Chương 454
Chương 454: Server M thất thủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tổng số người chơi của M-server là 180 triệu, sau trận đánh ở Hoa Hạ đã bay màu hơn 60 triệu, lúc này toàn server chỉ còn lại 120 triệu người…
Thế nhưng bảng thông tin quốc chiến lại hiển thị Hoa Hạ lần này kéo sang tận 200 triệu quân, làm toàn bộ người chơi M-server hoảng loạn tột độ…
Chín trăm triệu đánh bốn trăm triệu còn đánh không lại, giờ 120 triệu chọi 200 triệu thì chẳng phải bị đè ra ăn hành đến chết sao…
"Xin chi viện!"
Tạp Luân lập tức gửi tin nhắn cầu cứu khắp lượt đồng minh. Thế nhưng, ai nấy đều viện đủ loại lý do để từ chối khéo, chọc cho hắn tức giận đến mức giậm chân bành bạch mà chẳng làm gì được…
Sau khi ai về nhà nấy từ đợt tấn công Hoa Hạ, cái gọi là liên minh của bọn họ thật ra đã sớm hữu danh vô thực…
Trận chiến ở Hoa Hạ khiến tất cả người chơi trong liên minh thiệt hại nặng nề, phần lớn các nước giờ gom lại chẳng nổi 100 triệu người, trong đó còn có mấy server bị người chơi nước khác thừa cơ chiếm mất. Mấy server còn lại dĩ nhiên chẳng dám chạy lung tung, nếu không có khi mất trắng cả nhà…
Nơi duy nhất quân số còn tương đối dư dả chỉ có YD-server. Nhờ lượng dân số áp đảo, số lượng người chơi YD chỉ xếp sau Hoa Hạ, chạm mốc hơn 600 triệu người…
Có điều ở trận Hoa Hạ, YD-server cũng là bên tổn thất nặng nề nhất khi bay màu hơn 200 triệu quân. Dẫu vậy, lúc này bên trong YD-server vẫn còn tới 400 triệu người chơi…
Trước lời cầu cứu khẩn thiết hết lần này đến lần khác của Tạp Luân, YD-server rốt cuộc cũng đồng ý điều 200 triệu viện binh sang giúp, coi như đã nể mặt hết mức…
Dù Tạp Luân cảm thấy chừng đó người vẫn chưa an toàn, nhưng đối phương đã nói thẳng là không thể cử thêm, hắn cũng đành thôi, dù sao có còn hơn không…
Tại chiến trường cách P thành hơn ba mươi cây số, vô số luồng sáng bừng lên, bóng người tầng tầng lớp lớp xuất hiện chật kín cả khu vực…
Ba mươi cây số là cự ly dịch chuyển gần nhất mà bên công thành có thể tiếp cận, không thể gần hơn được nữa, ắt hẳn hệ thống muốn để phe thủ có thời gian chuẩn bị…
Chỉ cần hạ được một tòa chủ thành của đối phương, phe công có thể dùng trận pháp dịch chuyển của thành đó bay thẳng vào bên trong các chủ thành khác, khi ấy mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. Bởi vậy, đánh quốc chiến luôn ưu tiên dồn hỏa lực đập nát một chủ thành trước rồi tính tiếp…
Sau khi điểm quân đầy đủ, Ngô Thiếu Thần lập tức dẫn 200 triệu người chơi Hoa Hạ xông thẳng về phía P thành…
Khoảng cách ba mươi cây số với Ngô Thiếu Thần chỉ mất vài phút, nhưng dẫn theo lượng người đông như biển thế này thì tốc độ chậm đi rất nhiều…
Hai mươi phút sau, từ đằng xa, mọi người đã thấy biển người phòng thủ ken đặc bên ngoài P thành…
Ngô Thiếu Thần liếc nhìn bảng quốc chiến, cười lạnh…
"YD-server cậy đông người đúng không? Xem ra sau khi dọn xong M-server, có khi phải ghé thăm YD một chuyến rồi…"
Ban đầu M-server chỉ có hơn 100 triệu người, phe Hoa Hạ muốn nuốt trọn là chuyện quá dễ dàng…
Nhưng giờ lại nhét thêm 200 triệu quân YD, độ khó đã tăng lên đôi chút…
Song cũng chỉ là đôi chút mà thôi, còn lâu mới cản nổi bước chân của bọn họ…
Ngay sau đó, Ngô Thiếu Thần gầm lên một tiếng: "Giết!"
