Chương 476
Chương 476: Chiến cục chuyển biến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nhờ nhóm Ngô Tử Ngâm kịp thời chạy tới, cục diện chiến trường lập tức đảo chiều rõ rệt.
Sáu con Huyết Ma đã bị Ngô Tử Ngâm sốc sát thương hạ gục một con, năm con còn lại thì nhóm của cô cũng đã giữ chân được bốn con.
Dù vẫn còn một con Huyết Ma đang điên cuồng tàn sát, nhưng tình hình thế này đã khá hơn trước không biết bao nhiêu lần...
Lúc này, người của mấy đại công hội dồn sức kìm chân con Huyết Ma cuối cùng, giúp nhiều người khác rảnh tay quay sang xử lý đám huyết thị...
Đội hình bị Huyết Ma quấy nhiễu loạn cào cào, vô số huyết thị xông thẳng vào đám đông chém giết, thương vong gây ra cũng khủng khiếp chẳng kém...
Nếu không ngăn chặn kịp thời, chiến tuyến sẽ nhanh chóng vỡ vụn. Một khi đám huyết thị tràn vào thành phố, chẳng ai muốn nghĩ tới hậu quả...
Mấy phút sau, một con Viêm Tước khổng lồ mang theo từng luồng sóng nhiệt cuồn cuộn bay đến ngay phía trên đám đông...
Trên lưng Viêm Tước, Thủ Hộ Giả và Mộng Huyễn Khinh Vũ nhìn xuống bãi chiến trường mà giật thót tim. Cả hai không chần chừ nhảy phắt xuống, chặn đứng con Huyết Ma đang mải điên cuồng tàn sát...
Sau khi có được chiếc khiên Thần Khí, lượng máu của Thủ Hộ Giả dưới sự hỗ trợ từ Bảo Châu Sinh Mệnh và danh hiệu Sát Lục Chi Vương đã vượt mốc cả chục triệu. Lại thêm Mộng Huyễn Khinh Vũ bơm máu phía sau cộng với tốc độ hồi phục của bảo châu, hắn đã có thể gồng mình chịu đòn từ Huyết Ma...
Chỉ là Huyết Ma đập vài phát thấy cứng quá liền bỏ cuộc. Thứ này còn gai góc hơn cả nhím, một sinh vật có trí khôn dĩ nhiên chẳng rảnh mà đứng ghì một mục tiêu không xi-nhê...
Ngay khi Huyết Ma định lướt qua Thủ Hộ Giả để tiếp tục săn những người khác, hắn lập tức vung khiên đập thẳng vào mặt nó. Đòn đánh này kích hoạt kỹ năng khiêu khích bắt buộc, hắn đời nào để con quái rảnh chân đi đồ sát người khác...
Bị ép khiêu khích, hai mắt Huyết Ma đỏ quạch như vừa bị sỉ nhục nặng nề. Móng vuốt khổng lồ liên tục giáng xuống đầu Thủ Hộ Giả, quyết tâm nghiền nát con kiến hôi trước mắt...
Thủ Hộ Giả đau đến méo cả mặt, nhưng khóe môi lại toét ra nụ cười đắc ý:
"Đánh đi, đánh mạnh vào! Xem mày chết trước hay tao chết trước!"
Có Mộng Huyễn Khinh Vũ kê lưng hồi máu, Thủ Hộ Giả chẳng còn kiêng dè bất cứ điều gì...
Cùng lúc đó, Viêm Tước cũng tham chiến, từng loạt chiêu thức hệ lửa liên tiếp dội thẳng vào Huyết Ma...
Thấy tình hình đã được kiểm soát, đám người lúc trước bu lại đánh Huyết Ma rối rít cảm ơn hai người, rồi lập tức tản ra xa để chuyển hướng sang xử lý lũ huyết thị...
Lát sau, một con Liệt Phong Thương Ưng to lớn từ trên trời đáp xuống. Ngay sau đó, nhóm năm người Quân Lâm nhảy khỏi lưng ưng, lập tức nhập cuộc...
