Chương 515
Chương 515: Thần Cấp Dị Ma
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ngô Thiếu Thần đang chém giết đã tay thì bỗng cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt lấy mình…
"Tới rồi sao…"
Ngô Thiếu Thần nhìn về phía trước, chỉ thấy năm bóng người lao vút tới với tốc độ cực nhanh…
Hắn lập tức bật Chân Thị Chi Nhãn nhìn qua đối phương…
【Dị Ma】Thần Cấp
Cấp độ: 100
Máu: 187,2 tỷ
Tấn công vật lý: 11,65 triệu
Phòng ngự vật lý: 1,86 triệu
Phòng ngự phép: 1,82 triệu
Tốc độ di chuyển: 14.680
Thiên phú: Thôn Phệ: Nuốt chửng con người cùng cảnh giới hoặc cao hơn có thể nhận được 5% thuộc tính của đối phương.
Kỹ năng: Liệt Không Sát, Hư Không Sát, Phá Không Sát, Thuộc Tính Thâu Thủ, Ẩm Huyết, Thôn Thiên, Độn Không, Không Gian Nghịch Chuyển, Tuyệt Không Cửu Sát.
"Lại là hệ không gian, thảo nào đám người kia bị đánh thảm thế…"
Nhìn thuộc tính đối phương, vẻ mặt Ngô Thiếu Thần cũng có chút nghiêm trọng, hệ không gian đúng là cực kỳ khó chịu…
Lúc này, đám người trên tường thành cũng thấy được cảnh tượng này…
"Có ra tay không?" Một chiến sĩ cau mày hỏi.
"Hắn chẳng phải thích thể hiện sao? Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi!" Gã thanh niên lên tiếng trước đó nói.
"Dù sao người ta cũng tới giúp chúng ta, nếu mặc kệ thật thì hơi khó coi đấy…"
"Tới giúp? Tôi thấy hắn tới phá đám thì có!" Gã thanh niên khinh khỉnh đáp.
"Khâu Trạch! Ăn nói chú ý một chút!" Tạp Tu nhíu mày: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng ra tay!"
"Thành chủ! Thật sự phải vì một kẻ mạo hiểm tự cao tự đại mà phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao? Làm thế sẽ hại chết rất nhiều người đấy, tôi không đồng ý ra tay!" Khâu Trạch phản đối.
"Hừ… Đều ngoan ngoãn đứng yên đó đi, hắn còn chưa cần các người ra tay đâu!" Băng Tuyết Nữ Hoàng đột nhiên cất lời.
Mọi người quay sang nhìn Băng Tuyết Nữ Hoàng, thấy nàng đi cùng kẻ mạo hiểm kia, Khâu Trạch lập tức cười khẩy: "Hừ hừ, đúng là cá mè một lứa. Đồng đội của hắn đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng chẳng cần nhúng tay làm gì, cứ để xem vị mạo hiểm giả này đối phó với năm con Dị Ma Thần Cấp thế nào!"
"Tốt nhất đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với bản hoàng, bằng không tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không mở miệng được nữa đâu!" Băng Tuyết Nữ Hoàng lạnh lùng nói.
"Cô…"
Khâu Trạch giận dữ, vừa định cãi lại thì Mễ Lặc nhanh tay lẹ mắt, lập tức bịt chặt miệng hắn…
"Cậu bớt nói lại đi, không thì chẳng ai cứu nổi cậu đâu!" Mễ Lặc sốt ruột nói, sau đó nhìn Băng Tuyết Nữ Hoàng đầy căng thẳng: "Thật ngại quá, tên này ăn nói không suy nghĩ, tôi xin lỗi cô thay cậu ta."
Băng Tuyết Nữ Hoàng liếc nhìn đối phương một cái lạnh tanh, không thèm nói câu nào, quay người đi sang hướng khác…
Thấy Băng Tuyết Nữ Hoàng rời đi, Mễ Lặc cùng đám người Thanh Long Thành mới thở phào nhẹ nhõm…
Tạp Tu nhìn Mễ Lặc, rồi lại nhìn bóng lưng Băng Tuyết Nữ Hoàng rời đi, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư…
"Anh bịt miệng tôi làm gì, chỉ là một kẻ mạo hiểm thôi mà, việc gì phải xin lỗi cô ta!" Khâu Trạch vô cùng khó chịu nói.
