Chương 553
Chương 553: Đầu đuôi ngọn ngành
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Trái Đất thuở xưa linh khí ngập tràn, vô số cường giả, thời kỳ đỉnh cao có tới hơn trăm vị cường giả Siêu Thần cấp, là thế giới mạnh nhất trong muôn vàn thế giới của vũ trụ này...
Thế nhưng năm vạn năm trước, một nhóm sinh vật bí ẩn bất ngờ xâm lăng Trái Đất, điên cuồng tàn sát loài người. Vô số cường giả đã vùng lên kháng cự...
Trận chiến ấy đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Cường giả nhân tộc thương vong nặng nề, nhưng cũng dựa vào thực lực hùng hậu mà ngăn được bước tiến xâm lăng của chúng...
Ấy vậy mà, ngay khi nhân tộc chuẩn bị một hơi quét sạch toàn bộ lũ sinh vật xâm lược khỏi Trái Đất, trong đám sinh vật bí ẩn kia lại bất ngờ xuất hiện một kẻ vượt trên cả Siêu Thần, được chúng tôn xưng là Nguyên Tổ...
Kẻ mạnh nhất được biết đến trong muôn cõi muôn giới đều chỉ dừng ở Siêu Thần cấp, chưa từng có ai nghĩ rằng sẽ có cảnh giới Siêu Thần chi thượng, muôn vạn năm qua cũng chưa từng có ai đập vỡ được Siêu Thần Gông Xiềng...
Sự xuất hiện của Nguyên Tổ lật nhào mọi nhận thức, đánh cho nhân tộc không kịp trở tay. Hắn liên tiếp hạ sát mấy chục cường giả Siêu Thần cấp của phe người, đảo ngược hoàn toàn cục diện. Dưới sự tàn sát của Nguyên Tổ, nhân tộc thua hết trận này đến trận khác...
Đứng trước một tồn tại Siêu Thần chi thượng, nhân tộc hoàn toàn bất lực. Nhìn Trái Đất sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, trong bước đường cùng, tôi đã đưa ra một quyết định điên rồ... trực tiếp nuốt trọn Bản Nguyên của Trái Đất!
Lúc đó tôi ôm tâm lý liều chết một phen, đánh cược rất lớn, bởi lẽ chưa từng có ai đột phá lên Siêu Thần chi thượng, tôi cũng chẳng dám chắc có thành công hay không. Tôi chỉ biết rằng đối phương đã có kẻ mạnh tới mức ấy, chứng tỏ cảnh giới Siêu Thần chi thượng thực sự tồn tại, thế nên tôi quyết định liều một phen...
Không ngờ sức mạnh Bản Nguyên của Trái Đất lại khủng khiếp khôn lường, giúp tôi phá tan Siêu Thần Gông Xiềng trong chớp mắt, bước lên một độ cao ngoài sức tưởng tượng, thực lực vượt hẳn Nguyên Tổ...
Nhờ vậy, dưới sự dẫn dắt của tôi, nhân tộc đã tiêu diệt sạch toàn bộ đám sinh vật bí ẩn xâm lược, chỉ tiếc là vẫn để tên Nguyên Tổ kia chạy thoát...
Trận chiến ấy, nhân tộc rốt cuộc đã giành thắng lợi, còn tôi được họ tôn xưng là Chủ Thần...
Thế nhưng, thắng thì thắng thật, nhưng mất đi Bản Nguyên, linh khí của Trái Đất tụt dốc không phanh, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Trái Đất từ một nơi tràn ngập linh khí biến thành mảnh đất hoàn toàn không thể tu luyện. Những cường giả còn sót lại chẳng thể tiến cảnh được nữa, dần dần tan biến theo dòng chảy thời gian...
Sau đó, tôi đành phải che giấu Trái Đất đi, còn bản thân dấn thân truy sát Nguyên Tổ, bởi sự tồn tại của hắn vĩnh viễn là một mối đại họa ngầm...
Đáng tiếc là lùng sục ròng rã mấy vạn năm trời, tôi vẫn không tìm thấy tung tích của hắn...
Còn Trái Đất, vì cạn kiệt linh khí nên rốt cuộc đã rẽ sang con đường phát triển khoa học kỹ thuật...
Tôi không can thiệp vào sự phát triển ấy, chỉ âm thầm bảo vệ an nguy của Trái Đất...
