Chương 568
Chương 568: Lại một siêu thần khí
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khi nhóm Ngô Thiếu Thần ra tay, trận chiến xem như chẳng còn chút hồi hộp nào nữa...
Băng phong lực của Băng Ngữ kết hợp với màn đấm đá loạn xạ của Tử U và Lão Đằng, chẳng mấy chốc từng con Dị Ma Thần Cấp đều bị đóng băng toàn bộ, khiến những người khác nhìn đến ngây người...
"Mẹ nó kinh thật, bọn mình đánh sống đánh chết nửa ngày trời, kết quả người ta ra tay vài phát là xong..." Nam Phong cảm thán.
"Siêu Thần cấp đúng là Siêu Thần cấp, quá đỉnh..." Thần Vương thốt lên.
"Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ sâu sắc việc lão đại có dấu hiệu ăn bám phái nữ rồi đấy..."
"Sự thật rành rành ra đấy, còn nghi với ngờ gì nữa? Cơ mà kiểu bám váy này ai mà chẳng ham..."
Ngô Thiếu Thần quay lại bên cạnh mọi người, nói: "Được rồi, mỗi người ôm một tảng băng, chuồn thôi!"
"Rõ luôn!" Cả đám phấn khởi đáp.
Rất nhanh, nhóm người mỗi người ôm một khối băng vội vã rời đi, bỏ lại một bầy Dị Ma Thánh Cấp đang trố mắt nhìn nhau...
Sở dĩ phải rút gấp như vậy dĩ nhiên là vì lo ngại ba tên Chí Cường Giả của Dị Ma Tộc...
Hắn đã lộ diện thì ba tên Chí Cường Giả kia chắc chắn sẽ lần mò tới, số Dị Ma còn lại đành để lần sau xử lý tiếp...
Lúc cả đám ôm theo cả đống tảng băng về đến Chu Tước Thành, Phượng Viêm cũng phải đứng hình...
"Tôi từng thấy cướp bóc đủ loại tài nguyên, chứ vác người về kiểu này đúng là lần đầu thấy đấy, mấy người định làm trò gì thế!?" Phượng Viêm cạn lời.
"Cô không hiểu đâu, bắt về dĩ nhiên là có việc cần dùng, không nói chuyện với cô nữa, bọn tôi phải xử lý gấp mấy gã này đã..."
Ngô Thiếu Thần nói dứt lời liền bảo đám cao thủ của chủ thành giao hết số tảng băng sang cho nhóm Hoàng thiếu, rồi dẫn mọi người hướng về phía thung lũng...
Nhìn theo bóng lưng cả nhóm rời đi, Phượng Viêm lắc đầu, đoạn quay sang nhìn nhóm cường giả Chu Tước Thành hỏi: "Đi cùng họ ra ngoài có cảm nhận thế nào?"
"Thành chủ, tôi thấy ngài đúng là quá sáng suốt. Đám người phiêu lưu này có tiềm năng đáng sợ thật sự, đây mới chỉ là lúc họ chưa trưởng thành hết mức thôi đấy. Tôi dám cá là chỉ cần họ lớn mạnh lên, chắc chắn sẽ giải quyết được kiếp nạn lần này, tống khứ lũ Dị Ma ra khỏi Đại Lục Thánh Quang...!" Đám cao thủ Thần Cấp phấn khích nói.
"Ồ? Điều gì khiến các người ra ngoài một chuyến mà tự tin đến thế!?"
"Thành chủ... để tôi kể ngài nghe... đám người phiêu lưu này......."
Một nhóm cao thủ Thần Cấp mồm năm miệng mười kể lại một lượt toàn bộ diễn biến trận đánh...
Phượng Viêm nghe xong thì trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả cô cũng chẳng ngờ đám người phiêu lưu này lại khủng khiếp tới mức đó...
"Cứ đà này, chỉ cần bồi dưỡng bọn họ lên thì sẽ có thêm mấy chục Trần Phong nữa, lúc ấy còn sợ gì lũ Dị Ma kia..."
Trong mắt Phượng Viêm xẹt qua một tia kiên định...
"Bằng mọi giá cũng phải bồi dưỡng họ cho bằng được, từ giờ các người cứ đi theo bên cạnh họ đi. Nhớ lấy, dù phải trả giá bằng tính mạng cũng phải bảo vệ họ cho tốt!"
"Rõ!" Đám cao thủ Thần Cấp đồng thanh đáp giọng dứt khoát.
Nhị cấp chủ thành...
Cả nhóm vừa ghé nhất cấp chủ thành chẳng được bao lâu thì lại quay về nhị cấp chủ thành...
