Chương 433
Chương 433: Thái Bình Dương dị biến
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong game…
Ngô Thiếu Thần vẫn miệt mài đứng chịu trận để dính độc, nhìn thiên phú không ngừng tăng lên, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ…
Lãnh Nguyệt ở cụm máy chủ M đang an ổn kéo cấp cho Hùng Đại. Cả server M không một ai dám tới tìm cô gây phiền phức, thậm chí hễ thấy bóng dáng cô là đi vòng đường khác, đó chính là sức răn đe mà Trần Phong mang lại…
Thấy vậy, Lãnh Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn nghĩ mình cướp mất túi quà hoàng kim thì bên kia nhất định sẽ liều mạng ăn thua đủ, bản thân cũng chuẩn bị sẵn tinh thần thành kẻ địch của toàn server, ai ngờ đối phương lại nhát gan đến thế.
Dù sao đối phương không tìm tới gây chuyện thì càng tốt, hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng kéo cấp độ của Hùng Đại lên…
Bản thể của Hùng Đại là một con Gấu Đất, một Thánh thú vô cùng mạnh mẽ, khả năng phòng ngự chẳng hề thua kém Thần thú…
Có được nó, Lãnh Nguyệt quả thực như hổ mọc thêm cánh…
Cô chưa từng thiếu sát thương, cái cô thiếu chỉ là khoảng trống để xả chiêu,
Còn bây giờ, có một con thú cưng da dày thịt béo như vậy đứng chắn phía trước, khoảng trống để cô gây sát thương sẽ được cải thiện rất nhiều.
Gấu Đất từ thiên phú cho tới kỹ năng đều toàn là tăng máu, tăng thủ và giảm sát thương gánh chịu, quả thực đã phát huy vai trò của một tanker đến mức tối đa,
Đã vậy, không ít kỹ năng của nó còn có thể buff lên người chủ nhân, giúp khả năng sống sót của Lãnh Nguyệt tăng vọt.
Lúc này Lãnh Nguyệt chỉ cần nhanh chóng nâng cấp cho Hùng Đại, tới khi đó cô hoàn toàn có thể dễ dàng khiêu chiến Chiến Thần Bí Cảnh cấp Tiên…
(Nhiều người nghĩ túi quà hoàng kim mà chỉ mở ra Thánh Sủng thì hơi hẻo, nhưng đó là do hai con Thần thú của Ngô Thiếu Thần tạo ra ảo giác cho mọi người mà thôi.
Thực tế, một con Thánh Sủng mang lại sự gia tăng sức mạnh cho người chơi bình thường vượt xa thần khí hay kỹ năng hoàng kim.
Dù sao trang bị hay kỹ năng có xịn đến đâu cũng cần bản thân người chơi phải đủ mạnh, còn thực lực của thú cưng hoàn toàn có thể vượt trội hơn chính chủ nhân.
Ngay cả với túi quà hoàng kim, tỷ lệ mở ra thú cưng cũng cực kỳ thấp, tỷ lệ ra Thánh Sủng lại càng thấp đến thảm thương. Lãnh Nguyệt mở trúng Thánh Sủng đúng là nhân phẩm bùng nổ, thế nên Tạp Luân khi nhìn thấy Thánh Sủng mới tức tối đến vậy…
Ngoài ra cũng tiết lộ thêm, Thần thú là thứ không thể nhận được qua các con đường thông thường.)
Ba ngày sau, Khóa Phục Truyền Tống Thạch hoàn tất thời gian hồi chiêu, Lãnh Nguyệt lập tức quay trở lại cụm máy chủ Hoa Hạ.
Lúc này, điểm danh vọng của Ngô Tử Ngâm cũng đã chạm mốc hơn tám mươi vạn. Cứ theo đà này, ba ngày nữa khi Khóa Phục Truyền Tống Thạch hồi xong thì Ngô Tử Ngâm cũng gom đủ 1 triệu điểm, tới lúc đó lại có thể đổi thêm một viên, đúng chuẩn kế hoạch phù sa không chảy ruộng ngoài của Ngô Thiếu Thần.
Trong ba ngày đó, Ngô Thiếu Thần cũng càn quét sạch sẽ toàn bộ các loại quái mang độc tố đã biết, farm được tận 1,26 triệu sát thương độc.
