại hầu như không có ai biết đến sự tồn tại thế này..." Ngô Thiếu Thần nhíu mày.
"Nghe đồn bà ấy tính tình đạm bạc, trước giờ chỉ sống ở Cực Bắc Chi Địa, chẳng hề qua lại với người ngoài nên người biết tới vô cùng ít ỏi. Cũng chỉ có Cực Băng Thành chúng tôi còn lưu lại chút ghi chép, chứ mấy chủ thành khác đoán chừng chẳng ai hay có nhân vật này đâu..." Thành chủ giải thích.
"Được rồi, thế ngài có biết bà ấy chết như thế nào không?" Ngô Thiếu Thần hỏi tiếp.
"Vạn năm trước, Đại Lục Thánh Quang hứng chịu kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay, không ít cường giả Siêu Thần cấp đều ngã xuống trong trận chiến ấy, bà ấy cũng không ngoại lệ..." Thành chủ trầm giọng.
Ngô Thiếu Thần gật gù, tuy không moi thêm được nhiều tin tức nhưng chỉ cần biết Băng Tuyết Nữ Hoàng từng là cường giả Siêu Thần cấp là đủ rồi...
Dù sao hắn cũng chẳng thể có bất kỳ tiếp xúc nào với bà ta, thuần túy chỉ là tính tò mò thôi...
Rời khỏi phủ thành chủ, Ngô Thiếu Thần quyết định đi cày cấp để tích lũy Bất Hủ Chi Thể và điểm thiên phú...
Thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ, còn phải nâng thêm nữa...
Một ngày sau, A Đồng Mộc thu dọn đồ đạc xong xuôi liền gửi tin nhắn cho Ngô Thiếu Thần...
Ngô Thiếu Thần lập tức đăng xuất, dịch chuyển tới chỗ A Đồng Mộc rồi đón cậu ta về trang trại...
Ba ngày sau, vợ chồng Duyên Khởi Duyên Diệt lái xe tới trang trại...
Mọi người cùng đăng xuất để mở tiệc đón gió tẩy trần cho cả ba...
Lúc Ngô Thiếu Thần vứt xác Bát Kỳ Đại Xà ra bảo hầm thịt rắn cho cả bọn ăn, toàn bộ phái nữ lắc đầu quầy quậy, ngay cả cánh đàn ông cũng mặt mày đầy vẻ chê bai...
Cái mã ngoài của Bát Kỳ Đại Xà nhìn đúng là tụt cả hứng ăn uống, rốt cuộc Ngô Thiếu Thần đành phải quẳng nó cho Lão Đằng dọn dẹp...
Cuối cùng Ngô Thiếu Thần đành chui vào game săn hai con lợn rừng nhét vào Càn Khôn Giới xách ra ngoài. Dù sao đã tới trang trại thì cũng phải làm tí đặc sản cho khác bọt chứ...
Xác quái trong game mười phút sau sẽ tự động làm mới, cơ mà xách ra ngoài đời thực thì chịu chết, đồng nghĩa với việc bãi quái chỗ kia vĩnh viễn mất đi hai con lợn rừng...
Cơ mà đấy chẳng phải chuyện cả đám cần bận tâm, bọn họ chỉ biết thịt lợn rừng trong game ăn vào thơm ngon nhức nách...
"Đại ca, bọn em có chuyện này muốn bàn với anh..." Hoàng thiếu vừa gặm thịt lợn rừng vừa nghiêm túc nói.
"Việc gì, cứ nói thẳng đi..." Ngô Thiếu Thần bảo.
"Chuyện là thế này, từ sau vụ Thẩm Dương, tụi em ai cũng nơm nớp lo, chẳng biết đợt quái vật xâm lăng tiếp theo sẽ diễn ra lúc nào. Tụi em muốn đón bố mẹ qua đây, vừa tiện bề bảo vệ, lại vừa nhờ các cụ phụ chăm nom trang trại." Hoàng thiếu nói.
"Thì cứ đón tới đi, đằng nào phòng ốc ở đây cũng thừa mứa. Mọi người còn vướng bận người thân nào cứ đón hết qua, thế thì khu này mới xôm tụ chứ." Ngô Thiếu Thần nói.
Hắn chỉ có mỗi cô em gái là người thân duy nhất nên cũng chẳng nghĩ ngợi phức tạp...
"Tuyệt quá, cảm ơn đại ca!" Hoàng thiếu mừng rỡ đáp.
Gương mặt những người khác cũng nở nụ cười rạng rỡ...
Tất nhiên, vẫn có người cảm thấy chạnh lòng...
Lúc này Vũ Phi và A Đồng Mộc trông khá cô đơn, buồn bã...
Ngô Thiếu Thần nắm lấy bàn tay Vũ Phi, lại vỗ nhẹ lên vai A Đồng Mộc để an ủi hai người...
Cơm nước xong xuôi, mọi người đăng ký danh sách, Mộng Huyễn Khinh Vũ chỉ cần một cuộc điện thoại là từng chiếc trực thăng lập tức cất cánh...
Mấy tiếng sau, cả khu trang trại trở nên nhộn nhịp hẳn...
