Chương 533
Chương 533: Tàn hồn cường đại
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nghe Ngô Thiếu Thần nói vậy, thân rồng đen kịt giữa không trung khựng lại, có phần kinh ngạc nhìn hắn: "Mày thế mà nhìn ra được trạng thái của bổn tọa?"
"Mấy trò mèo này chưa qua mắt được tôi đâu." Ngô Thiếu Thần thản nhiên đáp.
Bên cạnh, Lão Đằng trố mắt nhìn Ngô Thiếu Thần:
"Chắc chắn nó chỉ là tàn hồn chứ?"
"Ừ! Sao rồi? Xúc được không?"
Lão Đằng nghiêm giọng: "Khoai lắm..."
Thấy một người một rắn lại dám bàn tính làm thịt mình, tàn hồn hắc long lập tức cười lớn...
"Haha, đúng là điếc không sợ súng! Dù bổn tọa chỉ còn là tàn hồn, cũng chẳng phải thứ mà hai tên Thần Cấp như các người chống lại nổi!"
Ngô Thiếu Thần chẳng thèm đoái hoài màn làm màu của đối phương, thì thầm với Lão Đằng: "Quả này phải khô máu rồi, tôi thả độc đánh lén, cậu chịu đòn chính!"
"Ừ!"
Lão Đằng nặng nề gật đầu, nó thừa biết trận này chắc chắn cực kỳ khó nhằn!
Đối phương dù chỉ là tàn hồn, nhưng là tàn hồn thần long hàng thật giá thật, uy áp bắt nguồn từ tận sâu trong linh hồn vẫn còn đó. Nếu không nhờ huyết mạch của nó cũng chẳng phải dạng vừa, mấy loài rắn bình thường e là ngay cả dũng khí ra tay cũng chẳng có...
"Lên!"
Ngô Thiếu Thần vừa dứt lời liền ra tay trước chiếm tiên cơ, tốc biến xuất hiện ngay sát cạnh đối phương, lập tức bật Ám Ảnh Huyễn Diệt...
Lão Đằng cũng tức tốc bay tới, chiếc đuôi khổng lồ quất mạnh về phía tàn hồn hắc long...
Ánh mắt tàn hồn hắc long xẹt qua tia giễu cợt, một lớp vảy đen lập tức bao phủ toàn thân...
Ngô Thiếu Thần vừa lướt xuyên qua người đối phương vài lần đã phải vội vàng dừng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm kẻ địch...
Lúc này hắn chỉ còn lại chấm máu. Lớp giáp vảy trên người đối phương thế mà lại có hiệu ứng phản đòn, tỉ lệ phản thương còn cao khủng khiếp. Hắn mới lướt vài nhịp đã tụt sạch máu, nếu không dừng kịp thì tự mình đã tự bóp chết mình rồi...
Lão Đằng cũng chẳng dễ chịu gì, một đuôi quất trúng lại bị phản đòn cho choáng váng...
"Châu chấu đá xe! Hôm nay, bổn tọa sẽ cho các người biết thế nào là chênh lệch!"
"Long Hồn Lĩnh Vực!"
Dứt lời, một lĩnh vực khổng lồ bao trùm xuống. Lão Đằng đứng bên trong thân hình run lên bần bật, áp lực kinh hồn khiến thực lực tụt dốc thảm hại...
Ngô Thiếu Thần cũng chẳng khá hơn, Long Hồn Lĩnh Vực khiến toàn bộ thuộc tính của hắn giảm 30%...
"Lĩnh vực mạnh thật!" Ngô Thiếu Thần nhíu mày.
Tàn hồn hắc long lại phun ra một búng long tức lập tức nuốt chửng Lão Đằng, tính ăn mòn khủng khiếp khiến nó thống khổ tột cùng...
Lão Đằng cũng nổi máu điên, cắn răng chịu phản đòn, gọi vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào tàn hồn hắc long...
Đối phó với dạng linh hồn thì đòn đánh hệ lôi rõ ràng là hiệu quả nhất. Dù tàn hồn hắc long thực lực sâu không lường được, vẫn bị sét đánh đến mức nhíu chặt mày...
"Gào..."
Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, thân hình Lão Đằng bỗng nhiên cứng đờ, sấm sét ngợp trời cũng tan biến mất dạng...
