Chương 644
Chương 644: Cảm nghĩ kết thúc!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tháng 5 năm 2022, khu chung cư tôi ở xuất hiện một ca nhiễm bệnh, thế là được "trúng thưởng" 14 ngày cách ly tại nhà. Lúc đó chỉ có một mình tôi ở nhà, những ngày không phải đi làm quả thực sướng rơn, ngày nào cũng cày game đọc truyện, vui không kể xiết.
Thế nhưng, chuỗi ngày như vậy chỉ thích thú được vài hôm đầu, tới ngày thứ sáu, thứ bảy là bắt đầu thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Hơn nữa dạo đó tôi còn bị đói truyện, chẳng tìm được cuốn nào ưng ý để đọc, rất nhiều bộ xem được vài chương là ngán ngẩm bỏ dở, thế nên tôi mới nảy ra ý định tự mình viết truyện.
Ngày 7 tháng 5, tôi đặt bút viết, và Độc Tôn đã ra đời như thế.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ viết để giết thời gian, chưa từng ngờ rằng có một ngày cuốn sách này lại đạt được thành tích như hiện tại.
Thời gian đó tôi đang cày server lậu của game Truyền Kỳ, thành thử khuôn mẫu game giai đoạn đầu của Độc Tôn phần lớn đều tham khảo từ trò chơi này.
Có điều đọc truyện và viết truyện quả thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Là một con mọt sách hơn mười năm, trong đầu tôi thực ra ấp ủ vô vàn ý tưởng, nhưng đến khi muốn viết ra thành chữ thì lại chẳng biết diễn đạt thế nào.
May mà hồi đó chẳng có gì ngoài thời gian rảnh rỗi. Ý nghĩ lúc bấy giờ của tôi là ráng gõ nốt mấy ngày này, sau này đi làm lại chắc cũng chẳng thèm đụng vào nữa đâu.
Thế nhưng đến ngày thứ năm, tôi bỗng thấy trên bảng số liệu có độc giả đang đọc truyện của mình, thậm chí còn để lại bình luận nữa. Câu bình luận lúc đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in…
"Viết hay lắm, cố lên nhé!"
Chỉ nhờ một câu bình luận ngắn ngủi ấy mà tôi lập tức có thêm nguồn động lực vô hạn, thế là bắt đầu nghiêm túc gõ chữ.
Hết đợt cách ly, cuốn sách này đã thuận lợi ký hợp đồng. Suốt quãng thời gian đó, tôi cũng liên tục nhận được rất nhiều lời bình luận, giúp tôi củng cố niềm tin để tiếp tục viết tiếp.
Bộ truyện này có thể kết thúc trọn vẹn hoàn toàn là nhờ vào các bạn độc giả đại nhân. Nếu không có sự khích lệ của mọi người thì sẽ chẳng có Độc Tôn của ngày hôm nay.
Bình luận mỗi ngày tôi đều đọc hết, có rất nhiều lời nhắn khiến tôi vô cùng xúc động.
Thế nhưng song song với đó, cuốn sách này cũng phải nhận về không ít gạch đá. Họ không chỉ chê bai tác phẩm mà rất nhiều người còn buông lời công kích cá nhân đối với tác giả.
Thú thật, đọc phải những bình luận như thế rất ảnh hưởng đến tâm trạng, thậm chí từng khiến tôi mấy lần muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không nghĩ đến việc vẫn còn biết bao độc giả yêu mến mình, có lẽ tôi đã buông xuôi từ lâu rồi.
Tôi đọc truyện mười mấy năm nay chưa bao giờ thóa mạ ai, nếu thấy không hợp gu thì lẳng lặng đổi truyện khác. Viết lách vốn chẳng dễ dàng gì, nhất là sau khi tự mình trải nghiệm lại càng thấm thía hơn. Bao công sức cày cuốc gõ chữ đổi lại toàn là những lời lăng mạ, cay đắng và buồn lòng lắm chứ.
Rất nhiều tác giả không thể kiên trì đi tiếp, một phần nguyên nhân lớn cũng chính vì những lời thóa mạ của độc giả.
Tác giả nào cũng đều đi lên từ những ngày đầu bỡ ngỡ, làm gì có ai vừa bắt đầu đã viết nên tuyệt tác ngay được? Thêm một phần thấu hiểu, bớt một lời thóa mạ, có như vậy mới có thêm nhiều người sẵn lòng sáng tác, và mới có thêm nhiều tác phẩm hay ra đời.
Bộ truyện này do hồi đầu tôi chưa tính toán kỹ càng đã vội vàng mở hố, thế nên giai đoạn đầu tồn tại rất nhiều thiết lập bất hợp lý, dẫn đến giai đoạn sau viết vô cùng chật vật.
Nhưng thật may là cuối cùng truyện cũng đã có một cái kết viên mãn, coi như cũng mang lại một câu trả lời thỏa đáng cho những người bạn yêu thích Độc Tôn.
Vì không muốn kéo dài vô tận theo kiểu búp bê lồng nhau, nên hành trình mới đành để các độc giả đại nhân tự do tưởng tượng vậy. Có lẽ sau này rảnh rỗi tôi sẽ viết một vài ngoại truyện, kể về câu chuyện của họ ở chương mới để thỏa mãn sự tò mò của mọi người.
Về sách mới, mấy ngày tới tôi sẽ bắt tay vào viết. Lần này tôi sẽ xây dựng khung sườn thật kỹ lưỡng rồi mới đặt bút, cố gắng không để xảy ra những thiết lập phi logic nữa.
Sau đó tôi sẽ tích trữ kha khá chương rồi mới đăng tải, ngày nào cũng bị dí đòi chương sợ muốn xỉu luôn rồi, ha ha ha.
Còn về tiến độ ra chương, sách mới trước mắt xin cam kết với mọi người một ngày hai chương nhé, dẫu sao tôi vẫn còn phải đi làm nữa. Còn việc có thể bạo chương nhiều hơn hay không thì đành chờ xem số liệu sách mới ra sao rồi mới quyết định có nên chuyển sang viết toàn thời gian hay không.
Cảm ơn mọi người trong suốt hơn một năm qua đã luôn ủng hộ Độc Tôn cũng như ủng hộ Tinh Mộng. Nếu yêu thích các tác phẩm của Tinh Mộng, mọi người có thể bấm theo dõi nhé, Tinh Mộng sẽ kiên trì mang đến cho các bạn những tác phẩm ngày càng chất lượng hơn.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!!!