Hiện tại sát thương độc của hắn đã đạt tới con số 1,35 triệu + 100% sức tấn công, tính ra mỗi tầng độc gây 3,55 triệu sát thương mỗi giây, 10 tầng độc là 35,5 triệu, duy trì 10 phút đạt tới 21,3 tỷ, thừa sức độc chết bất kỳ cường giả Thánh Cấp nào…
Không còn chỗ nào để farm độc nữa, Ngô Thiếu Thần đành một mình đi cày cấp. Hiện giờ thực lực của hắn gần như đã chạm ngưỡng, rất khó tăng thêm.
Hơn một nửa trang bị trên người hắn đều là thần khí, chỗ còn lại cũng toàn bộ là thánh khí, trừ khi có Thần thú xuất hiện, bằng không chẳng còn thứ gì gợi được hứng thú cho hắn nữa…
Bây giờ hắn chỉ muốn xem lên cấp 100 sẽ có biến chuyển gì. Cứ theo cái nết của Thần Dụ thì mỗi mốc 10 cấp đều kích hoạt một sự kiện lớn,
Cấp 100 là cấp độ cao nhất được biết đến ở thời điểm hiện tại. Hắn không rõ bên thành chính cấp một có mốc cấp độ cao hơn hay không, nhưng tính đến lúc này, cấp 100 chính là đỉnh chóp.
Do đó, sự kiện kích hoạt ở cấp 100 hẳn sẽ là sự kiện khủng nhất, phần thưởng chắc chắn cũng ngon lành nhất, ngay cả Ngô Thiếu Thần cũng cực kỳ trông đợi.
Chưa kể, đạt cấp 100 là có thể tiến vào thành chính cấp một. Nói Ngô Thiếu Thần không tò mò về thành chính cấp một thì là nói dối, nhưng nghe qua lời Tử U, hắn biết nơi đó tuyệt đối nguy hiểm khôn lường, vì vậy hắn phải cố gắng gia tăng thực lực hết mức có thể, tranh thủ nâng sức mạnh lên Thần Cấp trước khi bước chân sang đó…
Trong game, người chơi ở khắp các server đều đang cắm đầu cày cuốc…
Ngoài đời thực, số lượng người mang dị năng xuất hiện ngày một nhiều. Ngoại trừ Hoa Hạ, rất nhiều quốc gia khác đã biến thành thiên hạ của nhóm người sở hữu năng lực đặc biệt.
Chính quyền hoàn toàn bất lực trước những kẻ này. Nhiều kẻ muốn làm gì thì làm, thích gì làm nấy theo ý mình, khiến bộ máy quản lý gần như biến thành bù nhìn.
Giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, lại không một ai nhận ra rằng vùng đại dương rộng lớn nhất Lam Tinh lúc này đã không còn như trước nữa.
Vô số sinh vật biển bị nuốt chửng, toàn bộ hệ sinh thái đại dương bị tàn phá nặng nề. Dù là loài cá mập hung tợn hay những con cá voi khổng lồ, đứng trước đám sinh vật kỳ dị kia đều hoàn toàn không có khả năng chống cự, bị hạ sát rồi ăn thịt một cách dễ dàng, dường như cả mặt biển đều đã bắt đầu đổi màu…
……………………………………………………
Chương này ngắn thật sự, haha! Chủ yếu là mình muốn chúc Tết mọi người, chúc anh em sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ!
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ, có anh em dõi theo mới là động lực lớn nhất để mình viết tiếp…
Mấy ngày nay tiến độ ra chương quả thực hơi có lỗi với mọi người. Dịp Tết nhiều việc quá, về quê xong gần như không có thời gian gõ chữ, chắc mấy ngày tới vẫn sẽ có lúc phải tạm ngưng. Mong anh em thông cảm, dù sao ngày Tết ngoài đọc truyện thì quan trọng nhất vẫn là dành thời gian quây quần trò chuyện với gia đình!
Bộ truyện này tính từ lúc bắt đầu đặt bút đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. Vì là tác phẩm đầu tay nên mình chưa có nhiều kinh nghiệm, đoạn đầu đúng là có khá nhiều sạn gây ức chế, những ai đọc được tới tận đây chắc chắn đều là độc giả ruột rồi, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người suốt thời gian qua…
Tại đây mình xin cam đoan, bộ truyện này mình sẽ dồn tâm huyết viết cho trọn vẹn, tuyệt đối không có chuyện kết cụt hay bỏ dở giữa chừng. Hy vọng sang bộ sau vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em. Nếu vẫn được mọi người đón nhận nhiều như vậy, mình sẽ tính tới chuyện chuyển sang viết toàn thời gian luôn…
Một lần nữa chúc mừng năm mới toàn thể độc giả, dịch bệnh cũng đã qua đi rồi, chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn, kiếm thật nhiều tiền nhé!