Trong một cánh rừng, mọi người nhìn hơn bốn mươi tảng băng nằm la liệt trên đất, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ kích động...
Sở dĩ mang về đây dĩ nhiên là để kiếm thần khí...
Tính tới thời điểm này, ngoại trừ Ngô Thiếu Thần ra thì những người khác cũng chỉ có một hai món thần khí, đám Giác Không thậm chí còn chẳng có món nào...
Các trận chiến sau này chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt hơn, họ buộc phải trưởng thành càng nhanh càng tốt...
Hiện giờ thực lực của họ chênh lệch với Dị Ma Thần Cấp vẫn còn khá lớn, hoàn toàn phải nhờ vào phối hợp đồng đội, mấy người vây đánh một con mới hạ nổi. Nếu không có buff tăng ba mươi lần máu và phòng thủ của Ngô Tử Ngâm, bọn họ còn chẳng chịu nổi một combo Tuyệt Không Cửu Sát của đám Dị Ma...
Bởi vậy Ngô Thiếu Thần tính trang bị cho mỗi người một set thần khí trước, như thế họ mới hòm hòm đủ sức đơn đả độc đấu hạ gục Dị Ma Thần Cấp, từ đó kiếm điểm năng lượng nhanh hơn...
"Cứ để Lãnh Phong với Tiểu Bắc kết liễu đi. Tuy qua bên này do cơ chế quy tắc nên phần lớn năng lượng chuyển thành trang bị, nhưng chỉ số cộng thêm cũng không hề ít đâu. Hơn bốn mươi gã Thần Cấp đủ để hai cậu tăng mạnh một mảng lớn thực lực rồi, đến lúc đó lắp thêm vài món thần khí có kỹ năng tấn công nữa thì chắc chắn có thể lên tới Thần Cấp..."
"Được!"
Với sự sắp xếp của Ngô Thiếu Thần, mọi người dĩ nhiên không ai phản đối...
Rất nhanh, từng con Dị Ma Thần Cấp chỉ còn chấm máu lần lượt gục ngã dưới tay Lãnh Phong và Tiểu Bắc. Chỉ số của hai người cũng tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Từng món trang bị rơi xuống đất, thứ ánh sáng rực rỡ đặc trưng của thần khí gần như muốn làm mù mắt người xem, khiến ai nấy đều kích động không thôi...
Ngô Thiếu Thần cũng chẳng rảnh rỗi, hắn cởi hai món trang bị ra rồi tiện tay tiễn luôn Ô đại nhân lên bảng đếm số...
Hắn cũng cần nâng cao thực lực, thế nên con hàng này dĩ nhiên tự mình hốc lấy...
Khi Ô đại nhân ngã xuống, mặt đất rớt ra ba món trang bị: một món Siêu Thần cấp và hai món thần khí, nhìn mà ai cũng sôi trào máu huyết...
Chẳng mấy chốc, toàn bộ các khối băng đã được giải quyết sạch sẽ. Mặt đất la liệt một đống trang bị, toàn là hàng top server, cảnh tượng này mà để người ngoài thấy được chắc chắn sẽ rớt cằm...
Cộng cả con của Ngô Thiếu Thần giết, tổng cộng thu về một món siêu thần khí, 48 món thần khí, hơn sáu mươi món thánh khí, còn tiên khí cũng chẳng ít, nhưng cả nhóm lười chẳng buồn xem kỹ...
Ngô Thiếu Thần nhặt món siêu thần khí lên, đoạn bảo với mọi người: "Thần khí thì mấy cậu tự chia nhau đi, ưu tiên món nào hợp hệ mà dùng..."
"Ok luôn!"
Cả đám mừng rỡ, lập tức hưng phấn kiểm tra chỉ số của đám thần khí...
Ngô Thiếu Thần cũng nhìn vào món siêu thần khí trong tay...
【Hư Không Đầu Khôi】: Siêu thần khí: Máu +5.000.000, phòng thủ vật lý +300.000, phòng thủ phép thuật +300.000, kháng bạo +80%, giảm sát thương bạo kích +80%, tăng máu 80%, tăng phòng thủ 80%.
Thuộc tính cộng thêm: Sức mạnh +20.000, căn cốt +50.000, thể chất +50.000, nhanh nhẹn +20.000, tinh thần +20.000, trí tuệ +20.000.
Kỹ năng đi kèm 1: Mắt Hư Ảo: Thi triển lên mục tiêu, khiến độ chính xác của đối phương giảm 80%, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 3 phút...
