Chương 444
Chương 444: Lại vào thế giới dưới lòng đất
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Còn hơn một ngày nữa là tới quốc chiến rồi, mọi người tranh thủ trước giờ đánh nhau cày thanh danh lên cao hết mức, rồi đổi sạch gói quà hoàng kim đi. Tôi có cảm giác đánh xong quốc chiến, mấy gói quà hoàng kim đó sẽ biến mất..." Ngô Thiếu Thần bất ngờ lên tiếng.
"..."
"Nói vậy cũng rất có khả năng nha. Quốc chiến kết thúc là cục diện Thần Dụ đổi trắng thay đen liền, lúc đó lấy quy mô quốc gia làm đơn vị rồi, làm gì còn chia server nữa. Chắc sau này cửa hàng thanh danh cũng dùng chung luôn." Quân Lâm gật đầu tán thành.
"Nhưng mà gấp thế này thì cày ở đâu cho kịp? Thanh danh của tôi còn thiếu hơn ba mươi vạn lận." Thủ Hộ Giả nhíu mày.
"Thế giới dưới lòng đất!" Ngô Thiếu Thần đáp.
"!!!"
Nhắc đến thế giới dưới lòng đất, trong lòng cả đám vẫn còn rờn rợn. Lần trước bị lùa chạy như chó nhà có tang, nếu không có đại ca liều mạng bảo kê thì chắc xanh cỏ cả lũ rồi.
Họ thừa biết nếu bị lôi vào U Minh Đại Lục là không thể hồi sinh, với thực lực của cả bọn, bị kéo vào đó thì nắm chắc cái chết...
Không riêng gì họ, ngay cả Ngô Thiếu Thần cũng chẳng dám tùy tiện bước vào thế giới dưới lòng đất. Hắn không sợ đống boss bên trong, mà sợ bị Ma Chủ phát hiện...
Dù sao nơi đó cũng thông sang U Minh Đại Lục, mà U Minh Đại Lục rõ ràng lại qua lại được với Ma Giới...
May là đôi bên không nối liền bằng lối đi trực tiếp mà phải thông qua trận pháp dịch chuyển thượng cổ, nên cũng không đến mức quá lo lắng, trừ khi Ma Chủ cũng tự dịch chuyển sang đây.
Cơ mà khả năng này không cao, nếu Ma Chủ mò sang thật thì đã quậy long trời lở đất rồi, hắn không tin cái phong ấn chắp vá tạm thời kia đủ sức giam nổi Ma Chủ.
Rốt cuộc cả bọn vẫn quyết định xuống thế giới dưới lòng đất, vì ngoài chỗ đó ra, đào đâu ra nơi nào cày được mấy chục vạn thanh danh trong thời gian ngắn ngủi thế này.
Hơn nữa bản thân Ngô Thiếu Thần cũng cần farm boss. Cấp bậc của hắn hiện tại không tăng được nữa, nhưng săn boss lại kiếm được điểm thuộc tính, giúp thực lực tiếp tục leo thang.
Có lẽ hơi liều mạng một chút, nhưng đôi khi không liều thì không ăn nhiều được. Ít nhất thế giới dưới lòng đất vẫn nằm trong phạm vi quy tắc, vẫn có thể hồi sinh...
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã quen đường quen lối mò đến cửa vào thế giới dưới lòng đất. Chỗ này tuy bị phong ấn lại lần nữa, nhưng với Ngô Thiếu Thần thì kết giới này chẳng khác nào đồ hàng mã, chọc nhẹ một phát Phá Không Thích là rách toang...
Một lần nữa bước vào thế giới dưới lòng đất tối tăm mù mịt, lòng mọi người vẫn có chút căng thẳng.
So với lần trước, thực lực của cả bọn đã tăng tiến một trời một vực. Xưa kia một đám Hoàng Kim, Bạch Kim đã ép họ suýt bị diệt cả đội, thì giờ dù có đụng phải Tiên thú cũng chẳng ngán nửa phần.
