Chương 101

Ong chúa bành trướng thế lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhà lá của Tần Chấn Quân cũng tọa lạc trong một khu rừng rậm. Tuy nhiên, môi trường rừng ở đây còn khắc nghiệt hơn nhiều, cây cối mọc loạn xạ, chen chúc nhau khiến việc di chuyển ngoài trời vô cùng khó khăn. Khi hai người rời khỏi nhà lá chưa được bao xa, mới đi chừng vài trăm mét, Tề Nguyên đã nghe thấy tiếng "o o" vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bị tán cây che khuất, phát hiện một con ong mật đen ngòm to lớn. Hắc Hổ Ong! "Xem ra tổ ong ở đây đúng là của loài Hắc Hổ Ong rồi. Chuyến này chúng ta không đi uổng công!" Tề Nguyên mỉm cười nói. Họ tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã áp sát vị trí của tổ ong. Tiếng vỗ cánh xung quanh ngày càng dày đặc, số lượng ong bay lượn giữa các tán cây cũng theo đó mà tăng vọt. Khi cách mục tiêu khoảng 50 mét, hai người không dám tiến thêm nữa mà nép mình sau một gốc cây cổ thụ để quan sát tình hình. Tần Chấn Quân xem xét cục diện, trầm giọng nói: "Hàn Lưu qua đi, đàn ong bắt đầu ra ngoài kiếm ăn rồi. Không giống lần trước, ta đi ngay dưới tổ mà chúng còn chẳng thèm để ý." Tề Nguyên nghe vậy thì không nhịn được cười. Chuyện cái tổ của Hắc Hổ Ong Chúa rơi "bộp" một phát trúng đầu Tần đại ca lần trước, đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Mâu thuẫn giữa đôi bên vốn rất phức tạp, chẳng biết ai đúng ai sai, bên nào cũng có lý lẽ riêng. Nhưng hiện tại, khi đã về cùng một phe, hắn cũng không tiện nhắc lại chuyện cũ. Tề Nguyên quan sát đàn ong, sau khi xác nhận không có nguy hiểm hay biến số nào khác, hắn liền thả đàn Hắc Hổ Ong trong Túi Trữ Vật Không Gian ra. Không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, đàn ong dàn đội hình chỉnh tề, lao thẳng về phía tổ ong mục tiêu. Với thực lực áp đảo của Hắc Hổ Ong Chúa cấp Ưu Tú cùng 50 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt, bọn chúng chẳng có gì phải e sợ. Chưa đầy mười giây, đội quân tinh nhuệ do Hắc Hổ Ong Chúa dẫn đầu đã xông thẳng vào phạm vi cốt lõi. Tốc độ nhanh đến mức đàn ong hoang dã chưa kịp phản ứng thì căn cứ đã thất thủ. Thậm chí chẳng cần Hắc Hổ Ong Chúa phải ra tay, 50 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt đã vây chặt lấy tổ ong. Bên trong có hai con Hắc Hổ Ong cấp Tốt hoang dã, đời nào chúng từng thấy qua trận thế đáng sợ như vậy? Cả hai run bần bật vì sợ hãi ngay trong tổ. Chỉ một lát sau, Hắc Hổ Ong Chúa trực tiếp dùng ngòi đốt chết tươi từng con một. Vì Hắc Hổ Ong cấp Tốt không thể thuần hóa, nên cách tốt nhất là giải quyết dứt điểm. Số Hắc Hổ Ong còn lại đều bị Hắc Hổ Ong Chúa thu phục, trở thành một phần trong đội quân của nó. Do quá trình chiến đấu diễn ra quá nhanh, gần như không có xung đột trực diện nào đáng kể đã chiếm được mục tiêu, nên tổn thất của đàn ong là cực thấp. Sau khi thống kê sơ bộ, bọn họ thu được khoảng hơn 2300 con Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông. Cũng có một bộ phận ong thợ bay đi quá xa nên không hay biết tổ đã bị đánh chiếm, dẫn đến việc không kịp quay về. Nhưng đó chỉ là số ít, Tề Nguyên cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn gỡ tổ ong xuống, thấy bên trong có khá nhiều mật ong và trứng ong sắp đến ngày nở. Tề Nguyên cắt một phần mật ra chia cho Tần Chấn Quân cùng nếm thử, vị rất ngon, phẩm chất thuộc hàng thượng hạng. Hắn giao tổ ong cho Tần Chấn Quân mang về đặt vào phòng ấp trứng để chờ chúng nở ra. Sau khi giết chết hai con Hắc Hổ Ong cấp Tốt, một chiếc Rương Đồng đã rơi ra. Cả hai không quá để ý, trực tiếp mở rương ngay tại chỗ. 【Bẫy Ngòi Ong (Cấp Tốt)】 【Cái Cuốc (Cấp Tốt)】 【Dao Găm (Cấp Tốt)】 Đều là những công cụ bình thường, hai người chia nhau mỗi người một ít. Quy mô của đàn ong này khá nhỏ nên việc thu phục diễn ra rất nhẹ nhàng. 