Chương 499
Chương 499: Quang Ám Thánh Ma Hổ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Bí thư Lâm, không phải bác đang ở thành Mộng Huyễn sao? Sao lại chạy đến tận đây thế này?"
Ngô Thiếu Thần có chút tò mò hỏi, hắn nhớ Mộng Huyễn Khinh Vũ đã đón Lâm Triển Bằng về thành Mộng Huyễn rồi cơ mà.
"Haiz, con bé Mộng Vũ cứ bắt tôi ở yên trong thành Mộng Huyễn đừng ra ngoài. Nhưng tôi đâu phải dạng ngồi yên một chỗ được. Hơn nữa tuổi tác tôi đã đến mức phải dưỡng già đâu. Tiện thể mấy người họ cũng muốn ra ngoài xem thế giới thay đổi thế nào nên tôi đi theo luôn. Ai ngờ lại nguy hiểm đến mức này, lần này đúng là may mà gặp cậu, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng..." Lâm Triển Bằng vẫn còn sợ run nói.
Ngô Thiếu Thần lắc đầu bảo: "Mộng Vũ nói đúng đấy, các bác vất vả cả đời rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi tử tế. Thế giới bây giờ không còn là nơi mọi người có thể làm chủ nữa rồi..."
"Với lại bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm, chẳng ai dám đảm bảo ra khỏi thành là an toàn tuyệt đối đâu, nên tốt nhất hạn chế ra ngoài..."
"Ừ, có lẽ chúng tôi thật sự nên buông tay rồi..." Lâm Triển Bằng thở dài cảm thán.
Mấy người bọn họ sở dĩ ra ngoài, lý do thật sự vẫn là không muốn ngồi ăn chờ chết. Dù sao trước kia họ cũng từng đứng trên đỉnh kim tự tháp...
Thế nhưng ra ngoài một chuyến cũng giúp họ nhận ra, thế giới bây giờ quả thực không còn là thứ họ có thể chi phối được nữa...
"Đúng rồi, đại thần Trần Phong, sao cậu lại ở đây thế?" Lợi Nhận tò mò hỏi.
"Tôi đi dạo quanh xem có Thần thú nào không ấy mà, ai ngờ lùng sục mấy ngày trời chẳng thấy con nào." Ngô Thiếu Thần bất lực đáp.
Nghe Ngô Thiếu Thần nói thế, khóe miệng cả đám giật giật. Thần thú đấy... Nếu thực sự gặp phải, khéo nhóm bọn họ đã bị quét sạch từ lâu rồi...
"Nếu muốn tìm Thần thú thì có khi chúng tôi giúp được một tay đấy." Lâm Triển Bằng bỗng lên tiếng.
"Ồ? Bác nói thử xem?"
"Tuy giờ nhiều hệ thống vệ tinh đã tê liệt, nhưng nội bộ chúng tôi dĩ nhiên vẫn có phương án dự phòng khẩn cấp. Ít nhất trong thời gian ngắn, việc quét hình ảnh toàn cầu vẫn làm được. Biết đâu lại tìm ra chút manh mối cho cậu."
"Đúng rồi nhỉ, suýt nữa thì quên ngoài đời thực còn có thứ hack này! Đi, qua xem thử..."
Ngô Thiếu Thần sáng mắt lên, đây chuẩn chỉ là công cụ hack xịn sò rồi, đỡ hơn việc hắn đi tìm mò mẫm bao nhiêu...
Nếu có thể dọn sạch Thần thú ở khu vực này trước khi tiến vào thành chính cấp một, khu vực thành chính cấp hai cũng sẽ an toàn hơn nhiều...
Hiện tại ai cũng biết dưới ảnh hưởng của lực lượng quy tắc, quái vật ngoài đời thực cũng sẽ hồi sinh, nhưng từ Tiên thú trở lên thì không, Thần thú lại càng không có cửa...
