Chương 566
Chương 566: Bắt đầu gây chuyện
Đăng ngày 29/09/2026
19
Phủ đệ của Ngô Thiếu Thần lúc này náo nhiệt không sao tả xiết, đột nhiên có ngần này người kéo đến, cũng may nơi này đủ rộng, bằng không thật sự chẳng có chỗ mà ở...
"Đại ca, phủ đệ này xịn thật đấy, nếu ở thời cổ đại mà ở được cái phủ to thế này thì bét nhất cũng phải là Vương gia rồi..." Tiểu Bắc cười nói.
"Xì, đại ca sao lại đi so với mấy tên Vương gia đó được. Tôi thấy đám cấp cao ở Chu Tước Thành ai nấy đều sợ đại ca xanh mặt, chẳng biết anh ấy đã làm cái gì nữa!" Hoàng thiếu tiếp lời.
"Cũng có làm gì đâu, chỉ thịt vài con Siêu Thần cấp với mấy trăm con Dị Ma Thần Cấp thôi, xong rồi bọn họ sợ luôn..."
"..."
"Thôi được rồi, gọi mọi người qua đây không phải để hưởng thụ đâu. Tình hình bên nhất cấp chủ thành đang khá tệ, chúng ta phải kiếm việc gì đó làm thôi..." Ngô Thiếu Thần nói.
"Đại ca, anh nói đi, làm thế nào!?"
Nghe Ngô Thiếu Thần nói vậy, cả đám lập tức phấn chấn hẳn lên...
"Tôi xem bản đồ rồi, cách Chu Tước Thành hơn ba nghìn cây số có một tòa Hổ Khiếu Thành, tôi định nuốt chửng tòa chủ thành này..."
"Haha, kèo này tôi thích! Đại ca, thực lực của Hổ Khiếu Thành đó thế nào?" Thủ Hộ Giả hỏi.
"Theo bản đồ họ cung cấp cho tôi thì Hổ Khiếu Thành chỉ là một chủ thành bình thường, số lượng Dị Ma tầm vài triệu con, trong đó có khoảng ba mươi con Thần Cấp. Dù thông tin của họ có chút phóng đại, nhưng cùng lắm cũng chỉ năm sáu mươi con Thần Cấp là kịch kim, nuốt trọn chắc không khó đâu..."
"Năm sáu mươi con Thần Cấp... mà chỉ thôi á!?? " Cả đám trợn tròn mắt nhìn Ngô Thiếu Thần...
"Đại ca, không phải bọn tôi chưa thấy sự đời, nhưng ở nhất cấp chủ thành, Thần Cấp rẻ rúng đến mức này thật sao?" Thần Vương có chút không dám tin hỏi lại.
"Ừ, nhất cấp chủ thành quả thực có rất nhiều Thần Cấp. Theo tin tức mới nhất, số lượng Dị Ma Thần Cấp có tận hơn ba nghìn con cơ..."
"!!!"
Cả đám nuốt nước bọt cái ực, rõ ràng là bị dọa sợ chết khiếp...
"Sợ cái gì, cường giả Dị Ma càng đông thì các cậu cày chỉ số chẳng phải càng ngon à?" Ngô Thiếu Thần cười nói.
"Nói thì nói thế, nhưng cũng phải còn mạng mà cày chứ..." Thủ Hộ Giả cười khổ.
"Không phải còn có đại ca chống lưng sao, sợ cái đếch gì!" Hoàng thiếu bồi thêm một câu.
"Ờ thì, vì lý do đặc thù nên tôi không tiện ra tay, thành ra chỉ có thể đứng sau cổ vũ cho mọi người thôi..."
"......"
"Đại ca, anh không đùa đấy chứ! Để mấy người bọn tôi đi công kích một chủ thành có năm sáu mươi con Dị Ma Thần Cấp á!?" Cả đám lại một lần nữa trố mắt ngoác mồm...
"Ừ, cùng lắm thì tìm Phượng Viêm mượn ít người. Nếu tôi ra tay thì ba tên Chí Cường Giả bên kia chắc chắn sẽ tới ngay lập tức, lúc đó phiền phức to. Cho nên nếu tôi có ra tay cũng chỉ có thể lén lút làm, hơn nữa mục đích chính lần này của tôi là câu cá, chuyện đánh nhau giao hết cho các cậu đấy..." Ngô Thiếu Thần bảo.
"Câu cá? Câu cá gì cơ!?" Nam Phong thắc mắc.
"Đương nhiên là câu cá lớn rồi, Siêu Thần Khí dùng vẫn sướng mà, đúng không..." Ngô Thiếu Thần cười.
"Hiểu rồi! Thế thì đại ca nhớ mượn Thành chủ nhiều người một chút nhé, tôi rén lắm..." Hoàng thiếu méo mặt nói.
