Chương 541
Chương 541: Siêu Thần cấp lại vẫn lạc
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cuộc chiến tại Chu Tước Thành vẫn tiếp diễn không ngừng, thương vong đôi bên đều vô cùng thảm khốc...
Hơn một vạn cường giả Tiên Cấp cùng hơn một nghìn cường giả Thánh Cấp của Nhân tộc gần như bị tàn sát sạch sẽ, nhưng cái giá đó cũng đổi lại việc Dị Ma Tộc có thêm hơn mười kẻ đột phá lên Thần Cấp...
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Nhân tộc không dám khai chiến với Dị Ma, bởi mỗi một trận đánh diễn ra, Nhân tộc chỉ toàn chịu tổn thất, trong khi đối phương lại coi đó là cơ hội ngàn vàng để thăng cấp...
Thế nên bao năm qua Nhân tộc cứ nhịn được là nhịn, trừ khi bị đánh tới tận cửa, bằng không tuyệt đối chẳng dại gì đụng độ với lũ quái vật không gian này...
Có điều ở trận chiến hôm nay, Dị Ma Tộc rõ ràng lỗ nặng. Dù có thêm hơn mười Thần Cấp mới toanh, nhưng khoảng năm trăm Thần Cấp ban đầu thì gần một nửa đã bị Ngô Thiếu Thần tiễn về suối vàng...
So với tổn thất của Nhân tộc, cái giá Dị Ma Tộc phải trả rõ ràng đau đớn hơn nhiều...
Kết cục này khiến lũ Dị Ma khó lòng chấp nhận nổi. Mà ức chế nhất là chúng gào thét cầu viện suốt từ nãy tới giờ nhưng bóng dáng viện binh đâu chẳng thấy, khiến lòng dạ đám tàn quân bắt đầu dấy lên dự cảm chẳng lành...
Lúc này, một trong hai Siêu Thần cấp Dị Ma đang vây đánh Lão Đằng bỗng quay sang bảo: "Mày ráng trụ lại nhé, tao đi xử thằng ranh Nhân tộc kia đây, không thì đám Thần Cấp bị nó xẻ thịt sạch mất!" Dứt lời, hắn cắm đầu cắm cổ chuồn thẳng...
Tên Siêu Thần cấp còn lại trợn trừng hai mắt, miệng há hốc cả buổi không thốt nên lời, trong lòng như có vạn con lạc đà phi nước đại...
"Đệt mẹ, hai đứa hợp lực còn đánh đéo lại, mày lại ném tao ở lại gánh một mình!?"
Thế nhưng lý do đối phương đưa ra lại hợp lý tới mức hắn chẳng thể cãi nổi. Hắn đành cắn răng quay đầu nhìn sang con rồng biến dị đối diện, chỉ thấy nó đang nhếch mép cười toe toét, làm một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng...
"Cái đó... Hắn chạy đi giết đồng đội mày kìa, không qua giúp à?"
"Khỏi cần..." Lão Đằng cười khẩy, chiếc đuôi khổng lồ quất thẳng sang...
"Không Gian Na Di..." Tên Dị Ma đã mất sạch dũng khí giao tranh, lập tức tung chiêu thoát thân..
"Hê hê, đọ tốc độ với ông Đằng mày thì mày còn non và xanh lắm..."
Cặp cánh khổng lồ của Lão Đằng vừa vỗ, thân hình thoắt cái đã chặn đứng ngay trước mặt đối phương như dịch chuyển tức thời, vuốt rồng sắc lẹm xé gió chụp xuống...
Ở phía bên kia, Ngô Thiếu Thần đang mải mê móc lốp thì khoảng không sau lưng bỗng rách toạc. Một vệt Hư Không Trảm chém thẳng vào người, hất văng hắn ra xa...
Thế nhưng đòn đánh khủng bố ấy lại không hề kích hoạt nội tại bảo mệnh của hắn. Sau khi làm thịt hơn hai trăm cường giả Thần Cấp, lượng máu hiện tại của hắn đã chạm mốc 420 triệu, cộng thêm lượng giảm thương cực khủng thì Siêu Thần cấp bình thường đừng mơ một chiêu tiễn hắn lên bảng đếm số...
