Chương 521
Chương 521: Gây chuyện
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bầu trời bên ngoài chủ thành rộng lớn vô ngần, thế nhưng khoảng trời này hiện tại lại chẳng thuộc về nhân tộc...
Nhân tộc gần như đều trốn tiệt trong các chủ thành, không có việc gì đặc biệt thì chẳng ai dám ra ngoài. Bên ngoài đầy rẫy Dị Ma rải rác lảng vảng, chuyên rình rập nuốt chửng những kẻ dám bước chân ra khỏi thành..
Muốn rời thành, ít nhất phải có cao thủ từ Thánh Cấp trở lên hộ tống, bằng không bước ra ngoài xem như nắm chắc vé một đi không trở lại..
Thậm chí đôi khi đụng phải Dị Ma cấp cao, đến cả cường giả Thánh Cấp cũng phải bỏ mạng..
Đủ thấy tình cảnh của nhân tộc trên Đại Lục Thánh Quang lúc này thê thảm đến mức nào…
Cách Thao Thiết Thành vài chục cây số, một con Băng Phượng dang rộng đôi cánh khổng lồ, nghênh ngang lượn lờ giữa không trung…
Ngô Thiếu Thần đứng trên lưng Băng Phượng, vốn định ngắm nhìn phong cảnh Đại Lục Thánh Quang một chút. Đáng tiếc đập vào mắt hắn chỉ toàn là mảnh đất hoang tàn đổ nát, đủ hiểu những trận chiến giữa nhân tộc và Dị Ma khốc liệt đến chừng nào…
Chuyến này ra ngoài, dĩ nhiên hắn muốn săn ít Dị Ma để tăng cường thực lực, chứ cứ ru rú mãi trong chủ thành thì chán chết đi được...
Ngặt nỗi bay suốt dọc đường, Dị Ma thấy thì nhiều thật đấy, nhưng toàn là lũ cấp thấp, con mạnh nhất cũng chỉ đến Tiên Cấp, hại Ngô Thiếu Thần chẳng buồn nhấc tay…
"Cứ thế này thì không ổn, xem ra vẫn phải mò tới chủ thành của Dị Ma dạo một vòng rồi.." Ngô Thiếu Thần lẩm bẩm, đoạn rút tấm bản đồ mua ở Thao Thiết Thành ra săm soi kỹ càng..
Đại Lục Thánh Quang rộng vô cùng, lớn hơn Trái Đất rất nhiều, ban đầu có tới 72 tòa chủ thành nằm rải rác khắp nơi, dưới trướng mỗi chủ thành lại cai quản vô số thành trì nhỏ. Hiện tại, số chủ thành còn thuộc về loài người chưa tới một nửa, còn mấy thành nhỏ thì đã bị san phẳng từ lâu…
Nghiên cứu bản đồ một lát, Ngô Thiếu Thần nhanh chóng nhắm vào Vạn Thú Thành cách Thao Thiết Thành hơn bốn ngàn cây số. Nơi này được đánh dấu là đã bị Dị Ma chiếm đóng, cũng là chủ thành Dị Ma gần Thao Thiết Thành nhất…
"Đi thôi, kiếm chuyện làm nào.."
Ngô Thiếu Thần thu hồi Băng Phượng, nắm tay Băng Tuyết Nữ Hoàng rồi biến mất ngay tại chỗ..
Vạn Thú Thành, một trong 72 chủ thành của Đại Lục Thánh Quang, thuở trước nguy nga tráng lệ biết bao. Vậy mà giờ đây nơi này chỉ còn là đống đổ nát, tường thành sụp đổ hơn phân nửa, kiến trúc bên trong cũng mười phần chẳng còn lấy một.
Kể từ ngày thất thủ trước Dị Ma Tộc, chỗ này liền biến thành hang ổ của chúng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng Dị Ma lúc nhúc..
Cách Vạn Thú Thành không xa, một luồng sáng lóe lên, hai bóng người bất ngờ xuất hiện..
Nhìn Vạn Thú Thành trước mắt, Ngô Thiếu Thần không khỏi bùi ngùi. Thành phố rộng lớn nhường này, trước kia không biết có bao nhiêu cư dân sinh sống, e là tất cả đều đã làm mồi cho lũ Dị Ma rồi…
"Haizz, đúng là nghiệt ngã mà…"
Ngô Thiếu Thần thở dài, phóng mắt nhìn từ xa vào bên trong. Tường thành sập gần hết nên quan sát rất dễ dàng. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, hắn vẫn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh..