"Ô kê la..."
Rất nhanh sau đó, Ngô Thiếu Thần lại tìm tới Phượng Viêm.
Ngay khi hắn còn đang tính xem nên mở lời mượn người thế nào, Phượng Viêm đã đi thẳng vào vấn đề: "Cần bao nhiêu người?"
"Cô biết à?"
"Ngươi đến tìm ta vào lúc này, ngoài việc muốn làm loạn ra thì ta không nghĩ ra còn chuyện gì khác..."
"Hê hê... Thông minh. Thế tôi nói thẳng luôn, tôi cần ba mươi cường giả Thần Cấp!" Ngô Thiếu Thần nói thẳng tuột.
Nghe Ngô Thiếu Thần nói xong, Phượng Viêm hơi chần chừ một chút rồi gật đầu: "Không thành vấn đề!"
Ngô Thiếu Thần hơi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Hắn biết sau trận chiến lần trước, số lượng cường giả Thần Cấp của Chu Tước Thành đã chưa tới bốn mươi người, yêu cầu hắn đưa ra gần như rút cạn toàn bộ lực lượng của thành. Thế mà đối phương lại đồng ý ngay tắp lự, số người này dẫn đi nếu không mang về được thì Chu Tước Thành coi như phế hẳn...
"Phải công nhận, người phụ nữ này quyết đoán thật..." Ngô Thiếu Thần thầm cảm thán.
Chẳng bao lâu sau, một toán cường giả đã xuất phát từ Chu Tước Thành, lao thẳng về phía Hổ Khiếu Thành...
Sau thảm bại vừa rồi, cường giả Nhân tộc ở các đại chủ thành đều co cụm lại cố thủ, chẳng ai ngờ nổi lại có kẻ dám xông ra tấn công chủ thành của Dị Ma Tộc...
Tốc độ của một đám cường giả Thần Cấp đương nhiên cực nhanh, chỉ mất hơn hai tiếng là đã tới bên ngoài Hổ Khiếu Thành...
Ngay khi họ vừa tiếp cận Hổ Khiếu Thành, bên trong thành đột nhiên bay ra hơn năm mươi con Dị Ma Thần Cấp, nở nụ cười lạnh nhìn bọn họ, hiển nhiên lũ này đã nhận được tin tức từ trước...
"Nhân loại, ta không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn hay là nên bội phục dũng khí của các ngươi nữa, thế mà vẫn dám tới tấn công chủ thành của Dị Ma ta..." Tên Dị Ma Thần Cấp cầm đầu cười khẩy.
"Đương nhiên là bội phục dũng khí của bọn tao rồi, dù sao dám đánh nhau với lũ Dị Ma có hoa cúc mọc trên mặt như tụi mày, không có chút dũng khí là không xong đâu..." Hoàng thiếu móc mỉa.
"Vãi chưởng, lão Hoàng nói mới để ý, mọc kiểu gì dị thế nhỉ...?" Nam Phong đứng bên cạnh ngạc nhiên thốt lên.
"Cái đó... Xin hỏi hoa cúc là gì thế?" Một vị trưởng lão Chu Tước Thành ngơ ngác hỏi.
"Là lỗ đít đấy!" Nam Phong đáp.
"..."
"Tìm chết!"
Tên Dị Ma Thần Cấp lập tức nổi trận lôi đình...
"Đã tới rồi thì ở lại hết đi!"
Dứt lời, đám Dị Ma phía sau hắn lập tức lao thẳng về phía nhóm người Hoàng thiếu...
Đúng lúc này, Ngô Tử Ngâm vung pháp trượng, lập tức buff Tâm Linh Kỳ Đảo gấp trăm lần cho tất cả mọi người...
Kỹ năng này ở cấp tối đa tăng 30% sinh mệnh và 30% phòng ngự, dưới sự cường hóa của Ngô Tử Ngâm, sinh mệnh và phòng ngự của mọi người tăng vọt lên tới ba mươi lần...
Đám Hoàng thiếu thì đã quá quen với cảnh này, nhưng người của Chu Tước Thành thì đơ toàn tập...
"Chuyện này... Sao lại có kỹ năng tăng ích khủng khiếp đến mức này!?"
Rất nhanh, Duyên Lai lập tức dùng kỹ năng thiên phú kéo dài Tâm Linh Kỳ Đảo vốn chỉ duy trì một phút lên thành ba phút, vừa khéo bằng thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Đồng nghĩa với việc chỉ cần Ngô Tử Ngâm đủ mana là có thể giúp mọi người duy trì trạng thái này liên tục...
"Giết!"