Mãi đến mấy trăm năm trước, tôi mới lại lần ra dấu vết của lũ sinh vật bí ẩn kia, lúc bấy giờ chúng đang xâm lược Đại Lục Thánh Quang...
Thế là tôi ra tay dẹp sạch toàn bộ lũ xâm lăng trên Đại Lục Thánh Quang, lần theo hơi thở rượt đuổi một mạch, cuối cùng tìm được sào huyệt của chúng...
Chỉ là, đến khi xông vào sào huyệt, tôi mới bàng hoàng phát hiện tên Nguyên Tổ kia lại có thể bòn rút năng lượng không ngừng nghỉ từ lũ tay sai bên dưới. Trải qua mấy vạn năm tích lũy, thực lực của hắn đã chẳng hề thua kém tôi...
Tôi với hắn đại chiến vô số hiệp, kết cục lưỡng bại câu thương. Vì quá nóng vội, tôi lại càng bị thương tới tận căn cơ, không còn cách nào hồi phục được nữa, đành phải quay về Đại Lục Thánh Quang, dùng chút lực lượng Bản Nguyên ít ỏi còn lại mất cả trăm năm ròng rã tạo ra một thế giới mang quy tắc đặc thù, rồi dùng thủ pháp đặc biệt dẫn dắt thể ý thức của các cậu vào trong...
Tôi nuốt Bản Nguyên Trái Đất mới bước lên ngôi Chủ Thần, lực lượng Bản Nguyên của tôi cũng chính là Bản Nguyên Trái Đất, đương nhiên phải trả lại cho người Trái Đất. Thế nên toàn bộ những gì các cậu cày cuốc được trong thế giới quy tắc đều sẽ phản hồi về lại cơ thể thật. Đó chính là toàn bộ ngọn ngành câu chuyện..."
Ngô Thiếu Thần chăm chú lắng nghe Chủ Thần kể hết mọi chuyện, bao nhiêu khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhưng ngay sau đó lại nảy ra thêm hàng tá thắc mắc khác...
"Sao anh lại nghĩ ra trò biến nó thành một thế giới game thế?"
"Thế giới game chỉ là cách các cậu tự hiểu thôi. Thứ tôi tạo ra là một thế giới có thật giúp mọi người tăng tiến thực lực thần tốc, chỉ là tôi số hóa các dữ liệu bên trong để những người chưa từng tu luyện như các cậu dễ nắm bắt..."
"Ờ... thôi được rồi, bọn tôi tăng cấp nhanh thật. Nhưng vấn đề then chốt là, trong thế giới quy tắc muốn đột phá cảnh giới chỉ cần quẩy xong Chiến Thần Điện là được, còn ở Đại Lục Thánh Quang này thì thăng cấp kiểu gì? Tôi mò mẫm cả buổi trời mà chẳng hiểu mô tê gì cả..." Ngô Thiếu Thần bất lực nói.
"Cậu thử nghĩ lại xem, mỗi lần đột phá cảnh giới, ngoài chỉ số ra thì còn cái gì thay đổi theo nữa?"
"Thay đổi theo á?" Ngô Thiếu Thần ngẫm nghĩ một chặp rồi giật mình vỡ lẽ: "Ý anh là... Chiến Thần Huân Chương?"
"Ừ, Chiến Thần Huân Chương là do tôi vận dụng quy tắc tạo ra, có thể chuyển hóa thẳng nguồn năng lượng nhận được khi tăng cảnh giới thành chỉ số để cày lực chiến cho các cậu...
Muốn lên cấp mà không cần qua Chiến Thần Điện, mấu chốt nằm ngay ở cái huân chương ấy. Chỉ cần các cậu dung hợp Chiến Thần Huân Chương vào cơ thể, khi tiêu diệt quái, một phần năng lượng thu được sẽ tự động nạp vào trong đó. Đợi huân chương đầy năng lượng là sẽ tự động thăng cấp, cảnh giới của các cậu cũng tự khắc nhảy bậc theo..."
"Vãi, thì ra là thế à! Thế lỡ anh không nói thì bọn tôi kẹt cứng ở cảnh giới này luôn sao? Anh tự tin thế nào mà chắc chắn sẽ có người dung hợp Nguyên Tinh rồi mò ra anh?"
Chủ Thần tự tin cười: "Tới thời điểm thích hợp thì Nguyên Tinh sẽ tự động dung hợp thôi, chẳng qua cậu dung hợp sớm hơn dự kiến...