Ngô Thiếu Thần thì khỏi phải bàn, Thần thú không ra mặt thì hắn cứ việc đi ngang như cua...
Thế giới dưới lòng đất là một nơi cực kỳ đặc thù, quái vật ở đây toàn bộ đều là boss. Dù bị hạ gục sẽ không làm mới lại, nhưng số lượng boss ở đây cực kỳ đông đúc, bản đồ lại rộng mênh mông, thừa sức cho cả đám cày max thanh danh.
Ngô Thiếu Thần lấy Dạ Minh Châu ra, dẫn đầu cả nhóm càn quét sạch sẽ lũ boss dưới lòng đất như một cơn bão.
Nhờ ánh sáng Dạ Minh Châu thu hút, boss từ cấp Hoàng Kim đến Tinh Diệu thi nhau lao tới như thiêu thân...
Cả đội cứ thế nghiền ép, quái nào dám bén mảng tới là xử đẹp, không bỏ sót lấy một con...
Có Ngô Thiếu Thần gánh team, họ diệt boss nhàn như đập quái con, tốc độ nhanh đến mức vô lý, điểm thanh danh của mọi người tăng vùn vụt...
Boss ở đây tỷ lệ rớt đồ lại cao ngất ngưởng, đủ loại trang bị, sách kỹ năng, vật phẩm đặc biệt nhặt mỏi cả tay...
Trừ Ngô Thiếu Thần có tính năng tự động nhặt đồ, phần lớn thời gian những người còn lại đều cắm cúi gom đồ rơi vãi.
Nhờ bài học nhớ đời ở Tàng Bảo Các lần trước, ai nấy đều cắn răng mở rộng túi đồ, cùi nhất cũng cơi nới thêm vài nghìn ô, thành ra chuyến này tha hồ vơ vét.
Ngô Thiếu Thần chẳng thèm để tâm đến đống chiến lợi phẩm đó. Đối với hắn, mấy món trang bị bậc thấp này nhìn thôi cũng thấy lười...
Lúc này, hắn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi điểm thuộc tính tăng vù vù...
Boss cấp thấp cho không nhiều điểm thuộc tính, nhưng bù lại số lượng đông như quân Nguyên...
Một con boss Hoàng Kim cho hắn chừng bảy tám điểm thuộc tính, trăm con là được bảy tám trăm điểm rồi, huống hồ ở đây còn có boss cấp cao, gom góp lặt vặt lại là một con số cực kỳ khủng khiếp...
Trong khi đám người Ngô Thiếu Thần đang phê như điếu đổ với màn cày boss...
Các server khác lại đang cuống cuồng chuẩn bị cho quốc chiến...
Đã tận mắt thấy sự khủng khiếp của Hoa Hạ, họ không run rẩy mới là lạ...
Ngay lúc này, nhiều quốc gia bắt đầu bàn chuyện lập liên minh. Muốn chống lại Hoa Hạ thì ngoài việc bắt tay nhau ra, căn bản chẳng còn con đường nào khác...
Rất nhanh sau đó, Karen đứng đầu cùng đại diện của hơn mười server đã tiến hành một cuộc trao đổi sâu sắc tại M-server...
Cả đám ngồi bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ mới giải tán, rõ ràng là đã chốt xong thỏa thuận hợp tác...
Còn ở phía Hoa Hạ, Lợi Nhận, Thần Vương, Địa Ngục Sứ Giả, Phong Nguyệt Vô Tình cùng nhiều người khác cũng mở cuộc họp khẩn tại căn cứ của bang Hoa Hạ Lợi Nhận...
Lợi Nhận đã nhắn tin cho Ngô Thiếu Thần ngay từ đầu...
Khổ nỗi nhóm Ngô Thiếu Thần giờ bận tối mắt tối mũi không dứt ra được, nhưng hắn cũng nói rõ ý định của mình: đợt này ít nhất phải chiếm được hơn mười tòa thành, bảo họ tự nghiên cứu xem nên đập thành nào cho hợp lý...
