Chương 478
Chương 478: Nâng cao trong nghịch cảnh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ngô Thiếu Thần sốt ruột phá nát Huyết Sắc Lĩnh Vực, nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến hắn ngã ngửa, hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng...
Trong huyết hải, toàn thân Lão Đằng ánh lên sắc đỏ, huyết thủy xung quanh không ngừng cuộn trào tràn vào cơ thể nó. Trạng thái của nó đang hồi phục với tốc độ cực nhanh, khí tức cũng tăng vọt điên cuồng...
Hai tên Huyết Tổ đứng bên cạnh cuồng loạn tung chiêu. Nhưng kỳ lạ thay, mọi đòn đánh dường như đều bị Lão Đằng chuyển hóa thành năng lượng rồi hấp thu sạch sẽ, căn bản không gây nổi chút sát thương nào cho nó...
"Thế này... là tình huống quái gì đây?"
Ngô Thiếu Thần ngơ ngác...
Huyết Sắc Lĩnh Vực vừa vỡ vụn, hai tên Huyết Tổ lập tức quay ngoắt sang nhìn Ngô Thiếu Thần...
"Lão Thập đâu?" Một tên Huyết Tổ cau mày gặng hỏi.
"Hỏi thừa thế? Tao đã đứng lù lù ở đây rồi thì thằng Lão Thập của chúng mày ngỏm củ tỏi rồi chứ còn gì nữa!" Ngô Thiếu Thần giễu cợt.
Thấy Lão Đằng bình an vô sự, hòn đá tảng trong lòng Ngô Thiếu Thần rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Không thể nào!"
Hai đại Huyết Tổ gần như đồng thanh hét lớn, rõ ràng không muốn tin. Nhưng từ ánh mắt hoảng loạn của họ, ai cũng thấy rõ trong thâm tâm bọn họ biết chỉ có mỗi khả năng này...
"Đã không tin thì tao làm người tốt cho trót, tiễn hai đứa tụi mày xuống đó đoàn tụ với nó luôn nhé!"
Ngô Thiếu Thần cười khẩy một tiếng, ngay sau đó lao thẳng tới tấn công hai tên...
Trạng thái hiện tại của Lão Đằng rất có thể là đang tiến giai. Dù tạm thời hai tên Huyết Tổ không làm gì được nó, nhưng chắc chắn không thể cứ để mặc thế mãi, không thì thể nào cũng xảy ra chuyện...
Thấy Ngô Thiếu Thần ra tay, hai tên Huyết Tổ đành phải tạm thời bỏ qua Lão Đằng, khóa chặt mục tiêu vào Ngô Thiếu Thần...
"Hôm nay tao phải xem xem thực lực của một tên loài người như mày mạnh tới mức nào mà đòi giết được Lão Cửu với Lão Thập!"
Hai tên Huyết Tổ liều mạng ra đòn, hàng loạt kỹ năng khủng bố điên cuồng giáng thẳng về phía Ngô Thiếu Thần...
Thế nhưng, Ngô Thiếu Thần lúc này đối mặt với Lão Thất và Lão Bát lại thấy nhẹ nhàng hơn lúc đụng độ Lão Cửu và Lão Thập nhiều...
Lý do hiển nhiên là vì sau khi hạ gục Lão Cửu và Lão Thập, hắn đã thu về lượng lớn năng lượng, chỉ số thuộc tính được buff lên không ít...
Ngô Thiếu Thần vừa tung đòn vừa dụ hai tên kia ra xa, tránh để dư chấn trận đấu ảnh hưởng đến quá trình tiến giai của Lão Đằng...
Huyết hải cuộn trào, vô số hung thú huyết sắc từ bốn phương tám hướng hung hãn lao tới cắn xé Ngô Thiếu Thần...
Mấy con hung thú này công kích cực mạnh, cũng là chiêu bài trấn phái của Huyết Tổ. Dù là thực lực hiện tại của Ngô Thiếu Thần thì cùng lúc cũng chỉ gánh nổi ba đòn, nhiều hơn là quá tải ngay.
Nhưng Ngô Thiếu Thần đã có kinh nghiệm đối phó Huyết Tổ rồi. Hắn vừa đánh vừa né những cú vồ của bầy hung thú, pha nào né không kịp thì dùng tập kích hoặc tốc biến lách ra...
