Chương 1013
Những chuẩn bị cuối cùng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sáu phương thế lực... hay nói chính xác hơn là năm phương, bởi vì thế lực còn lại của Chung Mạch Vận vốn đã mỏng yếu, nay hoàn toàn hòa nhập vào Đảo giữa hồ.
Năm phương thế lực này suốt nhiều năm qua chinh chiến không ngừng. Khác hẳn với sự cạnh tranh ở Bắc Đẩu hải vực, những cuộc chiến tại đây tràn ngập hận thù, và theo thời gian, mối thù hằn ấy ngày càng sâu sắc.
Ban đầu, do các bên đều đột ngột mất đi tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong thời gian ngắn nên còn khá kiềm chế, nỗ lực lấy việc phát triển làm mục tiêu chính. Nhưng khi thực lực dần hồi phục, chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ. Hơn nữa, quy mô không còn giới hạn ở việc vây đánh Đảo giữa hồ mà chuyển thành những cuộc công phạt lẫn nhau giữa các phe phái.
Nếu lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ về sự biến mất đột ngột của các thủ lĩnh, cho rằng đó là mưu kế hay một kế hoạch bí mật nào đó, thì sau hơn mười năm, chẳng còn ai bận tâm đến chuyện đó nữa. Thứ họ quan tâm duy nhất lúc này là lợi ích và tranh đấu trước mắt.
Trong những năm qua, đã có sáu cuộc đại chiến quy mô lớn xảy ra, lần nào cũng có cường giả cấp Hoàn Mỹ ngã xuống. Ngay cả vài con đồ đằng còn sót lại cũng bị tiêu hao sạch trong những trận chiến này, khiến đồ đằng hoàn toàn rút khỏi vũ đài lịch sử.
Tuy nhiên, dựa vào nền tảng vốn có, năm phương thế lực vẫn liên tục tạo ra thêm các cường giả cấp Hoàn Mỹ, quy mô cũng không ngừng mở rộng. Hiện nay, tổng nhân khẩu của họ đã đạt khoảng 25 vạn người, hình thành nên các thành thị hoặc thị trấn riêng biệt với sức mạnh tổng hợp rất đáng nể.
Số lượng cấp Hoàn Mỹ hiện có tầm 20 người, trong đó Đảo giữa hồ chiếm ưu thế tuyệt đối với 8 vị. Điều này chủ yếu nhờ vào công lao của Mật Chiến Cục. Dù nhóm người mạnh nhất đã bị đưa đi, nhưng những người ở lại vẫn có thiên phú rất cao, tố chất vượt xa mặt bằng chung, lại có sự hỗ trợ tu luyện từ Thực Vật Giới và Sinh Vật Giới nên thực lực thăng tiến cực nhanh.
Theo đà này, với địa bàn rộng lớn và nhân khẩu dồi dào, họ hoàn toàn có đủ khả năng phát triển từ các thị trấn thành một quốc gia thực thụ. Chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ họ sẽ tồn tại dưới mô hình một siêu thế lực hay dưới hình thức quốc gia.
Tóm lại, dù cạnh tranh gay gắt và thương vong không ít, nhưng xét về đại cục, mục tiêu tăng trưởng tổng số nhân loại vẫn được đảm bảo. Đây cũng chính là mục tiêu lớn nhất của Tề Nguyên!
Một mặt, để bảo vệ an nguy của cả hành tinh, hắn phải dốc toàn lực nâng cao chiến lực đỉnh cao. Mặt khác, hắn cần không ngừng mở rộng nhân khẩu. Bởi lẽ, khi tổng số người tăng lên, số người chết đi theo quy luật tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn, từ đó sinh ra nhiều năng lượng tử vong hơn để hỗ trợ hắn thăng tiến thực lực.
Hắn phát hiện ra rằng loại năng lượng sinh ra khi sinh vật chết đi không chỉ mình hắn dùng được, mà những tồn tại nắm giữ Quyền Bính khác cũng có thể hấp thụ. Nhờ nguồn năng lượng này, hắn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực cho các chiến lực nòng cốt khác. Dù là giúp họ đột phá Siêu Phàm hay tiến xa hơn trong cấp Siêu Phàm, hiệu quả đều vô cùng xuất sắc.
Hơn nữa, tốc độ thăng tiến từ nguồn năng lượng này vượt xa Linh khí!
Muốn đột phá từ Siêu Phàm sơ kỳ lên trung kỳ, ngay cả trong môi trường Linh khí đậm đặc nhất cũng phải mất tới 50 năm. Dù là ở Tu Luyện Giới cũng cần đến 5 năm. Còn muốn từ trung kỳ lên hậu kỳ, thời gian có thể lên tới trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Khoảng thời gian này rất khó rút ngắn, là con đường bắt buộc mà mỗi người phải đi qua, thậm chí thiên phú cũng khó lòng tạo ra sự khác biệt lớn.
