Chương 575
Chương 575: Đi đến chiến trường Chí Cường Giả
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thế trận đảo chiều, kẻ chạy trốn giờ biến thành kẻ đi săn...
Mà một khi người truy đuổi lại chạy nhanh hơn lũ ma chạy trốn, kết cục đã định sẵn rồi.
Từng con Dị Ma bay chậm bị nhóm Ngô Thiếu Thần đuổi kịp rồi chém gục. Chẳng còn cách nào khác, Dị Ma đành cắn răng bỏ lại hai trăm con bọc hậu, số còn lại cắm đầu tháo chạy...
Nhóm Ngô Thiếu Thần dọn sạch hai trăm con Dị Ma cản đường với tốc độ nhanh nhất rồi không đuổi tiếp nữa, quay ngoắt sang hướng khác bay đi...
Ở một góc khác, đám Dị Ma đang truy đuổi nhóm Duyên Khởi bỗng dưng bỏ cuộc, vội vã quay đầu bay ngược trở lại...
Thấy Dị Ma rút lui, nhóm Duyên Khởi mới thở phào nhẹ nhõm...
Lúc này trạng thái của Cự Côn đã chạm đáy. Dù có hai trị liệu liên tục bơm máu, nhưng bị tới năm trăm Dị Ma Thần Cấp quây đánh thì bố ai đỡ nổi. Nếu không có nhóm Duyên Diệt liên tục quấy rối, kèm thêm Tiểu Bắc và Thủ Hộ Giả thỉnh thoảng lao vào chia sẻ bớt sát thương, con Cự Côn này e là đã ngỏm củ tỏi từ sớm...
"Sao tự nhiên tụi nó rút hết thế?" Tiểu Bắc ngơ ngác hỏi.
"Chắc bên phe lão đại thắng rồi. Mọi người tranh thủ hồi phục trạng thái đi, mau tới điểm hẹn tập hợp thôi."
"Rõ!"
Hai toán Dị Ma rất nhanh đã hội quân với nhau, nhưng rồi cả lũ suy sụp khi nhận ra hai nghìn Thần Cấp Dị Ma giờ chỉ còn chưa đầy một nghìn con...
Còn chưa mò tới cổng Chu Tước Thành mà quân số đã bốc hơi hơn một nửa. Đám Dị Ma lúc trước còn hùng hổ đòi san bằng thành phố, giờ đứa nào đứa nấy ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, chẳng còn chút khí thế nào của lúc mới tới...
"Sao lại bị đập te tua đến mức này hả!?" Tên Dị Ma vừa bay về trợn mắt, mặt mày xám ngoét.
"Hỏi tao thì tao biết hỏi ai! Ngay từ đầu tao đã bảo đừng có tách ra rồi, giờ thì hay ho chưa, toang cả lũ rồi đấy!?"
"Tách ra thì mỗi cánh cũng năm trăm đứa cơ mà, bên kia gom hết lại chưa nổi hai trăm người, tụi mày ăn hại hết cả lũ à?"
"Mày còn mặt mũi nói tụi tao hả? Thế sao mày không lập tức quay lại chi viện?"
"Cánh của tao sắp giải quyết xong xuôi rồi, vả lại hai đội của tụi mày đều rút về, cần quái gì tụi tao phải sang nữa."
"Thế bên mày đã xử lý xong chưa?"
"Còn thiếu tí nữa thôi! Không phải do tụi mày gào ầm lên gọi về thì cho tụi tao thêm chút thời gian là hốt trọn ổ rồi!"
"Ha ha, nói trắng ra là chưa xong chứ gì, thế lấy tư cách gì đứng đây to mồm trách móc?"
"Mày...!"
"Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa! Giờ không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm, phải nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Vọng Sơn Mạch. Ra ngoài không gian rộng đánh thì mình vẫn còn cửa thắng." Tên Dị Ma cầm đầu gầm lên giận dữ.
"Đúng thế! Ở trong cái dãy núi này không phát huy được lợi thế quân số, chỉ cần ra ngoài, với số lượng hiện tại thì chưa chắc đã ngán bọn nó!"