Ngô Thiếu Thần lập tức xoay người lại, đập vào mắt là một bóng xám vừa bước ra từ hư không...
"Mẹ kiếp, toàn mình đi cắn trộm người khác, hôm nay lại bị kẻ khác cắn trộm ngược lại!" Ngô Thiếu Thần bực bội lẩm bẩm: "Lão Đằng làm ăn chán thật đấy, sao lại để con cá bự thế này lọt sang đây cơ chứ..."
"Hừ, dám đồ sát ngần ấy Thần Cấp của Dị Ma Tộc bọn tao, mày chết chắc rồi!" Tên Dị Ma lạnh lùng gằn giọng.
"Xì, không phải do đánh không lại Lão Đằng nên mới dạt sang đây tìm chút thể diện đấy chứ? Tiếc là phải nói cho mày biết, mày kiếm nhầm chỗ rồi..."
Ngô Thiếu Thần liếm môi, chiến ý trong mắt bốc lên ngùn ngụt...
Hắn nhìn ra trạng thái của tên Dị Ma này đang tàn tạ lắm rồi, rõ ràng vừa bị Lão Đằng đập cho tơi bời hoa lá. Đã vậy vừa rồi hắn hứng trọn một chiêu mà chỉ tụt có hai phần ba cây máu, thành thử trong lòng tự dưng nổi lên máu liều muốn solo thử với Siêu Thần cấp một phen...
Thế nhưng, ngọn lửa ham muốn ấy vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngấm...
Một bóng hình đen tuyền đột ngột chắn ngang giữa hai người...
"!!!"
Nhìn thấy sự xuất hiện này, tên Dị Ma tức tới mức muốn chửi thề thành tiếng...
"Cái đệt, sao lại lòi đâu ra thêm một con Siêu Thần cấp nữa thế này, có để cho ai sống không hả trời..."
Ngô Thiếu Thần cũng ngơ ngác, Tử U chẳng phải đang dưỡng thương trong Thú Cưỡi Không Gian sao? Hắn đâu có gọi trợ giúp, sao nàng lại tự ý chui ra thế này...
Tử U chỉ lạnh lùng liếc nhìn tên Dị Ma Siêu Thần cấp trước mặt, chẳng buồn nói nửa lời thừa thãi, từng quả cầu ma thuật lập tức bắn phá tới tấp về phía đối phương..
Trận này vốn dĩ Tử U không định tham chiến vì trạng thái quả thực chưa ổn định. Đấu trường Siêu Thần cấp đã có người lo, còn chiến trường Thần Cấp... nói thật thì tốc độ dọn quái của nàng cũng chẳng thể đọ lại Ngô Thiếu Thần, thà cứ ở lì trong Thú Cưỡi Không Gian nghỉ ngơi còn hơn...
Cơ mà, lũ chúng mày dám vác Siêu Thần cấp ra bắt nạt người đàn ông của bà đây thì đừng trách bà không nương tay...
Tuy Tử U chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng xử lý một tên Siêu Thần cấp vừa yếu hơn lại vừa tàn tạ hơn nàng thì quá dư sức..
Dưới cơn mưa ma cầu khủng khiếp của Tử U, tên Siêu Thần cấp kia chỉ biết kêu trời không thấu...
"Biết thế này thì thà chuồn mẹ cho xong..."
Ngô Thiếu Thần lúc này không hề lùi lại. Nhìn gã Siêu Thần cấp trước mặt, mắt hắn sáng rực lên. Nếu đẳng cấp này đã không thể one-hit tiễn hắn đi, thì hôm nay sống chết gì hắn cũng phải ké một chân vào trận chiến này...
Canh chuẩn khoảnh khắc sơ hở, hắn lập tức tốc biến ra sau lưng đối phương, lưỡi dao găm trong tay vung lên chém xuống cực nhanh..
Thế nhưng, ngay sau đó lại là một pha hụt hẫng ê chề...
Chém trượt rồi...!
Tốc độ và phản xạ của Siêu Thần cấp quả thực vượt xa đám Thần Cấp. Dù đang bị Tử U đè ra đập, gã vẫn dễ dàng né tránh đòn đánh lén của Ngô Thiếu Thần...