Hiện tại, trong căn cứ của Hoa Hạ Lợi Nhận, thủ lĩnh của các đại công hội đều đã tề tựu đông đủ, ngồi chật kín đại điện rộng lớn.
Trò chơi đã ảnh hưởng sâu rộng tới hiện thực, những ông trùm công hội lớn này giờ chẳng khác nào chư hầu một phương, ngay cả phía chính phủ cũng phải dè chừng vài phần...
May là đám này đều khá biết điều, không ai dám làm loạn...
Dù phần lớn những kẻ ngồi đây ngoài đời thực đều đã là người nắm giữ dị năng, sang nước khác thừa sức đạp chính quyền dưới chân,
Nhưng ở Hoa Hạ thì đừng hòng, ngày nào Trần Phong còn đó, ngày đó không một kẻ nào dám hó hé...
"Tư lệnh Trần, đại thần Trần Phong không tới sao?" Thấy người đến gần như đã đông đủ, Thần Vương có chút thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Cậu ấy đang bận việc, không qua được. Nhưng cậu ấy có dặn dò ý đồ của mình rồi, trận quốc chiến lần này chúng ta ít nhất phải hạ được hơn mười tòa thành, bảo chúng ta tự bàn xem nên đánh những thành nào." Tư lệnh Trần, tức Lợi Nhận, cất giọng.
"Hả? Hơn mười thành á? Có tham quá không vậy?" Đám đông bên dưới lập tức xì xào bàn tán...
"Đúng đấy, mình cứ chắc ăn trước đã, chiếm tầm bốn năm thành là đẹp rồi. Ôm đồm hơn mười thành thì lực lượng bị xé lẻ quá, khéo đến cuối cùng lại trắng tay chẳng được thành nào..."
"Chuẩn luôn, Hoa Hạ tuy mạnh hơn các server khác một chút, nhưng làm sao nuốt chửng một lúc hơn mười thành được!"
Thấy mọi người bàn tán ngày càng ồn ào, Lợi Nhận trầm giọng xuống: "Đây là ý của đại thần Trần Phong, ai có ý kiến gì thì tự đi mà nói với cậu ấy."
Chỉ một câu, bên dưới lập tức im bặt như tờ, không ai dám ho he nửa lời...
Chứng kiến cảnh tượng này, Lợi Nhận chỉ biết lắc đầu thở dài trong bụng: "Đúng là cái danh của Trần Phong vẫn có uy nhất, cái chức tư lệnh của mình giờ có ma nào thèm nể đâu."
"Thật ra nếu tính theo điều kiện bình thường, việc hạ hơn mười tòa thành cũng không phải bất khả thi. Cứ nhắm vào mấy server yếu mà đập, dù sao thực lực Hoa Hạ mình vượt trội hơn hẳn các server khác. Chỉ sợ nhất là tụi nó bắt tay liên minh với nhau, đến lúc đó phân tán lực lượng ra sẽ rất phiền toái." Thần Vương nghiêm túc phân tích.
"Đây cũng chính là lý do tôi gọi mọi người tới bàn bạc. Tôi xin nói thẳng luôn, đối phương đã bắt đầu lập liên minh rồi. Cho nên thế lực chờ đón chúng ta không phải chỉ là người của một quốc gia, mà là quân đội của nhiều nước gộp lại, về mặt quân số chắc chắn chúng ta lép vế hoàn toàn." Lợi Nhận trầm giọng cảnh báo.
"Chuyện này..."
Lời của Lợi Nhận khiến ai nấy đều giật thót tim. Tình hình như vậy thì trận quốc chiến này sẽ cực kỳ khoai, sơ sẩy một chút là chính phe mình cũng có nguy cơ mất thành như chơi...
"Tư lệnh Trần, anh triệu tập bọn tôi tới đây, chắc hẳn đã có đối sách rồi đúng không?" Thần Vương hỏi.
"Ừ, nhưng cần tất cả mọi người phối hợp..."
"Được, anh cứ nói đi, anh em nhất định sẽ phối hợp hết mình..."