"Cái số lượng này... kinh dị thật đấy…"
Nuốt nước bọt một cái, Ngô Thiếu Thần lao thẳng về phía thành. Đã cất công tới tận đây thì đời nào chịu quay đầu lùi bước..
"Cậu đi là được rồi, tôi không tham gia đâu, chừng nào chưa có Siêu Thần cấp xuất hiện thì đừng gọi tôi.." Băng Tuyết Nữ Hoàng nói xong liền bay vút lên không, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa..
"........"
Ngô Thiếu Thần cạn lời, nhưng hắn cũng hiểu Băng Tuyết Nữ Hoàng là kiểu người chúa ghét phiền toái. Như cô từng bảo, hồi sinh lại là để hưởng thụ cuộc sống chứ không phải để chém chém giết giết, thành thử từ trước đến nay cô toàn giữ thái độ không cần ra tay thì tuyệt đối không động đậy..
"Có con người kìa!!!"
Rất nhanh, có Dị Ma phát hiện ra bóng dáng Ngô Thiếu Thần. Lập tức, cả bầy Dị Ma sôi sục hẳn lên, điên cuồng lao thẳng về phía hắn..
Ngồi im trong nhà cũng có thức ăn tự dẫn xác tới tận mồm, trên đời làm gì có chuyện nào sướng hơn thế chứ?
Thế nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã phải nhận ra món mồi này quá cứng, cắn vào chỉ có mẻ răng..!
Lần này Ngô Thiếu Thần xác định mở khóa đồ sát thả phanh. Thấy hàng đàn Dị Ma nhung nhúc ùa tới, khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười..
"Lão Đằng, ra làm việc nào!"
Ngô Thiếu Thần gọi thẳng Lão Đằng ra. Xử lý cái đám Dị Ma cấp thấp đông như kiến cỏ thế này thì Lão Đằng rõ ràng tàn bạo hơn hắn nhiều..
"Haha, nhóc Phong được đấy, biết nghĩ cho tao!"
Vừa ló đầu ra thấy bạt ngàn Dị Ma, Lão Đằng cũng phấn khích tột cùng, lập tức ném liên tiếp các kỹ năng diện rộng thẳng vào giữa bầy quái..
Giông gió vần vũ, Lôi Quang Thiểm Thước chớp giật liên hồi, từng mảng lớn Dị Ma bị càn quét ngã rạp..
"Haha, đã thật!"
Ngô Thiếu Thần cũng không chịu thua kém, tung một cú tốc biến lao thẳng vào giữa đám Dị Ma, theo sau là chiêu Ám Ảnh Huyễn Diệt dọn sạch bách một mảng lớn. Ngay sau đó, hắn siết chặt Thí Thần, bắt đầu chuỗi ngày gặt mạng điên cuồng trong bầy quái...
Với lượng sát thương hiện tại của hắn, đám Dị Ma bậc Kim Cương hay Tinh Diệu căn bản chẳng chịu nổi quá hai đòn..
Một người một rắn đồ sát điên cuồng, chẳng mấy chốc đã đánh động đến đám Dị Ma cấp cao bên trong thành..
Rất nhanh, một bầy Dị Ma mọc cánh từ trong thành vùn vụt bay ra..
"Cuối cùng cũng có mấy con coi được một chút.."
Ngô Thiếu Thần bật cười, bay vút lên không..
"Lão Đằng, đám bên dưới nhường cậu đấy.."
Dứt lời, hắn xông thẳng tới chặn đầu bầy Dị Ma bay..
Nhóm Dị Ma này có tới vài trăm con, toàn bộ đều đạt Tiên Cấp. Thấy Ngô Thiếu Thần lao đến, chúng đồng loạt xả hàng loạt chiêu thức dồn dập về phía hắn..
Ngô Thiếu Thần chẳng thèm bận tâm, thân hình lóe lên đã len vào giữa bầy quái. Thí Thần liên tiếp vạch những đường sắc lẹm trên thân hình lũ Dị Ma, rồi lập tức kích nổ độc tố..
Lúc này, từng con Dị Ma Tiên Cấp trong tay Ngô Thiếu Thần chẳng khác gì đám Kim Cương, Tinh Diệu bên dưới, đều chỉ có một kết cục là bốc hơi trong một nốt nhạc..