2300 con Hắc Hổ Ong tuy nhiều hơn đàn ong ban đầu của hắn, nhưng nếu chia đều cho 50 con cấp Tốt quản lý thì mỗi con chỉ phải trông coi 46 đứa đàn em. Vì vậy, chúng hoàn toàn không có khả năng gây loạn. Hai người tiếp tục lên đường, tiến tới vị trí của tổ ong thứ hai. Trên đường đi, Tần Chấn Quân đã từng qua lại nhiều lần nên để lại không ít ký hiệu. Hơn nữa, cỏ dại và cây cối cản đường cũng đã được dọn dẹp bớt, giúp việc di chuyển thuận lợi hơn nhiều. Quãng đường 5 cây số tiêu tốn của họ khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Từ đằng xa, họ đã thấy thấp thoáng bóng dáng của đàn ong, số lượng nhiều hơn hẳn lúc nãy. Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng mừng rỡ! Đàn ong này vẫn là giống Hắc Hổ Ong! Nghĩ lại thì cũng hợp lý, nơi này đã bắt đầu đi sâu vào rừng rậm, dã thú xung quanh đều không hề yếu. Với thực lực của giống Thụ Ong thì khó lòng mà trụ vững ở đây được. Dựa theo thông tin từ "Cuộn giấy tìm kiếm dã thú", số lượng của tổ ong này vào khoảng 5000 con, trong đó có 8 con cấp Tốt. Số lượng cấp Tốt không nhiều, chắc chắn có thể giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, ở đây có tới 5000 con Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông, một khi chúng tập hợp lại tạo thành quy mô lớn thì sẽ rất phiền phức. Thế nên, bọn họ bắt buộc phải dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh như lúc nãy, "bắt giặc phải bắt vua trước", nhanh chóng hạ gục 8 con cấp Tốt kia. Tề Nguyên không thả bất kỳ con ong cấp Phổ Thông nào ra, mà chỉ triệu hồi Hắc Hổ Ong Chúa cùng 50 con cấp Tốt. 51 con ong với khí thế áp đảo tuyệt đối, nhanh chóng tràn vào lãnh địa của đàn ong hoang dã. Dù đàn ong này có hơn 5000 con và có không ít cá thể đang đi hút mật, nhưng số lượng túc trực quanh tổ vẫn cực kỳ đông đảo. Thế nhưng, khoảng cách về thực lực là quá lớn. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Hổ Ong Chúa, bọn chúng nghiền nát mọi sự kháng cự, những con ong cản đường đều bị giết sạch, mũi quân tiến thẳng vào sào huyệt kẻ thù. Lần này, phản ứng của đàn ong đối phương có phần nhanh hơn. Trước khi Hắc Hổ Ong Chúa kịp bao vây tổ, 8 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt đã nhận ra điều bất thường và lao ra nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy trận thế bên ngoài, chúng cũng được một phen hồn xiêu phách lạc. Sống ở Thế giới sương mù, làm sao chúng từng thấy kiểu chiến tranh xâm lược quái đản này? Có kẻ lại đi nâng cấp nhân tạo cho đàn ong, ép một đàn ong vốn chỉ có 600 con sinh ra tới 50 con cấp Tốt. Đã vậy còn dùng cả "hack" là Túi Trữ Vật Không Gian để áp sát tận cửa nhà người ta mà tập kích chớp nhoáng đầy tàn nhẫn. Trong nhận thức của loài ong hoang dã, nếu hai đàn ong muốn khai chiến thì phải chuẩn bị rất lâu. Bọn chúng sẽ lấy tổ làm trung tâm, kéo dài chiến tuyến, thăm dò lẫn nhau và nổ ra những cuộc đụng độ nhỏ lẻ trong thời gian dài. Đợi đến khi quân đoàn cấp Phổ Thông đánh nhau hăng máu rồi, các cá thể cấp Tốt mới tham chiến để định đoạt kết quả. Đâu có ai chơi kiểu như bây giờ? Lặng lẽ mò đến tận cửa nhà người ta, xông thẳng vào trong, túm tóc rồi đấm cho "bộp bộp" túi bụi, đánh cho đối phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 8 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt thấy tình hình không ổn, định gọi đàn em về cứu giá. Nhưng thực lực chênh lệch quá xa, đàn em còn chưa kịp về tới nơi thì chúng đã bị Hắc Hổ Ong Chúa tẩn cho một trận tơi bời. Hắc Hổ Ong Chúa so với cấp cao hơn thì không bằng, nhưng để bắt nạt lũ cấp Tốt này thì đúng là dễ như trở bàn tay. Các bước tiếp theo diễn ra y hệt lần trước. Giết chết cấp Tốt, thu phục cấp Phổ Thông. Quá trình diễn ra tương đối suôn sẻ, ngoại trừ một số ít ong thợ thừa cơ bỏ chạy mất dạng, phần lớn còn lại đều bị khống chế thành công. Kiểm kê lại số lượng, ước tính có khoảng 5100 con. Cộng thêm 2300 con của đàn trước và 600 con ban đầu của hắn. Tổng số lượng đàn ong hiện tại đã đạt tới con số kinh ngạc: 8000 con. So với thời điểm chưa bị tổn thất trước đó, số lượng đã tăng gấp 8 lần. Cộng thêm số lượng ong cấp Tốt tăng vọt, không ngoa khi nói rằng thực lực tổng thể của Hắc Hổ Ong Chúa đã tăng lên hơn 10 lần.
Ong chúa bành trướng thế lực — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