Chương 550
Chương 550: Đại chiến lại nổ ra
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mấy người Tam Quốc Vô Song đến đây rồi, phủ đệ cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên…
Tên ngáo Lão Đằng ngày nào cũng kéo Tam Quốc Điển Vi với Tam Quốc Lưu Bị chơi Đấu Địa Chủ. Hắn kiên quyết không thèm chơi với Băng Ngữ nữa, không được gian lận quả thực bứt rứt không chịu nổi…
Băng Ngữ cũng chẳng thèm để ý, vì cô nàng đã tìm được trò khác vui hơn...
Thằng chà Tam Quốc Quan Vũ thế mà lại vác hẳn một bộ mạt chược sang đây. Theo lời hắn nói thì lên nhất cấp chủ thành chắc chắn không có điện thoại mà nghịch rồi, mang bộ mạt chược sang lúc rảnh rỗi còn có cái giải khuây...
Rõ ràng Băng Ngữ mê mạt chược hơn Đấu Địa Chủ nhiều. Thế là ngoài sảnh, nhóm ba người Lão Đằng ngồi cày Đấu Địa Chủ, còn Ngô Thiếu Thần, Mộng Hồi Tam Quốc, Tam Quốc Quan Vũ và Băng Ngữ bốn người tụ lại xoa mạt chược, không khí rộn ràng vô cùng...
"Haizz, cuộc sống này trụy lạc quá thể đáng..." Mộng Hồi Tam Quốc vừa xoa mạt chược vừa lắc đầu than thở.
Mới đặt chân lên nhất cấp chủ thành, hai ngày trước còn lo sốt vó chuyện sinh tồn, kết quả hôm nay đã ngồi xoa mạt chược phè phỡn thế này rồi...
"Cậu thấy không quen thì có thể về lại Bạch Hổ Thành mà."
"Ờ thì... Tôi thấy mình cũng quen dần rồi đấy chứ."
"..."
Thời gian thảnh thơi lúc nào cũng ngắn ngủi. Sang ngày thứ hai, Ngô Thiếu Thần nhận được tin báo từ Phượng Viêm: Dị Ma đã xuất quân, mục tiêu là Chư Hoài Thành…
Do Chu Tước Thành cách Chư Hoài Thành khá xa, lại thêm Chu Tước Thành vừa trải qua một trận đại chiến chưa kịp hồi phục, nên lần này người của Chu Tước Thành không định tham chiến…
Dù người của Chu Tước Thành không đi nhưng Ngô Thiếu Thần chắc chắn phải đi. Chẳng phải vì Chư Hoài Thành, chủ yếu là hắn cần tăng cường thực lực…
Hiện tại ngoài lượng máu ra, các chỉ số khác của hắn đều đã chạm trần. Hắn có linh cảm, chỉ cần máu đạt mốc 1 tỷ thì rất có thể sẽ chạm tới ngưỡng cửa thăng cấp Siêu Thần cấp…
Thế nên bây giờ hắn chỉ mong có một trận đại chiến để cày chỉ số thật nhanh. Miễn là chạm tới Siêu Thần cấp, hắn sẽ chẳng còn ngán bất cứ điều gì nữa...
Ở đại sảnh, Ngô Thiếu Thần cùng năm người Tam Quốc Vô Song tụ họp lại...
"Mấy cậu chắc chắn muốn đi chứ? Với thực lực của các cậu, một khi đã đến đó thì khả năng cao là một đi không trở lại đâu. Chiến trường biến hóa khôn lường, tôi cũng chẳng lo nổi cho các cậu đâu đấy!" Ngô Thiếu Thần nghiêm túc nói.
"Tôi hiểu chứ. Nhưng bọn tôi đâu thể cứ ru rú mãi trong chủ thành được, bọn tôi cũng cần mạnh lên. Đánh nhau tuy nguy hiểm, nhưng lại là con đường tăng thực lực nhanh nhất." Mộng Hồi Tam Quốc quả quyết.
"Đại ca nói chuẩn đấy, Tam Quốc Vô Song không có đứa nào hèn cả. Nếu sợ chết thì bọn tôi đã chẳng mò lên nhất cấp chủ thành làm gì. Cậu không cần bận tâm bọn tôi đâu, lỡ có bỏ mạng trên chiến trường thì đó cũng là số rồi!" Tam Quốc Điển Vi tiếp lời.
Ngô Thiếu Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mấy người họ, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy cùng đi."