Còn về việc đột phá cảnh giới, kể cả tôi không nhắc thì sớm muộn các cậu cũng nhận ra. Khi chỉ số ở cảnh giới hiện tại chạm trần, nếu tiếp tục farm quái, phần năng lượng dư ra sẽ tự động bị Chiến Thần Huân Chương hút lấy, lúc ấy cũng vẫn thăng cấp như thường..."
"Được rồi, xem ra anh giấu bài kỹ thật. Cơ mà sao bọn tôi giết quái lại húp được năng lượng? Chỗ này đâu còn quy tắc can thiệp nữa đâu?"
"Bởi vì sức mạnh Bản Nguyên của Trái Đất chính là cướp đoạt, chỉ cần hạ gục sinh vật ngoài Trái Đất là chúng ta có thể bòn rút một phần năng lượng từ người chúng..."
"Vãi chưởng, bá thế cơ á!?"
"Chứ cậu nghĩ nhờ đâu mà Trái Đất xưng bá muôn cõi vạn giới!"
"Thế thì giờ tôi chỉ việc đập Chiến Thần Huân Chương vào người, rồi đi farm thêm mớ Dị Ma cho đầy cây năng lượng là phi thẳng lên Siêu Thần cấp đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng tôi khuyên cậu đừng làm thế!"
"Ủa sao vậy?"
"Tốc độ trưởng thành của cậu vượt xa dự tính của tôi. Cơ duyên tôi dày công sắp đặt xem chừng đã gom sạch vào người cậu rồi. Nếu đã vậy, tôi muốn cậu thực hiện một cú đột phá chạm nóc, có thế mới mong chạm tới Siêu Thần chi thượng để dẹp yên kiếp nạn lần này..."
"Á đù... anh có đánh giá tôi quá cao không đấy, đến anh còn bó tay mà lại bắt tôi gánh kèo này!?"
"Ừ, thiên phú chiến đấu của cậu hợp với việc này hơn tôi. Chỉ cần cậu bước lên được Siêu Thần chi thượng, tôi tin cậu xử đẹp được hắn. Huống hồ gã đó cũng đang trọng thương, không mất cả ngàn năm thì mơ mà hồi phục..."
"Trời ạ, Siêu Thần chi thượng!? Năm xưa anh phải cắn trọn Bản Nguyên Trái Đất mới mò tới cảnh giới đó, lấy cái gì cho tôi leo lên bây giờ?"
"Cái này cậu khỏi lo, tôi có cách..."
"Thật không đấy!?"
"Ừ!"
"Được rồi, tôi tin anh. Thế bảo đi, làm thế nào mới gọi là đột phá chạm nóc!?"
"Chỉ số hiện tại của cậu là chỉ số đã cộng dồn từ trang bị. Tôi muốn cậu lột sạch toàn bộ trang bị ra, bao gồm cả Chiến Thần Huân Chương, rồi cày chỉ số gốc không đồ lên mức tối đa. Tiếp theo, kiếm trọn một bộ Thần khí đỉnh chóp đập vào người cùng với Chiến Thần Huân Chương. Đến khi đột phá Siêu Thần, cậu sẽ phá vỡ giới hạn chỉ số của Siêu Thần cấp, từ đó mới có cơ hội bẻ gãy Siêu Thần Gông Xiềng mà chạm tới Siêu Thần chi thượng. Đây cũng chính là lý do tôi phải trả cái giá cực đắt để bẻ cong quy tắc, biến năng lượng thành trang bị..."
"Ủa, nghe có vẻ ngon ăn đấy, thế tôi không gom hẳn một set Siêu Thần khí dung hợp vào người luôn cho máu?"
"......"
"Trong cái thế giới bị tôi can thiệp quy tắc không hề có Siêu Thần thú, cho nên ngoài cây Thí Thần do chính tay tôi tạo ra thì làm quái gì có Siêu Thần khí nào khác, cậu đừng hòng mơ gom đủ một set..."
"Thế lỡ có cường giả Siêu Thần cấp mò vào thế giới quy tắc đó, rồi bị người Trái Đất thịt mất thì có rớt Siêu Thần khí không?"
"Có, dưới quy tắc của tôi, mọi nguồn năng lượng đều sẽ chuyển hóa thành trang bị tương ứng, trừ phi vượt trên Siêu Thần..."
"Thế thì tóm mấy con Siêu Thần cấp ném qua bển làm thịt là xong chuyện chứ gì..."
"......"