Ngay sau đó, biển long viêm đen kịt phun trào từ miệng tàn hồn hắc long, chớp mắt nuốt chửng Lão Đằng đang bất động. Rất nhanh, tiếng gào thét thảm thiết của nó đã vang lên từ trong ngọn lửa...
Ngô Thiếu Thần nhíu chặt mày. Lúc này hắn vẫn đang trong trạng thái không thể chọn làm mục tiêu của Ám Ảnh Huyễn Diệt, nên đòn tấn công của đối phương không gây sát thương lên hắn...
Thế nhưng nhìn tình cảnh bi thảm của Lão Đằng, lòng hắn chùng xuống. Chỉ số của đối phương có thể chưa chạm tới Siêu Thần cấp, nhưng bộ kỹ năng thì chiêu nào chiêu nấy đều đáng sợ đến rợn người, hèn chi Lão Đằng lại kiêng dè đến thế...
Cần biết rằng, lúc này đối phương vẫn đang bị Ám Ảnh Huyễn Diệt khống chế không thể cử động, vậy mà vẫn đập Lão Đằng tơi bời hoa lá...
Ngô Thiếu Thần không dám chần chừ nữa, lập tức kích hoạt Băng Tinh Kính Diện trên Đai Lưng Băng Ngân, nhận ba giây miễn nhiễm mọi sát thương, rồi lại lướt qua lướt lại trên người tàn hồn hắc long để dồn độc kịch kim...
Lúc này tàn hồn hắc long cũng cảm nhận được độc tố khủng khiếp đang tàn phá bên trong, sắc mặt lập tức tối sầm, rõ ràng lượng độc này khiến nó vô cùng kiêng dè...
Chẳng mấy chốc, Lão Đằng đã thoát khỏi biển long viêm, trong mắt thoáng tia sợ hãi nhưng phần nhiều lại là vẻ hung tợn...
Nó bật Lôi Hải, lao thẳng vào đối phương, điên cuồng trút toàn bộ kỹ năng xuống, rõ ràng là muốn liều mạng...
Tàn hồn hắc long hừ lạnh một tiếng, cũng tung hết chiêu này đến chiêu khác nện về phía Lão Đằng. Kỹ năng nó dùng toàn là Long Ngữ Ma Pháp, sát thương cao ngất ngưởng, thoáng chốc Lão Đằng đã bị đánh cho tơi tả không nỡ nhìn...
Vừa hết thời gian Ám Ảnh Huyễn Diệt, Ngô Thiếu Thần lập tức tốc biến ra rìa lĩnh vực, sau đó rút thẳng Phá Không Thích đâm nát lĩnh vực của đối phương...
Long Hồn Lĩnh Vực vỡ vụn, thực lực của Lão Đằng cũng lập tức hồi phục. Dù vẫn bị đè ra cọ sàn, nhưng chí ít đỡ thảm hơn lúc nãy nhiều...
Tàn hồn hắc long thoáng kinh ngạc liếc nhìn Phá Không Thích trong tay Ngô Thiếu Thần, ngay sau đó mấy luồng long viêm lập tức ập thẳng về phía hắn...
Ngô Thiếu Thần bật thẳng Thời Không Lĩnh Vực, thân ảnh thoắt cái xuất hiện ngay sau lưng tàn hồn hắc long, vừa né được đợt long viêm, vừa bồi thêm một chiêu Lôi Đình Nhất Kích...
Lượng sát thương khủng bố tới 5% máu khiến tàn hồn hắc long hét lên thảm thiết, quất mạnh chiếc đuôi về phía Ngô Thiếu Thần...
Có Thời Không Lĩnh Vực yểm trợ, Ngô Thiếu Thần đánh trúng là lùi ngay tức khắc, tiếp tục rình rập cơ hội...
Dù đòn này chém bay một lượng máu lớn của đối thủ, nhưng vì lớp vảy phản đòn vẫn còn hiệu lực, lượng phản sát thương kinh khủng đã nuốt chửng luôn kỹ năng bảo mệnh Thế Mạng của Ngô Thiếu Thần...
Lúc này các kỹ năng nội tại bảo mệnh của Ngô Thiếu Thần chỉ còn sót lại chiêu nhận sát thương chí mạng thì bất tử một giây.