Suy cho cùng, những người đã chạm tới cấp Siêu Phàm thì làm gì có ai thiên phú kém? Chẳng qua là vì lượng năng lượng mà cấp Siêu Phàm yêu cầu quá khổng lồ, dù là thiên tài kiệt xuất cũng phải dùng năm tháng dài đằng đẵng để tích lũy.
Trong hoàn cảnh đó, năng lượng tử vong trở thành một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần trong một khoảnh khắc có đủ lượng sinh vật chết đi với "chất lượng" đủ cao, người ta có thể đột phá cảnh giới ngay lập tức.
Tề Nguyên đã thử nghiên cứu loại năng lượng này và nhận thấy nó vô cùng tinh khiết, gần như có thể hấp thụ ngay tức khắc mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Vì vậy, để nhanh chóng tăng cường thực lực, việc gia tăng dân số trên hành tinh là vô cùng cần thiết. Nếu dân số đạt mức hàng tỷ người, thì lượng năng lượng tử vong thu hoạch mỗi ngày sẽ là một khối tài sản khổng lồ, giúp những người nắm giữ Quyền Bính liên tục mạnh lên để bảo vệ Nhà lá tốt hơn.
...
Năm năm đã trôi qua.
Đại hội giao lưu như đã hẹn cũng sắp sửa diễn ra. Các thế lực bắt đầu hành động, chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn của hai nền văn minh. Nhóm đầu tiên tiến tới khu giao dịch vũ trụ đã xuất phát sớm để sắp xếp và bài trí địa điểm.
Lúc này, Tề Nguyên cũng bước ra từ Vạn Giới Nguyên Địa. Trong khi các thế lực tầm trung và thấp có sự biến đổi lớn, thì những thế lực đỉnh cao như bọn họ cũng không hề kém cạnh.
Krampus và Achilles đã thành công đột phá cấp Siêu Phàm, chạm tới một tầm cao mới. Tính đến nay, dưới trướng Tề Nguyên đã sở hữu tới 6 vị cường giả cấp Siêu Phàm, bao gồm: Eileen, Vệ Tịch, Trương Vĩ, Thủ Hộ Cự Thụ và hai người mới đột phá.
Chiến lực đỉnh cao được tăng cường khiến Tề Nguyên an tâm hơn nhiều, không còn quá lo lắng về việc đối phương chơi xấu hay dùng âm mưu quỷ kế.
Đến trạm trung chuyển của Vạn Giới Nguyên Địa, Tề Nguyên nhìn An Trường Lâm đang bận rộn, cất tiếng hỏi:
"Trường Lâm, còn mấy ngày nữa thì đến đại hội giao lưu?"
"Anh Tề, chỉ còn ba ngày nữa thôi ạ."
An Trường Lâm đã từ chức Thành chủ Tân Thành để quay lại làm đại quản gia cho Tề Nguyên, chịu trách nhiệm điều phối công việc cụ thể của các bộ phận.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ gần như xong hết rồi ạ. Tài nguyên dùng để giao dịch đã được chuyển vào vũ trụ, nhân sự tham chiến cũng đã xuất quan và đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng."
Tề Nguyên khẽ gật đầu. Ngay cả khi hắn không có mặt, mọi thứ vẫn đang vận hành trơn tru theo đúng kế hoạch.
"Năm năm qua... thực lực của bọn họ thế nào rồi?"
"Tất cả đều đã đạt đến Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ."
An Trường Lâm thừa hiểu Tề Nguyên đang hỏi về nhóm của Lâm Nam Chúc, liền lập tức đưa lên một bản tài liệu. Trên đó ghi chép chi tiết thông tin của tất cả những người tham gia thi đấu.
Trong đó, ở cấp Hiếm Có, phần lớn do các thế lực tầm trung và thấp cử ra, tất cả đều đạt tới Đỉnh phong cấp Hiếm Có với phẩm chất xuất sắc nhất. Liên minh năm người cũng cử ra 10 người, chủ yếu để giữ thể diện và ngăn chặn tình trạng thất bại thảm hại trên diện rộng.
Tề Nguyên không xem kỹ phần này mà tập trung ánh mắt vào 10 vị cường giả cấp Hoàn Mỹ. 50 người cấp Hiếm Có chỉ là màn biểu diễn cho dân chúng xem, thắng thua không quá quan trọng. Nhưng 10 vị cấp Hoàn Mỹ này chính là những hạt giống tiềm năng nhất của cả hai bên, tượng trưng cho những vị Siêu Phàm tương lai, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nếu thua quá thảm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị thế của hai bên sau này, khiến họ lâm vào thế bị động trong nhiều phương diện.
Vì thế, Tề Nguyên đặc biệt lưu tâm đến biểu hiện của 10 người này.
【 Hàn Quân: Thực lực hiện tại đạt Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, hoàn toàn làm chủ năng lượng huyết mạch Thiết Giáp Tê, đồng thời khắc ghi 7 đạo Linh Văn Đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, thiên hướng chính là cường công và phòng ngự. 】