Ngô Thiếu Thần không hề nản lòng. Hắn thừa hiểu, nếu Siêu Thần cấp mà dễ xơi đến thế thì bọn họ đã chẳng thể đứng trên đỉnh cao đại lục...
Đừng thấy Băng Tuyết Nữ Hoàng hay Lão Đằng hạ sát Siêu Thần cấp mà tưởng dễ, đó là do thực lực phe mình quá vượt trội chứ không phải đối thủ yếu xìu, bất kỳ Siêu Thần cấp nào cũng không thể coi thường...
Siết chặt thanh Thí Thần trong tay, Ngô Thiếu Thần tập trung cao độ quan sát chiến sự phía trước...
Đúng lúc này, hai bên lại một lần nữa va chạm chiêu cuối. Rốt cuộc Tử U vẫn trên cơ một bậc, ba quả ma cầu xuyên qua dòng loạn lưu không gian nện thẳng vào người tên Dị Ma, hất tung gã bay ngược ra sau..
Mắt Ngô Thiếu Thần lóe sáng, tia sét bọc lấy thân thể đưa hắn xuất hiện ngay sau lưng đối phương trong chớp mắt. Lưỡi kiếm Thí Thần vung lên như gió lốc, chỉ trong tích tắc đã găm kín độc lên khắp người gã...
"Tìm chết!" Tên Dị Ma nổi trận lôi đình..
"Không Gian Phá Diệt!"
Trong nháy mắt, không gian xung quanh vỡ vụn từng mảng, lực xé rách kinh hoàng khiến thanh máu của Ngô Thiếu Thần tụt không phanh...
"Lôi Đình Nhất Kích!"
Ngô Thiếu Thần cũng nổi máu điên, cắn răng chịu trận trước lực xé rách không gian, giáng thẳng một đòn sấm sét đoạt mạng lên đầu tên Dị Ma...
"Độc Bạo!"
"Tà Ấn.. nổ!"
"Tuyệt Sát!"
Liên tiếp những đòn đánh hủy diệt dồn dập trút xuống, vét sạch chút máu tàn cuối cùng của tên Siêu Thần cấp. Chiến trường bỗng chốc im bặt, không gian rách nát dần liền lại như cũ...
"Bịch..."
Xác của tên Siêu Thần cấp Dị Ma rơi tự do xuống đất, nện một tiếng khô khốc khiến cả đám Dị Ma lẫn phe Nhân tộc bên dưới chết sững..
Đây là Siêu Thần cấp đầu tiên gục ngã trong trận đại chiến này, có lẽ chẳng ai ngờ nổi, kẻ ra tay kết liễu lại là một người chơi ở cảnh giới Thần Cấp...
Tử U hơi ngạc nhiên liếc nhìn Ngô Thiếu Thần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Người đàn ông này đang tiến bộ với tốc độ quá đỗi kinh hoàng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua cả nàng...
Cảm nhận được khí tức của một Siêu Thần cấp tan biến vào hư không, tất cả những cường giả cùng đẳng cấp đều đồng loạt ngoái nhìn về hướng này...
Một Siêu Thần cấp ngã xuống, với bất kỳ phe phái nào cũng đều là địa chấn...
Khi nhìn thấy Tử U đang lơ lửng ngạo nghễ giữa không trung, sắc mặt đám Siêu Thần cấp Dị Ma Tộc lập tức xám ngoét...
Chúng hiểu rõ phe mình đã hoàn toàn mất đi thế thượng phong, nếu viện binh vẫn bặt vô âm tín thì trận này coi như toang hẳn...
Hổ Bôn lại dùng bí pháp liên lạc khẩn cấp với Vu Tôn, thế nhưng tin tức nhận về lại là vị chí cường giả ấy đã bị chặn đường, không tài nào tiếp viện được...
Tin dữ này khiến Hổ Bôn hoảng hốt tột cùng...
"Đến cả Vu Tôn cũng bị cản lại, chẳng lẽ lão già ở Thanh Long Thành kia cũng nhúng tay vào rồi!?"