Ngoài Chu Tước Thành, Lão Đằng hóa về chân thân trước ánh mắt bàng hoàng của nhóm Mộng Hồi Tam Quốc…
Mãi tới khoảnh khắc này, mấy người Mộng Hồi Tam Quốc mới ngã ngửa, hóa ra gã đàn ông mặt mày bỉ ổi ngày nào cũng ngồi đánh bài với họ lại không phải là người…
Dù suốt ngày nghe Ngô Thiếu Thần gọi là Lão Đằng, nhưng mấy người họ chẳng ai nghĩ theo hướng đó cả…
"Hắn..."
Tam Quốc Điển Vi chỉ tay vào Lão Đằng, nửa ngày trời không thốt nên lời.
"Hắn là Lão Đằng, con Đằng Xà trước kia của tôi đấy. Tình cờ gặp cơ duyên nên biến dị, giờ đã hóa thành hình người được rồi." Ngô Thiếu Thần cười giải thích.
"Hóa... Hóa ra là thế!" Mộng Hồi Tam Quốc nuốt nước bọt ực một cái, cố gắng tiêu hóa sự thật này.
"Đi thôi!"
Dứt lời, Ngô Thiếu Thần bay thẳng lên lưng Lão Đằng. Nhóm Mộng Hồi Tam Quốc cũng không lề mề, vội vàng bay theo…
Lão Đằng chở mọi người bay thẳng về hướng Chư Hoài Thành…
…………………
Chư Hoài Thành nằm ở phía tây Đại Lục Thánh Quang. Trong thành không có cường giả Siêu Thần cấp, chỉ có hơn hai mươi Thần Cấp, thuộc dạng chủ thành khá yếu…
Tuy nhiên ngay khi phát hiện động tĩnh của Dị Ma, Chư Hoài Thành đã lập tức cầu viện các chủ thành khác. Lúc này, vô số cao thủ đã tề tựu về đây…
Sau hai trận đại thắng, sĩ khí Nhân tộc dường như đã tăng lên rất nhiều. Đối mặt với cuộc chiến mới của Dị Ma, Nhân tộc không còn co vòi rụt cổ nữa mà chọn đối đầu trực diện. Vô số cường giả từ khắp các chủ thành đổ về Chư Hoài Thành, quyết tâm cho lũ Dị Ma một bài học nhớ đời…
Lúc nhóm Ngô Thiếu Thần chạy tới, bên ngoài Chư Hoài Thành đã đông nghịt người, số lượng cường giả nhiều đến mức phát hoảng…
"Mấy tay bên Đại Lục Thánh Quang cuối cùng cũng có chút máu mặt rồi đấy." Ngô Thiếu Thần cười nói.
"Sao thế? Trước kia họ nhát lắm à?" Tam Quốc Điển Vi hỏi.
"Cũng không hẳn là nhát, kiểu cứ muốn kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Người ta chưa đánh tới cửa nhà thì nhất quyết không chịu ra tay..."
"Thế mà còn không gọi là nhát à!?"
"Cái này gọi là nghe theo tiếng gọi con tim!"
"..."
Sự xuất hiện của Lão Đằng kéo theo những tiếng reo hò vang dội khắp bốn phía. Họ biết nhân vật kia đã tới, trận này cầm chắc phần thắng rồi…
Ngô Thiếu Thần bảo nhóm Mộng Hồi Tam Quốc đáp xuống trà trộn vào hàng ngũ binh sĩ, dặn họ đừng ham làm người nổi bật, cứ âm thầm vét mạng là được…
Mấy tay Tiên Cấp lẩn trong đám lính lác sẽ giảm thiểu tối đa nguy hiểm, đống quái Dị Ma cấp Kim Cương hay Tinh Diệu kia cũng đủ cung cấp cho họ một lượng chỉ số kha khá rồi…
Sau khi nhóm Mộng Hồi Tam Quốc rời đi, Lão Đằng lại hóa thành hình người, cùng Ngô Thiếu Thần đi lên tường thành, nơi tụ tập cả trăm cường giả Thần Cấp…
Ngô Thiếu Thần vừa bước tới, tất cả Thần Cấp đều rối rít chào hỏi, thái độ khách khí vô cùng…
"Dị Ma vẫn chưa tới sao?"