Ở một hướng khác, Kim Sí Đại Bằng chở nhóm Vũ Phi không ngừng lượn vòng vần vũ với đám Dị Ma chặn đường. Đám người phe người chơi tuy sát thương cực khủng nhưng ngặt nỗi không có khiên thịt hạng nặng đi kèm, khả năng chống chịu quá yếu, thành ra chỉ có thể câu kéo. Đối phương rút thì họ rượt theo bắn tỉa, đối phương quay lại đánh thì họ té...
Lối đánh bẩn bựa này khiến số Dị Ma còn lại ức chế muốn nổ phổi, chỉ biết vừa đánh vừa lùi, chờ đồng bọn quay lại ứng cứu...
Đáng tiếc thay, cứu viện đâu chẳng thấy, thứ họ đợi được lại là hai nhóm người chơi hợp sức ập tới...
Khi nhóm Ngô Thiếu Thần và nhóm Duyên Khởi cùng lúc xuất hiện, bản án tử hình dành cho hơn một trăm con Dị Ma còn sót lại chính thức được tuyên, loáng cái đã bị dọn sạch bách...
Mọi người nhanh chóng tụ lại một chỗ...
"Anh em không sao chứ?" Ngô Thiếu Thần hỏi.
"Không sao, hơi thót tim một tí nhưng may là qua khỏi cả rồi." Duyên Khởi đáp.
"Bên em cũng ổn, Đại Bằng bay nhanh lắm, tụi nó gần như chẳng chạm nổi vào người." Vũ Phi cười nói.
"Ổn là tốt rồi. Tiếp theo tôi định quét sạch một mẻ tống tiễn tụi nó luôn, nhưng bên kia vẫn còn hơn tám trăm con, chắc chắn chúng nó sẽ không tách lẻ nữa, cũng chẳng chịu chui vào Tuyệt Vọng Sơn Mạch đâu. Trận này đánh nhau ngoài đồng trống sẽ tương đối nguy hiểm đấy..." Ngô Thiếu Thần nhắc nhở.
"Ngại gì vết bẩn đâu lão đại, cứ thế mà phang thôi!" Hoàng thiếu hào hứng vung tay.
"Chuẩn luôn, lão đại cứ yên tâm, đồ đạc cấp độ tụi em lên hết rồi, giờ chẳng ngán bố con thằng nào nữa đâu!" Thủ Hộ Giả tiếp lời.
Nhìn đồng đội đứa nào đứa nấy hừng hực tự tin, Ngô Thiếu Thần gật đầu mỉm cười đầy hài lòng...
"Được, đi nào, quét sạch tụi nó!"
Dứt lời, Ngô Thiếu Thần dẫn đầu toàn đội rượt thẳng theo hướng Dị Ma tháo chạy...
Phía trên tầng mây, chiến trường Siêu Thần Cấp lúc này đã đổi chiều. Đám cường giả Nhân tộc vốn chiếm thế thượng phong tuyệt đối giờ lại đang bị đè ra đánh.
Nguyên nhân rất đơn giản, bùa lợi tăng lực đã hết hạn, lợi thế về quân số cũng chẳng còn, trong khi thực lực đơn đả độc đấu vốn kém hơn Dị Ma, nên chuyện bị ép sân cũng là điều dễ hiểu.
Vừa nãy còn nghênh ngang vênh váo bao nhiêu, giờ nhóm người chơi cấp cao lại bị vùi dập đến mức chật vật bấy nhiêu...
Dẫu vậy, ở đẳng cấp Siêu Thần, miễn là chênh lệch thực lực không quá mức một trời một vực, dù có rơi vào thế hạ phong thì trong thời gian ngắn đối phương cũng đừng hòng phân định được thắng bại...
Trong không gian đặc thù, chiến trường của các Chí Cường Giả...
Huyền Vũ Lão Tổ vẫn giơ cao tấm khiên va chạm nảy lửa với Vu Tôn, không lùi nửa bước, năng lực phòng thủ của ông quả thực đủ để ngạo nghễ thiên hạ.
Thế nhưng lúc này, khí tức suy tàn đã bắt đầu bao phủ quanh người ông, báo hiệu thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa...