"Tôi chỉ cứu cậu được một lần thôi, nếu cậu cứ thích tìm đường chết thì tôi cũng chịu!" Mễ Lặc nói xong liền buông tay khỏi miệng Khâu Trạch.
"Anh…"
"Đủ rồi, Khâu Trạch, cậu nên tự kiểm điểm lại đi!" Tạp Tu gắt lên.
Thấy Tạp Tu nổi giận, Khâu Trạch lập tức câm như hến…
Tạp Tu lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía chiến trường, thấy năm con Dị Ma Thần Cấp đã vây kín Ngô Thiếu Thần, Tạp Tu có chút do dự nhìn Mễ Lặc: "Thật sự không cần ra tay sao?"
"Cứ quan sát trước đã, thật sự có nguy hiểm thì cô ấy chắc chắn sẽ ra tay!" Mễ Lặc nói.
Tạp Tu nhìn về phía Băng Tuyết Nữ Hoàng ở đằng xa, rồi gật đầu…
Lúc này, giữa chiến trường, năm con Dị Ma đã bao vây chặt lấy Ngô Thiếu Thần nhưng không lập tức ra tay, rõ ràng là đang chờ các cường giả khác của nhân loại xuất hiện…
Ngô Thiếu Thần nhìn năm con Dị Ma, bĩu môi nói: "Biến thành hình người trông còn xấu hơn, thà các người cứ giữ nguyên cái dạng Dị Ma ban đầu đi…"
Sắc mặt mấy con Dị Ma lập tức khó coi, một con trong số đó cười gằn: "Xem ra đồng bọn đã bỏ rơi mày rồi, lâu như vậy mà không có lấy một mống ra cứu."
"Chỉ mấy đứa dưa vẹo táo nứt như tụi mày, tao lật tay là diệt sạch, cần gì người khác ra tay?" Ngô Thiếu Thần cười khẩy.
"Tìm chết!"
Mấy con Dị Ma tức khắc bị chọc giận, lập tức đồng loạt ra tay với Ngô Thiếu Thần.
Trong chớp mắt, không gian xung quanh Ngô Thiếu Thần xuất hiện từng vết nứt, như muốn xé toạc hắn ra, đồng thời hai bóng Dị Ma lập tức áp sát bên người hắn, trực tiếp tung ra Tuyệt Không Cửu Sát…
Ngô Thiếu Thần chẳng hề hoảng loạn, lập tức kích hoạt Ám Ảnh Huyễn Diệt né sạch toàn bộ đòn đánh, bóng người hắn luồn lách với tốc độ cực nhanh qua năm con Dị Ma…
Thế nhưng năm con Dị Ma lại trực tiếp lẩn vào hư không, khiến toàn bộ sát thương tiếp theo của Ám Ảnh Huyễn Diệt đều đánh vào khoảng không…
"Hơi phiền rồi đây!" Ngô Thiếu Thần nhíu mày, dứt khoát triệu hồi Lão Đằng ra…
"Gào…"
Thân hình khổng lồ của Lão Đằng vừa xuất hiện liền ngửa cổ gầm vang trời, dường như muốn tuyên bố sự hiện diện của nó cho tất cả mọi người cùng biết.
Dù là nhân loại hay Dị Ma cũng đều bị tiếng gầm rung chuyển trời đất này dọa cho giật thót…
"Thần thú!"
Trên tường thành, mọi người trợn tròn mắt nhìn Lão Đằng vừa bất ngờ lộ diện…
"Đậm đà thật! Không chỉ có thú cưỡi Thần Cấp mà còn có cả chiến sủng Thần Cấp, tên này ôm trọn mọi cơ duyên Chủ Thần để lại rồi à?" Lôi Ân ghen tị ra mặt.
Còn người của Thao Thiết Thành thì mặt mày chẳng khác nào vừa thấy ma…
"Tên này lại mang theo một con thần thú bên mình!"
Ngô Thiếu Thần xoa xoa lỗ tai bị Lão Đằng gầm đến mức tê dại, cằn nhằn: "Ra thì ra, mày gào thét cái gì thế hả?"
"Hì hì, đây chẳng phải lần đầu tiên đến thành chính cấp một sao? Sau này thành chính cấp một chắc chắn sẽ lưu truyền truyền thuyết về Lão Đằng tao, đây là báo trước cho bọn họ biết Lão Đằng đã tới!"
"…"
"Da rắn của mày dày thật đấy!" Ngô Thiếu Thần cạn lời: "Năm con Thần Cấp, mày ba con, tao hai con!"