Ngô Thiếu Thần có chút thắc mắc. Họ ở xa như vậy còn tới kịp mà Dị Ma vẫn chưa thấy tăm hơi, chuyện này khiến hắn cảm thấy hơi lạ…
"Chưa tới, nhưng sắp rồi. Lũ Dị Ma hiện cách đây chưa đầy trăm cây số, chậm nhất nửa tiếng nữa là tới nơi!" Chu Nghiệp, Thành chủ Chư Hoài Thành lên tiếng.
"Được rồi, đã thăm dò được quân lực của chúng thế nào chưa?"
"Thánh Cấp một nghìn, Tiên Cấp một vạn, Dị Ma thường năm triệu. Riêng Thần Cấp và Siêu Thần cấp thì không phát hiện được, có vẻ như đã che giấu tung tích."
"Ừm, không sao, bất kể chúng tới bao nhiêu, hôm nay cứ để chúng có đi không có về!" Ngô Thiếu Thần tự tin đáp.
"Haha, có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi!"
Nửa tiếng sau, Dị Ma đen kịt như thủy triều lọt vào tầm mắt mọi người, ai nấy lập tức xốc lại tinh thần…
"Giết!"
Kèm theo tiếng gầm thét long trời, Dị Ma là bên phát động xung phong trước…
Binh lính Nhân tộc chẳng chút nao núng, trực tiếp xông thẳng vào giáp lá cà với lũ Dị Ma…
Năm người Tam Quốc Vô Song lần đầu giáp mặt Dị Ma, thế nhưng họ chẳng hề sợ hãi, tuốt vũ khí lao thẳng vào đàn quái cùng các binh sĩ khác…
Chiến trận bùng nổ trong chớp mắt, kỹ năng các loại thi nhau phát nổ ngập trời…
Ngay sau đó, các cường giả Tiên Cấp và Thánh Cấp trên không trung cũng nhanh chóng lao vào quần thảo…
Ngô Thiếu Thần quan sát cục diện phía trước, có chút khó hiểu hỏi: "Vẫn chưa thấy Thần Cấp bên chúng nó ra mặt à?"
"Chưa thấy!"
Ngô Thiếu Thần nhíu mày, lập tức hạ lệnh: "Chúng ta ra tay!"
"Được!"
Lần này khác hẳn trận đầu tiên của Ngô Thiếu Thần ở Thao Thiết Thành. Lúc này Ngô Thiếu Thần vừa hô xuất thủ, toàn bộ cường giả Thần Cấp liền dứt khoát lao lên, chẳng còn ai dám ho he nửa lời...
Trải qua vài trận chiến, thực lực mà Ngô Thiếu Thần thể hiện đã hoàn toàn chinh phục các cao thủ của Đại Lục Thánh Quang...
Ngô Thiếu Thần vừa xuất hiện, những người ở đây gần như theo bản năng đều coi hắn là thủ lĩnh, xem lời hắn như mệnh lệnh, ngay cả Thành chủ Chư Hoài Thành cũng chẳng ngoại lệ…
Cường giả Thần Cấp vừa nhập cuộc, từng tên Dị Ma Thánh Cấp liền nhanh chóng ngã gục dưới tay họ. Đám Thánh Cấp của Nhân tộc rảnh tay liền quay sang bắt nạt lũ Dị Ma Tiên Cấp, thế trận lập tức nghiêng hẳn về một phía…
Thế nhưng trước kết quả này, dàn Thần Cấp lại đồng loạt cau mày...
"Sai sai thế nào ấy, chẳng lẽ chúng không cử nổi một tên Thần Cấp nào tới đây sao?"
"Đúng là kỳ lạ thật, công thành kiểu này khác gì đi nướng quân đâu, lũ Dị Ma rốt cuộc muốn làm cái trò gì?"
Một bên có cả trăm Thần Cấp, bên kia lại chẳng có lấy một mống, kết cục của trận chiến này quá rõ ràng. Chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ Thánh Cấp và Tiên Cấp của Dị Ma Tộc đã bị càn quét sạch bách...
Các cao thủ Thánh Cấp và Tiên Cấp Nhân tộc lập tức lao xuống chiến trường bên dưới. Chẳng mấy chốc, tốc độ thương vong của đám Dị Ma phía dưới bắt đầu tăng lên chóng mặt…
Một đám Thần Cấp không thèm nhúng tay nữa, bởi vì chẳng còn cần thiết, đây rõ ràng là một trận cày điểm cho không...
Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người gầy gò đột ngột bay tới trước mặt Chu Nghiệp…
"Thành chủ, có biến rồi! Cùng Kỳ Thành thất thủ rồi!"