Đám Hoàng thiếu ai nấy tự thu xếp chỗ ở cho bố mẹ. Bậc phụ huynh có người cũng chơi game, còn ai lớn tuổi không thích chơi thì có thể phụ chăm nom mấy mảnh vườn rau trong trang trại, cuộc sống trôi qua an nhàn tự tại...
Loay hoay xong xuôi mọi việc rồi đăng nhập lại thì trời đã khuya, nhóm Quân Lâm dẫn theo vợ chồng Duyên Khởi đi cày danh vọng...
Còn Ngô Thiếu Thần tiếp tục công cuộc cày cấp, tích lũy Bất Hủ Chi Thể và điểm thiên phú...
Hai ngày sau, Ngô Thiếu Thần leo lên cấp 90, điểm thiên phú rốt cuộc cũng cày max. Lên Thánh Cấp rồi thì mỗi cấp giới hạn độc tố là 1.000 điểm, cấp 90 cày đầy là 90.000 điểm sát thương độc, so với sức tấn công thuần túy thì đúng là thua sút không ít...
Thế nhưng hắn vẫn còn một con đường khác để gia tăng sát thương thiên phú, đó chính là đi tìm đủ loại độc vật để thử độc...
Đây là đặc tính nhận được sau khi hạ boss Thần Cấp giúp thiên phú đột phá, trước giờ hắn chưa từng thử qua, nhân dịp này thử luôn cho biết...
Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt đột nhiên gửi tin nhắn tới báo danh vọng của cô đã cày chạm mốc 1 triệu điểm...
Mắt Ngô Thiếu Thần sáng lên, lập tức giao dịch Khóa Phục Truyền Tống Thạch cho cô, dặn cô qua server Mỹ hốt luôn gói quà hoàng kim về trước...
Tạp Luân bên server Mỹ chẳng phải dạng vừa đâu, điểm danh vọng hiện tại của gã tuyệt đối không thấp, phải hớt tay trên gói quà bên đó trước đã...
Lãnh Nguyệt nghe lời, lập tức kích hoạt Khóa Phục Truyền Tống Thạch bay sang server Mỹ...
Cùng lúc đó tại server Mỹ, Tạp Luân nhìn chằm chằm gói quà hoàng kim trong thương thành danh vọng với ánh mắt tràn trề quyết tâm...
Trải qua chuỗi ngày cày cuốc cật lực, điểm danh vọng của gã giờ đã chạm mốc 86 vạn. Nếu không phải do tên Trần Phong kia chạy qua server Mỹ quậy tung lên rồi cướp luôn chiến công đầu của server bọn họ thì danh vọng của gã đã sớm đủ rồi...
Giữa lúc Tạp Luân đang ngắm nghía gói quà hoàng kim thì đột nhiên món hàng ấy bốc hơi ngay trước mắt gã...
Tạp Luân đực mặt ra, vội vàng bấm xem đi xem lại mấy lượt mà chẳng tài nào thấy gói quà hoàng kim đâu nữa...
"Gì vậy trời? Gói quà hoàng kim đâu rồi!?" Tạp Luân thất thần biến sắc...
"Gói quà hoàng kim to tổ chảng thế kia sao đùng một cái biến mất tiêu rồi?"
Gã vốn đã coi gói quà này là vật nằm chắc trong túi, mắt thấy sắp gom đủ điểm để đổi tới nơi mà bỗng dưng bốc hơi mất dạng, bảo gã nuốt trôi cục tức này làm sao được...
"Lẽ nào bị giới hạn thời gian đổi thưởng?" Tạp Luân nhíu mày lẩm bẩm... "Đâu nghe nói có vụ này đâu."
Đúng lúc này, đàn em bên dưới gửi tin nhắn tới...
"Anh Tạp Luân, mau xem bảng xếp hạng đi..."
Tạp Luân giật mình, vội mở ngay bảng xếp hạng ra...
Vừa nhìn thấy nhân vật cung thủ cấp 88 chễm chệ ngay ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng cấp độ, tim Tạp Luân thót lại một nhịp...
Gã hiểu rồi, gói quà hoàng kim của gã đã bị người ta cuỗm mất...
Cơn uất nghẹn dâng lên cổ họng, Tạp Luân đang tính lùng giết người này về lại cấp 0 thì bỗng liếc sang bảng xếp hạng trang bị, một dàn Thánh khí với Tiên khí hoàn toàn xa lạ đập vào mắt làm gã hoảng hồn bạt vía...
"Người này... không lẽ có quan hệ với tên quái vật kia chứ..." Tạp Luân nuốt nước bọt, lẩm bẩm một mình.
Gã liền lệnh ngay cho đàn em khẩn trương đi tra xét ID này...
Lần này đám bên dưới làm việc siêu nhanh, chẳng mấy chốc đã phản hồi vỏn vẹn mấy chữ...
"Nghi là phụ nữ của Trần Phong..."
Vừa nhìn thấy mấy chữ này, Tạp Luân như bị dội cả xô nước đá từ đầu xuống chân, lạnh buốt cả ruột gan. Gã thừa hiểu, nhân vật này dù có cho gã mượn thêm mười lá gan thì gã cũng chẳng dám đụng vào nửa cọng lông gà...