Kỹ năng đi kèm 2: Di Hình Hoán Vị: Hoán đổi vị trí với bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi một nghìn mét, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng đi kèm 3: Hư Không Ẩn: Ẩn thân vào hư không, không thể bị dò xét, không thể bị tấn công, duy trì 30 giây, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Kỹ năng đi kèm 4: Hư Không Chi Ảnh: Triệu hồi một bóng ảnh hư không đỡ sát thương cho bản thân. Bóng ảnh hư không không có lực tấn công nhưng sở hữu lượng máu, phòng thủ và miễn thương tương đương với bản thể, duy trì 1 phút hoặc đến khi bị đánh vỡ, thời gian hồi chiêu 5 phút.
Kỹ năng đi kèm 5: Cấm Không Vực Trường: Biến phạm vi một nghìn mét thành Cấm Không Vực Trường, các mục tiêu trong phạm vi không thể sử dụng kỹ năng hệ không gian, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 5 phút.
Nhìn qua thuộc tính của Hư Không Đầu Khôi, Ngô Thiếu Thần gật đầu hài lòng. Siêu thần khí đúng là siêu thần khí, chỉ số đỉnh chóp miễn bàn...
Hơn nữa, chiêu Cấm Không Vực Trường này tuyệt đối là khắc tinh cứng của Dị Ma. Vực trường bung ra một cái là đám Dị Ma kia coi như phế mất một nửa, nghĩ thôi đã thấy phê...
Lát sau, mọi người cũng chia xong trang bị, mặt mũi ai nấy đều hớn hở...
Ngô Thiếu Thần đưa Hư Không Giới cùng Hư Không Đầu Khôi cho Lãnh Phong và Tiểu Bắc, dặn dò: "Hai cậu mau đi đánh Chiến Thần Bí Cảnh đi, lần này mà còn không qua nổi thì đừng nhận quen biết tôi nữa đấy..."
"Yên tâm đi lão đại, thế này mà vẫn tạch thì bọn em đập đầu vào đậu phụ chết cho xong..." Cả hai vội vàng cam đoan.
"Ừ, những ai vẫn còn kẹt ở Tiên Cấp thì tìm bọn họ mượn gom tạm một set thần khí, nâng lên Thánh Cấp trước đã rồi tính tiếp..."
"Vâng ạ."
Rất nhanh, nhóm người liền trở về chủ thành, lũ lượt kéo nhau tới Chiến Thần Điện, còn Ngô Thiếu Thần thì vuốt cằm trầm ngâm suy tính...
Sắp tới hắn định bắt đầu đi khắp nơi quậy tung chảo, nhưng thực lực hiện tại xem ra vẫn chưa đủ đô...
Lần này bọn họ nhắm vào một chủ thành thuộc dạng yếu, thế mà đánh vẫn trầy trật chật vật, nếu đụng phải chủ thành mạnh hơn chút thì chịu chết, không thể nào nuốt trôi...
Điểm mấu chốt là bên phía hắn số lượng Thần Cấp vẫn quá ít, đám Ngô Tử Ngâm hiện giờ chưa đủ trình solo một-một với Dị Ma Thần Cấp...
Thêm một điểm nữa, bản thân hắn lúc này vẫn chưa xử lý nổi ba tên Chí Cường Giả của địch, trừ phi kéo được lão tổ của Huyền Vũ Thành đi cùng, nhưng chuyện đó rõ ràng là không thực tế...
"Xem ra phải nâng thêm thực lực cho Tử Ngâm nữa rồi. Chỉ cần con bé chịu nổi dư chấn của trận chiến Siêu Thần cấp, có buff hỗ trợ của nó thì Lão Đằng và Tử U tuyệt đối đủ sức đọ tay đôi với Chí Cường Giả, khi ấy chẳng còn phải ngán bọn họ nữa..."
"Còn về phần cao thủ Thần Cấp thì..."
Ngô Thiếu Thần chợt nhớ ra điều gì, lập tức âm thầm hỏi...
"Tử U, bên Ma Tộc hình như vẫn còn mấy chục cao thủ Thần Cấp đúng không nhỉ..."
"Đúng rồi, anh hỏi cái này làm chi?"
"Có kéo sang làm tay đấm được không?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"......"
"Được..."
"Haha, thế thì ngon rồi! Vậy Tử U em về Ma Giới một chuyến, gọi hết đám Thần Cấp của Ma Tộc lên đây. Tính cả Chu Tước Thành với người của phe mình nữa là xấp xỉ một trăm Thần Cấp, cỡ này thì mấy chủ thành bình thường xúc gọn được hết..." Ngô Thiếu Thần mừng rỡ nói.
"Vâng!"
Tử U dứt lời liền rời khỏi Thú Cưỡi Không Gian, bay thẳng về phía thông đạo Ma Giới...