Ngô Thiếu Thần càng đánh càng hăng, vả lại cả đống hiệu ứng bất lợi của hắn còn khiến đối thủ càng đánh càng yếu. Thế nên trừ khi thực lực nghiền ép tuyệt đối, chứ nếu chỉ ngang cơ thì đánh lâu dài cũng sẽ bị Ngô Thiếu Thần củ hành đến chết...
Giữa lúc ba bên đang đánh nhau túi bụi, Lão Đằng ở đằng xa bỗng chậm rãi mở mắt ra...
Trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngay sau đó thân hình khổng lồ của nó lại phình to thêm lần nữa, lần này dài tới tận ngàn mét. Uy áp khủng bố tỏa ra khiến cả ba người đang giao tranh đều bất giác khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trân trân về phía nó...
Kế đó, thân hình Lão Đằng chợt biến mất, chỉ trong chớp mắt đã sừng sững xuất hiện ngay cạnh Ngô Thiếu Thần...
"Ha ha, Lão Đằng, xem ra đợt này thực lực tăng lên kinh đấy nhỉ." Ngô Thiếu Thần mừng rỡ nói.
"Làm ơn gọi là Đằng Xà đại nhân." Lão Đằng ngẩng cao chiếc đầu đầy kiêu ngạo.
"Ô hay, chú mày lại thích làm màu rồi đấy, tin tao cho chú mày nếm thử mùi vị của Linh Hồn Chi Độc không..."
"Ờ... Thật ra cái tên Lão Đằng nghe cũng thuận tai lắm." Lão Đằng lật mặt nhanh như chớp..
"......"
"Đã hồi phục rồi thì chia đôi, mỗi người một tên." Ngô Thiếu Thần bảo.
"Không! Cả hai tên để hết cho tôi! Đằng gia suýt thì bỏ mạng dưới tay hai thằng ranh này, hôm nay Đằng gia phải dạy cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!" Lão Đằng nhìn chằm chằm hai tên Huyết Tổ, lạnh giọng nói.
"Chắc chưa!?"
"Chắc chắn!"
Lão Đằng vừa dứt lời, chẳng đợi Ngô Thiếu Thần đáp lại, chiếc đuôi khổng lồ đã quét ngang về phía hai đại Huyết Tổ..
Lúc này, mặt hai tên Huyết Tổ đen như đít nồi, không ngờ con Đằng Xà này chẳng những không chết mà còn tăng tiến thực lực..
Đối diện với chiếc đuôi khổng lồ đang quét tới, hai tên Huyết Tổ lập tức huyễn hóa ra vô số hung thú huyết sắc hung hãn chồm lên chặn lại..
Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Thiếu Thần, chiếc đuôi khổng lồ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa càn quét qua, toàn bộ hung thú va phải đều nổ tung thành sương máu,
Ngay sau đó, chiếc đuôi nện thẳng vào người hai tên Huyết Tổ, lực đạo kinh hoàng lập tức hất văng cả hai bay tít ra xa...
Hai tên Huyết Tổ còn chưa kịp hoàn hồn, vô số tia lôi đình đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào người bọn họ..
"Gào..."
Hai tên Huyết Tổ gầm lên giận dữ, trên người lập tức dựng lên một lớp khiên máu dày cộm để cản sát thương sấm sét, toan xông ra khỏi vùng phủ sóng của lôi đình. Ngặt nỗi, chào đón bọn họ lại là một cú quất đuôi cực mạnh, đập thẳng hai tên văng ngược trở lại..
"Vãi chưởng, đỉnh thế nhờ!"
Nhìn Lão Đằng hoàn toàn ao chình hai đại Huyết Tổ, Ngô Thiếu Thần cũng phải trầm trồ: "Thằng nhóc Lão Đằng này mới là nhân vật chính à, lần nào cũng lật kèo trong nghịch cảnh được.."
Với thực lực của Lão Đằng lúc này, khéo chẳng thua kém Tử U là bao...
Thấy Lão Đằng gánh kèo ngon lành, Ngô Thiếu Thần liền để mặc cho nó xử lý, còn bản thân thì bay về phía chiến trường của Tử U..
Tử U một mình cân năm cường giả Thần Cấp, mà toàn là năm kẻ mạnh nhất trong chín tên. Dù cô nàng có bá đạo cỡ nào thì đánh trận này chắc cũng trầy vi tróc vảy..