Hạo Nhiên vừa tiếp đất đã triệu hồi ngay Thánh Sủng Ám Ảnh U Hổ, thả nó đi dọn bớt huyết thị...
Con Thánh Sủng này từ lúc kiếm được tới giờ hắn chưa có thời gian cày cấp nên cấp độ còn khá thọt, đem đánh Huyết Ma chắc chắn không kham nổi, nhưng dọn dẹp đám huyết thị thì dư sức...
Nhóm năm người của Quân Lâm nhập hội cùng Thủ Hộ Giả quây con Huyết Ma. Thủ Hộ Giả và Mộng Huyễn Khinh Vũ trụ đường cực tốt nhưng thiếu sát thương, Viêm Tước lại toàn chiêu diện rộng, sát thương đơn mục tiêu không mấy nổi bật...
Với sự góp mặt của nhóm Quân Lâm, Mộng Huyễn Khinh Vũ lập tức điều Viêm Tước sang hỗ trợ những người khác diệt huyết thị, để cả nhóm tập trung hỏa lực vây bắt Huyết Ma...
Đội hình nhóm Quân Lâm vô cùng chuẩn chỉ: Thủ Hộ Giả và Tiểu Bắc thay nhau chịu đòn, Mộng Huyễn Khinh Vũ cùng Lâm Tử chia nhau hồi máu, Quân Lâm và Hạo Nhiên xả sát thương dồn dập, còn Nam Phong rình rập bên ngoài, cứ hồi xong chiêu là tàng hình lao vào dồn một combo rồi lùi ra...
Chiêu diện rộng của Huyết Ma rõ ràng không đủ sức sốc chết cả đội. Trang bị của ai nấy đều thuộc hàng khủng, kỹ năng giữ mạng lại nhiều, nên dù Huyết Ma có thực lực Thánh Cấp đi chăng nữa cũng đừng hòng một chiêu quét sạch được họ...
Đến nước này, toàn bộ năm con Huyết Ma đều đã bị khóa chặt, thêm mấy con pet rảnh tay hỗ trợ dọn huyết thị, tình thế trên chiến trường rốt cuộc cũng dần ổn định trở lại...
Nhìn cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm...
"Đúng là gặp phải thứ quái vật như Huyết Ma thì vẫn phải nhờ tới các cao thủ đỉnh chóp, chứ người đông đến mấy cũng chỉ làm bia thịt..."
Ai nấy đều không khỏi thán phục, xung quanh Trần Phong quả nhiên chẳng có lấy một ai yếu ớt...
Mặt đất đã tạm yên, nhưng trận chiến trên vùng trời biển khơi vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt...
Hắc Ám Lĩnh Vực của Tử U đã biến mất. Lúc này, vô số người đều có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô độc chiến với tận năm vị cường giả Thần Cấp...
Khắp chiến trường máu cuộn ngút trời, vô số hung thú ngưng tụ từ huyết dịch gầm rống như muốn xé toạc mọi thứ, hung hãn lao thẳng về phía Tử U...
Năm đại Huyết Tổ trấn giữ năm phương vị, phong tỏa Tử U đến mức không một kẽ hở, liên tiếp tung ra hàng loạt kỹ năng khủng khiếp giội về phía cô...
Ở vị trí trung tâm, hắc khí quanh người Tử U tỏa ra ngùn ngụt, từng quả cầu đen xoay tròn điên cuồng như ngàn sao chầu trăng che chở cho cô bên trong. Mọi đòn đánh ập tới đều bị các quả cầu đen đánh tan tác...
Đòn đánh của năm đại Huyết Tổ dẫu có hiểm hóc, sắc bén đến đâu cũng không tài nào chạm tới một sợi tóc của cô...
Trái lại, từng luồng hắc quang từ tay Tử U liên tục bắn ra như lưỡi đao sắc bén chém rách không gian, nhắm thẳng năm đại Huyết Tổ mà phi tới. Bất cứ hung thú bằng máu nào vừa chạm phải đều lập tức tan thành sương máu...