Bây giờ nếu Ngô Tử Ngâm và Hoàng thiếu cùng nhóm bọn họ hợp sức thì xử lý Thánh thú không thành vấn đề, nhưng đụng phải Thần thú thì hơi phiêu, chỉ có Ngân Thái Lang là cầm cự được một chút. Cho nên nếu được, Ngô Thiếu Thần vẫn tính quét sạch Thần thú một lượt...
Cả nhóm dưới sự hộ tống của Ngô Thiếu Thần nhanh chóng quay về căn cứ của Lợi Nhận...
Dưới sự dẫn đường của Lợi Nhận, cả nhóm đi tới một phòng chỉ huy tác chiến ngầm kín đáo...
Nhìn hàng loạt trang thiết bị hiện đại, Ngô Thiếu Thần cũng không khỏi cảm thán. Sau khi hai thế giới dung hợp, Lợi Nhận đúng là đã hành động rất nhiều, ít nhất việc bê được đống đồ này về căn cứ đã chẳng phải chuyện dễ dàng...
"Mở hình ảnh toàn cầu đi." Lợi Nhận dứt khoát ra lệnh.
Màn hình lớn trong phòng lập tức sáng lên, ngay sau đó các loại hình ảnh hiện ra, tình hình khắp nơi trên thế giới đều hiển thị rõ ràng...
Ngô Thiếu Thần kinh ngạc nhìn những khung hình trên màn chiếu. Nói thật, thứ này vào thời điểm hiện tại đúng là hàng hiếm có khó tìm...
Trên màn hình, quái vật tràn lan khắp thế giới, khắp nơi đều thấy cảnh tượng loài người đang chiến đấu với quái thú...
Trải qua một trận tai ương, dân số toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, rất nhiều quốc gia nhỏ đã biến mất hoàn toàn trong thảm họa...
Những người còn sống sót chỉ có nước không ngừng nâng cao thực lực mới mong giữ được mạng...
Mọi người khóa ống kính vào phạm vi Hoa Hạ, những chỗ khác tạm thời chưa bàn tới, trước mắt phải giải quyết xong các mối đe dọa trong nước đã...
Vệ tinh bắt đầu quét trên quy mô toàn quốc, khung hình liên tục chuyển đổi, ai nấy đều dán chặt mắt vào màn hình lớn, sợ bỏ sót chi tiết nào...
Cuối cùng, khi mắt mọi người sắp mờ cả đi thì một bóng dáng khổng lồ đã lọt vào tầm mắt của Ngô Thiếu Thần...
Đó là một con hổ mang hai màu đen trắng đan xen, lúc này đang nằm ngủ say sưa trong một sơn cốc. Thân hình dài hơn trăm mét của nó khiến người ta liếc qua là biết ngay không hề tầm thường...
Vừa trông thấy bóng dáng này, mắt Ngô Thiếu Thần lập tức sáng rực lên...
"Nó rồi!"
"Đây là dãy Côn Lôn, không ngờ lại ẩn giấu một con BOSS khủng khiếp đến thế!"
Những người khác nhìn thấy con hổ này cũng hít sâu một hơi, khỏi cần nghĩ cũng biết thực lực của nó tuyệt đối cực kỳ đáng gờm.
"Mọi người cứ tìm tiếp đi, tôi qua chơi với bé hổ này tí." Ngô Thiếu Thần vừa dứt lời liền kéo Băng Tuyết Nữ Hoàng bên cạnh rồi biến mất khỏi căn phòng.
"......"
"Haizz, cậu ấy bây giờ đúng là tồn tại như thần rồi!"
"Người ta vốn dĩ là Thần Cấp rồi mà..."
"Cô gái bên cạnh cậu ấy còn là cao thủ Siêu Thần cấp cơ..."
"........"
Tại một thung lũng nọ thuộc dãy núi Côn Lôn, một con cọp khổng lồ đang nằm rạp dưới đất ngáy o o. Đột nhiên, mắt nó mở phắt ra, ngay sau đó thân hình to lớn lập tức bật dậy...
Đúng lúc này, hai bóng người chợt xuất hiện cách đó không xa, mang vẻ mặt tò mò quan sát nó...