Hoàng thiếu quát lớn một tiếng, triệu hồi Cửu Vĩ Hồ để nó đi theo yểm trợ người khác, còn bản thân thì lao thẳng vào giữa bầy Dị Ma...
Đừng nhìn mồm mép hắn nhát cấy như thế, lúc lao vào đánh nhau lại cực kỳ liều mạng, bằng không cũng chẳng sở hữu cái thiên phú Lỗ Mãng làm gì...
Thủ Hộ Giả bám sát ngay phía sau, cũng xông lên hàng đầu tiên. Dưới ba mươi lần bùa lợi Tâm Linh Kỳ Đảo của Ngô Tử Ngâm, máu của hắn đã chạm mốc hơn ba tỷ, lại thêm có bao nhiêu mục sư đứng sau nên đương nhiên chẳng sợ bị sốc sát thương chết...
Những người khác cũng đồng loạt ra tay, đủ loại chiêu thức điên cuồng ném về phía bầy Dị Ma...
Giao tranh lập tức bùng nổ, Hoàng thiếu lao vào giữa bầy Dị Ma rất nhanh đã bị đối phương dồn một loạt sát thương ép bung kỹ năng giữ mạng...
Thế nhưng hắn chẳng thèm bận tâm, bật luôn Ý Chí Bất Khuất rồi điên cuồng chém loạn xạ vào lũ Dị Ma...
Ở phía bên kia, Thủ Hộ Giả dựng khiên chắn về phía trước, đối mặt với hàng loạt đòn tấn công khủng bố mà cứ thế lao thẳng lên cản phá...
Chẳng mấy chốc, đám Dị Ma tấn công hắn liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Phản ba mươi lần sát thương thì không phải chuyện đùa đâu...
Vũ Phi triệu hồi Kim Sí Đại Bàng, cùng Lãnh Nguyệt, Quân Lâm, Mộng Huyễn Linh Nhi và vài cung thủ khác đồng loạt cưỡi lên lưng đại bàng, sau đó khóa chặt vào cùng một mục tiêu, bắt đầu chuỗi ngày tỉa điểm...
Sát thương của mấy người này đều vô cùng khủng khiếp, lại cộng thêm khả năng tước đoạt theo phần trăm của Lãnh Nguyệt, mục tiêu bị họ nhắm trúng đều bị bắn cho gào khóc thảm thiết, chỉ đành vội vã lẩn trốn vào hư không...
Hai vợ chồng Duyên Khởi Duyên Diệt vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, một người khống chế, một người xả sát thương. Lúc này bọn họ cùng Hạo Nhiên ngồi trên lưng Cự Côn, tận dụng thân hình khổng lồ của Cự Côn để chắn sát thương, còn bản thân thì điên cuồng xả chiêu...
Mấy mục sư lớn thi nhau vung vẩy pháp trượng, từng vệt sáng trị liệu không ngừng dội xuống...
Trước mặt họ, ba thuẫn vệ Lãnh Phong, Tiểu Bắc, Thủ Vệ Giả đứng chắn nửa bước không rời để bảo vệ...
Ngô Tử Ngâm cũng triệu hồi Ngân Thái Lang ra, cùng các cường giả Thần Cấp của Chu Tước Thành đối phó với những con Dị Ma Thần Cấp khác...
Lúc này, đám cường giả Thần Cấp Chu Tước Thành có thể nói là kích động đến tột cùng, có một mục sư hỗ trợ bá đạo nhường này, họ lập tức cảm thấy bản thân như vô địch thiên hạ...
Tăng tiến thực lực của mục sư cực kỳ khó khăn, Đại Lục Thánh Quang đã rất lâu rồi không xuất hiện mục sư Thần Cấp. Mà kể cả có là mục sư Thần Cấp đi chăng nữa cũng không thể khủng bố đến mức này, một kỹ năng tăng ích bình thường vào tay cô ấy lại có thể khuếch đại hiệu quả lên cả trăm lần, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy...
Dù số lượng và thực lực bên phía Nhân tộc đều kém hơn đối phương, nhưng nhờ lượng buff khủng khiếp của Ngô Tử Ngâm, Nhân tộc lại đang nắm chắc thế thượng phong...
Ngô Thiếu Thần nấp ở đằng xa, ánh mắt đầy vẻ vui mừng nhìn chiến trường phía trước. Có lẽ hiện tại thực lực đơn đả độc đấu của họ vẫn chưa bằng Dị Ma Thần Cấp, nhưng khi phối hợp lại thì chiến lực bộc phát ra lại vô cùng khủng khiếp...
"Có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ có thể tự mình gánh vác một phương rồi. Đến lúc đó thì mình tha hồ đi quẩy khắp nơi mà chẳng cần lo nghĩ gì nữa..."