Phía trước cũng là một Huyết Sắc Lĩnh Vực, xem ra cuối cùng vẫn phải đánh nhau trong địa bàn của đối phương..
Ngô Thiếu Thần rút Phá Không Thích ra, dứt khoát chém vỡ Huyết Sắc Lĩnh Vực mà không chút do dự..
Chẳng mấy chốc, khung cảnh bên trong lĩnh vực đã hiện rõ trước mắt hắn..
Lúc này quanh người Tử U chỉ còn lại mười hai quả cầu đen, trông khá chật vật nhưng không có vết thương nào đáng kể..
Ngược lại, năm đại Huyết Tổ lại thảm hại vô cùng, chằng chịt vết thương trên người vẫn đang không ngừng khép miệng, có điều tốc độ hồi phục rõ ràng không theo kịp tốc độ dính thêm đòn..
"Vãi thật, bà chị này chiến vl, uổng công mình lo hão." Ngô Thiếu Thần tấm tắc.
Huyết Sắc Lĩnh Vực vừa bị phá vỡ, cả hai bên tham chiến đều đồng loạt quay sang nhìn Ngô Thiếu Thần..
"Bốn thằng kia làm cái trò gì vậy, lâu thế rồi mà vẫn chưa giải quyết được thằng nhãi loài người này!" Tên Huyết Tổ cầm đầu cau mày quát.
"Không rõ nữa, chắc là bị nó chuồn mất rồi.."
"Đã để nó trốn thoát thì mau liên lạc gọi bọn họ qua đây, con ả Ma Tộc này mạnh quá, tập trung xử lý ả trước đã!"
"Ừ!"
Tử U thấy Ngô Thiếu Thần xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng hỏi:
"Xong rồi à?"
"Ừ!" Ngô Thiếu Thần gật đầu, rồi cười trêu: "Hình như cô đâu cần tôi hỗ trợ đâu..."
"Cần chứ, tôi không dứt điểm được bọn họ!" Tử U lắc đầu.
Trông thì có vẻ cô đang đè bẹp đối phương, nhưng khả năng hồi phục của tộc Huyết Ma quá mức biến thái. Nếu chỉ hai ba tên thì cô còn nắm chắc phần thắng, chứ năm tên bu vào một lúc thì khó nuốt trôi thật...
Bên phía Huyết Tổ, tên Lão Tứ bỗng biến sắc, mặt mày xám ngoét thốt lên: "Lão Cửu với Lão Thập ngã xuống rồi!"
"Cái gì!"
Bốn tên Huyết Tổ còn lại lập tức trợn tròn mắt. Sau khi tự mình cảm ứng, sắc mặt từng tên đều sa sầm xuống đến cực điểm.
"Mày giết Lão Cửu với Lão Thập!?" Tên Huyết Tổ cầm đầu trừng trừng nhìn Ngô Thiếu Thần.
"Chuẩn rồi, tiện thể nói luôn, thằng Lão Lục nhà chúng mày cũng do tao tiễn đi đấy." Ngô Thiếu Thần cười đáp.
"A a a... Hôm nay tao phải làm thịt mày trước!"
Tên Huyết Tổ cầm đầu gầm lên điên cuồng, lao thẳng về phía Ngô Thiếu Thần, bốn tên còn lại cũng đồng loạt tung chiêu nhắm thẳng vào hắn..
"Hừ, coi tôi tàng hình đấy à!?"
Tử U hừ lạnh một tiếng, mười hai quả cầu đen nện thẳng về phía năm tên kia..
Ngô Thiếu Thần cũng lập tức bật Ám Ảnh Huyễn Diệt, thân ảnh thoắt cái hóa thành tàn ảnh, lướt điên cuồng qua người năm đại Huyết Tổ..
"Tôi gắn độc lên người cả lũ giúp cô, tôi thầu hai tên, ba tên còn lại để cô, xem ai dọn sổ nhanh hơn nhé!" Ngô Thiếu Thần nói.
"Được!" Tử U gật đầu...
"Nếu tôi thắng, sau này cô phải nghe lời tôi. Còn nếu cô thắng thì sau này tôi nghe theo cô." Ngô Thiếu Thần bồi thêm một câu.
Tử U liếc nhìn Ngô Thiếu Thần, khóe môi khẽ nhếch..
"Chốt!"