Hắn lập tức triệu hồi Lão Đằng, một người một rắn lao thẳng vào đội hình thủ thành đông nghìn nghịt phía trước…
"Giết!"
Người chơi Hoa Hạ thấy Ngô Thiếu Thần đã xông lên mở màn thì cũng gầm vang trời đất, đồng loạt vung vũ khí lao vào tấn công…
Thông tin quốc chiến ai nấy đều thấy rõ, họ biết bên kia có tới 320 triệu người. Nhưng… thì sao chứ? Cứ lao vào mà đập thôi!
Bóng dáng của Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng lập tức xuất hiện ngay trên đầu quân M-server. Lão Đằng vung một phát Lôi Hải quét sạch cả một mảng lớn người chơi, rồi lướt điên cuồng trên không trung đám đông, liên tục ném các kỹ năng diện rộng xuống dưới…
Ngô Thiếu Thần thì đáp thẳng vào giữa lòng địch, bật Lôi Đình Chi Thân, gọi ra ba phân thân rồi bốn bóng hình chia ra bốn hướng càn quét…
Người chơi đứng chen chúc như nêm cắm khiến đòn đánh lan của Lôi Đình Chi Thân phát huy uy lực đến mức tối đa. Từng dải ánh sáng trắng bốc lên lớp này đến lớp khác, nhìn thuận mắt vô cùng…
Sự xuất hiện của một người một rắn lập tức khiến đội hình thủ thành rối loạn tơi bời…
Đúng lúc này, mũi nhọn tấn công do đám người Thủ Hộ Giả và Hoàng thiếu dẫn đầu đã ập tới, xé toạc hàng thủ phía trước của địch rồi thọc sâu vào nội bộ đội hình đối phương.
Trận chiến chính thức bùng nổ, hai bên bật chế độ điên cuồng lao vào đồ sát lẫn nhau…
Liên quan đến sự sống còn của chủ thành nước mình, lần này người chơi M-server cũng bắt đầu liều mạng…
Bên ngoài P thành hóa thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ, hai bên va chạm vô cùng khốc liệt…
Lần này chênh lệch quân số vẫn không hề nhỏ, nhưng người chơi Hoa Hạ khí thế ngút trời, chẳng chút e sợ, dưới sự dẫn dắt của nhóm Thủ Hộ Giả liên tục gặm nhấm phòng tuyến của địch…
Về phần Ngô Thiếu Thần, hắn vốn quen đi một mình, bắt hắn dẫn quân chỉ tổ kìm hãm khả năng gánh đội…
Bản thân hắn cùng ba phân thân tung hoành giữa doanh trại địch như vào chốn không người, thích chém ai thì chém…
Hơn nữa, việc hắn càn quét ở tuyến đầu làm vỡ nát toàn bộ đội hình đối phương cũng mang lại ảnh hưởng then chốt cho cục diện trận đấu…
Giao tranh giằng co không dứt, quân số hai bên tụt dốc không phanh. Lần này chẳng bên nào có thêm viện binh, hoàn toàn so kè bằng thực lực…
Bảng thông tin quốc chiến nhảy số liên tục…
Từ lúc mở màn phe thủ 320 triệu, phe công 200 triệu,
Dần dà, phe thủ còn 300 triệu, phe công 190 triệu.