Sát thương phản lại thì né tránh tuyệt đối hoàn toàn vô dụng, nên chỉ có thể dựa vào thế mạng và bất tử...
Thật ra Ngô Thiếu Thần cày rơi bao nhiêu trang bị, số kỹ năng bảo mệnh kiếm được không hề ít. Hắn từng tính trích xuất một đống kỹ năng sinh tồn về học, nhưng sau đó phát hiện các nội tại bảo mệnh cùng loại không thể học đè hay cộng dồn, đành phải từ bỏ ý định.
Quy chuẩn lại chỉ có đúng ba dạng: bất tử, né tránh, và dạng đặc thù như Thế Mạng của hắn...
Cả ba dạng Ngô Thiếu Thần đều đã sở hữu, thành thử chẳng học thêm được chiêu nào khác...
Chịu một vố đau điếng, tàn hồn hắc long lập tức khóa chặt ánh nhìn lên người Ngô Thiếu Thần. Nhưng vừa định lao tới xử lý hắn, nó đã bị Lão Đằng liều chết giữ chân...
Lão Đằng dù bị tẩn cho thê thảm nhưng tuyệt đối không quên nhiệm vụ của mình. Hút sát thương, nó làm việc nghiêm túc cực kỳ.
"Chán sống à!"
Tàn hồn hắc long nổi trận lôi đình, trút điên cuồng đủ loại chiêu thức xuống người Lão Đằng, vuốt sắc cào rách từng vệt thương tích ghê rợn trên thân nó. Những vết thương này không thể khép miệng, liên tục gây sát thương chảy máu kéo dài...
Lão Đằng cũng chẳng chịu lép vế, gọi sấm sét dội ầm ầm vào đối thủ, đồng thời há ngoác miệng táp tới tấp...
Đứng từ xa, Ngô Thiếu Thần nhìn mà thót cả tim. Cây máu của Lão Đằng tụt dốc không phanh, cứ đà này chắc chắn chưa kịp dứt điểm đối phương thì Lão Đằng đã về thành dưỡng sức trước...
Đúng lúc này, lớp vảy trên người tàn hồn hắc long biến mất. Ngô Thiếu Thần sáng mắt lên, lập tức áp sát bên cạnh, vung Thí Thần chém điên cuồng...
Để giảm tải áp lực cho Lão Đằng, Ngô Thiếu Thần bật sạch các loại bùa lợi tăng cường, rồi cậy vào hút máu mà gồng mình đổi chiêu với đối phương...
Sát thương đơn mục tiêu của Ngô Thiếu Thần thậm chí còn xếp trên Lão Đằng, nhất thời đánh cho tàn hồn hắc long phải chật vật chống đỡ. Nó nằm mơ cũng không ngờ con người trông yếu ớt trước mặt lại có mức sát thương kinh khủng đến mức này...
Đôi bên giao tranh nảy lửa. Có Ngô Thiếu Thần chia lửa, Lão Đằng cuối cùng cũng thở phào một hơi, bắt đầu phản kích...
Thế nhưng, thế trận này chẳng duy trì được bao lâu. Ngay khi các hiệu ứng tăng cường của Ngô Thiếu Thần hết hạn, tàn hồn hắc long chớp thời cơ tung ra tiếng rồng ngâm làm choáng cả người lẫn rắn, kéo theo biển long viêm ập tới như muốn thiêu rụi cả hai...
Vào khắc sinh tử, Ngô Thiếu Thần bấm giải hiệu ứng xua tan trạng thái choáng váng, lập tức tốc biến ra xa...
Nhìn Lão Đằng lại bị nướng trong long viêm, Ngô Thiếu Thần cũng bất lực. Chiêu rồng ngâm kia dường như khắc chế đặc biệt mạnh lên loài thú...
Thời gian sau đó, Ngô Thiếu Thần lại chơi bài cấu rỉa du kích, vừa chờ hồi chiêu vừa thỉnh thoảng lao vào móc lốp một nhát...
Chỉ có điều nếu cứ tiếp diễn thế này, Lão Đằng chắc chắn sẽ nằm xuống trước đối thủ, nên Ngô Thiếu Thần vừa tung chiêu vừa vắt óc tìm cách phá giải...