Khổ nỗi đòn tấn công của ông quá thiếu thốn, không tài nào gây ra tổn thương thực chất cho Vu Tôn, thậm chí muốn kéo theo đối thủ chết chung cũng bất khả thi.
Bây giờ ông chỉ mong có thể gồng mình chống đỡ cho đến khi hai chiến trường còn lại ngã ngũ. Chỉ cần phe mình thắng, nhiệm vụ của ông coi như hoàn thành.
Ở một góc khác, mái tóc Băng Ngữ lại hóa thành những sợi tơ bạc lấp lánh, ánh mắt lạnh lẽo không gợn chút cảm xúc, ra tay cực kỳ dứt khoát và sắc bén.
Phía đối diện, toàn thân Hổ Bôn đã phủ một lớp băng sương trắng xóa, động tác bắt đầu chậm chạp thấy rõ, hiển nhiên Băng Ngữ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Dù vậy, đòn phản công của Hổ Bôn vẫn hung hãn vô cùng, muốn dứt điểm hoàn toàn gã chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều.
Bù lại ở phía bên kia, Mặc Uyên dưới đòn đánh phối hợp của Lão Đằng và Tử U thì tình trạng ngày càng thê thảm.
Bản thân Lão Đằng và Tử U vốn đã có thực lực tiệm cận cấp độ Chí Cường Giả, hai kẻ này bắt tay nhau thì độ hung hãn khỏi phải bàn.
Đã thế Lão Đằng còn liên tục tra tấn tinh thần đối thủ bằng cái mồm độc địa, khiến Mặc Uyên tức đến mức sắp phát điên.
Hiện tại chính là cuộc đua tốc độ giữa hai bên. Nếu họ hạ gục Mặc Uyên trước, ván cờ này coi như cầm chắc chiến thắng.
Nhưng nếu Huyền Vũ Lão Tổ ngã xuống trước, họ chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy...
Một khi chiến trường Chí Cường Giả sụp đổ, các chiến trường khác coi như cũng khỏi cần đánh tiếp làm gì...
"Đại tỷ, chị còn chiêu nào gắt hơn không, em thấy lão già kia sắp thở oxy tới nơi rồi đấy..." Lão Đằng sốt ruột giục.
Tử U lắc đầu đáp: "Chiêu bài xài được đều đem ra hết rồi. Với tốc độ hiện tại, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tiễn gã này lên đường được. Nhìn tình trạng của Huyền Vũ Lão Tổ thì rõ ràng không trụ nổi nửa tiếng đâu."
"Thế giờ tính sao, chẳng lẽ cày cuốc cả buổi rồi để công dã tràng à?"
"Tôi có một cách." Tử U chợt nói.
"Cách gì cơ!?"
"Gọi hắn tới đây. Có độc của hắn hỗ trợ, thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể, cộng thêm Độc Bạo với Tuyệt Sát thì chắc chắn kịp thịt tay này trước khi Huyền Vũ Lão Tổ ngã xuống!"
"Ơ kìa, chuẩn nhờ, sao em không nghĩ ra! Nhưng đây là sàn đấu của Chí Cường Giả đấy, lôi cậu ấy vào liệu có quá nguy hiểm không?"
"Cậu bảo kê hắn cho cẩn thận là được chứ gì. Vả lại kỹ năng thoát thân giữ mạng của hắn đâu có ít, muốn đụng vào hắn đâu phải chuyện dễ."
"Cũng đúng, thế đại tỷ mau kéo cậu ấy qua đi!"
Phía bên này, Ngô Thiếu Thần đang dẫn cả đoàn đuổi theo tàn quân Dị Ma, đúng lúc ấy, giọng Tử U vang lên trong đầu hắn:
"Đến ngay!"
Ngô Thiếu Thần khựng lại, có chút ngơ ngác lẩm bẩm: "Chỗ đó là chiến trường của Chí Cường Giả cơ mà, Tử U gọi mình sang làm cái gì nhỉ?"
Nhưng hắn cũng không chần chừ lâu, dặn dò cả đội tạm thời dừng lại chờ lệnh, còn bản thân lập tức kích hoạt truyền tống bay thẳng qua đó...