Rồi phe thủ tụt xuống 250 triệu, phe công còn 170 triệu…
Rất dễ nhận ra chênh lệch quân số giữa hai bên đang bị thu hẹp từng phút…
Tạp Luân đứng trên mặt thành sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng hoàn toàn bất lực…
Sau cùng, hắn nghiến răng nhảy phắt xuống thành, dắt theo hơn chục mục sư của công hội LGR lao vào chiến trường…
Bản thân hắn vốn rất mạnh, lại có cả dàn mục sư bơm máu kè kè sau lưng nên càng đánh càng hăng…
Thế nhưng ngay lúc này, bầu trời bỗng tối sầm lại. Một bóng đen khổng lồ lướt qua, kéo theo một trận cuồng phong bão táp trút xuống… Hắn thậm chí còn chưa kịp bật kỹ năng bất tử đã lập tức hóa thành luồng sáng trắng bay màu…
Hai tiếng sau, người chơi Hoa Hạ đã ép thẳng tới chân thành. Tàn quân phòng thủ lục tục rút hết vào trong thành cố thủ…
Thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Ngô Thiếu Thần dẫn Lão Đằng phá toang cổng thành xông vào, không một ai dám ra tay ngăn cản…
Ngay sau đó, nhóm Thủ Hộ Giả xung phong đi đầu tràn vào bên trong chủ thành…
Chiến sự lan thẳng từ ngoài thành vào tận nội thành…
Lúc này, cán cân quân số trên chiến trường đã đảo chiều hoàn toàn. Phe Hoa Hạ vẫn còn hơn 90 triệu người, trong khi phe thủ chỉ còn sót lại hơn 50 triệu…
Hai tiếng đồng hồ, Hoa Hạ ngã xuống 110 triệu người, đổi lại đã hạ gục 270 triệu liên quân M-server và YD-server. Chiến tích tuy không rực rỡ như trận đánh ở Hoa Hạ nhưng cũng đủ để tự hào, chủ yếu là vì lần này đối phương đã dốc toàn lực liều mạng…
Đối mặt với lượng người chơi Hoa Hạ vừa đông đảo vừa vượt trội về đẳng cấp, đám tàn binh phòng thủ sớm đã buông xuôi, thi nhau chạy tán loạn khắp nơi hòng tìm chỗ trốn để kéo dài thời gian…
Thế nhưng hành động này chỉ càng đẩy nhanh tốc độ lên bảng đếm số của bọn họ. Nửa tiếng sau, toàn bộ người chơi thủ thành trên mặt nổi đều bị quét sạch, người chơi Hoa Hạ bắt đầu đi lùng sục mấy tên thích chơi bài núp lùm.
Đám thích khách này ngỡ rằng chỉ cần trốn kỹ không bị tìm thấy là có thể ngăn được việc mất chủ thành…
Thế nhưng chúng nghĩ nhiều rồi, trong thời gian quốc chiến thích khách không thể tàng hình quá lâu, đó cũng là lý do vì sao Nam Phong cứ liên tục than khổ…
Chẳng mấy chốc, từng tên thích khách bị lôi cổ ra hạ gục, P thành chính thức rơi trọn vào tay Hoa Hạ Quốc…
Ngay sau đó, Ngô Thiếu Thần chia một bộ phận người chơi dịch chuyển sang các chủ thành khác của M-server…
Bởi vì toàn bộ quân lực của M-server đều đã dồn hết về P thành, các chủ thành khác gần như vườn không nhà trống, phe Hoa Hạ chiếm đoạt dễ như trở bàn tay…
Chẳng mấy chốc, cả năm đại chủ thành của M-server đều bị chiếm đóng. Kế tiếp, chỉ cần phòng thủ các chủ thành cho tới khi quốc chiến kết thúc, toàn bộ năm tòa thành lớn của M-server sẽ chính thức thuộc về Hoa Hạ…
Trận này, Ngô Thiếu Thần một mình cày hơn ba triệu mạng, Lão Đằng quét sạch hơn mười tám triệu, tổng cộng cả hai gom về tận 21 triệu điểm hạ gục, điểm vinh dự của Ngô Thiếu Thần cũng cán mốc 50 triệu.
Ngoài Ngô Thiếu Thần ra, nhóm Hoàng thiếu trong trận này cũng cày cuốc điên cuồng không kém. Trừ Nam Phong, Lâm Tử, Tiểu Bắc và Lãnh Phong ra, những người còn lại đều đã đạt được danh hiệu cấp triệu mạng 【Sát Lục Chi Vương】, chỉ số cộng thêm tăng vọt một mảng lớn…