"Dựa vào cái gì chứ!?" Lão Đằng trừng mắt.
"Dựa vào việc tao là đại ca của mày, nhanh lên, không thì tí nữa tao mách Băng Ngữ là mày chê ả đàn bà đấy!"
"!!!"
"Mày ác lắm!"
Lão Đằng nói xong liền hung hãn lao thẳng về phía ba con Dị Ma vừa hiện thân khỏi hư không…
Dị Ma thực lực cực mạnh, dẫu với sức mạnh hiện tại của nó thì đối phó ba con cùng lúc vẫn vô cùng chật vật…
Còn Ngô Thiếu Thần cũng khóa chặt hai con Dị Ma, lập tức kéo thẳng chúng vào Thời Không Lĩnh Vực…
Bóng người Ngô Thiếu Thần lập tức xuất hiện bên cạnh một con Dị Ma, Thí Thần vừa định vung chém thì phía trước bỗng nứt toác một khe hở không gian, một chiếc gai xương đâm vụt ra với tốc độ nhanh đến cực hạn, buộc Ngô Thiếu Thần phải lập tức dịch chuyển né tránh…
Kế tiếp, bóng người Ngô Thiếu Thần liên tục chớp giật, Thí Thần trong tay vung ra từ đủ mọi góc độ hiểm hóc, dồn dập tấn công hai con Dị Ma…
Thế nhưng là Dị Ma hệ không gian, chúng có thể cảm nhận trước điểm rơi của Ngô Thiếu Thần, mỗi lần hắn vừa xuất hiện thì đón chào hắn đều là những sát chiêu tàn độc, khiến Ngô Thiếu Thần dù đã bật Thời Không Lĩnh Vực vẫn đánh đấm vô cùng nghẹn khuất…
May mà chỉ số hiện tại của Ngô Thiếu Thần hoàn toàn không ngán hai con Dị Ma, đối phương không sốc chết được hắn thì hắn có thể dựa vào hút máu để duy trì trạng thái sung mãn…
Hơn nữa độc tố hiện tại của hắn hoàn toàn đủ sức hạ độc chết Thần Cấp, dù đối phương mạnh hơn Thần Cấp thông thường thì cũng không thoát khỏi số phận bị độc chết…
Rắc rối duy nhất là cần có thời gian để độc phát tác, mà trong khoảng thời gian này đối phương vẫn còn nhảy nhót được, nên Ngô Thiếu Thần cũng không dám lơ là chút nào…
Cuộc chiến đôi bên diễn ra vô cùng kịch liệt, đòn đánh của Dị Ma phần lớn đều là công kích không gian cực kỳ khó né, dẫu ở trong Thời Không Lĩnh Vực thì Ngô Thiếu Thần vẫn thỉnh thoảng trúng chiêu.
Đã thế chiêu Thuộc Tính Thâu Thủ của đối phương lại càng khiến Ngô Thiếu Thần phát bực…
Có thể nói trận này Ngô Thiếu Thần đánh cực kỳ ức chế…
Thế nhưng hắn lại chẳng hề hay biết, lúc này cả Dị Ma lẫn nhân loại đều đang trố mắt nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi…
Bao năm chiến đấu với Dị Ma đã giúp mọi người hiểu quá rõ thực lực của chúng, trong điều kiện bình thường, nhân loại solo căn bản không phải đối thủ của Dị Ma…
Huống chi mấy con Dị Ma trước mắt thực lực đã gần chạm tới Thần Cấp đỉnh phong, vậy mà lúc này lại bị một gã nhân loại một mình cân hai, cảnh tượng đó khiến đám người trên tường thành ai nấy đều chấn động tột cùng…
Dị Ma cũng bàng hoàng chẳng kém, đây là lần đầu tiên chúng thấy có nhân loại có thể cùng lúc đối đầu với hai con Dị Ma mà không hề rơi vào thế hạ phong, điều này đối với chúng chẳng khác nào một sự sỉ nhục…
"Có cần phái thêm người không?" Một con Dị Ma Thần Cấp hỏi.
"Không, người khác của chúng chưa động đậy thì chúng ta cũng không cần phái thêm, tao muốn xem thử tên nhân tộc này trụ được bao lâu."
"Tao tin Tả Sâm bọn họ có thể nuốt sống tên nhân tộc này…"
"Cả con rắn kia nữa!"