Máu của quái Tiên Cấp thường rơi vào tầm hơn mười tỷ, trong khi một tầng độc của Ngô Thiếu Thần đã giật hơn ba mươi triệu sát thương mỗi giây, mười phút là 18 tỷ. Đồng nghĩa với việc dù hắn chỉ quệt dính một tầng độc thì nổ độc một phát cũng đủ tiễn Tiên Cấp lên bảng đếm số.
Đã vậy đòn đánh của hắn còn kèm theo hiệu ứng liên kích, tiện tay gõ một cái đã là hai tầng độc, nên về cơ bản lũ Dị Ma Tiên Cấp này hễ chạm vào người Ngô Thiếu Thần là bay màu ngay tắp lự..
Mấy trăm con Dị Ma Tiên Cấp dưới vụ nổ độc kinh hoàng của Ngô Thiếu Thần cứ thế rụng như sung, rơi lã chã như bánh chẻo vào nồi, khiến Lão Đằng đứng cách đó không xa cũng phải trợn tròn hai mắt..
"Vãi chưởng, nhóc Phong, mày bây giờ ngày càng biến thái rồi đấy.."
"Phải thế chứ, không thì làm sao làm đại ca của mày được!"
Thế nhưng, trong lúc một người một rắn còn mải tâng bốc lẫn nhau thì từ sâu trong thành lại ào ra một tốp Dị Ma đông nghìn nghịt...
Vừa nhìn thấy đám này, mặt Ngô Thiếu Thần lập tức xanh như tàu lá chuối..
"Có cần phải chơi quả đội hình khủng thế này không chứ.."
Đập vào mắt hắn là hơn năm mươi con Dị Ma Thần Cấp đang dẫn theo hơn nghìn con Dị Ma Thánh Cấp rợp trời bay tới..
Ngô Thiếu Thần dứt khoát đáp phịch xuống lưng Lão Đằng..
"Rút trước đã! Đừng dùng chiêu không gian đấy..!"
Lão Đằng liếc sang hướng đó cũng giật nảy mình, lập tức quay đầu phóng thục mạng về phía xa. Lần này nó không dám xài chiêu dịch chuyển không gian nữa; bài học lần trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, dù Ngô Thiếu Thần không nhắc thì nó cũng chẳng dám liều mạng thử lại..
May mà tốc độ của Lão Đằng đủ nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất tăm khỏi chỗ cũ..
Ngô Thiếu Thần không triệu hồi Tử U ra để đôi công sống mái. Dù sao đây cũng là sào huyệt của đối phương, chẳng ai dám chắc bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả, giữ lại chút át chủ bài phòng thân vẫn hơn.
Huống hồ cho dù Tử U có giữ chân được đám Thần Cấp kia thì hơn nghìn con Thánh Cấp còn lại cũng đủ khiến hắn không đỡ nổi. Máu của hắn lúc này vẫn còn quá mỏng, bị ngần ấy con Thánh Cấp dồn sát thương một lượt là đủ để bốc hơi tại chỗ rồi. Giờ đâu còn U Minh Châu để hồi sinh nữa, cẩn tắc vô ưu vẫn là thượng sách..
"Đường còn dài, chúng ta cứ từ từ chơi tiếp.."
Tới khi bầy Dị Ma Thần Cấp và Thánh Cấp đuổi tới nơi, bóng dáng một người một rắn kia đã sớm không còn thấy tăm hơi đâu nữa..
Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang la liệt xác chết, cả đám Dị Ma sôi máu căm hận tột cùng. Từ trước tới giờ toàn là Dị Ma xua quân đánh phá chủ thành của loài người, từ thuở nào mà loài người lại dám mò tới tận chủ thành Dị Ma để gây sự thế này..
Đã thế, điều khiến chúng điên tiết nhất là đối phương chỉ có đúng một người một rắn, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã hạ sát hàng trăm con Tiên Cấp cùng mấy chục vạn Dị Ma cấp thấp..
"Đuổi theo! Dám tới chủ thành Dị Ma chúng ta làm càn, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát!"
Rất nhanh sau đó, hơn năm mươi con Dị Ma Thần Cấp liền rầm rộ bám riết theo hướng tháo chạy của một người một rắn…