Kể cả năm đại Huyết Tổ hễ trúng phải cũng đau đến mức gầm rú thảm thiết...
"Mạnh... mạnh quá trời!!"
Đám đông đều sững sờ trước sức mạnh khủng khiếp của Tử U...
Cường giả Thần Cấp là cảnh giới mà chẳng ai dám mơ tới, thế mà người phụ nữ áo đen này lại một mình cân cả năm Thần Cấp mà không hề yếu thế, sức mạnh đúng là ảo ma...
"Đại thần Trần Phong kiếm đâu ra cô em ghê gớm thế này không biết, khủng dã man..."
"Chuẩn luôn, đúng là đại thần Trần Phong, bên người lúc nào cũng dắt theo một tồn tại khủng bố cỡ này... Đã thế lại còn là đại mỹ nhân nữa chứ!"
"Ghen tị cũng chẳng được đâu, cơ mà dù sao thì phen này chúng ta vẫn còn hy vọng..."
Khác với thế trận áp đảo bên Tử U, mạn chiến đấu của Lão Đằng lại thê thảm hơn rất nhiều...
Bên trong huyết sắc lĩnh vực, khắp người Lão Đằng chằng chịt vết thương nhìn rợn cả người, khí tức yếu đi trông thấy...
Chống lại hai Huyết Tổ đều trên cơ mình, tình cảnh của Lão Đằng dĩ nhiên vô cùng chật vật...
Lúc này nó vừa tháo chạy vừa điên cuồng vung chiêu đáp trả hai đại Huyết Tổ...
Thế nhưng, đòn đánh của nó dù gây ra lượng sát thương không nhỏ, song khả năng hồi phục của tộc Huyết Ma lại quá dị hợm, nó căn bản không làm gì nổi đối phương...
Đã vậy ở trong huyết sắc lĩnh vực, tốc độ của nó bị bóp nghẹt hoàn toàn, liên tục bị hai Huyết Tổ đuổi kịp bồi thêm những cú đánh trời giáng...
Hai đại Huyết Tổ cùng lúc bung huyết sắc lĩnh vực, khiến thời gian duy trì của chiêu này kéo dài hơn hẳn...
Bản thân Lão Đằng cũng chẳng rõ liệu có trụ nổi tới khi nhóc Phong đến hay không, nó chỉ biết dù có chết cũng tuyệt đối không được nhát...
Phía Ngô Thiếu Thần...
Dưới những đòn tấn công cuồng bạo của Ngô Thiếu Thần, tên Huyết Tổ bị hắn nhắm vào đã tụt máu nghiêm trọng...
Bản thân hắn cũng bị hai tên Huyết Tổ vùi dập tơi bời, may nhờ khả năng duy trì hỏa lực cực tốt cùng đống chiêu thức bảo mệnh dồi dào, hắn mới cắn răng chịu đòn từ hai kẻ cấp Thần để đập cho một tên tàn phế...
Cảm thấy thời cơ đã chín, Ngô Thiếu Thần kích nổ Tà Ấn ngay lập tức, rồi chẳng thèm cho đối phương cơ hội dùng Huyết Độn, lập tức lướt Thuấn Sát tới kích hoạt Tuyệt Sát tiễn thẳng tên kia về chầu trời...
Sinh khí của gã Huyết Tổ tắt lịm trong tích tắc, cơ thể rơi thẳng tắp xuống biển...
"!!!"
Tên Huyết Tổ còn lại sững người, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà không dám tin vào mắt mình...
"Lão Cửu!"
Huyết Tổ gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Thiếu Thần, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng...
"Mày dám giết Lão Cửu! Tộc Huyết Ma bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Dứt lời, thân hình gã biến thành một làn sương máu rồi biến mất ngay tại chỗ...
"Hai con rồi!"
Ngô Thiếu Thần cười khẩy, khóa chặt vị trí của đối phương rồi lập tức dịch chuyển đuổi theo...