Con cọp khổng lồ cũng nhìn chằm chằm hai kẻ vừa xuất hiện, trong lòng dâng lên vẻ cảnh giác cao độ. Từ hai bóng người này, nó cảm nhận được mối đe dọa cực lớn...
"Gào..."
Cự hổ gầm lên một tiếng thật to về phía hai người, dường như để lấy thêm dũng khí cho bản thân...
Ngô Thiếu Thần xoa xoa lỗ tai bị tiếng gầm làm cho tê rần, nhìn về phía con cọp lớn trước mặt rồi lập tức bật Chân Thị Chi Nhãn...
【Quang Ám Thánh Ma Hổ】BOSS Thần Cấp
Cấp bậc: 100
Máu: 1500 tỷ
Tấn công phép: 10 triệu
Tấn công vật lý: 10,5 triệu
Phòng thủ vật lý: 1,5 triệu
Phòng thủ phép: 1,5 triệu
Tốc độ di chuyển: 12000
Thiên phú: Quang Ám Đồng Thể: Miễn nhiễm sát thương kỹ năng hệ Quang và hệ Ám, hiệu quả kỹ năng hệ Quang và hệ Ám của bản thân tăng 100%.
Kỹ năng: Vồ Bắt, Quét Đuôi, Xé Rách, Hổ Khiếu, Uy Chấn, Thôn Thiên, Hắc Ám Ăn Mòn, Hắc Ám Lồng Giam, Ám Ảnh Đột Kích, Hắc Vụ Lĩnh Vực, Hồi Phục Thuật, Thánh Quang Thuật, Thánh Thuẫn Thuật, Tịnh Hóa Thuật...
"Quả nhiên là BOSS Thần Cấp..." Ngô Thiếu Thần mừng rỡ nói.
Không ngờ ở khu vực thành chính cấp hai thật sự có BOSS Thần Cấp tồn tại. Con hàng này trốn tịt trong sơn cốc này, nếu không nhờ vệ tinh soi ra thì muốn tìm được đúng là chẳng dễ dàng gì...
"Tốt nhất lũ chúng mày cút khỏi địa bàn của tao ngay, không thì tao nuốt sống cả hai đứa!" Tiếng gầm gừ trầm đục của Quang Ám Thánh Ma Hổ bỗng vang lên...
"Hê, bản lĩnh chẳng được bao nhiêu mà thái độ gắt gỏng ra phết!"
Ngô Thiếu Thần cười cười, thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Quang Ám Thánh Ma Hổ, Thí Thần trong tay lập tức đâm tới tấp...
Hắn của hiện tại đối đầu với Thần thú gần như chẳng chịu chút áp lực nào. Miễn không phải vài con xông vào cùng lúc, chứ solo một một thì hắn thật sự chẳng ngán bất kỳ con Thần thú nào...
Con hổ khổng lồ trước mắt có bộ chiêu thức cực kỳ toàn diện, cận chiến, tầm xa, dồn sát thương hay hồi máu đều không thiếu thứ gì, trong cùng cảnh giới đã là tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Thế nhưng đặt trước mặt Ngô Thiếu Thần lúc này thì lại chưa đủ đô. Quang Ám Thánh Ma Hổ ngoài lượng máu khủng khiếp ra thì các chỉ số khác hầu như chẳng cao hơn Ngô Thiếu Thần là bao...
Trong khi đó, Ngô Thiếu Thần sở hữu lượng chỉ số cộng thêm cực kỳ kinh khủng, lại kèm theo lượng độc tố tởm lợm cùng hàng loạt kỹ năng bá đạo, hắn vừa ra tay là đã đè ngửa Quang Ám Thánh Ma Hổ ra mà nện!
Băng Tuyết Nữ Hoàng liếc nhìn trận chiến phía trước một cái, thấy chán ngắt bèn đi sang một bên ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã lôi từ nhẫn trữ vật ra một cái giò heo rồi gặm ngon lành cành đào...
